Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 55 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 07.09.2010 12:40:57 (permalink)
0


Muộn Màng


Gió lem vào Hạ khi nao
Bâng khuâng màu nắng lao xao phượng sầu
Ve thời nay biết về đâu
Dẫu rằng khởi nhịp tìm nhau muộn màng

Chiếc lá buồn vương mang
Rêu phong nhớ chồng chất
Hoa dại chờ ngây ngất
Khói lam chiều ngỡ ngàng

Nắng hường trở giấc hoang mang
Tim nghe vụn vỡ lật trang tình sầu
Tìm nhau qua khúc ruột đau
Gặp rồi để nhớ, nhớ rồi thở than

Chiều Hạ đến muộn màng
Rụng tím buồn vương mang
Lá khô ôm cành ngủ
Tiếng ve ru bẽ bàng

                                  Đoạn Trường 
Đoạn_Trường 08.09.2010 13:35:43 (permalink)
0



Tâm Sự

Trăng hỡi vì sao sống một mình
Quanh năm cô độc giữa thinh không
Sầu dâng, đời khuyết tà sau núi
Ánh mắt xưa nay giấu tủi lòng

Tìm trong ai được nửa vầng trăng
Xưa sáng nay tàn tàn lại sáng
Để bút xiêu lòng quen lãng mạn
Hư không nơi chốn giấu trăng vàng

Ngắm nguyệt đêm nay dạ bồi hồi
Che sương lành lạnh rượu vừa khơi
Ấm tan nỗi nhớ chờ trăng đến
Khuya lúc càng xa lòng rã rời


                                                Đoạn Trường 
Đoạn_Trường 19.09.2010 12:03:42 (permalink)
0


Hương Sầu Nho Nhỏ



Thuở kia ngồi ngắm lá vàng bay
Chẳng hiểu khi yêu vướng khổ đầy
Bên tách cà-phê, mừng điếu thuốc
Ngỡ rằng tất cả chính là đây

Cuộc sống điềm nhiên theo tháng ngày
Tuy làm vất vả cảm vui thay
Nắng mưa gieo chút sầu nho nhỏ
Màu áo phong sương lấm bụi nầy

Rồi mùa thu đến để làm chi?
Rung động con tim bởi một người
Da diết tâm hồn khi vắng bóng
Tìm nhau thêm vướng giọt tình si

Từng chiếc lá rơi về chốn nào
Mỗi mùa thu đến lá hanh hao
Phải chăng cái nợ không vay, trả
Yêu để sinh ly thấu nghẹn ngào

Giờ đây mấy chục mùa thu qua
Ngồi ngắm lá bay bên tách trà
Tóc đã điểm sương mùi kỷ niệm
Mùa thu năm ấy mãi trong ta

                                                Đoạn Trường
R

Chúc các bạn luôn vui, khoẻ và hạnh phúc!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 04:45:30 bởi Viet duong nhan >
Đoạn_Trường 24.09.2010 13:55:21 (permalink)
0


Thôi Hãy!

Thôi hãy cho nhau chút nắng hồng
Để tim sưởi ấm lúc vào đông
Rồi ôm nỗi nhớ rộng dòng nước
May nụ xuân tươi thấy động lòng

Thôi hãy đưa tay làm gối mềm
Đầu môi chung đụng, siết gần thêm
Vui tim cùng đập nhịp quen lối
Xây giấc mộng dài tình ấm êm

Thôi hãy giả vờ gian dối nhau
Họa may xua đuổi hết thương đau
Cho tim tìm lại chút tình nhớ
Và gói niềm riêng vào nỗi sầu

Thôi hãy đừng quên phút biệt ly
Người đi kẻ ở có vui gì
Tim chôn trong mộ tình muôn thuở
Biết thế sao lòng vẫn khắc ghi

Thôi hãy tìm nhau lúc muộn màng
Gạt lòng thôi thúc buổi hoang mang
Ngỡ rằng tất cả trong tầm với
Tỉnh giấc thấy mình bỗng dở dang


                                                                Đoạn Trường
NuocMatMuaThu 28.09.2010 12:03:57 (permalink)
0


Trích đoạn: Đoạn_Trường

Tìm Lại Chiều Xưa

Kia buổi chiều hoang gió lặng câm
Tim nghe con sóng ngỏ thì thầm
Lời ru êm ái mãi dâng kín
Như bản nhạc tình pha điệu ngâm

