Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 55 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 04.10.2011 12:43:51 (permalink)
0



Giác Ngộ



Nắng chiều lệch mặt chữ điền
trong gương phảng phất gã điên dở cười
nét nhăn chia sớt với đời
còn bao nhiêu nữa mới lời một trăm
trăm năm rồi cũng phải nằm
gương tâm soi thấu thăng trầm của tâm

                                                                         Đoạn Trường


Cám ơn bài "Lầu Phai Mộng" của Ku Em.  Bài thơ hay bá cháy.  Đoạn Trường cảm thấy hân hạnh, nhưng sao Ku Em không tặng thơ tình cho người đẹp.  Bộ ĐT đẹp "lão" lắm sao?
Chúc các bạn ngày mới luôn vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 12:49:15 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 08.10.2011 11:18:42 (permalink)
0
Thu Trong Đáy Mắt !


Ta về chẳng thấy vóc thu xưa
nhìn chiếc lá hoang ngất nửa mùa
cây đứng dang cành thương nhớ lá
lòng vừa se lạnh nắng hay mưa

có lẽ người đời đã bán thu
bán luôn thương cảm đến xa mù
thờ ơ trước cảnh thu tàn úa
ai biết ai còn chút luyến lưu

rồi ta ôm hết thu về lại
gắn mỗi hạt sầu lên cánh chim
thả chúng bay đi tìm đất lạ
tặng người đồng cảm bởi con tim

ta mong thu tới hồi sinh lại
trổi dậy choàng thêm áo lụa vàng
tô phấn khói hường lên mí mắt
để hôn ta đó... bóng Tình Lang

                                                          Đoạn Trường

R

Hôm nay ngừ sắp chữ sắp đc vài dòng, tặng Ngừ đồng cảm với mùa Thu.  Một chút gọi là cảm ơn (đâu có nói suông đâu, phải hôn?)
Chúc các bạn tận hưởng mùa Thu vào cuối tuần vui hết sảy!  (Các cô nữ sinh của trường NBT ơiiii, có đồng cảm và là mùa Thu hôn?)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 06:04:28 bởi Viet duong nhan >
Đoạn_Trường 11.10.2011 09:25:21 (permalink)
0




Tiễn Thơ Mày



Tao tiễn thơ mày qua đất lạ
tìm người đồng cảm với tinh hoa
thơ mày nảy lộc và sanh trái
gửi lại cho ai mật đậm đà

mày đi, mày gặp thời bên đó
thì nói gió rằng tao ở đây
tẩm liệm thơ tao trong ngục tối
men sầu trốn rượu, nước buồn thay

dẫu có ngày mai tao cũng vậy
nằm nghe nhạt nhẽo tệ hơn vôi
tình người là thế đây là thế!
có cũng bằng không, thuyền nát rồi

đừng nhớ vì tao ở chốn nầy
tao nghèo thi tứ biết về đâu
về đâu cũng chỉ là tao đó
tao tiễn thơ mày xa bể dâu !!!

                                                           Đoạn Trường



Có lẽ người ta không thông cảm và trả lại bạn những gì nên thuộc về bạn.  Đoạn Trường ủng hộ mỗi quyết định của bạn.  Chúc bạn tìm được nguồn vui !

Đoạn_Trường 12.10.2011 11:51:54 (permalink)
0



Quán Thu Tư Lự


Ông mặt trời lim dim sau núi
quán tư lự lên đèn
anh ngồi trong bóng hình em
mở ra từng trang ký ức
hương cà phê buồn như sương lạnh
đang nhìn anh
tỏa ngón tay dài níu ánh hiu hắt của mùa thu
có lẽ nào một thoáng lại xóa tan
chưa kịp thấm môi thâm thiếu nắng
nắng tình yêu hằng mong em sẽ gởi
anh mãi chờ chờ mãi huyết thành băng

nhấp vị lạnh của biệt ly
vang vang tiếng kệ từ bi với mình
hồn anh làm bạn điêu linh
rong chơi trong một cuộc tình chưa thông
điếu thuốc tàn
xác tan theo gió
hỏi em còn nhớ cái ngày yêu nhau
em thương tặng kiến cánh sầu
nó bay nó cắn đáu đau mấy mùa...

