Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 55 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 824 bài trong đề mục
C Pham 14.07.2010 12:22:01 (permalink)
0
Quả thật, không có Trăng chắc là không có Đoạn Trường.  Mà không có Trăng có lẽ thơ cũng bị hạn chế...
 
Đoạn Trường mê trăng nên C kiếm trăng về tặng ĐT nè!! Nếu có bóng hồng nào lọt vào trăng thì ráng giữ nha! Lỡ mà làm mất trăng nữa kỳ tới tặng một C tính tiền hai đó!

 
 
Mua Trăng
 
Có ai đem bán trăng mơ
Cho tôi mua ép vào thơ gửi người
Mong sao tìm lại nụ cười
Vượt môi tan mất giữa trời tối câm
 
Ai người nhặt ánh trăng rằm
In hình đôi bóng thì thầm đêm nao
Vắng trăng, nghiêng gió tình chao
Mây mờ che khuất lối vào yêu đương
 
Có chăng -  trăng giữa chợ thường?
Tặng người nối tiếp sầu thương lỡ làng
Nợ câu tình ái trót mang
Ôm trăng vào mộng đôi đàng cách xa
 
Đưa tay níu kỷ niệm qua
Chạm trăng vỡ giữa phong ba mịt mùng
Mưa rơi ướt lối về chung
Lăn dài môi mắt tưởng chừng lệ tuôn
 
Trăng soi tận đáy tâm hồn
Còn ôm ấp mãi nỗi buồn chia phôi
Mua trăng bằng trái tim tôi
Xin người giữ…dẫu xa xôi nhớ hoài!
 
C Pham


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 13:20:05 bởi C Pham >
LÝ THANH THANH 14.07.2010 16:00:28 (permalink)
0


Hạn hán

Cái nắng chiều nay nóng khó ưa
Mây đen chẳng đến gió đâu thừa
Cây xanh vàng úa nghiêng chờ nước
Cỏ biếc đỏ hoe ngửa đón mưa
Đợi mãi im lìm, trời chẳng gọi
Mong hoài lặng lẽ, đất không thưa
Đồng khô giếng cạn người quay quắt
Bỏng rát niềm đau tạo hóa đùa

Thanh Thanh Khiết
Sửa 9.7.2010




Mưa Hạ

Hạ đến dẫu gì tôi vẫn ưa
Ngồi lâu một phút khí âm thừa
Trở mình giữa buổi mây loang tím
Đánh giấc hoàng hôn trời chuyển mưa
Giọt cọ vào nhau như tiếng nói
Nước tràn ra đó ngỡ lời thưa
Bảo rằng mai vắng ai còn giữ
Chút lạnh người mang qua ghẹo đùa

                                            Đoạn Trường


Hôm nay qua nhà Thanh Thanh mượn nồi nấu ké Đường.  Chúc Thanh Thanh hạnh phúc.



NẮNG MƯA

Nắng ấm tiết Đông người vẫn ưa
Mưa êm ngày Hạ bao giờ thừa
Chiều tà mây rám thêm màu tím
Trời chuyển phương nao trời đổ mưa
Lách bách chạm nhau lời gió hỏi
Mơ màng le lói đèn dầu thưa
Hạt mưa rớt kẽ cửa còn giữ
Giọt nắng chạy dài mưa Hạ đùa

LÝ THANH THANH

Hi ! Nick " Đoạn Trường " nghe sao buồn thảm thiết quá ! Heheh...Nhưng lời văn hồi đáp cùng thi hữu thì rất vui và nhí nhảnh như đoạn văn sau vầy nè :


Giới thiệu
 
Xin giới thiệu em là Hoắc Hương
Thơ thích nhất là thơ Đoạn Trường
Đừng ghét em kêu là HoaChuớng
Em mà buồn cái mặt sình chương
 
hhương
 



Leo Núi

Nhìn thấy dáng em cũng dễ thương
Nhưng anh còn học ở Diêm Trường
Mỗi khi tới tháng về nhà ngủ
Người thế làm sao dám mộng thường


