Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Cổ Tích: Người Con Gái
Thuở xa xưa ! Lúc đào vừa bén nụ, bóng ai dật dờ trong tiềm thức gọi nhau, bốn góc con tim lấm hạt bụi sầu rồi rươm rướm bao nỗi niềm tâm sự, lời khát khao len lỏi vào con chữ viết về người con gái cổ tích xưa.
Cô gái ấy bày tỏ sao cho vừa, lòng ao ước có cuộc tình sung mãn. Tiếng sầu rơi lúc trời đang chạng vạng, nghe đêm về sương e ấp niềm tin. Nhìn sương tan bằng đôi mắt nhân tình rồi chợt hiểu đêm đếm hoài khôn xiết. Bước đời, tình yêu bắt đầu thấm mệt, giọt trầm luân óng ánh đọng không tên.
Người con gái nhìn ánh trăng rụng bên thềm, ánh trăng ngà sao trơ trọi lạ chẳng hối tiếc khi trao ra tất cả, gợi một thời người con gái cổ tích xưa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 20:17:23 bởi Viet duong nhan >
Kẻ !!!
Anh kẻ chân mày kẻ giúp em
Đường cong lá liễu mắt ươm tình
Bút tim đậm nét màu xuân thắm
Kéo khẽ giao mùa lên mắt xinh
Anh kẻ bờ mi kẻ suốt đời
Để trong giấc ngủ khỏi chơi vơi
Để khi em thức anh bên cạnh
Hơi ấm song hành ta có đôi
Anh kẻ viền môi kẻ tiếng cười
Dù trong dông bão nụ còn tươi
Màu son của nắng hồng môi mọng
Giữ mãi trong tâm bóng một người
Anh kẻ lòng anh dáng liễu sương
Đêm nghe gió thoảng chở vô thường
Nếu mai phơn phớt bụi mưa dỗi
Cũng đủ thiên tình nồng nhớ thương
Đoạn Trường
R
Chúc các bạn tuần mới an vui !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2011 20:37:12 bởi Viet duong nhan >
Kẻ !!!
Anh kẻ chân mày kẻ giúp em
Đường cong lá liễu mắt ươm tình
Bút tim đậm nét màu xuân thắm
Kéo khẽ giao mùa lên mắt xinh
Anh kẻ bờ mi kẻ suốt đời
Để trong giấc ngủ khỏi chơi vơi
Để khi em thức anh bên cạnh
Hơi ấm song hành ta có đôi
Anh kẻ viền môi kẻ tiếng cười
Dù trong dông bão nụ còn tươi
Màu son của nắng hồng môi mọng
Giữ mãi trong tâm bóng một người
Anh kẻ lòng anh dáng liễu sương
Đêm nghe gió thoảng chở vô thường
Nếu mai phơn phớt bụi mưa dỗi
Cũng đủ thiên tình nồng nhớ thương
Đoạn Trường
R
Nếu Kẻ Xin Anh !!!
Anh kẻ viền mi hay mắt môi
Đường chân mày đã sẵn đen rồi
Mi cong cũng thế xin đừng kẻ
Chỉ muốn uống lời mật ngọt thôi
Nếu kẻ xin anh một bức tranh
Túp lều cạnh suối nước trong lành
Có đôi loan phụng nhà chung mái
Má tưạ vai kề thoả mộng xanh
Rặng liễu bên hồ phơi dáng mềm
Gió phe phẩy vuốt bờ vai êm
Mơ anh là gió về bên cạnh
Vỗ giấc ngọc đừng thao thức đêm
Em ước được anh kẻ tặng mình
Tấm lòng thành thật dạ trung trinh
Dẫu bao nghịch cảnh tình không đổi
Mãi giữ trong tim một bóng hình
Sương Anh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 20:15:36 bởi Viet duong nhan >
Em... Vĩ Dạ
Một chuyến bay về thăm Vĩ Dạ
Thăm người em gái tóc còn xanh
Tuổi tròn đôi chín hương vừa rộ
Lúng liếng mùa yêu trong mắt anh
Vạt áo ngây thơ hớp nắng chiều
Hoa leo nét lụa gió mừng kêu
Ồ anh đã đến dang tay khỏe
Ôm lấy lòng em hôn ít nhiều
Khoảnh khắc nào hơn khoảnh khắc nầy
Rưng rưng màu bụi lấm hồn ai
Giọt thương đọng lại hoen tà áo
Thấm trọn cuộc tình đang ngất ngây
Bao nhiêu háo hức vút mây ngàn
Chợt nghĩ chuyến về lòng bất an
Chừ chỉ hai mình nơi góc phố
Bóng nghiêng thành vệt nắng chiều hoang
Đoạn Trường
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 20:11:54 bởi Viet duong nhan >
Ôi Tháng Tư !!!