                                                   Đoạn Trường

Xin cáo lỗi cùng các bạn và quí độc giả của "Thôn Nghèo" vì mấy ngày qua có một vấn đề xảy ra, mong các bạn và quí độc giả thông cảm.  Giờ thì xin trở lại giòng tư lự trong mỗi đời sống của chúng ta.   Và, làm sao được đi ăn cá nướng chung với các cô nữ sinh hén...?  Các cô có cho phái nam gia nhập không dzị ta?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 14:23:05 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 18.10.2011 14:04:58 (permalink)
0



Tiếng Dã Tràng Vác Bài Kinh Sám Hối



Em có biết mùa thu về buồn lắm
vì người đời đã chối bỏ mùa thu
họ bàng quan trước những chiếc lá rơi
và cố tránh khi cây dang tay chờ đợi lá
như tình mình chẳng một ai luyến nhớ
sự chia ly là chuỗi nợ cưu mang
hỏi còn ai dừng lại, hỏi han
và, thông cảm một cuộc tình hết mật
em và anh chọn con đường cong chân thật
vẫn lừa lòng bằng những biện luận đó đây
em thế nầy, anh thế nọ, bóng tối ươm dày
mãi một hôm tình cuốn trôi xa lắc

anh nuối tiếc tại sao tim chúng mình thất lạc
lệch con đò chở về bến trăm năm
hai đứa ăn năn bên chuông thánh ngân âm
tiếng dã tràng vác bài kinh sám hối

                                                                Đoạn Trường

R


Đoạn Trường xin chúc mừng Sinh Nhật cho các bạn có ngày sinh nhật trong tháng 10.  ĐT cũng không biết tháng 10 thuộc về lục bình hay bảo bình gì đó.  Nói túm lại là ai sinh vào tháng 10 là người đẹp (đẹp trai, đẹp gái, khỏi bị kỳ thị).  ĐT chúc các người đẹp ngày Sinh Nhật vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ơi là vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  [sm=clap.gif][sm=clap.gif][sm=clap.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2011 16:18:40 bởi Viet duong nhan >
Đoạn_Trường 28.10.2011 12:38:16 (permalink)
0
 



Tình So Le 626


Từ đâu kết hợp rồi tan
từ đâu diều-gió dự phần tìm nhau
diều vui bay vút ngọn cau
thả hồn sóng sánh theo màu thời gian

triền triền ngắm cảnh mây ngàn
vàng vương tóc nắng bạc tràn môi hoa
gió nâng cánh mỏng như là
tình em anh hứng tình nhà em trông

ô hay nhiều mái lợp tôn
làm sao diều biết mái lồng mộng* yêu
làm sao vặn ngược dây thiều
tìm nhau mãi bóng gió-diều so le

                                                      Đoạn Trường

*mộng gỗ



Cám ơn N. Quỳnh đã cho ngắm hoa quỳnh qua tấm hình.  Hoa quỳnh của nhà Q trồng đẹp bá cháy.  Uống rượu vang, ngâm thơ, ngắm hoa quỳnh dưới ánh trăng 16 cùng ai đó, chắc là tuyệt cú mèo.  Lâu quá Đoạn Trường không có dịp vào thăm các cô nữ sinh, dạo nầy các cô sao rồi?
Chúc các bạn ngày mới an vui !








Đệ Ku Em, có phải đệ yêu thầm Huyền Băng thật rồi hay sao muh nước sông cứ chạm nước giếng hoài vậy?  Chuyện của hai người giống phim Hàn Quốc toàn tập, cắn cho lắm, cuối cùng yêu nhau đắm đuối.



Đoạn_Trường 07.11.2011 14:30:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường


VIỆT NAM VĂN HỌC SỬ YẾU
Hà nội, tháng sáu tây năm 1941 [sic].
Dương Quảng Hàm (1898-1946)
Bộ Giáo Dục Trung Tâm Học Liệu Xuất Bản 1968 (tái xuất bản lần thứ 10 tại Sài Gòn, 1968, thuộc Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa)

Đoạn Trường cám ơn cố giáo sư Dương Quảng Hàm đã dày công nghiên cứu hai cuốn sách "Việt Nam Văn Học Sử Yếu" (1941) và "Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển" (1942).  ĐT cũng cám ơn Huyền Băng đã dẫn chứng tư liệu nầy.