Đoạn Trường

Đọc thơ của Hoắc Hương/ Hoa Chướng/ Hồ Ác Hương/H Hương mà Đoạn Trường bồn chồn trong ruột không biết là ai mà gan quá ta, dám nói là "Thơ thích nhất là thơ Đoạn Trường", làm hết hồn, xém té ghế nè. Cái nick gì mà giống như đang tuổi dậy thì, lúc là nầy lúc là kia  .  Đoạn Trường có đọc hết thơ của Gì-đó-Hương rồi, nhưng ngại quá không dám qua nhà, hổng biết nhà có ox hay bx cầm gậy chờ Đoạn Trường hong đó.   Dịp khác nhớ nói rõ một tí, rồi Đoạn Trường qua nhà giúp vui nghe.  Chúc hhương hồn thơ lai láng và ngày mới vui vẻ. 

...................................................................................................................................

LÝ THANH THANH thấy anh ( hay chị ) Đoạn Trường vui tính quá nên ghé vào đọc ké thơ ... Heheh ( Em đang đọc thơ cười đến nổi rớt con chuột Vi Tính luôn nè ! Heheh...
LÝ THANH THANH 14.07.2010 16:28:50 (permalink)
0


Giới thiệu
 
Xin giới thiệu em là Hoắc Hương
Thơ thích nhất là thơ Đoạn Trường
Đừng ghét em kêu là HoaChuớng
Em mà buồn cái mặt sình chương
 
hhương
 



Leo Núi

Nhìn thấy dáng em cũng dễ thương
Nhưng anh còn học ở Diêm Trường
Mỗi khi tới tháng về nhà ngủ
Người thế làm sao dám mộng thường


Đoạn Trường

Đọc thơ của Hoắc Hương/ Hoa Chướng/ Hồ Ác Hương/H Hương mà Đoạn Trường bồn chồn trong ruột không biết là ai mà gan quá ta, dám nói là "Thơ thích nhất là thơ Đoạn Trường", làm hết hồn, xém té ghế nè. Cái nick gì mà giống như đang tuổi dậy thì, lúc là nầy lúc là kia  .  Đoạn Trường có đọc hết thơ của Gì-đó-Hương rồi, nhưng ngại quá không dám qua nhà, hổng biết nhà có ox hay bx cầm gậy chờ Đoạn Trường hong đó.   Dịp khác nhớ nói rõ một tí, rồi Đoạn Trường qua nhà giúp vui nghe.  Chúc hhương hồn thơ lai láng và ngày mới vui vẻ.  

Cha chà chà
 
Cha chà chà …. nhiều cô qué
Em cũng ráng lấy một vé
Chứ hỏng chịu gài số de
Chừng nào té thì té
 
 
Em tuy mặt sình chương
Nhưng cũng thích có người thương
Đọc thơ Đoạn Trường quá sướng
Nên tâm dậy bất lương
 
Em rình em chận đường
Em hỏi có chịu thương
Hong thì tay múa chân thượng
Em đá một cái lọt đường mương
 
 
 
hồ ác hương
 
 

Ới này chị Hoắc Hương !

Chị quyết vọt tới cái re
Đón đường anh...anh Đoạn Trường he
Chị chờ chút - em gồ ga xe
Em hùn ké với chị nhe...

Hoắc Hương tung chưởng lẹ
Thanh Thanh phụ chị nè
Chị quyết bắt Đoạn Trường thương
Nếu anh không chịu mà cứ lắc đầu ương ương

Hoắc Hương shoot một cái Đoạn Trường anh đo đường
Lọi hết mấy khúc xương xường
Hàm răng nát nhừ như tương
Mặt chẹp dzai méo mó sình chương
Như vậy hổng CÔ nào thương
Phần thắng về tay chị Hoa Cẩm Chướng

Em giúp chị Hoachuong
Chị cho tiền em đóng học phí ở trường
Em sẽ rất thương chị như anh Đoạn Trường rất yêu rất thương chị Hoắc Hương

LÍ THANH THANH
 - Em đùa một chút với chị Hoắc Kỳ Hương cho vui ạ ! ( he heh... thơ chị Hoắc Hương vui quá ! Cười đau bụng luôn nè ! Heheh )

LÝ THANH THANH 14.07.2010 16:54:41 (permalink)
0
Chú ý: Nếu chẳng may, Nhỏ qua nhà Đoạn Trường đọc áng thơ nầy thì xin Nhỏ hãy ngồi cho vững trước khi đọc, không thì té ghế ráng chịu nghe cưng.   Lúc nhỏ không có ở nhà, ĐT mới dám "mọc đuôi tôm."  Khi Nhỏ về, chắc là phải giấu lại.  hihihihihi.  Ghẹo Nhỏ tới bến.  



