Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 55 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Ánh Tuyền 04.07.2009 12:04:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

Cám ơn Ánh Tuyền ghé thăm.  Bữa trước có người gọi Đoạn Trường bằng chú, hôm nay AT gọi ĐT là anh, vài hôm nữa chắc có người gọi ĐT là em... kakakaka.  Tết chưa đến mà vai vế bị đổi liên miên.  AT nấu đường ngọt đó.  Ráng nấu thêm nhiều đường cho bà con trong vnthuquan thưởng thức.   Chúc AT vui trẻ. 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 10:13:01 bởi Ánh Tuyền >
Đoạn_Trường 04.07.2009 12:36:22 (permalink)
0



Một sớm đam mê nhớ lại hè
Mùa hè năm ấy vắng chàng ve
Luỹ tre thân một đang chờ nắng
Nầy nắng vàng ơi hãy đến nghe

Mùa hè nũng nịu vắng chàng ve
Mang những nỗi sầu đến để khoe


Đoạn Trường

Chúc các bạn luôn vui vẻ với người thân và gia đình.  HAPPY FOURTH OF JULY. 


Quanvuong 04.07.2009 13:57:03 (permalink)
0




LÁ THU

Ta về gom hết lá thu
Xếp đầy con chữ gửi người phương xa
Ta ở Washington USA
Bạn ở Sacramento đấy mà cũng duyên
Gặp đây trò chuyện quên phiền
Chút tình tri ngộ chung niềm giao lưu
Gửi bạn đôi cánh lá thu
Ép vào trang nhớ tàn dư để nhìn
Thấy lá như thấy tình mình
Tình xa mấy độ đăng trình còn xa
Trăng thu chiếu rọi lá hoa
Nơi xa ta nhớ tình xa chờ người
Ta yêu người trọn một đời
Thuỷ chung chỉ một một người mà thôi
Chia sẻ cùng bạn đôi lời
Một lời đã hứa ngàn đời không phai
Chiều nay nhìn lá thu bay
Mắt ta ướt đẫm lệ dài nhớ thương...

Hà Ngân Hà



NGÂN HÀ

Ta biết em dịu dàng trong màu tím
Mắt thơ ngây nhìn trời rộng mùa Thu
Nét hiền từ rạng rỡ suốt trang thư
Cho Thi Sĩ ngắm trăng vàng diễm lệ

Em tất cả là ngôi sao trần thế
Dải Ngân Hà trên trời rộng bao la
Sáng vầng Trăng sáng cả sông Ngân Hà
Cho Ô Thước bắt qua tình Ngưu Chức

Em tất cả muôn ngàn thổn thức
Tim thi nhân rạo rực ngắm ngàn sao
Ngân Hà em sáng mãi vùng trời cao
Cho thi tứ dạt dào ngàn lời đẹp.

Quân Vương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 14:04:34 bởi Quanvuong >
Quanvuong 04.07.2009 23:26:44 (permalink)
0








CẢM HAI SẮC HOA TI GÔN

Ngườixa từ độ tàn Đông
Sương rơi trắng nẻo lạnh lòng người đi
Xe hoa tiễn bước vu qui
Người nhìn hai họ ướt mi lệ trào

Không duyên biết phải làm sao
Người đi kẻ ở lời nào thốt ra
Ai đi mấy dậm quan hà
Thấu chăng lệ thắm vỡ oà Ti Gôn

Tan rồi thề hẹn sắt son
Luyến lưu tình cũ chưa tròn mộng mơ
Nên thường lạnh nhạt thờ
Lỡ duyên người phải hững hờ tình quân

Chưa đi trọn quãng đường trần
Lối xưa thề hẹn vạn lần ước mơ
Tình ai còn đọng trang thơ
Người sang ngang bước thẫn thờ mắt cay

Ti Gôm hai mảnh đoạ đày
Chai lìa đôi ngả u hoài xa xăm
Thôi đành lỗi hẹn trăm năm
Mưa tuôn đổ giọt lạnh căm nhói lòng

Thương thay thân phận má hồng
U hoài duyên cũ cô phòng chăn đơn
Tháng năm tiếp nối tủi hờn
Nhìn Ti Gôn lệ thắm hồn máu loang

Biết ai phương ấy vẫn còn
Nâng Ti Gôn đỏ màu son trên cành
Buồn trông lá rụng bên mành
Đếm sương đầu núi xây thành nhớ nhung

Quân Vương

Đoạn_Trường 05.07.2009 15:19:20 (permalink)
0

Cám ơn nhiều.  Chúc bạn luôn thoải mái và vui vẻ. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 03:47:33 bởi Đoạn_Trường >
ms.witch 05.07.2009 16:40:36 (permalink)
0
Đường @ 

 
Rao qua bán lại mấy vần thơ
Chẳng có ma nào dám mua cơ
Hết gạo on line cho đỡ chán
Còn tiền xuống phố sắm vu vơ
Ngày ngày lướt web trêu ong bướm
Tháng tháng lang thang thả chút D
Ngẫm nghĩ đời ta...ôi...thích quá
Nghe ầm một cái...hóa ra mơ !
 
love
 
 
thanks huynh ! happy weekend!!
 
 
CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
 
Chung vui xướng họa để rèn thơ
Chưa thấy ai là kẻ bán cơ
Kiếm bạn giao lưu cho thoải mái
Tìm người học hỏi đỡ bơ vơ
Hàn huyên gửi gắm niềm hoan hỉ
Giải trí xua tan nỗi dật dờ
Hòa nhã với nhau khi gặp gỡ
Lời vàng ý ngọc thả vào mơ !
Thi Nang
Good luck to you,success to you.


MUA

Ghé qua quán Love để mua thơ
Người chủ đâu rồi chưa thấy cơ
"Đường" ngọt duyên tơ hỏi có bán
"Tương" cay tình lỡ trả lời vơ
Đóng hàng phố nọ chẳng gì H
Mở web trang nầy chủ yếu D
Đành phải chờ thôi mau đến sáng
Mang về mộng đẹp thả trong mơ


             Đoạn Trường

Luck is of hard work... success is the outcome.   Chúc Love mua mau bán đắc... bán một tặng một tính tiền đôi.   Chúc Love luôn mỉm cười tươi rói dù trăng thanh hay khuyết.... kakaka. 
 
Đọc thơ Đường @

Lâu lâu nghía lại mấy vần thơ
Trời đất thơ mình dở thế cơ
Hốt lại đem chôn thôi hổng bán
Mang ra vứt đại chả ai vơ
Đầu tiên định viết "sợi tơ" á
Cuối cùng ghi nhầm là chữ D
Kinh nghiệm một lần...không lẫn nữa
Lần sau...nhất định...chỉ trong..mơ
 
Love
happy weekend !
ĐT ơi..huynh.. chúc gì mà..huề xiền thía...!!  chúc lại đi..!! hẻm chịu !!
Chúc huynh vui và như ý !
 
 
Đoạn_Trường 06.07.2009 03:48:50 (permalink)
0


ĐOẠN TRƯỜNG THƯƠNG

Hai sắc hoa rơi giữa đoạn trường
Tình thơ ray rức nhớ người thương
Trăng thề xanh biếc trêu cành trúc
Mây cuộn đen thui ghẹo hướng dương
Còn biết tình yêu mong vĩnh cửu
Nhỡ quên mộng dệt mắc tơ vương
Ti Gôn ngày ấy vẫn e thẹn
Tôi giữ lại đây chuyện lệ thường

                        Đoạn Trường

C Pham 06.07.2009 12:25:35 (permalink)
0
Đọc tiểu thuết Nguyệt San....
 
 
...
Rồi từ đó sống cuộc đời binh cựu,

Chiến trận tàn, nhưng lòng vẫn suy tư,
Cõi đời này sao phân biệt thực hư,
Tình dối trá hiện hình trong men rượu!
C Pham
 
Xin lỗi C tò mỏ muốn biết kế tiếp sẽ ra sao nên họa vài dòng để  hỏi.  Nhiều chuyện một chút ĐT bỏ qua nhen!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 12:28:40 bởi C Pham >
Đoạn_Trường 06.07.2009 15:12:49 (permalink)
0



 

* POP nhạc vương là vua của nhạc POP...the king of pop.




Cám ơn Jen đã giúp anh đăng bài thơ tranh nầy. 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 13:54:12 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 07.07.2009 12:21:43 (permalink)
0



TIỂU THUYẾT NGUYỆT SAN

Tập 2

Mãi đến hôm tôi cầm quân đánh giặc
Trên chiến trường tôi nhờ người uỷ thác
Thông điệp nầy mang về trao nàng ấy
Nhớ kể hết mọi điều người nhìn thấy

Vài tháng sau người về đưa tin mới
Mở ra xem... Trời ơi dông bão tới
Nỡ nào đâu nàng đã phụ tình tôi
Và tình nghĩa phu thê đành tan vỡ

Tim băng lạnh hồn càng thêm bỡ ngỡ
Tôi quên đi những trận chiến ngày mai

Vì lộn xộn quân ta đành thua mãi
Vua tuyên chỉ giải tôi về tra khảo

Áp giải về được đồng lưu mách bảo

....

Còn tiếp

                             Đoạn Trường



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 13:36:43 bởi Đoạn_Trường >
Hoa_Dương 07.07.2009 13:24:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường




TIỂU THUYẾT NGUYỆT SAN


Mãi đến hôm tôi cầm quân đánh giặc
Trên chiến trường tôi  nhờ người ỷ thác
Đưa phong thơ đem về trao nàng ấy
Nhớ kể hết mọi điều người nhìn thấy

Vài tháng sau người về đưa tin mới
Mở ra xem... Trời ơi dông bão tới
Nỡ nào đâu nàng đã phụ tình tôi
Và tình nghĩa phu thê đành tan vỡ

Tôi không còn lo nghĩ trận chiến sau
Vì lộn xộn quân ta đành thua mãi
Vua tuyên chỉ giải tôi về tra xử
Nhờ đồng lưu giải cứi tôi giữa đường

Tôi thoát hiểm và chôn vùi thân thế
Bao công danh cùng trôi theo mây khói
Trong tim tôi không còn gì để nói
Nỗi đơn côi chiếm đầy hồn cô quạnh

Tình yêu nào đã thay vào băng lạnh
Tôi còn đâu nghĩ được đến tương lai
Vì tôi biết tình yêu đã thất bại
Tôi trốn đi không một lời từ giã

Để niềm đau chôn lẫn với tuổi già
Mãi đến hôm tình được hừng trở lại
Trao cho nhau cùng xây chuyện ngày mai
Không lâu đài không thề hẹn mai sau

Vì thề hẹn sẽ khơi lại...nỗi đau
Và từ đó tôi chôn vùi trong hiện thực
Cuộc sống mới cũng có chừng có mực
Thiếu giàu sang mà tràn đầy chung thuỷ

....

Một trận dịch đã tràn vào nhân thế
Giết hết người và giết cả tình tôi


Còn tiếp

                             Đoạn Trường



Câu chuyện thật thê lương
Tình trường như chiến trường
Thắng thua trong gan tất
Hỏi : Tình kia có thật ?

Thái Hoà
Đoạn_Trường 07.07.2009 13:48:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoa_Dương



TIỂU THUYẾT NGUYỆT SAN


Mãi đến hôm tôi cầm quân đánh giặc
Trên chiến trường tôi  nhờ người ỷ thác
Thông điệp nầy mang về trao nàng ấy
Nhớ kể hết mọi điều người nhìn thấy

Vài tháng sau người về đưa tin mới
Mở ra xem... Trời ơi dông bão tới
Nỡ nào đâu nàng đã phụ tình tôi
Và tình nghĩa phu thê đành tan vỡ



Còn tiếp

                            Đoạn Trường



Câu chuyện thật thê lương
Tình trường như chiến trường
Thắng thua trong gan tất
Hỏi : Tình kia có thật ?

Thái Hoà




Chuyện tiểu thuyết mà, đâu có thật, nếu chuyện thật thì không hay bằng tiểu thuyết.  Cám ơn Thái Hoà ghé thăm.  Khi có thời gian ĐT sẽ làm tiếp... Chúc Thái Hoà mỗi ngày luôn vui vẻ. 


Hoa_Dương 07.07.2009 14:04:56 (permalink)
0



CHUYỆN TÌNH GIÀN THIÊN LÝ

Trên nẻo đường quê nắng chảy dài
Vào thôn ngỏ ấy lắm hoa lài
Bốn mùa hoa nở hương thơm ngát
Lối mộng vườn xuân cánh bướm bay

Xa xa dưới bóng giàn thiên lý
Anh gặp em rồi biết nói chi
E ấp che tay cười nửa miệng
Hồn anh lơ lững vút bay đi

Em hái từng chùm hoa mướt xanh
Gió trưa len lén nhẹ đưa cành
Tóc bay ve vuốt đôi gò má
Nắng ửng hồng tươi trưa bước nhanh

Dáng em lẩn dưới giàn hoa mơ
Thoăn thoắt tay mềm đan ý thơ
Dệt bằng cánh mỏng, hương trong gió
Ghẹo bướm làng bên mãi ước mơ

Anh trêu em : này bé hái hoa
Biếu anh vài đoá để làm quà
Để anh mơ mãi màu thiên lý
Và mỗi chiều buông anh nhớ hoa

Em đỏ má cười thẹn lặng hơi
Vườn trưa vắng bặt tiếng chim mồi
Xạc xào cánh bướm bay nghìn sắc
Ve vãn làm hoa rụng tả tơi

Em nhìn thiên lý bay theo gió
Xót phận hồng nhan tựa kiếp hoa
Thơ ngây em đuổi đàn bươm bướm
Anh ngỡ rằng em chẳng thiết tha

Và mỗi ngày qua ngày lại qua
Vờ xin thiên lý để làm quà
Bảo em cài vắt hoa lên tóc
Cho đẹp tình duyên thắm mặn mà

Rồi đến một hôm em hái hoa
Gặp anh rưng rức lệ mi nhoà
Anh không hiểu chuyện nhìn em hỏi
Em bảo ngày mai ta cách xa

Anh nghe em nói buồn khôn xiết
Thơ thẫn ngùi trông bóng xế tà
Và rồi anh chắc em quên hết
Chuyện dưới giàn hoa bướm vỡ oà

Ngày mai bên ấy lễ vu qui
Em giã từ anh để ra đi
Mấy dòng dư lệ tuôn trên má
Rắc vào tim mộng tình chia li

Thái Hoà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 14:49:58 bởi Hoa_Dương >
Đoạn_Trường 09.07.2009 10:51:12 (permalink)
0


Dáng ai thấp thoáng bên rèm
Vấn vương tình luỵ thâu đêm đợi chờ
Tình duyên không cánh bơ vơ
Người chờ thương nhớ vần thơ thở dài

                Đoạn Trường

Đoạn_Trường 09.07.2009 14:41:05 (permalink)
0


PHỐ VẮNG

Phố nhỏ về đêm vắng tiếng cười
Đèn xe héo hắt nhớ sao rơi
Xa xa mấy chú đợi chờ khách
Thấp thoáng vài cô gọi bán đời
Hàng quán không người lồng cõi chết
Hộp đêm đông nghẹt nỗi chơi vơi
Trăng về hờ hững thêm e thẹn
Giấu trọn trong mơ quên ghé chơi

                              Đoạn Trường


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 55 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9