DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 43 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 637 bài trong đề mục
HÁI TRĂNG SAO 02.06.2009 11:50:15 (permalink)
0
HÁI TRĂNG SAO
 
Hái trăng sao tôi tặng riêng ai
Nhặt thái dương làm quà sính lễ
Vượt trùng khơi dâng cành hoa liễu
Cài tóc thơm đón rước vu quy.
 
Mang trăng ngà rải thảm em đi
Áng mây hồng lồng bóng đôi ta
Chim hót vang mừng ngày đoàn tụ
Đợi thiên niên -  mới đặng trùng phùng.
 
Đoàn du hành cất cánh theo cùng
Giữa không trung thả mộng bay cao
Hoài khát vọng bến bờ tình ái
Hạnh phúc là đây hỡi bạn tình!
-HTS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 22:31:28 bởi HÁI TRĂNG SAO >
#1
    HÁI TRĂNG SAO 02.06.2009 17:01:41 (permalink)
    0
    DÀNH EM
     
    Gom vần thơ kết thành cánh bướm
    Biến nên diều bay đến bên em.
    Nhặt Phượng đỏ kết vòng nguyệt quế
    Ép thành thơ tô thắm má hồng.
    Giữa đời thường ước mơ cháy bổng
    Theo mây ngàn tan biến không gian.
    -HTS-
    #2
      HÁI TRĂNG SAO 03.06.2009 12:34:49 (permalink)
      0
      TÌNH TA
       
      Một mình vượt núi lướt ngàn non
      Bầu rượu túi thơ đượm gót mòn.
      Nhặt hết hoa xinh trao mộng ái
      Vén vun cỏ mởn tặng tình son.
      Kết nhành thệ ước vui duyên mới
      Đơm quả tròn mơ vẹn nợ còn...
      Xuân hạ bao mùa gom nỗi nhớ
      Thu đông trãi lối đón nàng mơn.
      -HTS-
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 12:36:16 bởi HÁI TRĂNG SAO >
      #3
        HÁI TRĂNG SAO 03.06.2009 20:22:42 (permalink)
        0
        MƠ...
         
        Hái trăng sao trao nhành hoa liễu
        Nhặt kim cương vương làn suối tóc
        Chiết hương hoa ta tắm thân ngà
        Mò trai bể để bên giường ngủ
        Đêm mộng vàng ngân vang điệp khúc...
        Ru nàng tiên hiện về thực tại
        Cầu mây ngàn tràn phủ tâm thơ
        Và trong mơ ta tìm dỉ vãng
        Của một thời chểnh mãng yêu đương.
        -HTS.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 20:27:14 bởi HÁI TRĂNG SAO >
        #4
          Lạc Loài 03.06.2009 21:59:52 (permalink)
          0
          VƯƠNG MANG
           
          Kỉ niệm ngủ yên trong miền kí ức
          Bao niên dài nay thôi thúc... bừng lên
          Mùa nắng hạ, thuyền bồng bềnh sóng nước
          Dạt chân trời khó toại ước tương lai
          Chân khập khễnh đôi tay càng bé nhỏ
          Con tim yêu bỏ ngõ những chờ mong
          Đường thênh thang... tình nồng như xoắn lại
          Mang bên mình, chôn mãi tận ngày sau.
          -LL-
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 22:00:52 bởi Lạc Loài >
          #5
            HÁI TRĂNG SAO 04.06.2009 10:45:02 (permalink)
            0
            NHỚ MÃI
             
            Tôi nhớ mãi khung trời kỉ niệm
            Gót son êm bước đệm sau lưng
            Khe khẻ gọi... tưởng chừng gió thoảng
            Xoay hướng nhìn lấp loáng hoa xinh
            Cành sắc thắm lung linh gợi cãm
            Rạng tươi hồng tôi cám ơn em.
            -HTS-

            Còn đây góc trăng sao mình hái
            Cài lên thơ lấp lánh ngàn sao
            Có vầng trăng đêm nay làm chứng
            Có người về hong gió ngọt ngào
            Người ghé lại xin hoài ở lại
            Cám ơn nhau tình vẫn hôm nào.
            MT

             
             
            KHÁT VỌNG...
             
             
            Muốn dừng chân tạm nghỉ vài hôm
            Xin bát nước, chén cơm , dưa cà...
            Qua cơn đói khát...âu là...
            Ra đi... nhớ mãi người là tri ân.
             
            Đời khúc khuỷu... tình thân nhạt nhẽo
            Kiếp tha phương vạn nẻo nhiêu khê
            Tâm tư nửa tỉnh... nửa mê...
            Hoài mong khát vọng...trọn thề thanh xuân.
            -HTS-
             
            #6
              HÁI TRĂNG SAO 04.06.2009 10:55:52 (permalink)
              0
               
              Yêu thương nồng nhiệt say mê
              Một vầng trăng sáng ta bê trao nàng
              Soi chung trên bước dặm đàng
              Chia bùi xẻ ngọt chẳng màng thời gian.
              -HTS-

              #7
                HÁI TRĂNG SAO 04.06.2009 18:06:49 (permalink)
                0
                TÌNH CHUNG
                 
                 
                Giọt sương đọng trên cành, lá thắm
                Kết dệt thành một tấm choàng thân
                Trao em lòng đượm ân cần
                Duyên tràn theo gió muôn phần long lanh
                Giữa nha em tình anh son sắt
                Mơ trăm năm đã bắt nhịp cầu
                Trao em mộng ước ban đầu
                Thề non hẹn bể nên câu chung tình!
                -HTS-
                #8
                  Mỹ Trinh 05.06.2009 05:43:10 (permalink)
                  0

                  KHÁT VỌNG...
                   
                   
                  Muốn dừng chân tạm nghỉ vài hôm
                  Xin bát nước, chén cơm , dưa cà...
                  Qua cơn đói khát...âu là...
                  Ra đi... nhớ mãi người là tri ân.
                   
                  Đời khúc khuỷu... tình thân nhạt nhẽo
                  Kiếp tha phương vạn nẻo nhiêu khê
                  Tâm tư nửa tỉnh... nửa mê...
                  Hoài mong khát vọng...trọn thề thanh xuân.
                  -HTS-

                  Bao khát vọng xin anh đừng nghỉ
                  Gạo, cơm, tình tùy hỉ ban ân
                  Trăng sao còn đó muôn lần
                  Khát khao mình hái mùa xuân trên trời

                  Anh dừng chân nghe khơi làn gió
                  Từ muôn phương ghé lại thăm dò
                  Cho nhau chia sớt buồn lo
                  Vá lành thương vết dặn dò thương nhau
                  MT
                   

                  #9
                    Mỹ Trinh 05.06.2009 05:57:25 (permalink)
                    0

                    Yêu thương nồng nhiệt say mê
                    Một vầng trăng sáng ta bê trao nàng
                    Soi chung trên bước dặm đàng
                    Chia bùi xẻ ngọt chẳng màng thời gian.
                    -HTS-

                    Về nghe trăng hát sao đàn
                    Vui chơi như thuở tuổi vàng ngọc xưa
                    Về nghe mây thả gió đùa
                    Nghe chiều tản mạn hết mưa lâu rồi
                    MT
                    #10
                      HÁI TRĂNG SAO 05.06.2009 16:52:25 (permalink)
                      0
                       

                       
                      Yêu thương nồng nhiệt say mê
                      Một vầng trăng sáng ta bê trao nàng
                      Soi chung trên bước dặm đàng
                      Chia bùi xẻ ngọt chẳng màng thời gian.
                      -HTS-

                      Về nghe trăng hát sao đàn
                      Vui chơi như thuở tuổi vàng ngọc xưa
                      Về nghe mây thả gió đùa
                      Nghe chiều tản mạn hết mưa lâu rồi
                      MT

                       
                       
                      Ngắm trăng tấc dạ bồi hồi
                      Vói tay anh hái vun bồi tình yêu.
                      Đón cơn gió lượn đìu hiu
                      Nhốt trong giỏ bội ta liều tặng dâng.
                      HTS- 
                      #11
                        HÁI TRĂNG SAO 05.06.2009 17:01:33 (permalink)
                        0
                         
                         

                         
                        KHÁT VỌNG...
                         
                         
                        Muốn dừng chân tạm nghỉ vài hôm
                        Xin bát nước, chén cơm , dưa cà...
                        Qua cơn đói khát...âu là...
                        Ra đi... nhớ mãi người là tri ân.
                         
                        Đời khúc khuỷu... tình thân nhạt nhẽo
                        Kiếp tha phương vạn nẻo nhiêu khê
                        Tâm tư nửa tỉnh... nửa mê...
                        Hoài mong khát vọng...vẹn thề thanh xuân.
                        -HTS-

                        Bao khát vọng xin anh đừng nghỉ
                        Gạo, cơm, tình tùy hỉ ban ân
                        Trăng sao còn đó muôn lần
                        Khát khao mình hái mùa xuân trên trời

                        Anh dừng chân nghe khơi làn gió
                        Từ muôn phương ghé lại thăm dò
                        Cho nhau chia sớt buồn lo
                        Vá lành thương vết dặn dò thương nhau
                        MT

                         
                        Đời khổ ải lệ trào ngập bể
                        Kiếp truân chuyên như thể mò trai
                        Thương mình cô lẻ bấy nay
                        Lê chân khắp chốn tương lai... ngậm ngùi!
                         
                        Gặp nhau đây chia bùi sẻ đắng
                        Lời tâm giao- dịu lắng tâm hồn.
                        Ra đi... tình mãi đọng tồn
                        Tình nàng ghi tạc theo mòn gót chân.
                        -HTS-  

                        #12
                          DongSuoiNgot 06.06.2009 16:25:36 (permalink)
                          0


                          Mộng Trăng Sao

                          Mộng trăng sao đã bao lần anh hái
                          Sao vẫn còn xanh trăng đã chín chưa
                          Mộng về đâu hay lang thang hồ hải
                          Đêm có dài sương có lạnh... gió mưa ?

                          Kiếp truân chuyên vẫn đùa vẫn nghịch
                          Với mỏi tay đời thơ cạn trăng mờ
                          Có phải đêm dài ngồi yên tĩnh mịch
                          Vần chữ buồn le lói một giấc mơ

                          Đã bao lần trăng lên cao thắp sáng
                          Đời tha phương còn ngăn bước đường về
                          Có một vì sao vừa rơi lối vắng
                          Có là anh mòn mỏi bước sơn khê ?

                          Anh đi về hành trang không khăn gói
                          Chỉ tấm lòng nặng trĩu một vầng trăng
                          Muôn vì sao còn đợi chờ le lói
                          Ánh mắt buồn sương đọng giọt vừa lăn

                          Anh đi về hành trang đầy chữ nghĩa
                          Giọt tình yêu đốt sáng những mùa trăng
                          Người vẫn xa phía chân trời vời vợi
                          Đêm còn khuya gửi lại mảnh tim Hằng

                          Hương Quế


                          Người hái trăng sao mà sao buồn thế ? nên HQ xin mạo muội ghé đây để chia sẻ, mong ai đó không phiền...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2009 16:31:46 bởi DongSuoiNgot >
                          #13
                            HÁI TRĂNG SAO 06.06.2009 18:25:39 (permalink)
                            0


                            Mộng Trăng Sao

                            Mộng trăng sao đã bao lần anh hái
                            Sao vẫn còn xanh trăng đã chín chưa
                            Mộng về đâu hay lang thang hồ hải
                            Đêm có dài sương có lạnh... gió mưa ?

                            Kiếp truân chuyên vẫn đùa vẫn nghịch
                            Với mỏi tay đời thơ cạn trăng mờ
                            Có phải đêm dài ngồi yên tĩnh mịch
                            Vần chữ buồn le lói một giấc mơ

                            Đã bao lần trăng lên cao thắp sáng
                            Đời tha phương còn ngăn bước đường về
                            Có một vì sao vừa rơi lối vắng
                            Có là anh mòn mỏi bước sơn khê ?

                            Anh đi về hành trang không khăn gói
                            Chỉ tấm lòng nặng trĩu một vầng trăng
                            Muôn vì sao còn đợi chờ le lói
                            Ánh mắt buồn sương đọng giọt vừa lăn

                            Anh đi về hành trang đầy chữ nghĩa
                            Giọt tình yêu đốt sáng những mùa trăng
                            Người vẫn xa phía chân trời vời vợi
                            Đêm còn khuya gửi lại mảnh tim Hằng

                            Hương Quế


                            Người hái trăng sao mà sao buồn thế ? nên HQ xin mạo muội ghé đây để chia sẻ, mong ai đó không phiền...


                             
                            NỬA NGU NGƠ
                             
                             
                            Mộng...
                            vu vơ
                            nên tình hư ảo
                             Mơ...
                            dật dờ
                            điên đảo tâm can
                            Buồn thay!
                            Tâm tính
                            ngang tàn...
                            Vói tay
                            kinh động
                            trăng vàng long lanh.
                            Say...
                            đắm đuối
                            thâu canh trỗi nhịp
                            Tỉnh...
                            say mê
                            cho kịp mộng hờ
                            Ai người
                            đáp một bến bờ
                            Cùng chung
                             ước nguyện
                            đợi chờ thiên niên.
                            HTS 
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2009 18:30:48 bởi HÁI TRĂNG SAO >
                            #14
                              HÁI TRĂNG SAO 06.06.2009 18:28:27 (permalink)
                              0
                              Vầng mây rạng tỏa tư bề
                              Ta cùng thanh thản đề huề thuở xưa
                              Nhớ ai sao mọc lưa thưa
                              Sương đêm phủ lối giấc chưa say nồng.
                              HTS

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 43 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 637 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9