Nhưng,

Thời đại từ năm 1941 trở về trước, nhiều người nhuộm răng đen.  Quần chúng không biết gì về nguyên tử hạt nhân hoặc biết được vũ trụ mỗi ngày phình to hơn.  Thuyết tiến hóa (On The Origin of Species, hoặc gọi là evolution theory) của Charles Darwin có rất nhiều cái sai và được bổ sung sau nầy. Định luật vạn vật hấp dẫn (general relativity) của Albert Einstein chưa được thử nghiệm ngoài không gian mãi cho đến gần đây.  Vật chất tối (dark matter), hạt cơ bản đơn thuần (Quark), và chiều thứ năm (fifth dimension) là gì?  Họ chỉ biết có ba chiều: dài, rộng, và cao.  Ngành tâm lý học còn đang thai nghén. Chiến tranh lạnh chưa ngún.  Apollo 13 không nghe ai nhắc đến.  Có ai nghĩ rằng Neil Amstrong sẽ đi bộ trên cung trăng?  Insulin, CAT SCAN, MRI, LASER chưa có.  Sụp đỗ bức tường Berlin là gì?  Máy vi tính (computer), Microsoft, ipod, iphone, ipad, Google, và nhiều cái "là gì" nữa.  Có ai ngờ rằng tất cả người dân trong nước đều là triệu phú?  Quần chúng đã chưa hình dung được các thông tin cập nhật qua trang mạng (internet) tức khắc có thể xảy ra. 

Từ thời nhuộm răng đen đến khi internet xuất hiện, văn học Việt Nam không có tiến triển hay sao?

Trong những thập niên 40', 50', và 60', nước ta đang trong cảnh "dầu sôi lửa bỏng", mọi khoa học, kỹ thuật và nguyên cứu bị đình trệ.  Việc Bộ Giáo Dục dùng sách "Việt Nam Văn Học Sử Yếu" dạy học sinh lớp 10 thời đó rất hợp lý.

Thời nay, ĐT không nhất thiết bàn đến văn học vì để tôn trọng sự nhận thức của các bạn và độc giả.  Chính chúng ta hiểu nó đã và đang tiến triển ra sao. 

Không lẽ một người tiếp thu được kiến thức khi học lớp 10, rồi dùng kiến thức đó lập đi lập lại năm hay sáu mươi năm, đến tuổi 60, 70 vẫn chỉ có kiến thức của lớp 10 năm xưa?

Vàng thiệt sợ gì dư luận!

Điều nên nói và làm, ĐT đã nói và làm.  Chấm dứt từ đây.

Chúc các bạn và độc giả luôn vui.






=============================================================






Nơi Nhân Gian Cuộn Tròn và Khô Cứng


Anh thân sáp
víu vào tim em, hiện hữu
tim độc lập, tự chủ và hờn ghen
nghịch chuyển
thiếu tim bấc, sáp trở thành khối hữu cơ vô dụng
tim cô độc vốn là vệt sáng vắn
lửa ghen bén
tim cháy làm hồn anh đau nhức
bịn rịn chảy ra theo thời gian mặc khải
hiểu - buồn lăn trên dĩa bồng những khác biệt
muốn lại gần hơi nóng độ tăng cao
làm sao em nhỉ...
sáp và tim thuộc hai thế hệ
hiện hữu nơi nhân gian cuộn tròn và khô cứng
nếu lửa tắt
đời anh đặc sệt chất vô tri / vô giác
còn giận hờn - còn nóng, chảy yêu nhau
yêu cận thị
tình viễn thị
hai làm sao nhập một
khi nến tàn em-anh sẽ gặp nhau
mình yêu nữa không em?

                                                            Đoạn Trường


Ổi nhà N. Quỳnh vừa giòn, vừa chua chua ngọt ngọt, ngon bá cháy.  Mèn uiiiiii, ổi sao muh tròn đều như thế.  Ăn ổi và uống cà phê sao lạ wa'.  Cafe thơm lắm.  Cám ơn Q nhiều. 
Lâu rồi không có dịp hỏi thăm các cô nữ sinh, dạo nầy có khoẻ hôn?  Đoạn Trường hơi bận hơn lúc trước. 
Chúc các bạn ngày mới luôn khang ninh. 
#712
    Đoạn_Trường 09.11.2011 15:14:46 (permalink)
    0



    Sóng Vỡ Òa Lên Vầng Đá Ngây Thơ


    Thuyền xa bến hoang mang ngần đọt sóng
    bến ôm sầu nhìn gió giục thuyền đi
    trời chưa xanh sét vội xé chia ly
    từng chung bến bỗng nay nghe xa lạ
    thuyền hối hả dưới mưa chiều lả tả
    sóng vỡ òa lên vầng đá ngây thơ
    giọt đau thương cào cấu mây xám mờ
    ai hiểu được dòng thủy chung là thế.