HẾT DÁM GHẸO NI-CÔ ĐẸP!


Anh biết rồi còn đâu dám ghẹo nữa
Lỡ ghẹo hoài duyên nợ dính chùm nhau
Chùa Tam Bảo sẽ vắng người trồng rau
Anh vướng tội đam mê ni-cô đẹp

Nầy hỏi nghe, nếu được em cho phép
Anh lên chùa sám hối tội lanh chanh
Không ghẹo ai, qua ghẹo gái nhà lành
Chỉ tội nầy đủ đày vào ngục tối

Cũng tại em, đẹp chi đẹp dữ dội
Khiến người ta ngớ ngẫn, dạ băn khoăn
Đêm trằn trọc, nghĩ quẩn, ngày quên ăn
Anh chịu tội bởi em người đồng lõa

Vì thế, em nên dạy anh tịnh tọa
Dùng Kim Can giáo huấn tính tình ham
Nhờ Từ Bi phổ độ lục dục phàm
Được xóa tội... tội mê ni-cô quá

Nầy nói nghe, chuyện đây không gì lạ
Dáng em xinh chả quan trọng chi đâu
Đức công quả, từ bi mới nhiệm màu
Đó là thứ bùa mê... mê phát mệt

Chứ anh đâu mê người không tì, vết
Rồi mai nầy nhăn nhéo tợ như hoa
Sắc diễm lệ, thời gian làm nhạt nhoà
Biết lẻ ấy anh mê ni-cô đẹp

Đẹp tâm hồn luôn vững bền như thép
Chẳng hao mòn, cũ kỹ hoặc ten xi
Mãi hồn nhiên vui sống không ngại gì
Đẹp bề ngoài... được rồi cũng sẽ mất...

Anh biết rồi còn đâu dám nói thật
Dù có mê đành cam chịu thiệt thoài
Không nể tăng, cũng nể Phật thiên oai
Ni-cô bé!  Anh sách giày chạy trốn...!


                                               Đoạn Trường



Đoạn Trường không có thời gian viết chuyện tiếu lâm, thì viết thơ tiếu lâm, để cả nhà cùng cười vui, thoả thích.  Cười cho trẻ mãi không già.  Chúc vụi!!!


Anh "trốn" đâu cho em trốn với
Em thích chơi trò trốn rồi tìm
Anh trêu ni cô em thấy rất thương
Chị hiền lắm như ma sơ của chúa

Anh trêu mãi rồi xách giày chạy trốn
Ối trời ui tội anh bỡn cợt sư ni
Làm phận em , em cũng hy sinh nì
Đưa lưng đỡ hứng song chuỳ của sư Trí * ( Lỗ Trí Thâm - Lương Sơn Bạc)

Anh ơi ạ... hì hì hì
Mấy hôm trước em có trêu thằng nhóc ở trường
Nó hăm he sẽ oánh em xương nát như tương
Hôm nay em giúp anh chịu cho Sư Ni đá em văng ra đường
Ngày mai anh hứng chưởng của thằng nhóc ở trường... thay em !

LÝ THANH THANH

Hic ... Em xách giày chạy trước nhé ! Anh ở lại lãnh đòn thay em !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 23:10:06 bởi LÝ THANH THANH >
Đoạn_Trường 16.07.2010 11:47:58 (permalink)
0

Trích đoạn: LÝ THANH THANH

 LÝ THANH THANH

Hi ! Nick " Đoạn Trường " nghe sao buồn thảm thiết quá ! Heheh...Nhưng lời văn hồi đáp cùng thi hữu thì rất vui và nhí nhảnh như đoạn văn sau vầy nè :


...................................................................................................................................

LÝ THANH THANH thấy anh ( hay chị ) Đoạn Trường vui tính quá nên ghé vào đọc ké thơ ... Heheh ( Em đang đọc thơ cười đến nổi rớt con chuột Vi Tính luôn nè ! Heheh...


