Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 55 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 824 bài trong đề mục
lelong54 30.06.2009 08:10:47 (permalink)
0
ĐỢI THẦM

Anh đã chờ em hết nữa đời
Chờ khi em đến mới không ngơi
Trăng vàng anh nhớ nỗi sung sướng
Ánh lửa em quên lúc rã rời
Gợi nhớ người thương sao chẳng nói
Gửi buồn nhân thế lắm ngàn lời
Có ai hiểu nỗi lòng mong đợi
Càng nhớ càng thương chỉ một người
 

Đoạn Trường


 
                                                            .......................
                                                             
                                                              
Anh đã gặp em lúc nửa đời
Vậy mà sao lạc... khiến trăng rơi
Mênh mông quạnh vắng chờ em tới
Chắc phải chờ nhau cả cuộc đời !
 
Anh đã chờ em... mãi một đời
Thân bèo trôi dạt khắp muôn nơi
Thân rồng nay đã...rồi... giun, rắn
Nhưng mãi còn trông... dẫu mấy đời !




Cám ơn con rồng mơ ghé thăm...Chúc rồng mơ luôn dzui dzẽ. 

_____________________________

Sao lên lấp lánh ngoài xa
Trăng lên, trăng xuống, trăng tà về đâu
Hỏi cô Nguyệt thẹn trên lầu
Còn yêu ta nữa hay sầu với ta?
-----------------------------------------------------------

     Đoạn Trường.... thật vui tính lại tốt bụng ! Cho LL - rồng mơ... sướng tít cả mắt - run cả tay rồi đây nầy.Có điều,đừng có mà tiếc hay chê mình nhé ! Cảm ơn nhiều nhiều !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 08:56:46 bởi lelong54 >
#76
    Dalena 30.06.2009 13:05:27 (permalink)
    0

    ĐỢI THẦM

    Anh đã chờ em hết nữa đời
    Chờ khi em đến mới không ngơi
    Trăng vàng anh nhớ nỗi sung sướng
    Ánh lửa em quên lúc rã rời
    Gợi nhớ người thương sao chẳng nói
    Gửi buồn nhân thế lắm ngàn lời
    Có ai hiểu nỗi lòng mong đợi
    Càng nhớ càng thương chỉ một người
     

    Đoạn Trường


     


     
    TÌNH BẠN

    Ta trở về đây thăm một người

    Cho tình bạn ấm lòng thêm thôi
    Gặp nhau giây phút tình tao ngộ
    Thân thương cất bút gửi đôi lời

    Tình bạn trong ta vẫn sáng ngời
    Lưu bút ngày xanh dấu yêu ơi
    Xa cách bao năm ta vẫn giữ
     Tình bạn tâm giao ôi tuyệt vời
     
    #77
      Shumei85 30.06.2009 13:23:50 (permalink)
      0





      CÙNG HỌC

      Trường Y ngày ấy ta trao lời
      Học tập nhau cùng mấy năm rồi
      Người trước ta sau cùng nối gót
      Trao dồi kiến thức học mãi thôi

      Ra trường anh đi em vẫn còn
      Anh trước em sau rèn luyện xong
      Ba Năm Y Dược em hoài mong
      Thêm vài năm nữa tương lai hồng

      Shu Mei
      #78
        Li Li 30.06.2009 13:28:41 (permalink)
        0


        Đã hứa với ai ta giữ lời
        Thăm người bạn mới hoạ vài lời
        Cho thêm tri kỉ thắm tình bạn
        Rảnh rỗi tìm nhau xướng hoạ chơi

        Li Li
        #79
          Li Li 30.06.2009 15:51:08 (permalink)
          0




          Hôm nay cái mạng sao kỳ thế
          Vào nick rồi dính cứng đây luôn
          Ta thoát nick nhưng mạng không buông
          Sao lạ thế kỳ lạ quá thế

          Vậy thì ta ở đây hoài đấy nhé
          Trường nuôi ta nuôi mãi nuôi dài dài
          Mạng ơi mạng buông nick ra không hả
          Kẽo tốn cơm Trường khóc bù lu à