    Và, mãi chảy cuốn chiều đau ngang bể
    gói trọn vào tiềm thức lòng biển sâu
    những san hô rong thảo sẽ về đâu
    rồi tất cả sẽ tan khi biển cạn
    tình mấy thuở thả neo đời sóng sánh
    một tấm lòng khi nước hết cưu mang
    một tình yêu gió gảy điệu phũ phàng
    thì tát cạn khô dòng, thuyền ngưng chạy...?

                                                                           Đoạn Trường

    R

    Mùa mưa nầy nữa là "đã mấy niên rồi", sao hổng thấy Phương Dung, Thanh Huyền, hay Thiên Chi về thăm Đoạn Trường dzị kìa.  Hôm trước ĐT nghe ngừ đẹp nói sẽ về thăm rồi bắt gì... nữa đó muh.  Dzị là ông bồ nhí của ngừ đẹp hổng cho đi rùi  (kkkkk). 
    Chúc các bạn luôn vui.





    cám ơn Hữu Hạnh đã đồng cảm

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2011 20:54:13 bởi Viet duong nhan >
    #713
      Đoạn_Trường 17.11.2011 14:34:24 (permalink)
      0



      Bầu Sữa Căng Tròn Nuôi Kỷ Niệm Tàn Phai


      Hạt mưa rơi
      trên vĩ tuyến giao mùa
      nàng mong chờ
      hơi ấm tình nhân
      mười ngón tay quen hơi đồng lúa
      vết chai nào đọng lại rước tình yêu
      nơi chồi tranh cặp chim quyên từng xây tổ ấm
      ký ức bung vỡ ánh mặt trời đã tắt
      bầu sữa căng tròn nuôi kỷ niệm tàn phai
      xa một thoáng
      xa một khung trời nhân loại
      mãi lưng chừng mí mắt của hạt mưa rơi
      nàng vẫn chờ
      dòng sông đen chảy ngược lên ngực
      ướt mùa xuân chưa một lần đi qua

                                                           Đoạn Trường



      Có người bạn nhờ đứa em gái hỏi Đoạn Trường về hai câu thơ trong bài thơ "Cuộc Tình Nào...!"  ĐT có viết hai câu như vầy,
      "Em trao cho anh trái ngọt vườn cấm
      và đóa hồng còn thắm nhụy trinh nguyên." 

      Trong tình yêu, chia sẻ xác thịt có nên hay không?  Hoặc là, nếu không chia sẻ xác thịt có còn gọi là tình yêu hay không?

      "Em trao cho anh trái ngọt vườn cấm" là một trong những hành động cụ thể bên ngoài khi một người con gái nói, "em yêu anh" có thể bày tỏ tình yêu với người mình yêu.  Tình yêu luôn luôn đi đôi với hành động bày tỏ cụ thể.  Ví dụ, ĐT có người bạn nói rằng mỗi khi anh ta ngồi suy nghĩ về các vấn đề cần giải quyết của công ty, bà nhà của anh ta thường ngồi kế bên và nắm tay anh ta.  Họ ngồi như vậy không nói một câu nào.  Có cô bạn nói rằng mỗi khi ông xã của cô ấy giận lên, thì cô ta ít nói lại.  Qua những hành động đơn sơ nhưng rất quan trọng ấy, một cái là qua sự đụng chạm của làn da trên mười đầu ngón tay có thể bày tỏ được sự ủng hộ, luôn luôn bên nhau để vượt qua khó khăn, một cái là qua ánh mắt mà đối phương thông cảm cho nhau.  Nhiều khi những hành động đơn sơ được bày tỏ mỗi ngày, nên chuyện quan hệ tình dục không còn là quan trong.   Vì hoàn cảnh hay sức khoẻ, "Em trao cho anh trái ngọt vườn cấm" không còn quan trọng, thay vào đó là những hành động bày tỏ khác.



      Mèn uiiiiiiiiiiiiii, mí cô nữ sinh đọc phần nầy chắc bỏ guốc muh chạy vì thấy ĐT wa' lãng nhách.  Xin được làm "chiên da" một lần. 
      Chúc các bạn và quí độc giả luôn vui thoả. 


      Trích đoạn: mocmac

      (Mấy bữa hổm thấy có chỗ thơ đề là MỘC MẠC - Đ T, bây giờ vào tìm mất tiêu, huynh tỷ nào có thấy chỉ giùm tớ . heheh. Vì bởi tại thơ tớ vụn, mộc mạc như nông dân mò cua bắt ốc, cá chuốt, linh non. Sợ vào chỗ thơ cao nhân sẽ bị la ... huhuh ... thì tủi)

      Cám ơn mocmac đã ghé thăm.  Nhìn bút pháp của bạn, ĐT biết bạn đã nhập môn lâu rồi.  Chúc bạn luôn tìm được nguồn cảm hứng thi ca.
      #714
        Đoạn_Trường 27.11.2011 15:21:32 (permalink)
        0









        Nguyệt Ơi


        Em nằm trong nước có buồn không
        ôm mảng tình sao canh cánh lòng
        đợi bóng du thuyền sương nhuốm hạt
        gợn lời tâm sự ánh quàng sông
        ngàn năm tròn khuyết trăng là mộng
        nửa kiếp đầy vơi ta nước ròng
        cùng nhiễm chút sầu quanh bến tục
        như người cô quạnh sống bên dòng

                                                                             Đoạn Trường

        R

        Cảm ơn tấm chân tình.  Hôm rày Đoạn Trường lu bu công việc, mùa màng.
        Chúc các bạn và độc giả cuối tuần dzuiiiiiiiiiii dzẻ.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2011 16:12:29 bởi Viet duong nhan >
        #715
          Đoạn_Trường 03.12.2011 13:04:14 (permalink)
          0




          Tình Yêu Cuối Thu


          Những búp hoa bung nở
          Tấm bản đồ kho tàng mở ra
          Để lộ ánh mặt trời khao khát vùng nhiệt đới
          Cuộc thám hiểm tình yêu bắt đầu
          Nắng ban mai xâm chiếm nhân bản hoang dã
          Tiếng sương sớm rên khẽ, nhỏ ra từng giọt mồ côi
          Chúng tích tụ thành dòng lụa huyền thời đại
          Cây thoi thóp
          Lá chết liệm
          Đánh mất úa vàng sắp ra đi mở đường cho viễn chinh lạnh
          Chiếc gối hâm nóng bằng hạt mồ hôi kỷ niệm
          Dấu vết tìm kiếm đọng hoen ố lên tổ gà xanh
          Dăm cọng rơm gầy bất động
          Trăng xế chiều
          Gió ủ sau song cửa tre
          Dịu theo nhịp thở
          Tình yêu muộn cuối Thu

                                                                 Đoạn Trường


          Chào các cô nữ sinh xinh, các bạn và độc giả.  Mọi người có hanh thông hôn?  Hỗm rày ĐT bận wa' nên không kịp vào thăm tất cả.  Hao a rờ du?  Ai rờ ĐT, ĐT rờ lại hén (gọi là to equally care, to evenly share.)   Gần đây, ĐT học thêm kỹ thuật thơ và xếp chữ theo bút pháp khác nhằm đáp ứng yêu cầu của một số độc giả và cùng chia sẻ với các anh chị là những "cây cổ thụ" của thể thơ nầy.
          #716
            Đoạn_Trường 09.12.2011 14:33:17 (permalink)
            0




            Tài Tử Xì-Ke và Cô Gái Hư



            Em tự hiến dâng cho anh tấm bản đồ, những giải mã thân thể
            Anh trở thành người đàn ông tham lam
            Nghiện vòng tay ấm
            Chích, hút bầu sữa căng tròn xòe ra tia nắng mặt trời
            Hạt bụi thơm bung vỡ rắc lên khát khao
            Tư duy sáng thế nứt mầm khai nhụy
            Lãng mạn kết hạt trên màn nhung cuốn theo trục nhật nguyệt
            Anh vô tình giữa khán giả đa tình
            Anh làm tài tử trên sân khấu tình yêu vay mượn
            Người trao, kẻ nhận không tương xứng
            90 triệu người vỗ tay hoan hô dưới ánh sao đang xẹt
            Vỡ kịch từ đây !
            Anh tiếp tục diễn vai người đàn ông xấu xa, thèm muốn xấu xa
            Sinh tồn trong giao hoan của ánh đèn mầu, khuôn ngọc
            Êm dịu bởi cái gọi tạm thời
            Đau thương trên thị trường lạm phát hờ hững nhân loại
            Sương ban mai từ cánh đồng hoang gột rửa vết xước
            Giọt nước ngọt thấm vào tim
            Đời anh bối rối
            Tài tử-giai nhân không tự chủ
            Bóng hy vọng khắc lên bức tường đen hộp đêm

                                                                                     Đoạn Trường

            Cám ơn các bạn và quí độc giả đã ủng hộ.  Các cô nữ sinh im lặng là đồng nghĩa yêu thầm... hết hồn... phải hôn?
            Chúc các bạn và độc giả cười tươi như hoa hường mới nở.

            #717
              Đoạn_Trường 13.12.2011 11:22:16 (permalink)
              0


                                 Lá Xuống Đường



              Đài khí tượng báo bão
                                           mây xám vây phủ quyền sinh tồn lá vàng
              chúng bị cấm     
                           ... tin vào ánh mặt trời
                                            ... tán tỉnh nắng mùa Thu
                                                            ... nhả chữ lên đám cỏ gầy thanh khiết      lá
              rơi xuống đường     tạo thành sông Hồng
              chảy về động mạch

                    bạch huyết cầu hoang mang
                                                        nằm co_lo
              nơi guồng não
                                                                cách giải quyết lỗi thời
              bật sốt rét lên       sức ép
                          dồn lá vào trạng thái      nóng
                                                                                  lạnh
              úa
                                 hầu như kiệt hơi            vẫn xanh trở lại
              thiên nhiên hỗn loạn       cây sụp đổ
              cơn bão
                                               chịu thôi miên dưới tầm rơi       nó
                    ngủ quá hạn trong hang Pác Bó động Phong Nha
                               rồi đất nứt mầm vươn lên
              ra hoa
                                                    kết hạt

              sinh vật được an cư lạc nghiệp bình đẳng
                                   đài khí tượng
                                                                         về hưu.

                                                                                       Đoạn Trường


              Cám ơn các cô nữ sinh nhiều hén... thiệt hổng ngờ các cô hiểu tường tận thế nhỉ.  Ơiiiiiiiiiiiiii tuyệt vời quá.  Cám ơn các bạn và quí độc giả ủng hộ. 
              Chúc tất cả ngày mới thêm vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 13:42:12 bởi Đoạn_Trường >
              #718
                Đoạn_Trường 17.12.2011 12:44:58 (permalink)
                0





                Tình Một Đêm



                Cây cột điện đứng cô động sau khi làm tình với mưa
                chuyển động lãng mạn lắng dịu
                tàn dư tinh cầu run bần bật trên ngọn cỏ
                bong bóng vỡ làm mềm cơn lạnh
                mùa Đông chúng gặp nhau
                bãi cát còn thơm bông ái ân mặn mặn chất phủ nhận
                con ốc gạo rỗng khổng lồ nhai nuốt cảm giác xám
                ngọc bích khuyết diệu vợi
                kho tàng đầy cô đơn chàng chiếm hữu
                nhốt lại sầu đau trong thỏi vàng sền sệt ướt
                thị trấn cổ điển không về nữa
                trái đất đeo mặt nạ da người nhảy múa
                sóng trùng khơi tròn sứ mệnh
                cột điện đứng chờ
                tình một đêm.

                Mùa Đông sau mưa trở lại?

                                                                        Đoạn Trường

                Wow, "đánh lận con đen" (kkkkkk).  Quá bất ngờ, không gì giấu được các cô nữ sinh.  Thật là hạnh phúc.  Thỉnh thoảng cũng phải như vậy, nếu không đời sẽ thiếu cầu vòng.
                #719
                  Ánh Tuyền 22.12.2011 07:02:38 (permalink)
                  0




                  Trăng Già biết hông ? Mười ngày nữa không hơn , không kém sẽ tròn một năm ... AT sợ nhất là thêm tuổi thôi Trăng Già ạ . Nhìn lại tấm thiệp chúc Giáng Sinh và những con búp bê trang trí trên cây thông năm vừa qua . Năm nay AT cho nó ngủ yên chẳng dám quấy rầy chúng , lòng lại thầm ước phải chi mình trẻ mãi như chúng vậy ...Trăng Già ui , Giáng Sinh An Lành và Một Năm Mới Như Ý nha . AT
                  #720
                    Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 55 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 824 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9