Tháng Tư ơi,
Ước gì đừng trở lại
Để ngày dài quằn quại trái tim tôi
Để ngày mai quên chải tóc văn hào
Người khóc
Kẻ mù lòa theo nhịp sống mới
Bàn tay nào khều với tương lai
Bàn tay nào nắn hình hài hy vọng
Thế hệ này lún sâu vào ảo mộng
Cuộc đời trôi...
Tháng Tư ơi,
Cứ ra đi lặng lẻ
Bỏ lại sau lưng những mỹ từ:
Di cư từ Bắc vào Nam, vượt biên, tị nạn, định cư
Lao động Á-Âu, Hàn Quốc, Đài Loan
Con người dần thấm thía
Sự chia ly, phân chia giai cấp, đấu tranh
Đòi dân chủ, tự do !
Tháng Tư ơi,
Đừng để người già rơi lệ
Thời hùng tráng cháy hoài trong tiềm thức
Cấu xé tâm hồn của người ly hương
Tháng Tư ơi,
Đừng để trẻ thơ ú ớ
Bước vào đời lặn lội thiếu tình thương
Vật chất leo thang, leo tới đỉnh đầu...
Nền văn học bán bằng, mua đề thi cử
Dâng Ải Nam Quan, dâng đảo Trường Sa
Em hụt hẫng tình người
Anh hụt hẫng tình thân
Không còn tình đồng loại
Tháng Tư ơi !
Cháy đời
Quên nòi giống
Ô trăn trở của tháng Tư !
Đoạn Trường
Chia sẻ chút nỗi niềm của tháng Tư
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 18:42:58 bởi Viet duong nhan >
Nỗi Lòng Người Đi
Mai này em sẽ về quê cũ
Cách biệt bao ngày ai nhớ không?
Phố vắng em phố buồn ủ rũ
Còn người chẳng biết có buồn lòng...
Sớm mai cất bước chỉ mình em
Chẳng kẻ đón đưa ra bực thềm
Bóng lẻ cô đơn trên đường vắng
Ga buồn bởi thiếu dáng người quen
Rồi đây còn lại chỉ mình anh
Cất bước ra đi dạ chẳng đành
Dẫu biết xa nhau trong thoáng chốc
Nhưng rồi mắt vẫn giọt long lanh
Em biết mai này nơi biển chiều
Sẽ buồn sẽ nhớ đến người yêu
Nhìn người xa lạ dìu nhau bước
Lòng thấy rưng rưng nhớ thật nhiều
Khi yêu một phút để xa nhau
Cảm thấy thời gian sao quá lâu
Mong muốn về ngay cho thoả nhớ
Một ngày xa cách vạn lần sầu
Sương Anh
Nỗi Lòng Người Ở Lại
Người đi kẻ ở bao lưu luyến
Ánh mắt điêu tàn tiễn biệt nhau
Phố vắng em nay buồn góc phố
Phố tìm dấu vết bước chân sầu
Ngoảnh mặt làm chi tàu chuyển bánh
Bánh lăn trên sắt cán tình ai
Từng giọt buồn phun đêm lữ thứ
Sao băng oằn khúc khóc trăng gầy
Để lệ sương nhòa trong bóng tối
Bóng ai mất dạng xót xa lòng
Tàu chở người đi vào dĩ vãng
Bao chừ gặp lại mối tình mong
Đoạn Trường
Sương Anh uiiiii, Thuý Lan mới post bài bên nhà SA nên Đoạn Trường không tiện chèn bài lên. Thôi thì, có duyên đọc ở nơi nầy hén.
Chờ...
Hôm qua nghe nói em về muộn
Vo gạo thổi cơm đợi sẵn về
Dõi mắt nhìn theo từng vóc dáng
Vóc nào chan chứa mối tình quê
Hôm nay nghe nói em không đến
Làm bếp nhà ai tủi lạnh lùng
Một nhúm tro tàn man mác đợi
Đợi hoài chẳng thấy bóng phù dung
Hôm sau có lẽ ai buồn lắm
Mà nước trong xoong nổi bọt thêm
Sôi để luộc tình mau chín tới
Xong nồi canh ngọt biết ai nêm
Chuỗi ngày cách biệt ngỡ niên dài
Cơm đợi canh chờ để một mai
Em đến thăm anh dùng buổi tối
Gắp đầy hạnh phúc đãi tình say
Đoạn Trường
R
Cứ lai rai làm thơ nhà quê, canh ngọt, rau luộc thuần tuý wa' xá cỡ.
Chân thành cám ơn quý nhân đã đọc và sửa lỗi chính tả giúp Đoạn Trường.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2011 10:14:01 bởi Đoạn_Trường >
Tắm Với Trăng
Có đóa sen hồng tắm với trăng
Nghiêng mình gột rửa gót chân vàng
Lỏa lồ gió thoảng mùi hương thắm
Bẽn lẽn sương rờ chéo lá hoang
Rung cảm hồn ai theo nước chảy
Chạnh lòng dạ nguyệt vướng sầu mang
Một đêm huyễn hoặc ngàn mơ tưởng
Ngớ ngẩn canh thâu sợ bóng tàn
Đoạn Trường
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 20:48:41 bởi Viet duong nhan >
Đêm Tương Tư
Ta ôm gió
Ngồi dưới cội trăng suy gẫm
Chuyện đời thường
Mai về đâu, tình đọng lại phương trời nao
Nhìn cánh buồm
Chao trên đọt sóng
Khập khiễng trong lòng một mối tình cũ rích
Trôi,
Trôi đi xa
Chạy,
Chạy vào màn đêm tĩnh mịch
Tìm dấu vết ngày xưa
Đưa ta về tuổi thơ
Thuở mới quen nhau
Em, anh áp đầu nơi góc phố
Thố lộ tâm tình chuyện hai ngõ hẻm cô đơn
Gặp nhau tại ngã ba mòn
Dừng một thoáng
Vắn.
Mấy năm sau
Ai còn nhớ
Hoa phượng ép vở
Ngả màu buồn vui, phố thị lên đèn
Quán nước
Lem mộng ước
Lên viền môi chớm nở tình yêu
Mắt biếc, vóc mỹ miều
Tim nào chịu thấu, lạc mê cung ai biết không !
Đêm tương tư
Dư âm sóng bạc đầu
Tìm nhau, mất rồi !
Đoạn Trường
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 21:55:21 bởi Viet duong nhan >
Chờ...
Hôm qua nghe nói em về muộn
Vo gạo thổi cơm đợi sẵn về
Dõi mắt nhìn theo từng vóc dáng
Vóc nào chan chứa mối tình quê
Hôm nay nghe nói em không đến
Làm bếp nhà ai tủi lạnh lùng
Một nhúm tro tàn man mác đợi
Đợi hoài chẳng thấy bóng phù dung
Hôm sau có lẽ ai buồn lắm
Mà nước trong xoong nổi bọt thêm
Sôi để luộc tình mau chín tới
Xong nồi canh ngọt biết ai nêm
Chuỗi ngày cách biệt ngỡ niên dài
Cơm đợi canh chờ để một mai
Em đến thăm anh dùng buổi tối
Gắp đầy hạnh phúc đãi tình say
Đoạn Trường
R
Mong...
Một phút xa mà cứ ngỡ một ngày
Mới xa một giờ nghĩ là lâu lắm
Có cách biệt mới thấy tình thấm đậm
Anh thì chờ, còn em lại nhớ mong
Hôm qua không đến để anh ngóng trông
Bởi việc đa đoan nên em chẳng tới
Đâu nào ngờ để anh hoài mong đợi
Bên nồi cơm ngon thơm ngát hương tình
Hôm nay em đến với cả niềm tin
Là được cùng anh ngồi bên bếp lưả
Đống tro tàn sẽ như tình hai đưá
Bừng lên cao ngất tưạ hoả diệm sơn
Hôm sau thì tất cả những dỗi hờn
Ta đã vì nhau mà cùng sám hối
Bởi thương yêu nên dù bao nhiêu tội
Đều tan biến sau bưã tối ngọt ngào
Một khi tình đã đem trao
Thì xin giữ lấy ép vào trong tim
Một thương hai nhớ ba tìm
Bốn yêu...chín đợi... ngàn đêm không rời.
