Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Một năm đi nhanh thật Anh nhỉ , thế là sắp hết năm chỉ còn vài hôm nữa thôi .Đời người cứ như gió thoảng mây bay vậy … Em những tưởng mình vừa nhắm mắt lại , mở mắt ra là đã sang năm khác ….Trưa nay Em ghé thăm Anh nhìn tấm thiệp cũ lòng không tránh khỏi bồi hồi …AT
Mèn uii, đã biết già muh còn kêu cưng "Trăng Già cưng ơi !" nghe sao muh giống như hồi còn chăn trâu ghê, mí ngừ đẹp ở xóm thường kêu, "cưng ơi bắt giùm tui cái con bướm đi mà, bắt xong tui thưởng keo cho cưng." Tư với Sáu có biết không, ngừ đep ở xóm Đoạn Trường xưng bằng "tui" không kìa, muh anh bị ngừ đẹp xí gạt hoài, bắt bướm giùm nhưng đâu có được thưởng keo. Giờ nghe gọi bằng "cưng" nửa mừng nửa lo, hổng biết có phải là ngừ đẹp ở dưới quê không nữa hiiiiiii. Ở Los, ăn Giáng Sinh, nhà trang hoàng có khác hén, đẹp wa' xá cỡ. Cảm ơn hai em ngừ đẹp đã đọc thơ anh trong một năm qua, nhất là Sáu và cảm ơn cho lời cầu nguyện đặc biệt.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 12:23:32 bởi Đoạn_Trường >
Phải Chăng Tiếng Lòng Nàng...?
Đợi ai mang sợi chỉ hồng
Khâu vầng trăng vỡ bên song nguyệt cầm
Tiếng đàn héo hắt dư âm
Gọi con nước rộng xa tầm chân mây
Người ơi tiếng lạnh hồn nầy
Thùy dương mấy dặm gió lay mấy lần
Đàn khuya gợn sóng tim can
Mang Mang sương bạc rụng ngân bến chờ
Vướng yêu, lạc đến cung thơ
Trải lòng dăm điệu mộng mơ oán hờn
Mới đây ánh khuất sau non
Thời gian chẳng đợi, ngóng mòn mắt ai
Nhớ ai mới thấu đêm dài
Mắt môi thâm để miệt mài giọt yêu
Tiếng lòng đây trải ra nhiều
Người ơi bến cũ nắng chiều còn hay...?
Đoạn Trường
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 06:04:22 bởi Viet duong nhan >
CÒN ĐÂU KỶ NIỆM
Em về chốn cũ ngày xưa
Không anh phố bỗng lưa thưa bóng người
Hình như nắng chẳng còn tươi
Hay vì bởi lẽ ngậm ngùi lòng đau???
Để cho dòng lệ nghẹn ngào
Trên mi chợt đổ buồn sao...là buồn
Mưa ơi xin chớ đừng tuôn
Kẻo làm thấm lạnh nỗi buồn người qua
Hỏi anh có phải tình là
Sợi dây oan nghiệt phong ba của đời
Khiến làm nét chữ chơi vơi
Chạy quanh chạy quẩn với lời chẳng suôn
NuocMatMuaThu Tình Rơi !
Đêm nay chiếc lá vàng buông
Níu hồn trăng đã theo dòng nước trôi
Sóng xô ánh nguyệt vỡ rồi
Bến in cô lẽ nhân đôi nỗi sầu
Hỏi tình rơi biết về đâu
Đường đời mấy nẻo canh thâu mấy chờ
Dẫu khi chiếc lá vàng mơ
Tình trăm năm cũ, người thơ nghẹn ngào
Giấu lòng đọt sóng chao chao
Cố tìm một chút ngọt ngào lãng quên
Ai về ngự bến thuyền quyên
Ô mai xin gửi, niềm riêng đợi chờ...!
Đoạn Trường
Chúc Thu em hồn thơ luôn dào dạt như diều gặp gió, và sức khoẻ an khang. Lâu rồi Đoạn Trường mới thấy Thu em trở lại.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 11:58:12 bởi Đoạn_Trường >
Ai Sẽ Dắt Em...?
Ai sẽ dắt em đi dạo phố biển...
