Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 55 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 01.07.2009 10:32:14 (permalink)
0



ĐỢI THẦM

Anh đã chờ em hết nữa đời
Chờ khi em đến mới không ngơi
Trăng vàng anh nhớ nỗi sung sướng
Ánh lửa em quên lúc rã rời
Gợi nhớ người thương sao chẳng nói
Gửi buồn nhân thế lắm ngàn lời
Có ai hiểu nỗi lòng mong đợi
Càng nhớ càng thương chỉ một người
 

Đoạn Trường


 



TÌNH BẠN

Ta trở về đây thăm một người

Cho tình bạn ấm lòng thêm thôi
Gặp nhau giây phút tình tao ngộ
Thân thương cất bút gửi đôi lời

Tình bạn trong ta vẫn sáng ngời
Lưu bút ngày xanh dấu yêu ơi
Xa cách bao năm ta vẫn giữ
Tình bạn tâm giao ôi tuyệt vời
 



CŨNG KHÔNG BIẾT

Thư quán hôm nay đông đủ người
Cho nên muốn viết đành ngừng thôi
Thơ hay hay dzỡ đừng chê Ngộ
Lắm lúc nhiều khi sợ lỡ lời

Trăng đã tìm ai mãi sáng ngời
Tìm trong dĩ vãng gọi người ơi
Tìm trong nhung nhớ vẫn còn giữ
Tìm mãi tình thâm ai cũng vời


                 Đoạn Trường


Cám ơn Dalena đã ghé thăm.  Chúc Dalena luôn vui vẻ. 


#91
    Đoạn_Trường 01.07.2009 10:39:33 (permalink)
    0






    CÙNG HỌC

    Trường Y ngày ấy ta trao lời
    Học tập nhau cùng mấy năm rồi
    Người trước ta sau cùng nối gót
    Trao dồi kiến thức học mãi thôi

    Ra trường anh đi em vẫn còn
    Anh trước em sau rèn luyện xong
    Ba Năm Y Dược em hoài mong
    Thêm vài năm nữa tương lai hồng

    Shu Mei




    THÂN THẾ

    Học Dược hành y ra cứu đời
    Đem lòng nữ hiệp giúp muôn dân
    Bao nhà khoẻ mạnh luôn lòng cảm
    Cha mẹ mừng vui khen vạn lời

              Đoạn Trường

    Cám ơn ShuMei (sue me) đã ghé thăm.  Chúc nữ hiệp luôn trắng trẻo khoẻ mạnh.



    #92
      Ha Ngan Ha 01.07.2009 10:40:37 (permalink)
      0



      LÁ THU

      Ta về gom hết lá thu
      Xếp đầy con chữ gửi người phương xa
      Ta ở Washington USA
      Bạn ở Sacramento đấy mà cũng duyên
      Gặp đây trò chuyện quên phiền
      Chút tình tri ngộ chung niềm giao lưu
      Gửi bạn đôi cánh lá thu
      Ép vào trang nhớ tàn dư để nhìn
      Thấy lá như thấy tình mình
      Tình xa mấy độ đăng trình còn xa
      Trăng thu chiếu rọi lá hoa
      Nơi xa ta nhớ tình xa chờ người
      Ta yêu người trọn một đời
      Thuỷ chung chỉ một một người mà thôi
      Chia sẻ cùng bạn đôi lời
      Một lời đã hứa ngàn đời không phai
      Chiều nay nhìn lá thu bay
      Mắt ta ướt đẫm lệ dài nhớ thương...

      Hà Ngân Hà
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 14:11:20 bởi Ha Ngan Ha >
      #93
        Đoạn_Trường 01.07.2009 10:46:35 (permalink)
        0





        Đã hứa với ai ta giữ lời
        Thăm người bạn mới hoạ vài lời
        Cho thêm tri kỉ thắm tình bạn
        Rảnh rỗi tìm nhau xướng hoạ chơi

        Li Li


        Lời hứa đáng ngàn lời
        Lời thật chỉ một lời
        Lời hay giao lưu bạn
        Lắm lời tám tám (88) chơi


        Đoạn Trường


        Cám ơn liu liu... ủa quên Li Li đã ghé thăm.  Chúc bạn luôn chạy nhảy vui vẻ.