Sương Anh
Cứ lai rai làm thơ nhà quê, canh ngọt, rau luộc thuần tuý wa' xá cỡ.
ĐT nè, đừng nghĩ là cơm canh rau luộc chỉ nhà quê mới có nha...SA ở bên Pháp mà ăn rau luộc trường kỳ á, càng ăn càng thấy ngon chưa bao giờ thấy chán cả, chỉ là đắt tiền còn hơn thịt cá ( 1kg thịt bò mềm 9euos, 1kg rau má 11euros, rau muống hơn 7euros...mai mốt vào hè thì tương đối ăn dễ nuốt hơn tí vì rau rẻ hơn ).
Chuyện Chiếc Ghế Sofa
Tôi mệt lã người lên chiếc ghế
sofa sau một ngày làm việc chiếc
ghế lắng nghe rồi chịu đựng tất
cả nhọc nhằn trong ngày không
một lời oán trách ngày qua ngày
chiếc ghế dịu dàng mòn mõi được
thay bằng một chiếc ghế khác mới
hơn, lộng lẩy hơn, mềm mại hơn
chiếc ghế trước đây giờ nằm bơ vơ
nơi một góc phố sự tồn tại mau
quên lãng theo thời gian
Tôi ngả người trên chiếc ghế sofa
chiếc ghế cũng rũ rượi được thay
bằng một cái đẩu, một chiếc chiếu,
một tấm nệm, một thùng gỗ, thậm chí
bằng một tờ báo sự mệt nhọc còn
đang lẫn quẫn trong hư vô chưa hề
thay đổi tôi mệt lã người lên chiếc ghế...
Đoạn Trường
Em...Bản Tình Ca
Em tợ mùa thu một sớm mai
Đong đầy suối mật lá nồng say
Nhấp hương tình chín giàu hơi ấm
Lên mắt, môi hồng em có hay
Em run bởi gió thu vừa đến
Hôn trộm lên da trắng nõn nà
Quen bước chân gầy theo đến lớp
Tháng ngày tà áo nở nhiều hoa
Em vui em khóc hồn đa cảm
Lúc níu tương tư khi nắng tàn
Cặp sách ngày nao in kỷ niệm
Gió lùa mái tóc đợi anh sang
Cứ để mùa thu về với nắng
Cho lòng thỏa mản bản tình ca
Tiếng chim đang hót êm đềm lạ
Em... khúc yêu đương dưới nắng tà
Đoạn Trường
* bài nầy dedicated cho chủ nhân của nàng pug tên Pebbles.
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2011 20:03:22 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Đoạn_Trường
Em...Bản Tình Ca
* bài nầy dedicated cho chủ nhân của nàng pug tên Pebbles.
Trăng Già cưng ơi !
Cưng khoẻ hông dzị ? Lâu quá em không ghé thăm cưng qua cm . Chiều nay lang thang đọc thơ cưng ...em thấy có cái cm em trích ở trên , cưng viết thiệt là dễ thương , làm em chợt nhớ kho photoshop của em cũng có một nàng Pebbles ... em quyết định phải rinh nàng Pebbles dzìa Thôn Nghèo tặng cưng mới được ...
Thắc mắc gì liên lạc với em qua em số dt or yahoo (...)
Thương chúc cưng thơ phú giống :" Gừng càng già càng ngon , càng hay *... hình như double nhầm.... ihihiih " trái tim cưng luôn khỏe mạnh , phong độ , hào hoa .... như ngày nào nghen .
Em Ánh Tuyền * Gừng càng già càng cay
Trích đoạn: Ánh Tuyền
Trăng Già cưng ơi !
Cưng khoẻ hông dzị ? Lâu quá em không ghé thăm cưng qua cm . Chiều nay lang thang đọc thơ cưng ...em thấy có cái cm em trích ở trên , cưng viết thiệt là dễ thương , làm em chợt nhớ kho photoshop của em cũng có một nàng Pebbles ... em quyết định phải rinh nàng Pebbles dzìa Thôn Nghèo tặng cưng mới được ...
