Chuc Ban Doan Truong nam mèo có mèo
--------------------------------
Vết tình yêu
Tiếng đầu lòng anh gọi: Em yêu ***
Cô mụ thẳng tay chạt mấy chiêu
Cái đít của anh sưng tím rịm
Lâu ngày nổi mốc phủ xanh rêu
Lớn lên anh gọi vết :tình yêu
Gặp ai mà đẹp cứ yêu liều
Càng yêu cái vết càng xanh riệu
Không yêu đang sống củng thành tiêu
Mình khôn hơn Bác Tố Hũu nhà ta ( thơ minh dở hơn ngàn lần nha xin phân bua ),
Kêu “Em yêu” không khi nào lổi thời
chỉ mới đẻ bị đét đít bởi cô mụ vì cô mụ nghỉ mình con nit quỷ