        #94
          Tứ Trụ 01.07.2009 10:48:20 (permalink)
          0
          Trích đoạn: Đoạn_Trường


          Lời Thơ

          Thơ như cánh bướm lượn thật tài
          Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
          Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
          Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
          Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
          thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
          Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
          Hạt rơi sối xả bóng tung bay
          Mytutru_28.6.2009



          Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 




          Chủ nhật gùi ngày mai đi cày tiếp , chúc huynh Đ T mai mắn trong công việc nhe hì hì




          CÓ PHẢI CHĂNG HUẾ LÀ DZỊ

          Về Huế thăm chơi gọi bác tài
          Nhờ xe bác chở đến hàng ai?
          Bún bò húp ráo nhiều tiêu hột
          Hủ tiếu quên ăn thiếu ớt cay
          Ghé lại hàng rong tìm rượu thuốc
          Xem qua quán nhậu ớn men say
          Lần đầu đến Huế ai nào biết
          Nhiều quán, nhiều đò tà áo bay

                        Đoạn Trường

          Cám ơn VanCali.  ĐT cũng ngày hai bữa tắm rửa một lần. 





             THAN ĐEN

          Đen thủi đen thui lại bất tài
          Cả ngày đứng đợi chẳng còn ai
          Hầm lên đỏ rói tùm lum cháy
          Dập xuống đen xì tá lả cay
          Mua bán từng cân đâu nói thiệt
          Mang cho một tí lắm lời say
          Muôn nhà đều có đầy trong bếp
          Đứng quạt làm chi tro cứ bay


                      Đoạn Trường




           


          Biết
          M
          ặt đen chẳng phải đã bất tài

          Mất trắng khi mình chẳng biết sai
          Biết sửa đẹp lòng vui tất cả
          Đâu còn cái cảnh xót chua cay
          Mua vào tính toán đồng cân trước
          Bán đúng cho người khách vảng lai
          Đứng thẳng an nhiên cùng khắp chốn
          Tự tại thoát hết cảnh tro bay
          Mytutru_1.7.2009

          Tutru đối vài câu cùng Đoạn Trường Chỉ là vui thôi
          Chúc Đoạn Trường Luôn Vui Nha
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 10:51:02 bởi Tứ Trụ >
          #95
            Đoạn_Trường 01.07.2009 10:57:14 (permalink)
            0





            Đoạn Trường
             
            NÀNG GẶP CHÀNG TRÊN MẠNG
             
            Vần trăng nữa khuyết nữa mờ
            Người đi tôi mới hững hờ cơn mơ
            Lời buồn tôi viết thành thơ
            Gửi vào trang mạng kể sơ chuyện tình
             
            Khởi đầu tôi chỉ biết mình
            Ham vui viết đại lời bình (cm) cho dzui
            Nhưng mà người ấy theo tui
            Yêu cầu web chat làm tui bất ngờ
             
            Ai nào có biết mình khờ
            Mở ra web chat ngồi chờ người lên
            Người lên tôi thấy lạ tên
            Nghi ngờ có phải là tên tui chờ
             
            Phân trần tui chỉ biết ồ
            Thì ra là vậy nghi ngờ còn đâu
            Bắt đầu hai chữ "sao lâu"
            Mà anh chưa tới lần sau khỏi chờ
             
            Anh thì lúng túng ngu ngơ
            Mở lời xin lỗi trẻ thơ mắc cười
            Tôi đang để ý một người
            Sao anh kể lể chuyện đời dài ghê
             
            Tôi đâu có dám lời chê
            Nghỉ hoài mới biết mình mê ảnh rồi
            Dù cho trăng khuyết trăng trôi
            Lòng tôi cảm thấy chơi vơi chữ tình
             
            Sống đời bởi một chữ tình
            Tình thân, tình bạn, duyên tình lứa đôi
            Tình thân ấp ủ trong nôi
            Bạn tình chia sẽ đôi lời yêu đương
             
            Dần dần tôi thấy càng thương
            Ảnh xa tôi nhớ lệ vương mắt nhòa
            Tôi yêu ảnh thiệt không ngoa
            Giờ đây ảnh ở rất xa tôi rồi
             
            Trăng ôi có hiểu cho tôi
            Yêu người một kiếp than ôi chữ tình

            Đoạn Trường




            Ghé qua đọc nốt chuyện tình
            Chát chít trên mạng linh tinh...thật lòng?

            Người yêu mạng ảo hư không
            Như dòng suối chảy ra sông về nguồn
            Mưa trời cứ đổ tràn tuôn
            Về nơi vô định ai buồn biết đâu

            Lời người kể nghe rầu rầu
            Yêu chi tình ảo nhốm màu thê lương
            Tình hư mà lệ thật tuôn
            Thiết tha tha thiết chỉ buồn mà thôi

            Xin người vơi bớt ngậm ngùi
            Quên đi chát mạng trò đùa trẻ con
            Thế giới ảo mấy ai còn
            Tình yêu chân thật...héo mòn ước mơ

            Quên đi chát mạng hư vô
            Tình yêu đùa giỡn vu vơ hảo huyền
            Khuyên người quên đi buồn phiền
            Số trời đã định thiên duyên sẵn dành

            Nghinh Tuấn

            ( Hoạ thơ cùng bạn Đoạn Trường )




            Câu chuyện trên là có thật.  Đó là câu chuyện tình trên mạng.  Giai nhân là bạn của người bạn của Đoạn Trường còn anh chàng Hiệp khách thì Đoạn Trường không quen.  Họ gặp nhau trên mạng giống y như là ĐT tả trong thơ dzị.  Bây giờ Giai nhân và Hiệp khách vẫn dating mặn nồng lắm. 
            Cám ơn Nghinh Tuấn ghé thăm và hoạ thơ.  Chúc bạn thường ngày vẫn luôn vui vẻ.  


            #96
              Đoạn_Trường 01.07.2009 11:19:32 (permalink)
              0


              HY VỌNG
               
              Trăng không về đêm nay
              Hồn càng thêm thấy say
              Chạy vào trong đen tối
              Mong dòng đời ngừng quay
               
              Nhưng ai nào có hay
              Mọi cảnh vật đổi thay
              Dòng thời gian tan biến
              Để cuộc tình chua cay
               
              Kỷ niệm đầu thơ ngây
              Vui đùa qua trang giấy
              Trao tặng nhau lời ấy
              Theo nhịp tim tháng ngày
               
              Rồi có ngày lại thấy
              Duyên nợ nầy cũng bay
              Chim rẽ đôi lìa tổ
              Chuyện tình nầy không may
               
              Ai chẳng trải qua vậy
              Niếm mùi đời chua cay
              Hy vọng vào mai nầy
              Tình sẽ về trở lại!
               
              Đoạn Trường


              Trăng về lại đêm nay
              Ru giấc ngủ nồng say
              Ôm ấp giấc mộng dài
              Của chyện tình thơ ngây

              Vĩnh Hùng


              Đêm nay trăng trở lại
              Cho tình mộng lâu dài
              Xây lầu đài tình ái
              Cho tròn giấc mơ say

              Vĩnh Nghiêm


              Đêm nay trăng trở lại
              Duyên tình ta đắp xây
              Cùng ngắm ánh trăng đầy
              Rượu uống ngàn ly say

              Thái Hông


              Trăng vàng kề bên mây
              Nhấc ly rượu sum vầy
              Cùng bạn vui kể chuyện
              Tình người bao thu nay

              Hưng Vinh


              Ta nghe trăng kể đây
              Chuyện ly tan sum vầy
              Chuyện đó và chuyện đây
              Rồi uống cạn chén này

              ..................................................

              Môt lần hoạ thơ  bạn
              Mong vơi sầu bạn mang
              Chúc bạn tình sang trang
              Duyên thắm như trăng vàng

              ( Anh em mình xin chào bạn ! Chúc bạn luôn có nguồn thơ hay ! )

              Đỗ Trọng Cần



              Đáng lẽ Đoạn Trường nên cám ơn các huynh huynh từng người một để tỏ lòng kính trọng của chủ nhà, nhưng vì các huynh cùng hoạ với một chủ đề nên Đoạn Trường nhân cơ hội nầy cám ơn các huynh huynh đã ghé qua thăm và cùng hoạ thơ thật hay.  Chúc các huynh huynh luôn thoải mái và vui vẻ. 

              Vĩnh Vĩnh Thái Hưng Trọng
              Hùng Nghiêm Hông Vinh Cần

              đặt tên sao mà hay ghê, giống tên của gia đình thế gia




              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 11:56:50 bởi Đoạn_Trường >
              #97
                Ha Ngan Ha 01.07.2009 11:22:32 (permalink)
                0
                Lệ Hằng

                Đoạn Trường

                Lệ Hằng nay ở cung trăng
                Xin cho tôi hỏi chuyện nàng trần gian
                Có iêu, có hận bao lần?
                Tôi xin tình nguyện làm nhân tình đầu

                Dẫu rằng có gặp không lâu
                Tình tôi nảy nở rất sâu trong lòng
                Dù cho trọn kiếp ngóng trông
                Tôi xin tình nguyện một lòng thủy chung

                Qua bao gian khổ ngàn trùng
                Tình tôi vẫn giữ đến cùng không phai
                Lệ Hằng! Nàng khóc vì ai?
                Tôi xin tình nguyện để vai nàng kề

                Hồn tôi lạc bước trong mê
                Ôm vào ảo tưởng nàng về một mai!
                Dù cho ngoại cảnh dần phai
                Tôi xin tình nguyện khổ sai vì tình....

                Đoạn Trường




                CHUNG TÌNH

                Ngân Hà một dải xinh xinh
                Trần gian ta đã có chàng chờ mong
                Có yêu không hận một lần
                Tình ta tròn vẹn duyên thân ban đầu

                Gặp gỡ bạn hỏi đôi câu
                Ta cũng đáp lại lời trao thật lòng
                Tình ta còn xa ngóng trông
                Ta cùng người ấy một lòng thuỷ chung

                Dù cho biển rộng non cùng
                Thuỷ chung vẫn giữ đến cùng không phai
                Lệ ta khóc nhớ đến ai
                Nơi xa xôi ấy hoài mơ ta về

                Người gọi tên ta trong mê
                Nhưng ta bận học chưa về được ngay
                Ước hẹn trăm năm không phai
                Tình chung ta mãi đấp xây vững bền.

                Hà Ngân Hà



                ( Giữ đúng lời hứa ta hoạ với người
                Cho tình vơi bớt chuyện đời trái ngang
                Có yêu thì hãy tìm sang ( đến với bạn của bạn đấy chứ không phải ta đâu nha, chớ hiểu lầm)
                Tình yêu chân thật sao màng chuyện chi...)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 12:21:17 bởi Ha Ngan Ha >
                #98
                  Đoạn_Trường 01.07.2009 11:49:27 (permalink)
                  0





                  Lời Thơ

                  Thơ như cánh bướm lượn thật tài
                  Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
                  Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
                  Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
                  Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
                  thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
                  Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
                  Hạt rơi sối xả bóng tung bay
                  Mytutru_28.6.2009



                  Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 




                  Chủ nhật gùi ngày mai đi cày tiếp , chúc huynh Đ T mai mắn trong công việc nhe hì hì




                  CÓ PHẢI CHĂNG HUẾ LÀ DZỊ

                  Về Huế thăm chơi gọi bác tài
                  Nhờ xe bác chở đến hàng ai?
                  Bún bò húp ráo nhiều tiêu hột
                  Hủ tiếu quên ăn thiếu ớt cay
                  Ghé lại hàng rong tìm rượu thuốc
                  Xem qua quán nhậu ớn men say
                  Lần đầu đến Huế ai nào biết
                  Nhiều quán, nhiều đò tà áo bay

                                Đoạn Trường

                  Cám ơn VanCali.  ĐT cũng ngày hai bữa tắm rửa một lần. 





                     THAN ĐEN

                  Đen thủi đen thui lại bất tài
                  Cả ngày đứng đợi chẳng còn ai
                  Hầm lên đỏ rói tùm lum cháy
                  Dập xuống đen xì tá lả cay
                  Mua bán từng cân đâu nói thiệt
                  Mang cho một tí lắm lời say
                  Muôn nhà đều có đầy trong bếp
                  Đứng quạt làm chi tro cứ bay


                              Đoạn Trường




                   


                  Biết
                  M
                  ặt đen chẳng phải đã bất tài

                  Mất trắng khi mình chẳng biết sai
                  Biết sửa đẹp lòng vui tất cả
                  Đâu còn cái cảnh xót chua cay
                  Mua vào tính toán đồng cân trước
                  Bán đúng cho người khách vảng lai
                  Đứng thẳng an nhiên cùng khắp chốn
                  Tự tại thoát hết cảnh tro bay
                  Mytutru_1.7.2009

                  Tutru đối vài câu cùng Đoạn Trường Chỉ là vui thôi
                  Chúc Đoạn Trường Luôn Vui Nha


                  CHUYỆN XƯA

                  Quan Công mặt đỏ lắm nhiều tài
                  Tào Tháo gian manh chẳng nể ai
                  Ba nước hợp tan trang sử viết
                  Ba người kết nghĩa lời còn hay
                  Người đời học mãi làm căn bản
                  Quyền thế quên đi lo uống say
                  Lịch sử xoay vòng rồi cũng lại
                  Chuyện xưa nay kể gió bay bay

                          Đoạn Trường

                  Trùi! Tứ Trụ ghé thăm mà Đoạn Trường chưa ra nghinh đón, có hơi thất lễ... nên bị chịu phạt hoạ lại bài nầy nha.  Chúc Tứ Trụ ngày mới luôn mạnh khoẻ. 









                  #99
                    Đoạn_Trường 01.07.2009 12:20:26 (permalink)
                    0




                    MƠ CHUYỆN TÌNH GIẢ THUYẾT

                    Mớ lại chuyện xưa thiệt dễ thương
                    Đem yêu cô giáo dạy trong trường
                    Thầm mơ ngày ấy trăng xanh biếc
                    Trộm nhớ vài niên tóc điểm sương
                    Cặp sách ngang vai lem bụi phấn
                    Hoa cài trên tóc toả mùi hương
                    Mỉm cười cô hỏi sao ngơ ngẩn
                    Hồn phách lên mây mớ... té... giường


                               Đoạn Trường




                    Ánh Tuyền 02.07.2009 05:36:33 (permalink)
                    0
                    CHUYỆN XƯA

                    Quan Công mặt đỏ lắm nhiều tài
                    Tào Tháo gian manh chẳng nể ai
                    Ba nước hợp tan trang sử viết
                    Ba người kết nghĩa lời còn hay
                    Người đời học mãi làm căn bản
                    Quyền thế quên đi lo uống say
                    Lịch sử xoay vòng rồi cũng lại
                    Chuyện xưa nay kể gió bay bay

                    Đoạn Trường






                    CỤC TẨY .

                    Thân êm lã lướt dáng thanh vừa .
                    Bôi xạo trừ gian quét đẩy đưa,
                    Cao thấp đủ màu chuyên dẹp loạn.
                    Vung lên đè xuống tật ngông chừa.
                    Gôm cha thứ quỷ người kêu thiếu,
                    Tẩy sạch điều ma kẻ nói thừa.
                    Ấn thử mềm mềm hơi cứng cứng.
                    Tanh bành thế sự có ai ưa!

                    Ánh Tuyền(HL)







                    AT chào ông anh ĐT , AT xem bài Chuyện Xưa trên khá ngộ nghỉnh ....cho AT phá lệ không dám múa rìu qua mắt thợ để họa thơ với ông Anh ....Mà chỉ xin phép ông anh cho AT gứi một chút đường cát trắng AT mới thắng thành đường cát đen í nhầm thành đường j hok bit nữa được mí mấy bữa nay rùi . Có gì sai ông anh cứ pm dũa AT thoải mái nhen . Học hỏi mà. Chúc ông anh vui và vừa miệng với đủ loại Đường ....hiihihihihi . Mến
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 06:06:29 bởi Ánh Tuyền >
                    Đoạn_Trường 02.07.2009 12:20:37 (permalink)
                    0



                    CHUYỆN XƯA

                    Quan Công mặt đỏ lắm nhiều tài
                    Tào Tháo gian manh chẳng nể ai
                    Ba nước hợp tan trang sử viết
                    Ba người kết nghĩa lời còn hay
                    Người đời học mãi làm căn bản
                    Quyền thế quên đi lo uống say
                    Lịch sử xoay vòng rồi cũng lại
                    Chuyện xưa nay kể gió bay bay

                    Đoạn Trường






                    CỤC TẨY .

                    Thân êm lã lướt dáng thanh vừa .
                    Bôi xạo trừ gian quét đẩy đưa,
                    Cao thấp đủ màu chuyên dẹp loạn.
                    Vung lên đè xuống tật ngông chừa.
                    Gôm cha thứ quỷ người kêu thiếu,
                    Tẩy sạch điều ma kẻ nói thừa.
                    Ấn thử mềm mềm hơi cứng cứng.
                    Tanh bành thế sự có ai ưa!

                    Ánh Tuyền(HL)







                    AT chào ông anh ĐT , AT xem bài Chuyện Xưa trên khá ngộ nghỉnh ....cho AT phá lệ không dám múa rìu qua mắt thợ để họa thơ với ông Anh ....Mà chỉ xin phép ông anh cho AT gứi một chút đường cát trắng AT mới thắng thành đường cát đen í nhầm thành đường j hok bit nữa được mí mấy bữa nay rùi . Có gì sai ông anh cứ pm dũa AT thoải mái nhen . Học hỏi mà. Chúc ông anh vui và vừa miệng với đủ loại Đường ....hiihihihihi . Mến


                    Cám ơn Ánh Tuyền ghé thăm.  Bữa trước có người gọi Đoạn Trường bằng chú, hôm nay AT gọi ĐT là anh, vài hôm nữa chắc có người gọi ĐT là em... kakakaka.  Tết chưa đến mà vai vế bị đổi liên miên.  AT nấu đường ngọt đó.  Ráng nấu thêm nhiều đường cho bà con trong vnthuquan thưởng thức.   Chúc AT vui trẻ. 





                    Đoạn_Trường 02.07.2009 12:28:48 (permalink)
                    0



                    YÊU


                    Vần thơ ấy anh trao em tất cả
                    Bởi vì em là hơi thở đời anh
                    Trong cuộc sống anh luôn cần đến nó
                    Hô hấp đều cho sức mạnh tràn nhanh

                    Em chẳng đến bởi công danh thân thế
                    Em đến vì em biết được anh yêu
                    Yêu trong thơ và yêu cả ngoài đời
                    Trao cho nhau và chia đều vai vế

                    Biến tình yêu gộp từ hai thế hệ
                    Không một lần có kẻ thấp người cao
                    Lúc em vui anh hớn hở thế nào
                    Khi em ốm lòng anh như thắt lại...


                           Đoạn Trường


                    Hôm nay vnthuquan cứ bị ngưng hoài....


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 11:06:36 bởi Đoạn_Trường >
                    lelong54 02.07.2009 17:15:12 (permalink)
                    0
                    ĐỢI THẦM

                    Anh đã chờ em hết nữa đời
                    Chờ khi em đến mới không ngơi
                    Trăng vàng anh nhớ nỗi sung sướng
                    Ánh lửa em quên lúc rã rời
                    Gợi nhớ người thương sao chẳng nói
                    Gửi buồn nhân thế lắm ngàn lời
                    Có ai hiểu nỗi lòng mong đợi
                    Càng nhớ càng thương chỉ một người
                     

                    Đoạn Trường


                     



                    TÌNH BẠN

                    Ta trở về đây thăm một người

                    Cho tình bạn ấm lòng thêm thôi
                    Gặp nhau giây phút tình tao ngộ
                    Thân thương cất bút gửi đôi lời

                    Tình bạn trong ta vẫn sáng ngời
                    Lưu bút ngày xanh dấu yêu ơi
                    Xa cách bao năm ta vẫn giữ
                    Tình bạn tâm giao ôi tuyệt vời
                     


                    _____________________________

                    Dalena
                    ( Mỹ con tập làm thơ Tiếng Việt )

                    (trả lời: lelong54)


                    Có biết là ai..... hỡi một người ?
                    Mà làm tôi chợt nở hoa tươi
                    Sang chơi nhà bạn(ĐT)...,..(LL) hời thêm bạn
                    Con Mỹ mà sao.... thơ điểm 10 ?
                     
                    ..............................
                     
                     
                    (Mai mốt thành Mỹ lớn chắc thơ chị lại càng hay ! )
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 17:23:38 bởi lelong54 >
                    Han Bang 02.07.2009 18:49:40 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đoạn_Trường

                    Áo Dài Trắng 

                      Đoạn Trường

                    Gói tình trong chiếc áo dài
                    Nhớ nhung hình bóng trang đài người iêu
                    Áo dài màu trắng yêu kiều
                    Đường cong, đường thẳng, nét thêu đường tình

                    Hiện trên thân thể đẹp xinh
                    Bao chàng trai trẻ liều mình trồng si
                    Nhưng nàng: chẳng để ý gì
                    Trồng si, gửi nhớ làm chi khổ đời

                    Áo dài diễm lệ vô lời
                    Người may, người mặc mỗi thời đổi thay
                    Thời trang thay đổi tháng ngày
                    Áo dài vẫn giữ thơ ngây tuổi đời






                    Bài thơ này chưa ai hoạ, nên ta hoạ với người :

                    Áo dài tha thướt dịu dàng
                    Đi trong sương sớm nắng vàng mộng mơ
                    Cổng trường mở rộng tuổi thơ
                    Cho ta học tập để chờ mùa thi

                    Mặc ai trồng những cây si
                    Áo dài ta vẫn bước đi đến trường
                    Ta đi trong ánh nắng hường
                    Phất phơ tà áo vương vương nắng vàng

                    Mùa thi rộn rã reo vang
                    Chung nhau học tập chờ sang lớp hè
                    Luyện thi cùng với bạn bè
                    Mong đỗ tốt nghiệp sum xoe vui cùng

                    Tuổi thơ là tuổi bao dung
                    Giận tí rồi lại vui chung học hành
                    Tuổi thơ là tuổi màu xanh
                    Với ngàn hy vọng tinh anh sáng ngời.

                    Hàn Băng


                    ( Một lời đã hứa
                    Ta phải giữ lời
                    Hoạ chút vui chơi
                    Sẻ chia thơ thẫn
                    Một chút ý vần
                    Cho thi nhân ấm
                    Cõi lòng lạnh căm... )

                    HB
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 18:52:26 bởi Han Bang >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 55 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 824 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9