          Li Li

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 15:57:21 bởi Li Li >
          #80
            Dalena 30.06.2009 18:51:08 (permalink)
            0



            Trường khóc hu hu tội lắm thay
            Nín nhé Trường ơi đừng khóc dai
            Em mang bánh cuốn cho Li đấy
            Đỡ tốn hao cơm...Trường nín ngay 

            ( Trêu Trường xong thì phải chạy cho lẹ  [sm=tiptoe.gif] )
            #81
              Li Li 30.06.2009 18:56:51 (permalink)
              0

              Trường ơi mở cổng cho Li ngay
              Cái cổng tự động đóng kín hoài
              LI LI vào thăm bị kẹt cứng
              Hu hu...Trường mở cổng dùm ngay

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 18:58:00 bởi Li Li >
              #82
                Ha Nghinh Tuan 01.07.2009 01:53:11 (permalink)
                0
                Đoạn Trường
                 
                NÀNG GẶP CHÀNG TRÊN MẠNG
                 
                Vần trăng nữa khuyết nữa mờ
                Người đi tôi mới hững hờ cơn mơ
                Lời buồn tôi viết thành thơ
                Gửi vào trang mạng kể sơ chuyện tình
                 
                Khởi đầu tôi chỉ biết mình
                Ham vui viết đại lời bình (cm) cho dzui
                Nhưng mà người ấy theo tui
                Yêu cầu web chat làm tui bất ngờ
                 
                Ai nào có biết mình khờ
                Mở ra web chat ngồi chờ người lên
                Người lên tôi thấy lạ tên
                Nghi ngờ có phải là tên tui chờ
                 
                Phân trần tui chỉ biết ồ
                Thì ra là vậy nghi ngờ còn đâu
                Bắt đầu hai chữ "sao lâu"
                Mà anh chưa tới lần sau khỏi chờ
                 
                Anh thì lúng túng ngu ngơ
                Mở lời xin lỗi trẻ thơ mắc cười
                Tôi đang để ý một người
                Sao anh kể lể chuyện đời dài ghê
                 
                Tôi đâu có dám lời chê
                Nghỉ hoài mới biết mình mê ảnh rồi
                Dù cho trăng khuyết trăng trôi
                Lòng tôi cảm thấy chơi vơi chữ tình
                 
                Sống đời bởi một chữ tình
                Tình thân, tình bạn, duyên tình lứa đôi
                Tình thân ấp ủ trong nôi
                Bạn tình chia sẽ đôi lời yêu đương
                 
                Dần dần tôi thấy càng thương
                Ảnh xa tôi nhớ lệ vương mắt nhòa
                Tôi yêu ảnh thiệt không ngoa
                Giờ đây ảnh ở rất xa tôi rồi
                 
                Trăng ôi có hiểu cho tôi
                Yêu người một kiếp than ôi chữ tình

                Đoạn Trường




                Ghé qua đọc nốt chuyện tình
                Chát chít trên mạng linh tinh...thật lòng?

                Người yêu mạng ảo hư không
                Như dòng suối chảy ra sông về nguồn
                Mưa trời cứ đổ tràn tuôn
                Về nơi vô định ai buồn biết đâu

                Lời người kể nghe rầu rầu
                Yêu chi tình ảo nhốm màu thê lương
                Tình hư mà lệ thật tuôn
                Thiết tha tha thiết chỉ buồn mà thôi

                Xin người vơi bớt ngậm ngùi
                Quên đi chát mạng trò đùa trẻ con
                Thế giới ảo mấy ai còn
                Tình yêu chân thật...héo mòn ước mơ

                Quên đi chát mạng hư vô
                Tình yêu đùa giỡn vu vơ hảo huyền
                Khuyên người quên đi buồn phiền
                Số trời đã định thiên duyên sẵn dành

                Nghinh Tuấn

                ( Hoạ thơ cùng bạn Đoạn Trường )
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 10:00:25 bởi Ha Nghinh Tuan >
                #83
                  hungho_08 01.07.2009 02:31:54 (permalink)
                  0