Thắc mắc gì liên lạc với em qua em số dt or yahoo (...)
Thương chúc cưng thơ phú giống :" Gừng càng già càng ngon , càng hay *... hình như double nhầm.... ihihiih " trái tim cưng luôn khỏe mạnh , phong độ , hào hoa .... như ngày nào nghen .
Em Ánh Tuyền
* Gừng càng già càng cay
Mèn ui, chọc quê anh phải hôn, già rùi muh còn kưng, ngộ ghê. Ánh Tuyền uiii, gừng càng già càng xơ nhiều, hổng ngon đâu, gừng càng già càng ngon lờ xạo đoá... kkkkk, khi rim đường, mẹ anh thường lựa gừng chưa già. Muh nè, con cún nhà ai muh đẹp tuyệt vời zậy. Người đep nào đang ngồi bên con cún dzị ta? Bật mí được hôn? Số đt và yahoo đâu, hổng thấy gì hết... sẵn ghi xuống cho các bạn trong "vnthuquan" có luôn kkkkkkkk chịu hôn?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì Đâu Em Khóc
Vì đâu em khóc, đời tôi khổ
Vướng cánh lưu ly tự thuở nào
Dù mối tình ta nghèo vĩnh cửu
Em đừng trút giận xước trăng cao
Vì đâu tôi nhớ em ngày tháng
Một nửa con tim chết liệm rồi
Một nửa nay còn trôi lơ lững
Tìm người năm cũ... dặm xa xôi
Vì đâu tôi đợi mắt mòn mõi
Nhìn bóng người dưng cứ ngỡ rằng
Nay vóc em về tìm dĩ vãng
Chỉ là ảo mộng ở cung trăng
Vì đâu em khóc hồn tôi rách
Sầu góc đời ta hứng lỡ làng
Lệ tím từng ngăn tim mãi chảy
Giọt nào em tặng gói trong khăn
Đoạn Trường
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 16:00:11 bởi Viet duong nhan >
Vì Đâu Em Khóc
Vì đâu em khóc, đời tôi khổ
Vướng cánh lưu ly tự thuở nào
Dù mối tình ta nghèo vĩnh cửu
Em đừng trút giận xước trăng cao
Vì đâu tôi nhớ em ngày tháng
Một nửa con tim chết liệm rồi
Một nửa nay còn trôi lơ lững
Tìm người năm cũ... dặm xa xôi
Vì đâu tôi đợi mắt mòn mõi
Nhìn bóng người dưng cứ ngỡ rằng
Nay vóc em về tìm dĩ vãng
Chỉ là ảo mộng ở cung trăng
Vì đâu em khóc hồn tôi rách
Sầu góc đời ta hứng lỡ làng
Lệ tím từng ngăn tim mãi chảy
Giọt nào em tặng gói trong khăn
Đoạn Trường
Ai Bảo Anh Em Khóc ?
Ai bảo anh rằng em đã khóc
Giọt rơi ướt đẫm gối chăn đêm
Song thưa dõi mắt phiá ngoài thềm
Trong bóng tối môi mềm đẫm lệ
Anh xa vắng để hồn em cô lẻ
Nhớ đến người tim khẽ thở than
Cánh nhạn xưa đà khuất gió ngàn
Để lại đây muôn vàn thương nhớ
Một lần yêu vạn lần đau khổ
Thầm bảo lòng đừng nhớ đến ai
Để trái tim đừng trăn trở hoài
Đêm thao thức canh dài không ngủ
Như cánh hoa chưa lần hé nụ
Bướm ong về quyến rũ đam mê
Để rồi quên chẳng nhớ lời thề
Dòng lệ tím đầm đià mắt ngọc
Ai bảo anh rằng... em đã khóc ?
Sương Anh
Chúc Sương Anh tắm biển vui vẻ, chuyến về mọi sự bình an.
Cám ơn ĐT nha, về tới Nha Trang dĩ nhiên là phải tắm biển rồi...Merçi lời chúc nha, chúc ĐT cũng gặp nhiều điều tốt hơn...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: