Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 55 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 09.10.2010 11:43:53 (permalink)
0





CASABLANCA
Trình bày: NCS Ngọc Lan




Mơ Một Tổ Ấm



Cô bé ngày xưa nay lớn rồi
Biết mơ biết mộng ước thành đôi
Dòng đời nhật ký qua trang mới
Duyên kết nên thơ tình sáng ngời

Làm vợ hiền ngoan xứng đạo trời
Mẹ chồng ưng ý miệng cười tươi
Đi khoe chòm xóm con dâu thảo
Hạnh phúc yên nhà bạn đến chơi

Ai thấy cũng khen hai đứa mình
Gia đình hạnh phúc đám con xinh
Chồng lo cày ruộng, vợ đan áo
Tối đến quây quanh bếp lửa tình


                                                             Đoạn Trường


Dạ, Thu xin Good Morning anh, anh vẫn khoẻ ạ:

Dạ, thưa Thu xin lỗi anh nhiều lắm nga, chỉ vì đêm qua Thu em bị nghèo chữ :(, nên đã nợ lại anh bài thơ trên, nên thành thử ra Thu đi nghỉ sớm, và sáng nay dậy sớm, may mắn hơn thay, là hồn thơ lại nhập về :), nên Thu em vội vàng xin ghé vào gõ cửa nhà anh để lén lại bài thơ đây, mùh anh cũng chỉ nhớ....lén....mùh đọc thôi nga anh hihi :), chứ đừng đọc thiệt, kẻo không, Thu em sẽ bắt đền anh đó :), mùh chắc em nghĩ... giờ này anh còn đang say mộng đẹp, vậy mến chúc anh thêm nhiều mộng lành và mơ thấy thật nhiều điều dễ thương và đáng yêu anh ĐT nhé, mong anh bảo trọng, Thu em xin cảm kích nhiều...và mến chúc anh thêm nhiều Sweet Dream :)

Thân ái

Thu em


Thu Em:

Good Dài Hạn (vào trể nên chào dài hạn mới kịp).  Hôm rày, Đoạn Trường vẫn bình thường, nhưng lo cày wa' nên hồn thơ nó cũng đi rong, đảo một vòng, giờ mới về lại.  Hình như là hôm rày Thu em làm biếng, quên dắt hai cô chó ra đi bộ đó nghe... Thu em có vui khi vắng Đoạn Trường khôn nè...?  Chúc Thu em cuối tuần được vui, khoẻ. 

Đoạn Trường

NuocMatMuaThu 12.10.2010 10:38:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường


Mơ Một Tổ Ấm



Cô bé ngày xưa nay lớn rồi
Biết mơ biết mộng ước thành đôi
Dòng đời nhật ký qua trang mới
Duyên kết nên thơ tình sáng ngời

Làm vợ hiền ngoan xứng đạo trời
Mẹ chồng ưng ý miệng cười tươi
Đi khoe chòm xóm con dâu thảo
Hạnh phúc yên nhà bạn đến chơi

Ai thấy cũng khen hai đứa mình
Gia đình hạnh phúc đám con xinh
Chồng lo cày ruộng, vợ đan áo
Tối đến quây quanh bếp lửa tình


                                                             Đoạn Trường


Thu Em:

Good Dài Hạn (vào trể nên chào dài hạn mới kịp).  Hôm rày, Đoạn Trường vẫn bình thường, nhưng lo cày wa' nên hồn thơ nó cũng đi rong, đảo một vòng, giờ mới về lại.  Hình như là hôm rày Thu em làm biếng, quên dắt hai cô chó ra đi bộ đó nghe... Thu em có vui khi vắng Đoạn Trường khôn nè...?  Chúc Thu em cuối tuần được vui, khoẻ. 

Đoạn Trường



Anh Đoạn_Trường thân mến:

Dạ, đôi lời Thu xin gởi tri ân muộn mến chúc anh vẫn khoẻ, và Thu em xin rất cảm ơn anh cho bài thơ thật đáng yêu trên mùh anh đã lưu lại mến tặng, thật ra nếu mùh nói về làm thơ trữ tình, thì có lẽ anh đã là số 1, vì anh đã vượt qua Thu em cả mí chục cây số, làm Thu cứ ráng mang guốc pồng chó con chạy theo thơ anh hoài mùh hổng kịp nì :), chắc Thu và chó con phải đánh trống kêu oan quá :), anyway.... anh nì, dạ, Thu và chó con xin rất cảm ơn anh cho bài thơ rất dễ sươngggg trên, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích và tri ân nhiều, và xin gởi lời mến chúc anh một đêm ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp thân ái và thật đáng iêuuu :), mến mong anh bảo trọng :)