                   

                   
                  HY VỌNG
                   
                  Trăng không về đêm nay
                  Hồn càng thêm thấy say
                  Chạy vào trong đen tối
                  Mong dòng đời ngừng quay
                   
                  Nhưng ai nào có hay
                  Mọi cảnh vật đổi thay
                  Dòng thời gian tan biến
                  Để cuộc tình chua cay
                   
                  Kỷ niệm đầu thơ ngây
                  Vui đùa qua trang giấy
                  Trao tặng nhau lời ấy
                  Theo nhịp tim tháng ngày
                   
                  Rồi có ngày lại thấy
                  Duyên nợ nầy cũng bay
                  Chim rẽ đôi lìa tổ
                  Chuyện tình nầy không may
                   
                  Ai chẳng trải qua vậy
                  Niếm mùi đời chua cay
                  Hy vọng vào mai nầy
                  Tình sẽ về trở lại!
                   
                  Đoạn Trường


                  Trăng về lại đêm nay
                  Ru giấc ngủ nồng say
                  Ôm ấp giấc mộng dài
                  Của chyện tình thơ ngây

                  Vĩnh Hùng

                  #84
                    tovinhnghiem 01.07.2009 02:36:32 (permalink)
                    0


                     

                     
                    HY VỌNG
                     
                    Trăng không về đêm nay
                    Hồn càng thêm thấy say
                    Chạy vào trong đen tối
                    Mong dòng đời ngừng quay
                     
                    Nhưng ai nào có hay
                    Mọi cảnh vật đổi thay
                    Dòng thời gian tan biến
                    Để cuộc tình chua cay
                     
                    Kỷ niệm đầu thơ ngây
                    Vui đùa qua trang giấy
                    Trao tặng nhau lời ấy
                    Theo nhịp tim tháng ngày
                     
                    Rồi có ngày lại thấy
                    Duyên nợ nầy cũng bay
                    Chim rẽ đôi lìa tổ
                    Chuyện tình nầy không may
                     
                    Ai chẳng trải qua vậy
                    Niếm mùi đời chua cay
                    Hy vọng vào mai nầy
                    Tình sẽ về trở lại!
                     
                    Đoạn Trường


                    Trăng về lại đêm nay
                    Ru giấc ngủ nồng say
                    Ôm ấp giấc mộng dài
                    Của chyện tình thơ ngây

                    Vĩnh Hùng


                    Đêm nay trăng trở lại
                    Cho tình mộng lâu dài
                    Xây lầu đài tình ái
                    Cho tròn giấc mơ say

                    Vĩnh Nghiêm

                    #85
                      honghong 01.07.2009 02:40:44 (permalink)
                      0


                       
                      HY VỌNG
                       
                      Trăng không về đêm nay
                      Hồn càng thêm thấy say
                      Chạy vào trong đen tối
                      Mong dòng đời ngừng quay
                       
                      Nhưng ai nào có hay
                      Mọi cảnh vật đổi thay
                      Dòng thời gian tan biến
                      Để cuộc tình chua cay
                       
                      Kỷ niệm đầu thơ ngây
                      Vui đùa qua trang giấy
                      Trao tặng nhau lời ấy
                      Theo nhịp tim tháng ngày
                       
                      Rồi có ngày lại thấy
                      Duyên nợ nầy cũng bay
                      Chim rẽ đôi lìa tổ
                      Chuyện tình nầy không may
                       
                      Ai chẳng trải qua vậy
                      Niếm mùi đời chua cay
                      Hy vọng vào mai nầy
                      Tình sẽ về trở lại!
                       