Trở về nơi hẹn cũ bóng chiều xưa
Giờ bến vắng đò, cỏ đợi lưa thưa
Hằng in dấu kỷ niệm thời hai đứa
Ôi! Biết bao cuộc hẹn hò mơn nắng lụa
Từng dìu nhau qua bến vắng nơi nầy
Rồi san sẻ chút đau thương ngất ngây
Khi biển chiều sóng vô bờ cát lặng
Bỗng một hôm, nhớ chiều quên buông nắng
Lòng của ta đứng đợi người tình thơ
Héo hắt chân mây bóng tối phủ mờ
Gió bàng hoàng, ta bâng khuâng còn nhớ...?
Từ ấy, biết duyên tình thơ đã lỡ
Chút ngậm ngùi ta nuối tiếc lòng nhau
Thì ngày nay tìm đâu thú thương đau
Để dắt em trở về vùng kỷ niệm...
Đoạn Trường
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2011 18:14:53 bởi Viet duong nhan >
Có Em !
Xuân dệt tình ai sợi chỉ hồng
Ươm màu duyên thắm trọn chờ mong
Ấm êm giây phút đồng chung cảnh
Vạt nắng đầu năm gõ cửa lòng
Xuân phủ tình em mảnh lụa voan
Nắng tô môi mọng ngón mê hoang
Lần trên cung phím dòng ru nhạc
Thả tiếng yêu đương điệu khẽ khàng
Em cùng anh hứng giọt mơ Xuân
Quyện thể vào nhau sóng đẩy tràn
Dồn dập thân nhàu cung đắm đuối
Mình ơi ! Tiên cảnh chốn trần gian
Tỉnh mộng mùa Xuân ướt phím tơ
Giọt tình nồng ấm thỏa mong chờ
Đưa ta vào góc trời Xuân thắm
Tim khẽ ru lòng xanh ước mơ
Đoạn Trường
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2011 20:10:13 bởi Viet duong nhan >
Ai Sẽ Dắt Em...?
Ai sẽ dắt em đi dạo phố biển...
Trở về nơi hẹn cũ bóng chiều xưa
Giờ bến vắng đò, cỏ đợi lưa thưa
Hằng in dấu kỷ niệm thời hai đứa
Ôi! Biết bao cuộc hẹn hò mơn nắng lụa
Từng dìu nhau qua bến vắng nơi nầy
Rồi san sẻ chút đau thương ngất ngây
Khi biển chiều sóng vô bờ cát lặng
Bỗng một hôm, nhớ chiều quên buông nắng
Lòng của ta đứng đợi người tình thơ
Héo hắt chân mây bóng tối phủ mờ
Gió bàng hoàng, ta bâng khuâng còn nhớ...?
Từ ấy, biết duyên tình thơ đã lỡ
Chút ngậm ngùi ta nuối tiếc lòng nhau
Thì ngày nay tìm đâu thú thương đau
Để dắt em trở về vùng kỷ niệm...
Đoạn Trường
Anh Hưá Dìu Em
Chẳng phải là anh đã hưá hay sao
Số phận hồng nhan đến lúc lao dao
Có anh bên cạnh kề vai san sẻ
Gồng gánh giúp em bớt nỗi nghẹn ngào
Bao nỗi đắng cay lệ biến thành dòng
Chỉ bóng trăng già làm bạn bên song
Hiểu được tâm sự bừng lên tia sáng
Dẫu ánh nhạt mờ khiến vui trong lòng
Biết rằng cuộc sống nay đã dở dang
Nhưng có đôi tay rắn chắc vững vàng
Một lòng che chở thân ngà yếu đuối
Hồn thấy yêu đời quên những trái ngang
Anh hưá dìu em qua những đoạn trường
Lòng vui hát khúc nồng thắm yêu thương
Nhớ nha anh hỡi... cùng em sánh bước
Mình sẽ chung đôi đến cuối con đường
Sương Anh
Cảm Xúc...
Trễ chuyến đò nay đến muộn màng
Trong lòng tôi cảm thấy hoang mang
Tại sao em chẳng tin rồi giận !
Khắc khoải tâm tư vạt nắng tàn
Tìm dáng người yêu nơi xứ lạ
Nỗi lòng cô quạnh biết làm sao...