Xa xa cánh nhạn bay về đâu
Đứa nối đuôi theo rợp trắng màu
Cùng vạt nắng hồng giăng tả ngạn
Mây chiều quên lối mến tìm nhau

Cây lá nằm im ngước mắt nhìn
Hoàng hôn se tím chiếu lung linh
Chùm sen đơm nụ chờ ai ngắt
Cảnh đẹp hôm nao dáng hữu tình

Giờ khung trời ấy có còn không
Ngồi ngắm trường giang thương xót lòng
Thấm thoát giật mình đã khá tuổi
Dòng đời... cảm thấy, chảy mênh mông

Đoạn Trường


Thu uiiiiiii, Đoạn Trường thấy bài Lục Nồi của Thu em làm hay quá, mấy hôm nay Đoạn Trường đi "lục cơm nguội," giờ tặng em bài Lục Cơm Nguội giúp vui nè..Chúc Thu em ngày mới dzui dzẻ, chẻ, đẹp nhiều hơn.



Anh Đoạn_Trường thân mến:

Dạ, Thu xin phép được dừng chân ghé sang thăm anh đây, anh vẫn khoẻ chứ ạ, dạ, có lẽ đêm nay Thu em có chút may mắn tìm ra được đôi ba ý thơ, để xin phúc họa lại bài thơ hay mùh anh đã lưu lại mến tặng trong mấy tuần qua mùh em đã nợ lại, và cũng rất mến mong anh sẽ thứ lỗi cho em nhiều :(

Dạ, đôi dòng em xin phép ghé thăm và tri ân muộn cùng anh, Thu xin mến chúc anh một đêm ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp bình thường, dễ thương và đáng yêu nhất, mến mong anh bảo trọng, và xin thêm lần nữa, Thu em xin cảm kich....nhiều :)

Thân ái

Thu em
Đoạn_Trường 29.09.2010 14:29:46 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


Anh Đoạn_Trường thân mến:

Dạ, Thu xin phép được dừng chân ghé sang thăm anh đây, anh vẫn khoẻ chứ ạ, dạ, có lẽ đêm nay Thu em có chút may mắn tìm ra được đôi ba ý thơ, để xin phúc họa lại bài thơ hay mùh anh đã lưu lại mến tặng trong mấy tuần qua mùh em đã nợ lại, và cũng rất mến mong anh sẽ thứ lỗi cho em nhiều :(

Dạ, đôi dòng em xin phép ghé thăm và tri ân muộn cùng anh, Thu xin mến chúc anh một đêm ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp bình thường, dễ thương và đáng yêu nhất, mến mong anh bảo trọng, và xin thêm lần nữa, Thu em xin cảm kich....nhiều :)

Thân ái

Thu em

___________________________________


Thu Em,

Đoạn Trường vẫn bình thường.  Hôm rày hơi bận chút xíu, nhưng có người đẹp vào là hết bận một chút.  Thu em có khoẻ không?  À nè, Thu em mới có trả nợ, chưa trả tiền lời đó... Chúc Thu em luôn vui, khoẻ. 

Đoạn Trường










Ai Vẫn Chờ Ai


Ai vẫn chờ ai nơi biển chiều
Sóng về xô bãi, gió hiu hiu
Bến nay đã vắng người tình cũ
Rồi lá thu vàng xào xạc kêu

Đưa thoáng nỗi buồn vào mắt ai
Nhìn con ốc gạo ngỡ thương hoài
Trời kia có thấu bên nầy đợi
Hay lỡ vô tình để nhạt phai?

Khi bóng thuyền qua lòng thấy mừng
Niềm vui chưa trọn bỗng đành ngưng
Cớ sao chưa đến người tình hỡi
Có hiểu ai buồn... ai dửng dưng

Rồi giấu niềm riêng nơi hẹn hò
Chiều nay sóng vỗ gành bơ vơ
Tim mong được gặp người tình nhỏ
Một phút bên nhau thỏa đợi chờ


                                                      Đoạn Trường
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 04:49:20 bởi Viet duong nhan >
NuocMatMuaThu 30.09.2010 10:51:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

Ai Vẫn Chờ Ai

Ai vẫn chờ ai nơi biển chiều
Sóng về xô bãi, gió hiu hiu
Bến nay đã vắng người tình cũ
Rồi lá thu vàng xào xạc kêu

Đưa thoáng nỗi buồn vào mắt ai
Nhìn con ốc gạo ngỡ thương hoài
Trời kia có thấu bên nầy đợi
Hay lỡ vô tình để nhạt phai?

Khi bóng thuyền qua lòng thấy mừng
Niềm vui chưa trọn bỗng đành ngưng
Cớ sao chưa đến người tình hỡi
Có hiểu ai buồn... ai dửng dưng

Rồi giấu niềm riêng nơi hẹn hò
Chiều nay sóng vỗ gành bơ vơ
Tim mong được gặp người tình nhỏ
Một phút bên nhau thỏa đợi chờ

Đoạn Trường


Thu Em:

Đoạn Trường vẫn bình thường. Hôm rày hơi bận chút xíu, nhưng có người đẹp vào là hết bận một chút. Thu em có khoẻ không? À nè, Thu em mới có trả nợ, chưa trả tiền lời đó... Chúc Thu em luôn vui, khoẻ.

Đoạn Trường


_____________________________
Thôn Nghèo... Đoạn Trường

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường



Anh Đoạn_Trường thân mến:

Dạ, đôi dòng em xin mến chào anh, anh vẫn khoẻ, và Thu xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé sang thăm em và cũng đã để lại bài thơ phúc họa thật hay để mến tặng, em xin tri ân và cảm kích nhiều, nhưng Thu cũng rất xin lỗi anh, vì tối nay, hồn thơ em lại bị cạn từ :(, nên em chưa tìm ra đủ ý mới, thôi thì đành cho Thu xin phép lưu lại bài thơ cũ phía trên mùh em đã viết cũng khá lâu, để xin gởi tạm đến anh đọc đỡ anh nhé, hy vọng nay mai gì đó khi em tìm được thêm ý từ, Thu sẽ xin phép ghé sang thăm nhà anh lần nữa, mến mong anh đừng giận Thu, anh nhé :)

Đôi dòng em xin mến tri ân, và xin gởi lời mến chúc anh một đêm ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp và thật dễ thương, và mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em
Đoạn_Trường 30.09.2010 11:45:22 (permalink)
0




Dẫu Muộn Màng

Nếu vậy từ nay có anh rồi
Nỗi buồn trước đó hãy quên thôi
Xây duyên tình thắm màu hoa nở
Cài tóc yêu thương nếu nhận lời

Em hãy nhìn anh nở nụ cười
Để cho nhóm bạn thấy em tươi
Rồi chòm xóm biết mình tương xứng
Thi sĩ trong nầy có được vui...?

                                              Đoạn Trường


Thu Em:

Thấy bài thơ em nhõng nhẽo quá, Đoạn Trường qua ghẹo một tí tẹo thôi, đừng có mắc đền.  Chúc em ngày mới đi làm vui vẻ, và mau được tăng lương hén (nếu có tăng lương thì nhớ đãi Đoạn Trường nem nướng).  Thấy bài thơ của Đoạn Trường lanh chanh quá xá cỡ chưa?
NuocMatMuaThu 03.10.2010 00:33:00 (permalink)
0


Trích đoạn: Đoạn_Trường

Dẫu Muộn Màng

Nếu vậy từ nay có anh rồi
Nỗi buồn trước đó hãy quên thôi
Xây duyên tình thắm màu hoa nở
Cài tóc yêu thương nếu nhận lời

Em hãy nhìn anh nở nụ cười
Để cho nhóm bạn thấy em tươi
Rồi chòm xóm biết mình tương xứng
Thi sĩ trong nầy có được vui...?

                                              Đoạn Trường


Thu Em:

Thấy bài thơ em nhõng nhẽo quá, Đoạn Trường qua ghẹo một tí tẹo thôi, đừng có mắc đền.  Chúc em ngày mới đi làm vui vẻ, và mau được tăng lương hén (nếu có tăng lương thì nhớ đãi Đoạn Trường nem nướng).  Thấy bài thơ của Đoạn Trường lanh chanh quá xá cỡ chưa?




Anh Đoạn_Trường thân mến:

Dạ, Thu xin Good Morning anh :), và xin gởi lời mến chúc anh một sáng Weekend an vui và thật dễ thương, và rất may mắn thay, sáng nay Thu đã tìm ra được đôi ba vần chữ vu vơ, vậy Thu xin phép được dán lại đây để cùng anh phúc họa lại bài thơ trên anh ĐT nhé, and maybe...my poems will take you all the way back into the very OLD days, when we were...both...still...kids, và Thu nghĩ...it's kinda fun :), và em xin gởi lời rất cảm ơn anh cho bài thơ thật hay mến tặng, mến mong anh bảo trọng và sẽ tìm được những giây phút thật đáng yêu, dễ thương, và dễ nhớ :)

Thân ái

Thu em
Đoạn_Trường 03.10.2010 16:28:15 (permalink)
0




 
Trò Chơi Len Lén


Chú rễ-anh khờ lắm bé-dâu

1-2-3 đếm đã ôm nhau
Vòng tay khép chặt, đôi môi chạm
Vài nụ hôn say chớm khởi đầu

Trò chơi hai đứa tự làm ra
Gợi nhớ những đêm trăng sáng ngà
Anh trốn sau hè chờ bé đến
Chúng mình vụng trộm dưới cây đa

Em bảo rằng anh sao quá khờ
Nụ hôn là để kết thành thơ
Mỗi khi anh vắng bé ngồi đọc
Điệu ấm vần êm thể đợi chờ

                                                       Đoạn Trường



Anh Đoạn_Trường thân mến:

Dạ, Thu xin Good Morning anh :), và xin gởi lời mến chúc anh một sáng Weekend an vui và thật dễ thương, và rất may mắn thay, sáng nay Thu đã tìm ra được đôi ba vần chữ vu vơ, vậy Thu xin phép được dán lại đây để cùng anh phúc họa lại bài thơ trên anh ĐT nhé, and maybe...my poems will take you all the way back into the very OLD days, when we were...both...still...kids, và Thu nghĩ...it's kinda fun :), và em xin gởi lời rất cảm ơn anh cho bài thơ thật hay mến tặng, mến mong anh bảo trọng và sẽ tìm được những giây phút thật đáng yêu, dễ thương, và dễ nhớ :)

Thân ái

Thu em


Thu Em:

Good Tùm Lum em (giờ nào chào cũng được đó), hổng biết có đúng không?  Em bắt đầu chưa, Đoạn Trường đã sẵn sàng từ lâu rồi.  Hun nhau đó hén! Trò chơi hồi đó, nếu giờ thử lại chắc cũng vui lắm.  It will be fun.  Would you like to try it?  Chúc em ngày mới luôn vui vẻ.
NuocMatMuaThu 04.10.2010 13:48:43 (permalink)
0


Trích đoạn: Đoạn_Trường

Trò Chơi Len Lén


Chú rễ-anh khờ lắm bé-dâu

1-2-3 đếm đã ôm nhau
Vòng tay khép chặt, đôi môi chạm
Vài nụ hôn say chớm khởi đầu

Trò chơi hai đứa tự làm ra
Gợi nhớ những đêm trăng sáng ngà
Anh trốn sau hè chờ bé đến
Chúng mình vụng trộm dưới cây đa

Em bảo rằng anh sao quá khờ
Nụ hôn là để kết thành thơ
Mỗi khi anh vắng bé ngồi đọc
Điệu ấm vần êm thể đợi chờ

                                                       Đoạn Trường



[image][/image]Thu Em:

Good Tùm Lum em (giờ nào chào cũng được đó), hổng biết có đúng không?  Em bắt đầu chưa, Đoạn Trường đã sẵn sàng từ lâu rồi.  Hun nhau đó hén! Trò chơi hồi đó, nếu giờ thử lại chắc cũng vui lắm.  It will be fun.  Would you like to try it?  Chúc em ngày mới luôn vui vẻ.



Anh Đoạn_Trường thân mến:

Dạ, Thu xin mến chào anh, anh vẫn khoẻ hôn ạ, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ thật dễ thương và đáng yêu trên mùh anh đã lưu lại mến tặng, I thought it's was very cute...with all the words that have been... very well...written :), You did good anh :), vậy đêm nay, cho Thu em được gởi lại anh bài thơ phúc họa, và em rất hy vọng anh sẽ tìm thêm được chút gì dễ thương qua tấm ảnh phúc họa trên cùng với bài thơ em để lại :), và trước khi hạ bút, Thu mến chúc anh một đêm lành, ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp và dễ thương như ý, mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em
Đoạn_Trường 05.10.2010 12:53:52 (permalink)
0




Đẹp Mối Duyên Lành



Mơ một ngày kia pháo rợp đường
Vài mâm sính lễ thấy mà thương
Đám nghèo nên vắng đoàn xe xịn
Đi bộ rước dâu ở cuối phường

Chú rể già kia, bố mẹ hiền
Nàng dâu trẻ đẹp, chiều như tiên
Nói sao nghe vậy nhà êm ấm
Hai đứa sống lành phước nợ duyên

Chòm xóm mời sang uống rượu mừng
Họ hàng khách khứa nhà lu bu
Xấu trai cưới được nàng dâu thảo
Phước đức ông bà mấy kiếp tu

                                                          Đoạn Trường



Anh Đoạn_Trường thân mến:

Dạ, Thu xin mến chào anh, anh vẫn khoẻ hôn ạ, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ thật dễ thương và đáng yêu trên mùh anh đã lưu lại mến tặng, I thought it's was very cute...with all the words that have been... very well...written :), You did good anh :), vậy đêm nay, cho Thu em được gởi lại anh bài thơ phúc họa, và em rất hy vọng anh sẽ tìm thêm được chút gì dễ thương qua tấm ảnh phúc họa trên cùng với bài thơ em để lại :), và trước khi hạ bút, Thu mến chúc anh một đêm lành, ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp và dễ thương như ý, mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em


Thu Em:

Good Tiếp Tập 2 (chào tập 2).  Hun xong rồi, đám cưới cũng xong, họ hàng khách khứa đi về hết, giờ hai mình làm gì vậy Thu em, cái nầy Đoạn Trường cần SOS, help!!!  Nhà em có đèn điện, hay là còn đang xài đèn dầu hột vit, Đoạn Trường thấy hơi lo lo... hổng biết còn thấy đường... không nữa!   Chúc Thu em luôn bình an.  

Đoạn_Trường 06.10.2010 12:41:23 (permalink)
0


Farewell What?

One poem is to live; another one to die,
hiding a big fat lie.
It's still asking for respect.
That is a mistake.

Respect is to earn.
Intellect needs to be learned.
There is no free lunch,
as such.
That is my big fat concern.


                                           Đoạn Trường


02/25/10



Dịch bởi: Vân-Tường


Thơ đang thở và cũng có bài chết dở
Một khi ngôn từ họ lộng giả thành chân
Cái tôi trở thành sự đòi hỏi háo danh
Và sai lầm khiến nhân thân tự đắc!

Hãy nhớ lòng tự trọng biểu hiện tư cách
Hãy cố học hỏi thực thi những điều hay
Hãy hiểu cuộc đời này có trả sẽ có vay
Đó là lẽ sống mà tôi quan tâm hơn hết.

Vân Tường
*


Đoạn Trường chân thành cảm ơn anh chị Vân/Tường đã dịch bài thơ nầy.Thiệt tình thì lúc trước có một người bạn trong "vnthuquan" đã dịch qua, và gởi đến ĐT qua PM.  Người bạn ấy không đăng trong trang nầy (ĐT hình như là quên hỏi lý do sao không đăng trong nầy).  Cho đến gần đây, đứa em nói là anh chị đã dịch bài thơ nầy, nên ĐT có nhờ đứa em xin phép để đăng lên trang nầy.  Nghe nói, anh chị lúc trước cũng đã tham gia "vnthuquan" và các diễn đàn khác, nhưng nay điềm nhiên quy ẩn.  Nếu một ngày nào đó, anh chị trở lại làng văn thơ, ĐT mong được có dịp học hỏi nhiều từ nơi anh chị. Nếu anh chị vào đọc, và thấy lời thơ không phù hợp với bản dịch chính, xin hãy cho ĐT hay.  Chúc anh chị luôn an khang và hạnh phúc.