TB: Dạ, thưa mí ngày nay vì thường trở trời, nên Thu và chó con cũng hơi hơi....bị...làm biếng đi bộ chút chút, rất cảm ơn anh đã thăm hỏi cô chó con của Thu nì :), và cô chó con có nhờ Thu nói Hi Thank You tới anh.... very nhiềuuuuuuu nhiềuuu :)

Thân ái

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 10:40:45 bởi NuocMatMuaThu >
Đoạn_Trường 15.10.2010 12:14:09 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


Anh Đoạn_Trường thân mến:

Dạ, đôi lời Thu xin gởi tri ân muộn mến chúc anh vẫn khoẻ, và Thu em xin rất cảm ơn anh cho bài thơ thật đáng yêu trên mùh anh đã lưu lại mến tặng, thật ra nếu mùh nói về làm thơ trữ tình, thì có lẽ anh đã là số 1, vì anh đã vượt qua Thu em cả mí chục cây số, làm Thu cứ ráng mang guốc pồng chó con chạy theo thơ anh hoài mùh hổng kịp nì :), chắc Thu và chó con phải đánh trống kêu oan quá :), anyway.... anh nì, dạ, Thu và chó con xin rất cảm ơn anh cho bài thơ rất dễ sươngggg trên, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích và tri ân nhiều, và xin gởi lời mến chúc anh một đêm ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp thân ái và thật đáng iêuuu :), mến mong anh bảo trọng :)

TB: Dạ, thưa mí ngày nay vì thường trở trời, nên Thu và chó con cũng hơi hơi....bị...làm biếng đi bộ chút chút, rất cảm ơn anh đã thăm hỏi cô chó con của Thu nì :), và cô chó con có nhờ Thu nói Hi Thank You tới anh.... very nhiềuuuuuuu nhiềuuu :)

Thân ái

Thu em

____________________

Thu Em:

Hôm bữa Đoạn Trường có nghe ai nói là bồng trâu đi cày mới feeeeee.  Hum rài, ĐT thử bồng con dê ra cày, muh nó nẹng chi mô, đi wai muh hổng tới lun.  Hum nai, cài xong, mới chey dzìa them Thu em nè.  Thấy "Tổ Ấm Gia Đình" của ĐT, Thu em có sợ chua?  Ngừ ta nói: "nghèo rớt mồng tơi", còn ĐT nghèo en mùng tơi, mới dzễ sợ, đây gọi là nghèo wa' béo.  Chúc Thu em luôn vui, khoẻ!

Đoạn Trường








Tổ Ấm Gia Đình


Canh lá mùng tơi chấm nước tương
Gia đình xúm lại bữa cơm thường
Gắp con, vài miếng dưa leo chuột
Và gắp cho nàng những mến thương

Từng gắp rau xanh thấy ấm lòng
Ngồi quanh trên phản ánh đèn chong
Dăm con bọ mắt cùng trò chuyện
Tất cả là đây được thỏa mong

Có mùa hụt hẫng nồi cơm lưng
Em hiểu lòng anh, ăn nửa chừng
Để đứa con mình no bụng trước
Dẫu nghèo đầm ấm sống vui mừng


                                                                  Đoạn Trường
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 04:41:16 bởi Viet duong nhan >
Đoạn_Trường 19.10.2010 13:22:00 (permalink)
0



  Vẩn Vơ

Hương tình nồng ấp ủ
Nụ hôn ngọt trên môi
Giọt nhớ lặng bên đời
Vần thơ anh e ấp

Lúc nắng xuân tràn ngập
Môi hôn môi dại khờ
Tay trong tay mộng mơ
Phút giây riêng hai đứa

Bờ vai anh em dựa
Ánh mắt ngỏ lời yêu
Tim anh bỗng loạn nhịp
Nụ hôn say nắng chiều


                                                  Đoạn Trường


10/17/10

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2011 05:49:17 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 19.10.2010 13:24:50 (permalink)
0


Dẫu Muốn Nói



Tháng mấy bây chừ? Em dấu yêu!
Ngoài kia lá rụng gió đìu hiu
Lòng nầy mong mỏi ngày em đến
Giọt nhớ lần theo ánh ngả chiều

Tìm chút hương tình qua bóng đêm
Bỗng dưng sương lạnh rớt bên thềm
Tim anh hụt hẫng thầm tan vỡ
Dẫu muốn nói lời yêu đó em...

Vương mang lận đận hương tình buồn
Trăng khuyết bên nầy ngấn lệ tuôn
Khói thuốc tàn canh anh chợt nghĩ
Tình yêu dẫu muộn chớ đừng buông

Hãy nói đi em tháng mấy rồi
Mùa thu hai đứa có chung đôi?
Dù cho nhân thế mai thay đổi
Anh vẫn tìm em suốt cuộc đời

                                           Đoạn Trường


10/17/10


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 19:52:16 bởi Viet duong nhan >
Đoạn_Trường 27.10.2010 12:20:06 (permalink)
0


Em Thử Nghĩ


Em còn nhớ?
Lá vàng bay trong nắng
Hàng me xanh nghiêng bóng đợi tình nhân
Lối mòn kia in dấu đã phai dần
Trong lãng quên tìm về nguồn thương nhớ

Em có biết?
Khi cuộc tình dang dở
Khóa chặt tâm hồn vò nát trái tim
Nỗi niềm riêng như viên đá cuội lắng chìm
Giữa đại dương mênh mông biết tỏ cùng ai thấu

Em thử nghĩ?
Chim quên cành còn chi mà đậu
Đến kiếp nào ai hiểu được lòng nhau
Chiếc lá rơi xào xạc tiếng u sầu
Giọt sương vỡ chạm hồn đau lai láng

Thì xin em!
Hãy trả về quên lãng
Để anh tìm hạnh phúc em hứa trao
Bên người ta không còn vị ngọt ngào
Tình đắng hay là đường đời duyên phận...


                                                      Đoạn Trường


mèn uiiii, lạ wa' hén, có ngừ ở Tây muh cứ hối ngừ ta về Tây Thiên, hay là đang hối ngừ ta wa bên Tây Paris đam mê....hihihi.  Coi như là kiếp ni mình có "nợ" muh hổng có "dziên",  Kiếp sau nấu phở chay trừ lại.  í quên, ăn phở nhiều sinh tật mịt lém, thôi ăn đậu hủ chiên, wánh tù tì xoá nợ. 
SuongAnh 28.10.2010 04:21:52 (permalink)
0
Dẫu Muốn Nói


Tháng mấy bây chừ? Em dấu yêu!
Ngoài kia lá rụng gió đìu hiu
Lòng nầy mong mỏi ngày em đến
Giọt nhớ lần theo ánh ngả chiều

Tìm chút hương tình qua bóng đêm
Bỗng dưng sương lạnh rớt bên thềm
Tim anh hụt hẫng thầm tan vỡ
Dẫu muốn nói lời yêu đó em...

Vương mang lận đận hương tình buồn
Trăng khuyết bên nầy ngấn lệ tuôn
Khói thuốc tàn canh anh chợt nghĩ
Tình yêu dẫu muộn chớ đừng buông

Hãy nói đi em tháng mấy rồi
Mùa thu hai đứa có chung đôi?
Dù cho nhân thế mai thay đổi
Anh vẫn tìm em suốt cuộc đời


                                        Đoạn Trường
 
Chờ Nghe Tiếng Nói
 
Rất muốn một lần nghe tiếng nói
Để lòng gợi lại phút giây xưa
Mỗi lần nghe tiếng người ta gọi
Lòng thấy vui vui nói sao vưà
 
Thu đến rồi đi đã mấy lần
Lòng luôn lo ngại lẫn phân vân
Tình ai có vẫn như ngày cũ
Đầy ắp thương yêu với ân cần ?
 
Đang giưã muà thu trời khắc khe
Sương mù mây xám rủ nhau về
Xoá mờ kỷ niệm thời xa ấy
Bóng lẻ một mình ai chở che ?
 
Đã cuối tháng mười rồi đó anh
Thu phong buốt giá len qua mành
Chờ mong tiếng nói...sao không nói?
Tóc sắp đổi màu bạc mái xanh
 
Sương Anh

chúc Sương Anh luôn an khang, mọi sự như ý
 
SA rất vui vì ĐT thưòng hay ghé đến thăm, thiệt tình là SA nợ ĐT nhiều wá đi...hỏng bít làm sao mừ trả đây nè, thôi...xù xì bỏ wa cho SA đi ha...xoá nợ tạo phước nhìu sẽ mau đến phương...Tây lắm á....hihihihi....
Đoạn_Trường 29.10.2010 12:20:35 (permalink)
0


Thú Đau Thương Ngày Ấy



Ta dìu nhau
Lạc vào vùng  hoang  dại
Thế giới của riêng mình trên thảm cỏ non
Mây   giăng   ngang   phủ  kín  hai  tâm  hồn
Quyện   vào   nhau   đưa   ta   vào   cõi   mộng

Ta trao nhau
Cánh môi hôn nóng bỏng
Để lấp lòng những khoảng trống vu vơ
Giữ  lại  chăng?  Lúc  khao  khát  dại  khờ
Đưa   tình   lên   ngôi   đỉnh   cao   ân   ái

Ta âu yếm
Chốn mê cung huyền thoại
Hai cõi lòng hòa hợp một tình yêu
Mon men đồi lần xuống dốc hoang liêu
Rồi dừng lại nơi xuyến xao của thạch động

Ta hoang mang
Chạm trái tình chín mọng
Khoảng trống của lòng được lấp bởi đam mê
Mãi   nâng   niu   ta   quên   hết   lối   về
Hồn say ngất thú đau thương ngày ấy


                                                                             Đoạn Trường


Ai đang yêu, yêu càng thêm sâu đậm; đã yêu, tìm lại nguồn yêu nồng nàn; chưa yêu, bắt đầu bén lửa yêu.  Ai không yêu, để Đoạn Trường yêu giùm!
Đoạn_Trường 30.10.2010 13:55:48 (permalink)
0


Đời Em Như Giọt Sương



Giọt sương nhỏ tìm về đêm
Long lanh nhè nhẹ rơi êm trên lá
Hồn thả vào khoảng xa lạ
Chờ bóng trăng cứ ngỡ đã trầm luân

Lặng lẻ ôm nỗi bâng khuâng
Muốn đi tìm ánh trăng vàng trong mộng
Đời vá bằng những ô trống
Tình khát khao con nước rộng câu thề

Men rượu nào khất đam mê
Để một mai ánh trăng về tâm sự
Bỏ lại sau lưng quá khứ
Rót tiếng tơ lòng em ngự tim anh

Sương lạnh                                
                Trăng vàng                   
                               Tình mỏng manh!


                                            Đoạn Trường 
Đoạn_Trường 04.11.2010 11:09:26 (permalink)
0


Cớ Sao Em Giận!


Hôm qua giọt nắng ươm tình
Bỗng nay hoa dại lặng thinh ngỡ ngàng
Bàng hoàng chú dế hỏi han
Rung rung giọng nói: hoa tàn vì ai

Chẳng vì ai bởi lòng này
Cớ sao nắng rọi vườn mai vườn đào...!
Không tránh xa cứ ôm vào
Sắc hương của sợi tơ đào vấn vương

Nghĩ lại một thoáng hoang đường
Bỗng dưng ghét giận người dưng lạ đời


                                                  Đoạn Trường



SuongAnh 04.11.2010 13:28:39 (permalink)
0

Đời Em Như Giọt Sương



Giọt sương nhỏ tìm về đêm
Long lanh nhè nhẹ rơi êm trên lá
Hồn thả vào khoảng xa lạ
Chờ bóng trăng cứ ngỡ đã trầm luân

Lặng lẻ ôm nỗi bâng khuâng
Muốn đi tìm ánh trăng vàng trong mộng
Đời vá bằng những ô trống
Tình khát khao con nước rộng câu thề

Men rượu nào khất đam mê
Để một mai ánh trăng về tâm sự
Bỏ lại sau lưng quá khứ
Rót tiếng tơ lòng em ngự tim anh

Sương lạnh                                
      Trăng vàng                   
                     Tình mỏng manh!


                                  Đoạn Trường 
 
 
BƠ VƠ ĐỜI SƯƠNG HẠT
 
Sương mỏng manh phải không anh?
Nên cần đêm tối an lành chở che
Sợ gió đem bão tố về
Sợ trời nắng gắt mưa lê thê buồn
 
Một mình lặng ngắm trăng buông
Bóng vờn mặt nước thấy hồn hoang mang
Cuộc đời hai chữ đá vàng
Là chi mà khiến thế gian lụy sầu
 
Về đâu ? rồi sẽ về đâu ?
Bơ vơ sương hạt đêm thâu một mình
Lỡ mang một kiếp nhân sinh
Muốn thoát ngoài cưả tử sinh...khó lòng
 
 
                                                      Một hình
                                                                   một bóng
                                                                                   phận hồng

Sương Anh

mèn uiiii, lạ wa' hén, có ngừ ở Tây muh cứ hối ngừ ta về Tây Thiên, hay là đang hối ngừ ta wa bên Tây Paris đam mê....hihihi.  Coi như là kiếp ni mình có "nợ" muh hổng có "dziên",  Kiếp sau nấu phở chay trừ lại.  í quên, ăn phở nhiều sinh tật mịt lém, thôi ăn đậu hủ chiên, wánh tù tì xoá nợ. 

Hihihihi...đã dám bước vào đời trần gian đầy gió bụi, nên sợ gì khi gió thổi bay đến miền Tây...phương hén, bởi dzì nơi đó rất ư là...cực lạc...  ĐT hỏng thích sao nè?
Bi giờ ĐT hãy tập ăn chay là dzưà đó, ăn mặn thì nặng nề lắm, ni cô kéo bay theo hỏng nổi đâu
 
Giờ SA thân mời ĐT ghé bước wa chỗ này và cho ý kiến ha
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=634391&mpage=2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 11:47:18 bởi SuongAnh >
Đoạn_Trường 10.11.2010 12:38:04 (permalink)
0



Anh Thổn Thức

Anh vẫn bên em cạnh cuộc đời
Dẫu cho gặp cảnh tiếng mưa rơi
Vòng tay anh siết bờ vai nhỏ
Ôm ấp tình em mãi sáng ngời

Hãy ngủ đi em nhỏ dấu yêu!
Xua tan phiền muộn lắm bao điều
Vầng mi em khép vào tin tưởng
Ru cả niềm riêng... Tiếng thở đều

Lồng thêm nhung nhớ trong lời ru
Đưa những mộng vui vào giấc ngủ
Để lúc em sầu anh thổn thức
Viết lên tâm sự cuối mùa thu


                                                      Đoạn Trường


Hihihihi...đã dám bước vào đời trần gian đầy gió bụi, nên sợ gì khi gió thổi bay đến miền Tây...phương hén, bởi dzì nơi đó rất ư là...cực lạc...  ĐT hỏng thích sao nè?
Bi giờ ĐT hãy tập ăn chay là dzưà đó, ăn mặn thì nặng nề lắm, ni cô kéo bay theo hỏng nổi đâu

Sương Anh chơi ăn gian, viết thơ 5 khổ, ăn gian của Đoạn Trường hết 1 khổ.  Dzị thì ĐT phải chuẩn bị kiệu wa wa bên Tây... phương tìm cực lạc hén.  Có sợ hôn? 

Giờ SA thân mời ĐT ghé bước wa chỗ này và cho ý kiến ha

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=634391&mpage=2

Mèn uiiiiii, ai muh đẹp wa' ta, vừa đẹp vừa siêng nữa, Đoạn Trường chưa từng thấy đó... ĐT thấy đẹp, thấy siêng rồi, nhưng chưa bao giờ thấy đẹp và siêng đi song song cùng một lúc.  SA tu ở chùa nào dzị, nói ĐT nghe để ĐT lên cắt dây chuông... hihihihihi.
Đoạn_Trường 11.11.2010 17:07:02 (permalink)
0


Vắng

Em bỏ vườn thơ anh lẻ loi
Giữa mùa Đông lạnh thẩm bờ môi
Ngày đi thờ thẩn vùng nhung nhớ
Chân lún ưu tư héo nụ cười

Em bỏ vườn thơ anh đợi chờ
Nhớ em khắc khoải biển tình thơ
Dăm cung điệu ngắn vần thi mộc
Đọt sóng quên ru chữ nhạt mờ


                                              Đoạn Trường

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2011 06:07:07 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 15.11.2010 14:13:34 (permalink)
0


Sáu


Mùa thu!
Tìm lại lá bay
Chờ trong khoảnh khắc
Chân mây nắng nhòa
Còn thương
Ánh mắt hiền hòa
Cánh môi ảo mộng
Tình ta nhuốm sầu

Chín mươi ngày
Qua thật lâu
Đợi ai
Ai đợi...
Đủ nhàu tình ta


                        Đoạn Trường


Tặng Em!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2010 14:15:46 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 28.11.2010 06:57:16 (permalink)
0


Khi Em Xa Anh

Thu đi tất cả úa nhàu
Chiều không nắng ngã phủ màu trắng sương
Mây về lạc lõng giữa đường
Đi tìm nửa mối tơ vương xây đời

Buồn dâng... ai hiểu, đầy vơi
Sắc tim tím lạnh nào người có hay
Thôi thì ta thả hồn say
Thì thôi ôm góc đời nầy vào thơ

Còn chi nghĩ mộng vướng mơ
Ôm Trăng gói Gió đợi chờ lãng quên
Ta như thuyền nhỏ bồng bềnh
Mênh mông giữa đại dương bên xứ người

Dẫu rằng bão cuốn xa vời
Còn ai ta đợi tô đời Xuân tươi...?

                                                   Đoạn Trường

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 04:54:17 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 55 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9