Hic ... Em xách giày chạy trước nhé ! Anh ở lại lãnh đòn thay em !

LÍ THANH THANH
- Em đùa một chút với chị Hoắc Kỳ Hương cho vui ạ ! ( he heh... thơ chị Hoắc Hương vui quá ! Cười đau bụng luôn nè ! Heheh )




Kụ nầy mặc nhiều áo quá, lúc thì hhuong/ hoachuong/ hồ ác hương, lúc thì Lý Thanh Thanh/ Lí Thanh Thanh.  Đọc bài hoạ "Bán Nắng" và bài "Nắng Mưa", Đoan Trường thiết nghĩ Kụ không phải tay vừa và cũng hổng phải là người mới.  Kụ quá rành "vnthuquan" nầy lâu rồi. Sao lại nói, "xách giày chạy trước", mà nên nói là ta "phải đi bay, Washington USA" cơ hihihihi.  Nếu Kụ có nhã hứng, giúp vui xướng/hoạ thơ Đường Luật thì xin dời "gót ngọc chai chai" qua bên phòng "Đường Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường"   Nơi đó xướng hoạ vui hơn.   Vì chưa biết Kụ là ai, ĐT hổng biết đáp lễ thế nào.   Thôi thì cứ để tự nhiên hén.  Chúc vui!!! 
Đoạn_Trường 16.07.2010 12:04:21 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Từ Anh
 
Từ anh em có lại niềm vui
Những chuyện buồn xưa hết ngậm ngùi
Lòng thấy yêu đời và hớn hở
Ngây thơ tuổi ngọc trở về đây...
 
Từ anh em đã hết sầu đầy
Lệ đắng không còn làm mắt cay
Biển mộng lăn tăn làn sóng nhẹ
Hồn êm lắng dịu ngất ngây say...
 
Từ anh em chợt nhận ra mình
Thức tỉnh ra ngoài cõi điêu linh
Anh nhận những trầm kha đắng ngót
Trả em giây phút mộng mơ tình
 
Người ơi em đã nghe rồi đây
Từng giọt mưa buồn đẫm cỏ cây
Vẫn biết người chờ mong cánh hạc
Nhưng ta đâu dễ gặp hằng ngày
 
Xin nhé từ nay chờ có buồn
Đừng như mưa hạ vỡ oà tuôn
Khiến cho tình phải sầu cay đắng
Hãy đợi em về nơi bến Tương...
 
Sương Anh







Trả Nữa Vầng Trăng


Rồi trả cho đời nữa mảnh trăng

Ánh ngà e ấp những băn khoăn
Đứng chờ ai đó, sương vây phủ
Giọt rớt trên vai ngỡ chị hằng

Hay đang muốn giấu lòng vào mơ
Vướng víu trên mi phút dại khờ
Một thoáng để rồi sao xẹt mất
Lạc vùng tinh tú cõi bơ vơ

Lửng thửng tầng không giữa bóng đêm
Biết đâu mà kiếm tiếng yêu thầm
Chân trời góc bể, họa may gặp
Ruộng nhớ nương sầu nợ của em... 

Trả hết cho người, người biết không?
Còn do dự mãi thêm đau lòng
Dẫu thời gian nhạt ánh tàn khuyết
Trả nữa vầng trăng, trọn nhớ mong

                                                 Đoạn Trường



ĐT nè, thiệt là năm nay chưong trình Phật sự và gđpt đã chiếm thời gian cuả SA rất nhiều, hoạt động bây giờ ngày cang lan rộng cho thế giới không còn ở tại đơn vị nuã, nên SA bận bên mấy trang hoạt dộng cuả huynh trưởng gdpt và vì thế không có thòì gian nhiều di giao lưu, hoạ thơ và đi lang thang rong chơi vói các bạn như ngày xưa nưã...nhưng mà với tình cảm cuả ĐT làm cho SA hổng thể làm ngơ...dù SA vắng nhà ĐT vẫn đến vưà thâm hỏi bỏ thơ vào vưà ngầm giữ trang thơ cuả SA không bị chìm xuống...để cảm tạ phải bỏ bót công việc qua một bên mà hoạ thơ với ĐT đây nè...thấy ngừ ta...tình cổm ớn lun hôn?  Chúc ĐT mãi luôn VUI KHỂ và THÂN TÂMTHƯỜNG AN LẠC nha...


Tội nghiệp chưa, nghe nói mà thấy dzễ dzương ghê.  Không còn làm ở "đơn vị" là đang làm ở chiến khu nào... Sương Anh nhiễm cái anh lính ẹp chai nào, nói chuyện giống quân nhân thế... đơn vị.  Ghẹo Nhỏ chút thôi.  Đoạn Trường hiểu mùh, làm công quả để sau nầy hưởng nhiều hạnh phúc, nếu còn dư nhớ "bố thí" chút đĩnh nha hihihihi.  Đó là chút gì mả Đoạn Trường có thể làm được... để coi thử Nhỏ có làm biếng không mùh... chứ Đoạn Trường chưa hẳn là người tình cổm chứa choan.  Nhỏ có thể lồm ngơ, nhưng chớ đừng lồm biếng.  Nhỏ hiểu là đủ rồi. 


NuocMatMuaThu 16.07.2010 12:23:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường
 
Nhật Ký Tình Buồn


Nhặt lên chiếc lá dẫu vàng phai
Đem giấu vào trong nhật ký nầy
Cứ mỗi mùa Thu ngồi ngắm lại
Dù thời gian nhạt tình còn đây

Rồi mùa Thu cũ vụt bay xa
Vỏn vẹn đâu đây ánh nắng tà
Theo gió ghẹo hoa thơ mộng nhỉ
Nhưng ai có hiểu nỗi lòng ta

Vì chuyện đã xưa, xưa lắm rồi
Từ nay ta ngắm lá vàng rơi
Sầu buông theo tiếng dế mèn khóc
Ôm trọn vào tim bóng một người

Thuở ấy nàng hay nói với tôi
Nghẹn ngào ánh mắt lệ trên môi
Bảo rằng, "Anh hỡi khi Thu đến
Là lúc tình ta đã vỡ rồi"

Nay mùa Thu ấy tôi còn trông
Tâm sự hằng đêm viết mấy dòng
Nhật ký tuổi buồn tôi lấy đọc
Chuyện tình chiếc lá của ngày xưa


                                         Đoạn Trường


Thu uiiii! em viết sáu chữ "Anh Đoạn_Trường Mến... Thu em" làm ngừ ta chit ngất rồi... cộng thêm kí máy của em nhõng nhẽo, nũng nịu, còn đâu mà thở... Đây gọi là lạc vào vườn địa đàng, có lối cũng hổng muốn ra.  À nè, em nhắc đến phái kẹp tóc... mà phái tóc dài hay tóc ngắn vậy?  Tóc uốn hay tóc tém xì toon gì đó, mí kí từ con gái dùng đàn ông seo biết... Thôi em giới thiệu lun cho xóm thun nghèo của Đoạn Trường biết lun một thể. (ghẹo chút lấy thảo).  Chúc em ngày mới, dzui dzẻ, chẻ ẹp... và thêm một chút nhõng nhẽo nha. 



_____________________________

Thôn Nghèo... Đoạn Trường

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường

 
 
Anh Đoạn_Trường mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến thăm anh, anh vẫn khỏe, và Thu cũng xin rất cảm ơn anh cho bài thơ thật hay, cùng với những lời đáng yêu, mùh anh đã lưu lại mến tặng, cho em trong trang nhà của mình mấy ngày qua, nhưng cũng rất xin lỗi anh, vì mấy ngày nay, chiếc laptop của Thu cứ bị trở chứng, nó cứ hay làm nũng làm nịu, và nó cứ nhõng nhẽooo hòaii thôi hic hic :(, thành thử ra, em ít viết được thơ mới, vì bao nhiêu hình ảnh em tìm, Thu đã lưu lại hết trong chiếc laptop đó :(, còn chiếc desktop Thu hiện đang xài, vì cái memory của nó rất yếu, thành thử ra nó chạy rất chậm, nên em hông sử dụng được như mình mong muốn :(, đành cho em xin phép lưu lại một bài thơ cũ, mùh em đã viết trong vài tuần qua đến anh đọc tạm anh nhé, khi nào laptop được chỉnh lại xong, Thu sẽ viết tiếp thơ mới cùng anh trả lễ sau ạ, và Thu rất mến mong anh sẽ hiểu và sẽ thông cảm dùm
 
Dạ, thưa đôi dòng Thu xin mến tri ân cùng anh, và em xin gởi lời mến chúc anh, một đêm ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp thân ái, và dễ thươnggggg nhất ạ, mến mong anh bảo trọng :)
 
TB: Dạ, còn thưa câu hỏi trên của anh, Thu sẽ cho anh từ từ mùh đóan đi anh nhé :)
 
Thân mến
 
Thu em
_____________________________________________
 
 
HoacHuong 16.07.2010 16:21:19 (permalink)
0
Hạ vui
 
Hạ đến nhà nhà đón thái dương
Lung linh hoa nắng vũ trong vườn
Cây xanh náo nức khoe màu lá
Cỏ mướt im lìm dấu giọt sương*
Sáo vọng bay theo say gió cuốn
Diều lên đứng lại đắm mây vương
Đồng quê lúa chín  thơm hương cốm
Khóm trúc bờ tre ôi ! mến thương
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
 
TK ăn gian chữ sương *đấy ĐT  nhé
 
 
 
Nắng Hạ Ghé Thăm Ai!


Nắng Hạ chiều nay ghé bản mường
Nhởn nhơ nàng bướm đợi sau vườn
Đưa tình liếc mắt ngỡ phong bão
Thả mộng nheo mày tợ khói sương
Lác đác dăm chàng chim nịnh hót
Bâng khuâng vài chú bọ sầu vương
Nôm na mấy điệu ru trong gió
Ai có đành lòng để nắng thương...!

                                               Đoạn Trường


Đoạn Trường ăn gian chữ "mường"
 


Bán nắng….
 

Ôm nắng đi qua bán Đoạn Trường
Ai dè chú lại trốn sau vườn
Hỏi sao chú sợ trời đầy gió
vặn kỷ chú   lo cỏ thiếu sương
một bó bình minh năm cắc nhượng
ba làn nắng hạ bốn xu  vương
giá vầy quá rẻ rồi nha chú
trả tới trả lui em hỏng thương
 
hồ ác hương



em theo anh dt thui
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 16:24:05 bởi HoacHuong >
Đoạn_Trường 17.07.2010 14:00:03 (permalink)
0

Trích đoạn: C Pham

Quả thật, không có Trăng chắc là không có Đoạn Trường.  Mà không có Trăng có lẽ thơ cũng bị hạn chế...
 
Đoạn Trường mê trăng nên C kiếm trăng về tặng ĐT nè!! Nếu có bóng hồng nào lọt vào trăng thì ráng giữ nha! Lỡ mà làm mất trăng nữa kỳ tới tặng một C tính tiền hai đó!

 


 



Cho Đoạn Trường thiếu nợ Ci-gì-Phạm.  Cuối tuần nầy ĐT đi dự đám tang, nên Chàng Trăng Già của ĐT nó chạy đâu mất tiêu, tìm không ra một ý thơ nào để đáp lại bài thơ của Ci-gì-Phạm.  Đoạn Trướng potay toàn tập đó.  À nè, Ci-gì-Phạm mướn ca sĩ của trung tâm nào mà hát hay quá.  Cảm ơn Ci-gì-Phạm nhiều nhiều.  Chúc Ci-gì-Phạm cuối tuần vui vẻ.
Đoạn_Trường 17.07.2010 14:08:46 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
Anh Đoạn_Trường mến:

Dạ, đôi dòng Thu xin mến thăm anh, anh vẫn khỏe, và Thu cũng xin rất cảm ơn anh cho bài thơ thật hay, cùng với những lời đáng yêu, mùh anh đã lưu lại mến tặng, cho em trong trang nhà của mình mấy ngày qua, nhưng cũng rất xin lỗi anh, vì mấy ngày nay, chiếc laptop của Thu cứ bị trở chứng, nó cứ hay làm nũng làm nịu, và nó cứ nhõng nhẽooo hòaii thôi hic hic :(, thành thử ra, em ít viết được thơ mới, vì bao nhiêu hình ảnh em tìm, Thu đã lưu lại hết trong chiếc laptop đó :(, còn chiếc desktop Thu hiện đang xài, vì cái memory của nó rất yếu, thành thử ra nó chạy rất chậm, nên em hông sử dụng được như mình mong muốn :(, đành cho em xin phép lưu lại một bài thơ cũ, mùh em đã viết trong vài tuần qua đến anh đọc tạm anh nhé, khi nào laptop được chỉnh lại xong, Thu sẽ viết tiếp thơ mới cùng anh trả lễ sau ạ, và Thu rất mến mong anh sẽ hiểu và sẽ thông cảm dùm

Dạ, thưa đôi dòng Thu xin mến tri ân cùng anh, và em xin gởi lời mến chúc anh, một đêm ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp thân ái, và dễ thươnggggg nhất ạ, mến mong anh bảo trọng :)

TB: Dạ, còn thưa câu hỏi trên của anh, Thu sẽ cho anh từ từ mùh đóan đi anh nhé :)

Thân mến

Thu em




Thu em, anh đã nhận và hoàn toàn đồng ý.  Anh hiểu mà.  Đúng là cái nợ của Đoạn Trường phải trả.  Cho anh mắc nợ Thu em vĩnh viễn nha.  Anh vừa già, vừa xấu trai, lại nghèo rớt mồng tơi, em đừng có đòi tiền lời đó nghe.  Đoạn Trường anh không trả nổi đâu.  Chúc em những cái tốt lành nhất thuộc về em... nhưng nhõng nhẽo nhất là hổng được.  
Đoạn_Trường 19.07.2010 16:13:37 (permalink)
0

Trích đoạn: C Pham


Quả thật, không có Trăng chắc là không có Đoạn Trường.  Mà không có Trăng có lẽ thơ cũng bị hạn chế...
 
Đoạn Trường mê trăng nên C kiếm trăng về tặng ĐT nè!! Nếu có bóng hồng nào lọt vào trăng thì ráng giữ nha! Lỡ mà làm mất trăng nữa kỳ tới tặng một C tính tiền hai đó!

 
 
Mua Trăng
 
Có ai đem bán trăng mơ
Cho tôi mua ép vào thơ gửi người
Mong sao tìm lại nụ cười
Vượt môi tan mất giữa trời tối câm
 
Ai người nhặt ánh trăng rằm
In hình đôi bóng thì thầm đêm nao
Vắng trăng, nghiêng gió tình chao
Mây mờ che khuất lối vào yêu đương
 
Có chăng -  trăng giữa chợ thường?
Tặng người nối tiếp sầu thương lỡ làng
Nợ câu tình ái trót mang
Ôm trăng vào mộng đôi đàng cách xa
 
Đưa tay níu kỷ niệm qua
Chạm trăng vỡ giữa phong ba mịt mùng
Mưa rơi ướt lối về chung
Lăn dài môi mắt tưởng chừng lệ tuôn
 
Trăng soi tận đáy tâm hồn
Còn ôm ấp mãi nỗi buồn chia phôi
Mua trăng bằng trái tim tôi
Xin người giữ…dẫu xa xôi nhớ hoài!
 
C Pham


 





"Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, ước hẹn hò..."
                                      Trích từ "Trăng Vàng Trăng Ngọc" của thi sĩ Hàn Mặc Tử


Trăng Quê


Người xưa chẳng bán hồn trăng
Khoác đêm em đợi chị hằng ghé chơi
Bóng trầm hồ ngọc... lẻ loi
Hây hây má ửng ai đời chịu ghen

Có chàng gió thoảng bon chen
Với tay vuốt tóc chị em... thẹn thuồng
Bỗng dưng sầu mí nhẹ buông
Ngỡ làn sao xẹt giữa luồng khói sương

Chị em, khuê nữ miệt vườn
Gió anh đừng vội... gãy đường liễu tơ
Dẫu rằng thả mộng vào mơ
Cõng mây rải những hạt chờ thâu đêm

Hạt khua nhung lá bên thềm
Tìm thương trong khoảng nỗi niềm xa xăm
Ảo hư lẫn lộn thăng trầm
Chị em là gái mười lăm trăng tròn


                                                Đoạn Trường




Chúc Ci-gì-Phạm tuần mới mạnh khoẻ, trẻ, đẹp!
Đoạn_Trường 19.07.2010 16:27:22 (permalink)
0


Gục Ngã Tình Yêu!


I don't know what you'd think
To let you know, my soul has lost in a drink
Broken, savage, running away from the memories
Life is at a brink

You insist to think
Break up isn't an awful thing
Forgive, forget, what would it bring?
A closure or to fall over the brink

To forget you, I have tried
Those wonderful memories have etched into my mind
What can I do?
Perhaps, I should continue to run; I can't hide

For the last time,
I pick up my drink
Still think...
You are mine!


                           Đoạn Trường
HoacHuong 19.07.2010 17:01:45 (permalink)
0
chời ơ chời ơi … chết em mất  anh Đoan Trường ơi nói gí hỏng hỉu
Ai em do sờ   hia   ai em do sờ….
 
Hihi  hoa chuớng
 
HRPT 19.07.2010 19:31:24 (permalink)
0
Gục Ngã Tình Yêu!


I don't know what you'd think
To let you know, my soul has lost in a drink
Broken, savage, running away from the memories
Life is at a brink

You insist to think
Break up isn't an awful thing
Forgive, forget, what would it bring?
A closure or to fall over the brink

To forget you, I have tried
Those wonderful memories have etched into my mind
What can I do?
Perhaps, I should continue to run; I can't hide

For the last time,
I pick up my drink
Still think...
You are mine!


                          Đoạn Trường



chời ơ chời ơi … chết em mất  anh Đoan Trường ơi nói gí hỏng hỉu
Ai em do sờ   hia   ai em do sờ….
 
Hihi  hoa chuớng (hoachuong)



@ Cô ( hay chú) hoachuong ơi ,
cô (hay chú) hoachuong đọc sơ qua bài thơ
thấy "nhà thơ Mỹ" sai cấu trúc từ Mỹ,
nên nghĩ là không hiểu,
nhưng đọc kỹ thì đúng cấu trúc từ Mỹ đó mà
Bài thơ Mỹ , tạm dịch thoáng như vầy nha
Chỉ là góp vui với cô (hay chú) hoachuong thôi ấy à ! Ka ka ka


TÌNH YÊU GỤC NGà ?

Tôi không biết em nghĩ gì

Để cho em biết, linh hồn của tôi bị tan vào hơi men

Tan vỡ, hoang dại, rời xa những kỷ niệm

Cuộc sống đã đến bờ vực

Em vẫn mãi cố chấp

Chia tay không phải là một điều khủng khiếp

Hãy tha thứ, lãng quên, những gì nó mang lại?

Nên dừng lại hơn là rơi xuống vực thẳm.

Để quên em, tôi đã cố

Những kỷ niệm tuyệt vời đã khắc sâu vào tâm trí tôi.

Tôi phải làm gì?

Có lẽ, tôi nên tiếp tục dấu, tôi không thể che dấu

Lần cuối cùng,

Tôi nâng cốc

Vẫn nghĩ rằng ...

Em là của tôi!


HRPT
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 19:37:22 bởi HRPT >
Pe An 20.07.2010 02:18:09 (permalink)
0


Gục Ngã Tình Yêu!


I don't know what you'd think
To let you know, my soul has lost in a drink
Broken, savage, running away from the memories
Life is at a brink

You insist to think
Break up isn't an awful thing
Forgive, forget, what would it bring?
A closure or to fall over the brink

To forget you, I have tried
Those wonderful memories have etched into my mind
What can I do?
Perhaps, I should continue to run; I can't hide

For the last time,
I pick up my drink
Still think...
You are mine!


                        Đoạn Trường




Power of Love (or My Love)
 

Love you and love me
Unbreak my heart ,(baby)
I can’t bear it anymore
Because of you, I’m crazy !
 
Everything I do I do it for you
listen to your heart and feel
I need to know your love
Words, may it be BLUE
 
The day you went away
Without you I cry (ied)
Only love, I wonder(ed) all by myself
"How do I live without you ? Why ?"
 
You’re my everything, forever
We belong together
Nobody , you’re still the one
Nothing gonna change my love for you , never ever !


 
Pé..!
 
ĐT huynh đọc hiểu hông ? Pé đọc hiểu chết liền  
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 02:23:23 bởi Pé..An..cười..! >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 55 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9