                      Đoạn Trường


                      Trăng về lại đêm nay
                      Ru giấc ngủ nồng say
                      Ôm ấp giấc mộng dài
                      Của chyện tình thơ ngây

                      Vĩnh Hùng


                      Đêm nay trăng trở lại
                      Cho tình mộng lâu dài
                      Xây lầu đài tình ái
                      Cho tròn giấc mơ say

                      Vĩnh Nghiêm


                      Đêm nay trăng trở lại
                      Duyên tình ta đắp xây
                      Cùng ngắm ánh trăng đầy
                      Rượu uống ngàn ly say

                      Thái Hông
                      #86
                        huvo09 01.07.2009 02:45:44 (permalink)
                        0


                         
                        HY VỌNG
                         
                        Trăng không về đêm nay
                        Hồn càng thêm thấy say
                        Chạy vào trong đen tối
                        Mong dòng đời ngừng quay
                         
                        Nhưng ai nào có hay
                        Mọi cảnh vật đổi thay
                        Dòng thời gian tan biến
                        Để cuộc tình chua cay
                         
                        Kỷ niệm đầu thơ ngây
                        Vui đùa qua trang giấy
                        Trao tặng nhau lời ấy
                        Theo nhịp tim tháng ngày
                         
                        Rồi có ngày lại thấy
                        Duyên nợ nầy cũng bay
                        Chim rẽ đôi lìa tổ
                        Chuyện tình nầy không may
                         
                        Ai chẳng trải qua vậy
                        Niếm mùi đời chua cay
                        Hy vọng vào mai nầy
                        Tình sẽ về trở lại!
                         
                        Đoạn Trường


                        Trăng về lại đêm nay
                        Ru giấc ngủ nồng say
                        Ôm ấp giấc mộng dài
                        Của chyện tình thơ ngây

                        Vĩnh Hùng


                        Đêm nay trăng trở lại
                        Cho tình mộng lâu dài
                        Xây lầu đài tình ái
                        Cho tròn giấc mơ say

                        Vĩnh Nghiêm


                        Đêm nay trăng trở lại
                        Duyên tình ta đắp xây
                        Cùng ngắm ánh trăng đầy
                        Rượu uống ngàn ly say

                        Thái Hông


                        Trăng vàng kề bên mây
                        Nhấc ly rượu sum vầy
                        Cùng bạn vui kể chuyện
                        Tình người bao thu nay

                        Hưng Vinh
                        #87
                          docan0809 01.07.2009 02:54:21 (permalink)
                          0


                           
                          HY VỌNG
                           
                          Trăng không về đêm nay
                          Hồn càng thêm thấy say
                          Chạy vào trong đen tối
                          Mong dòng đời ngừng quay
                           
                          Nhưng ai nào có hay
                          Mọi cảnh vật đổi thay
                          Dòng thời gian tan biến
                          Để cuộc tình chua cay
                           
                          Kỷ niệm đầu thơ ngây
                          Vui đùa qua trang giấy
                          Trao tặng nhau lời ấy
                          Theo nhịp tim tháng ngày
                           
                          Rồi có ngày lại thấy
                          Duyên nợ nầy cũng bay
                          Chim rẽ đôi lìa tổ
                          Chuyện tình nầy không may
                           
                          Ai chẳng trải qua vậy
                          Niếm mùi đời chua cay
                          Hy vọng vào mai nầy
                          Tình sẽ về trở lại!
                           
                          Đoạn Trường


                          Trăng về lại đêm nay
                          Ru giấc ngủ nồng say
                          Ôm ấp giấc mộng dài
                          Của chyện tình thơ ngây

                          Vĩnh Hùng


                          Đêm nay trăng trở lại
                          Cho tình mộng lâu dài
                          Xây lầu đài tình ái
                          Cho tròn giấc mơ say

                          Vĩnh Nghiêm


                          Đêm nay trăng trở lại
                          Duyên tình ta đắp xây
                          Cùng ngắm ánh trăng đầy
                          Rượu uống ngàn ly say

                          Thái Hông


                          Trăng vàng kề bên mây
                          Nhấc ly rượu sum vầy
                          Cùng bạn vui kể chuyện
                          Tình người bao thu nay

                          Hưng Vinh


                          Ta nghe trăng kể đây
                          Chuyện ly tan sum vầy
                          Chuyện đó và chuyện đây
                          Rồi uống cạn chén này

                          ..................................................

                          Môt lần hoạ thơ  bạn
                          Mong vơi sầu bạn mang
                          Chúc bạn tình sang trang
                          Duyên thắm như trăng vàng

                          ( Anh em mình xin chào bạn ! Chúc bạn luôn có nguồn thơ hay ! )

                          Đỗ Trọng Cần

                          #88
                            Đoạn_Trường 01.07.2009 10:12:32 (permalink)
                            0




                            Lời Thơ

                            Thơ như cánh bướm lượn thật tài
                            Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
                            Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
                            Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
                            Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
                            thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
                            Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
                            Hạt rơi sối xả bóng tung bay
                            Mytutru_28.6.2009


                            Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 




                            Chủ nhật gùi ngày mai đi cày tiếp , chúc huynh Đ T mai mắn trong công việc nhe hì hì




                            CÓ PHẢI CHĂNG HUẾ LÀ DZỊ

                            Về Huế thăm chơi gọi bác tài
                            Nhờ xe bác chở đến hàng ai?
                            Bún bò húp ráo nhiều tiêu hột
                            Hủ tiếu quên ăn thiếu ớt cay
                            Ghé lại hàng rong tìm rượu thuốc
                            Xem qua quán nhậu ớn men say
                            Lần đầu đến Huế ai nào biết
                            Nhiều quán, nhiều đò tà áo bay

                                          Đoạn Trường

                            Cám ơn VanCali.  ĐT cũng ngày hai bữa tắm rửa một lần. 





                               THAN ĐEN

                            Đen thủi đen thui lại bất tài
                            Cả ngày đứng đợi chẳng còn ai
                            Hầm lên đỏ rói tùm lum cháy
                            Dập xuống đen xì tá lả cay
                            Mua bán từng cân đâu nói thiệt
                            Mang cho một tí lắm lời say
                            Muôn nhà đều có đầy trong bếp
                            Đứng quạt làm chi tro cứ bay


                                        Đoạn Trường




                             
                            #89
                              Đoạn_Trường 01.07.2009 10:23:58 (permalink)
                              0








                              ĐỢI THẦM


                              Anh đã chờ em hết nữa đời
                              Chờ khi em đến mới không ngơi
                              Trăng vàng anh nhớ nỗi sung sướng
                              Ánh lửa em quên lúc rã rời
                              Gợi nhớ người thương sao chẳng nói
                              Gửi buồn nhân thế lắm ngàn lời
                              Có ai hiểu nỗi lòng mong đợi
                              Càng nhớ càng thương chỉ một người


                                            Đoạn Trường
                               
                              LỖI HẸN

                              Lời hứa yêu nhau đến trọn đời,
                              Vẫn còn văng vẳng nhớ ai ơi,
                              Trăng thề đêm ấy sao lên muộn,
                              Người biền biệt đi chẳng nửa lời.
                               
                              Yêu đương một thuở còn in dấu,
                              Thổn thức riêng em suốt canh thâu
                              Thuyền lỡ đò sang em lỗi hẹn,
                              Để giờ tim lạnh giấu tình sầu.
                              C Pham
                               
                               
                              C qua thăm ĐT trễ hơn lelong54 rồi! Thôi lỡ tới chẳng lẽ không hỏi thăm chủ nhà 1 câu.  ĐT khoẻ không???




                              KHI NÀO HẸN

                              Sống ở tha hương hết nữa đời
                              Còn gì gửi nhớ hỡi người ơi!
                              Chưa quen... ai ngỡ là tình muộn
                              Lúc biết... người thương âu ngọt lời

                              Khi mới được yêu ai đánh dấu
                              Bằng tim... thủ thỉ suốt đêm thâu
                              Bằng hồn... trông đợi khi nào hẹn
                              Để gặp lại nhau vơi nỗi sầu


                                       Đoạn Trường

                              Nếu lelong54 là rồng, thì C ít ra cũng là công... công vẫn đẹp chứ... chỉ bay chậm thôi... bay hoài cũng tới nhà Đoạn Trường... vui ác.  Chúc Công luôn vui trẻ. 




                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 55 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 824 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9