* không phải nick thường dùng của dịch giả.  ĐT được sự đồng ý của dịch giả. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 13:15:46 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 06.10.2010 15:27:16 (permalink)
0


Cuồng Phong


Thương về dĩ vãng tuổi đôi mươi
Ánh mắt nhìn đây nở nụ cười
Như nắng mùa xuân vừa chạm gió
Làm tim rung động lửa tình khơi

Môi nàng đỏ mọng ửng tình yêu
E ấp tặng đây những buổi chiều
Khi bóng hoàng hôn tràn lộng lẫy
Vòng tay siết nhẹ dáng yêu kiều

Hơi thở mùi hương của gái quê
Đưa hồn cao vút đỉnh đam mê
Nhỏ lời thấm dạ lâng lâng ngất
Tình hỡi còn đâu nhớ lối về

Nàng là trinh nữ trường Trưng Vương
Đây học bách khoa mới nhập trường
Hai đứa hẹn nhau qua nhóm bạn
Có lần quên đến giận rồi thương

Có hiểu gì đâu chuyện chúng mình
Tợ làn mây trắng giữa trời xinh
Không pha màu bụi nơi trần tục
Đượm nét trinh nguyên của chữ tình

Rồi bóng nàng xa lúc đến hè
Về thăm cha mẹ dưới miền quê
Một hôm nhận được tin nàng đã
Bom đạn xuống tay hủy ước thề

Đây hận chiến tranh ghét chính mình
Cớ sao nhân thế phải điêu linh
Chắc yêu chưa đủ nên nàng giận
Từ bỏ tim đây nín lặng thinh

Nếu biết nàng đi sống nghĩa gì
Nhưng thời đất loạn chiến binh đao
Làm trai chấp nhận mang sầu khổ
Gìn giữ non sông dẫu thế nào

Duyên nợ tình yêu ngắn thế nầy
Đời trai chịu cảnh khổ rồi đây
Vướng cô đơn mãi trong chiều tím
Thương nhớ nàng xa cách đến nay


                                                         Đoạn Trường
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 02:30:38 bởi Viet duong nhan >
NuocMatMuaThu 06.10.2010 19:11:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường


Đẹp Mối Duyên Lành



Mơ một ngày kia pháo rợp đường
Vài mâm sính lễ thấy mà thương
Đám nghèo nên vắng đoàn xe xịn
Đi bộ rước dâu ở cuối phường

Chú rể già kia, bố mẹ hiền
Nàng dâu trẻ đẹp, chiều như tiên
Nói sao nghe vậy nhà êm ấm
Hai đứa sống lành phước nợ duyên

Chòm xóm mời sang uống rượu mừng
Họ hàng khách khứa nhà lu bu
Xấu trai cưới được nàng dâu thảo
Phước đức ông bà mấy kiếp tu

                                                          Đoạn Trường





Thu Em:

Good Tiếp Tập 2 (chào tập 2).  Hun xong rồi, đám cưới cũng xong, họ hàng khách khứa đi về hết, giờ hai mình làm gì vậy Thu em, cái nầy Đoạn Trường cần SOS, help!!! Chúc Thu em luôn bình an.  



CASABLANCA
Trình bày: NCS Ngọc Lan



Dạ, Thu xin Good Morning anh, anh vẫn khoẻ ạ:

Dạ, thưa Thu xin lỗi anh nhiều lắm nga, chỉ vì đêm qua Thu em bị nghèo chữ :(, nên đã nợ lại anh bài thơ trên, nên thành thử ra Thu đi nghỉ sớm, và sáng nay dậy sớm, may mắn hơn thay, là hồn thơ lại nhập về :), nên Thu em vội vàng xin ghé vào gõ cửa nhà anh để lén lại bài thơ đây, mùh anh cũng chỉ nhớ....lén....mùh đọc thôi nga anh hihi :), chứ đừng đọc thiệt, kẻo không, Thu em sẽ bắt đền anh đó :), mùh chắc em nghĩ... giờ này anh còn đang say mộng đẹp, vậy mến chúc anh thêm nhiều mộng lành và mơ thấy thật nhiều điều dễ thương và đáng yêu anh ĐT nhé, mong anh bảo trọng, Thu em xin cảm kích nhiều...và mến chúc anh thêm nhiều Sweet Dream :)

Thân ái

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 19:46:21 bởi NuocMatMuaThu >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 55 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9