Đập vào trong mắt bao hình ảnh
Nghịch cảnh người dưng lắm nghẹn ngào
Tôi thấy người kia rất vội vàng
Như đang muốn níu bóng chiều hoang
Chạy theo một chuyến đò rời bến
Ánh mắt buồn tênh chứa ngỡ ngàng
Tôi thấy đằng xa vợ dỗi chồng
"Sao anh đến trễ, để em trông
Có hay em giận anh nhiều lắm"
Miệng nói tay ôm lệ chảy ròng
Một cặp tình nhân mới xuống xe
Hai người đôi ngã bước đi về
Dẫu nhìn lần cuối cũng không nỡ
Tôi thấy lòng mình lạnh tái tê
Cảm xúc buồn đây hơn giọt buồn
Của người trong cuộc tình chưa suông
Làm sao tránh khỏi mi tràn lệ
Tôi đứng tần ngần ôm bóng đơn
Đoạn Trường
11/10/10
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2011 17:28:56 bởi Viet duong nhan >
Hey kiếm hòai không biết chỗ huynh ĐT nấu đường ở đâu nữa. Muội dán đại ở trang này vậy ha
VƯỜN THƠ NGÀY XUÂN
Nắng đẹp nồng nàn toả các nơi
Én về hết lạnh chúa Xuân ơi
Đào bung nụ thắm hồng hoa đón
Mai ấp chồi non biếc lá mời
Trống giục tùng tùng lân nhảy múa
Miệng cười hắc hắc bé đòi chơi
Vườn thơ đón bạn mừng xum họp
Nối rộng vòng tay đến mọi người
LH xin chúc tết sớm đến các anh chị và các bạn cùng gia đình một mùa xuân mới nhiều sức khoẻ, an khang , thịnh vượng.
Liên Hương
Nầy Em !
Dẫu ước mơ đầu duyên trắc trở
Cuộc vui chưa trọn ngấm ngầm đau
Xui người trong cuộc ôm niềm nhớ
Trống vắng vườn yêu hoa cỏ sầu
Nay nắng mang về trao chút ấm
Sưởi lòng cô quạnh mấy thâu đêm
Xua đi khoảng lặng hằng lai vãng
Khơi dậy tình nồng anh với em
Dệt lại mùa xuân đã úa tàn
Nụ cười chúm chím, giấc mơ hoang
Vòng tay hai đứa chừ vơi lạnh
Xây cuộc tình ta dẫu muộn màng
Ước mơ màu nắng ước mơ xuân
Nào có đẹp hơn gối lụa ngần
Khi ngã chung đầu hai đứa khẽ
Nầy em ! Mai mốt nhớ đừng than...
Đoạn Trường
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2011 18:17:03 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Liên Hương
Hey kiếm hòai không biết chỗ huynh ĐT nấu đường ở đâu nữa. Muội dán đại ở trang này vậy ha
Hôm nay chịu xưng muội, hổng làm "chàng thơ của Sương Anh" nữa seo, dán chổ nầy cũng hổng seo, làm Thôn Nghèo thêm ngọt ngọt...
Hương Nồng
Em gửi vần thơ lưu sắc nhớ
Rồi ai da diết gói trong tim
Đắp hồn rét lạnh từ muôn thuở
Tan nỗi ưu tư sầu lắng chìm
Em khơi giọt nắng tình thơ đẹp
Tô thắm viền môi xuân trở về
Xây lại giấc mơ xanh mộng điệp
Đời ai trỗi dậy khúc đam mê
Em chờ hơi ấm leo song cửa
Ôm nhẹ vai gầy những ước mơ
Dệt cánh tình xuân hoa đượm sắc
Hương nồng hai đứa một trời thơ
Mộng ước nào hơn được sánh đôi
Đan tay dạo phố núi không rời
Cùng nhau du lãng miền thương mến
Cho trọn cuộc tình yêu dấu ơi !
Đoạn Trường
Tình Ở Đâu !!!
Nhìn nhánh mai vàng nở dưới hiên
Lòng ai xao xuyến nỗi niềm riêng
Ngồi đây tìm lại chút tình tự
Mới đó mà nay năm hết liền
Kìa nắng xuân về đây ngẫm lại
Dư hương năm cũ đã mùi chưa
Làm sao câu nói từ trong dạ
Dẫu muốn yêu em khó được vừa...
Ngang trái đời nhau vướng lụy nhiều
Trách ai không lẽ bởi vì yêu
Mà tình đã lỡ duyên chưa trọn
Trăng hỡi, tìm đâu dáng mỹ miều
Phải chăng Nguyệt Lão quên se chỉ
Để nợ duyên mình mãi cách xa
Có lẽ đêm nay tình lỗi hẹn
Lòng ai thấp thỏm với trăng ngà
Cảm giác từ lâu da diết mãi
Càng khơi càng nhớ lụy tim sầu
Mạch nghe nhoi nhói dòng rung cảm
Xuân Mão đến rồi tình ở đâu !!!
Đoạn Trường
đi tìm trong cõi hư vô
vầng trăng nay khuyết ánh mờ hơn xưa
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 11:16:13 bởi Đoạn_Trường >
Tim Ngớ Ngẩn...
Kia pháo đầu năm nổ rộn ràng
Nhà nhà vui đón tiết xuân sang
Dập dìu tà áo dáng thanh tú
Nắng đợi ngoài hiên ánh lụa vàng
Cảnh sắc thiều quang hoa rực rỡ
Cỏ cây mơn mỡn nụ tình xuân
Tiều phu, nữ sĩ dịp tương ngộ
Liếc mắt mượn thơ nhích lại gần
Nhích nữa ai cho nhích nữa thêm
Bỗng tim rung động khát khao thèm
Để tình va chạm khi gần nữa
Rồi nén giữ lòng nhỡ chạm em
Nầy em, Lục Bát đọc làm sao
Kẻo được em ngâm thả điệu vào
Nhấc giọng bổng trầm, tim ngớ ngẩn
Hồn tiều phu ấy lâng lâng cao
Bỗng tiếng cười ai làm tỉnh giấc
Anh nè, chớ để mộng đi hoang
Lỡ hồn vương vấn lưới tơ nhện
Trăng vỡ lụy anh chuyện lỡ làng
Về đâu thuyền sẽ neo tình ái
Sóng ở trong tim cứ vỗ hoài
và nắng trong lòng đang héo hắt
Chuyện tình xuân cũ hỏi xuân nay
Đoạn Trường
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2011 17:34:51 bởi Viet duong nhan >
Xuân nay Xuân về ngàn hoa nở Rực rỡ cả không gian Từ đường ngang phố thị Sang đến tận suối ngàn Thiếu nữ mang sắc nắng Trộn lẫn muôn màu hoa Ánh hồng vương trên má Tô thắm nét ngọc ngà Bên thềm mấy cụ già Quây quần quanh ấm trà Thanh thản nhìn con cháu Đang vui đùa hát ca Ngoài xa bao em nhỏ Mắt tròn đen ngu ngơ Chụm đầu khoe áo mới Tóc biếc màu non tơ Thay những ông đồ xưa Bao nhiêu chàng trai trẻ Đang vung bút đề thơ Trên giấy hồng mực đỏ Khách bên đường qua lại Tấm tắc khen thật tài Nét mềm như lá lúa Giống phượng múa rồng bay …… Đất nước nay hồi sinh Dân tộc yêu hoà bình Ai con Hồng cháu lạc Về đây cùng đón xuân Thanh Thanh Khiết 28.1.2011 Chúc DT đón tết thật vui
Neo Tình...
Anh mơ mái tóc hương bồ kết
Mơ nắng thuở nào ta mới quen
Dưới bóng hàng me ngồi rủ rỉ
Em cười môi mọng gọi thầm tên
Tên của người thương em hiện hữu
Khi lòng gõ nhẹ cửa tình yêu
Rồi nghe trong nắng tim ai mở
Cành lá đam mê theo gió chiều
Anh mơ ánh mắt làn thu thủy
Đựng nét xuân son của cuộc tình
Những lúc mắt buồn hay giận dỗi
Gợn lên mồ sóng biếc lung linh
Rung cảm lòng ai làm chếnh vếnh
Neo tình giữa biển kiếp lênh đênh
Ánh trăng lặng lẽ nay tàn khuyết
Sầu bóng người xưa ai mắc đền
Đoạn Trường
Chúc các bạn neo tình hợp pháp, không thì Đoạn Trường kiện chit lun.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2011 14:20:30 bởi Đoạn_Trường >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: