DỆT TÌNH THƠ
TÌNH THIÊN THU
Ôi giông bão mịt mù vây bủa
Thuyền chơi vơi sóng xóa bờ thương
Còn không trên những con đường
Tìm nhau nối lại đoạn trường khúc mơ
Ôi tình lỡ duyên tơ rách nát
Sóng xô thuyền anh lạc vòng tay
Ngàn năm chôn xuống tuyền đài
Cho nhau có đợi kiếp mai trở về ?
Hồn tìm nhau sơn khê bốn bể
Quấn quít lời hải thệ sơn minh
Mênh mông mây gió trầm mình
Đưa nhau muôn cõi chuyện tình thiên thu!
LHM TÌNH MUÔN THUỞ Sóng nhấp nhô từ từ uốn lượn Bờ yêu thương vay mượn đất trời Tung tăng, sóng biếc ngời ngời Chứa chan trìu mến muôn đời ấp ôm... Mây xám giăng Sao Hôm tắt ánh Gió mưa gầm lấp lánh chớp vang Thuyền tình cánh rã, kèo tan Sức đâu chống đỡ hoang mang cõi lòng! Trời lặn gió xuôi dòng bến đỗ Hàn gắn thêm mấy chỗ xước trầy Cùng non nước biếc vui vầy Hát ngân điệp khúc - nơi nầy bến mơ! -HTS-
DỆT MỘNG Về bên nhau ta ghép vần thơ Còn dang dở đợi chờ em đấy Đã bao đêm ấy nấy cõi lòng Dõi bước chân... ngước trông vô vọng. Về bên nhau xây mộng ân tình Tô sắc thắm chúng mình hoan ca Ghép vần thơ diết da nồng cháy Nhớ nha em- anh HÁI TRĂNG SAO! -HTS-
Em đã về dệt mộng vần thơ
Mà trăng xa lắm quên đợi chờ
Hay là mây đã mang mưa tới
Trời chẳng thương mình nên thờ ơ !
Anh có về chưa nghe gió rét
Hạ bỏ đi rồi theo cơn mưa
Không trăng đêm ngủ sao cũng ngủ
Em anh hai ngã khóc tình xưa
MT Anh đã về trời sầu giá buốt Gió hắt hiu thổi suốt đêm trường Ngồi bên em như dường ấm lại Dệt vần thơ chẳng ngại đông về. Năm tháng qua tư bề trăng sáng Lòng trung trinh bóng dáng anh hào Chờ em đấy ngọt ngào dâng tặng Nụ hôn đầu mấy bận muốn trao! -HTS-
Em chờ anh trao nụ hôn đâu
Vui nghèn nghẹn chảy dòng nước mắt
Bao đêm trường lần mò khoảng vắng
Khoảng không anh mưa ướt linh hồn
Anh đã về bên em ở lại
Trần gian dù vây bủa nghiệt cay
Lòng trung trinh em chờ anh mãi
Dẫu ngoài kia mưa gió tháng ngày!
MT
TÌNH THIÊN THU
Ôi giông bão mịt mù vây bủa
Thuyền chơi vơi sóng xóa bờ thương
Còn không trên những con đường
Tìm nhau nối lại đoạn trường khúc mơ
Ôi tình lỡ duyên tơ rách nát
Sóng xô thuyền anh lạc vòng tay
Ngàn năm chôn xuống tuyền đài
Cho nhau có đợi kiếp mai trở về ?
Hồn tìm nhau sơn khê bốn bể
Quấn quít lời hải thệ sơn minh
Mênh mông mây gió trầm mình
Đưa nhau muôn cõi chuyện tình thiên thu!
LHM TÌNH MUÔN THUỞ Sóng nhấp nhô từ từ uốn lượn Bờ yêu thương vay mượn đất trời Tung tăng, sóng biếc ngời ngời Chứa chan trìu mến muôn đời ấp ôm... Mây xám giăng Sao Hôm tắt ánh Gió mưa gầm lấp lánh chớp vang Thuyền tình cánh rã, kèo tan Sức đâu chống đỡ hoang mang cõi lòng! Trời lặn gió xuôi dòng bến đỗ Hàn gắn thêm mấy chỗ xước trầy Cùng non nước biếc vui vầy Hát ngân điệp khúc - nơi nầy bến mơ! -HTS-
Mơ Màng Trăng Sao
Anh đừng để giấc mơ chùng xuống
Khi Sao Mai vừa cuốn áo về
Hết mưa nắng một sơn khê
Sao Mai lại mọc bỏ bê trăng vàng !
Xin hãy thả mộng hoang như thuở
Cùng gió bay thương nhớ về đây
Ngàn năm tình vẫn còn đầy
Khung trời lam nắng em xây mái nhà
Yêu thương nhé tình ta năm tháng
Em vá khâu chán ngán trần gian
Dìu nhau dạo nắng chiều vàng
Tình anh muôn thuở mơ màng trăng sao...
LHM
Em chờ anh trao nụ hôn đâu
Vui nghèn nghẹn chảy dòng nước mắt
Bao đêm trường lần mò khoảng vắng
Khoảng không anh mưa ướt linh hồn
Anh đã về bên em ở lại
Trần gian dù vây bủa nghiệt cay
Lòng trung trinh em chờ anh mãi
Dẫu ngoài kia mưa gió tháng ngày!
MT Anh sẽ về cho nụ thêm xinh Hoa sắc thắm lung linh đầu ngỏ má em hồng cho bỏ chờ mong Vui hạng phúc trong vòng tay nhau. Anh sẽ về trăng sao soi bước Ta kề bên mộng ước vuông tròn! Kể từ nay chẳng còn tê tái... Bùng đam mê gặt hái duyên lành -HTS-
Mơ Màng Trăng Sao
Anh đừng để giấc mơ chùng xuống
Khi Sao Mai vừa cuốn áo về
Hết mưa nắng một sơn khê
Sao Mai lại mọc bỏ bê trăng vàng !
Xin hãy thả mộng hoang như thuở
Cùng gió bay thương nhớ về đây
Ngàn năm tình vẫn còn đầy
Khung trời lam nắng em xây mái nhà
Yêu thương nhé tình ta năm tháng
Em vá khâu chán ngán trần gian
Dìu nhau dạo nắng chiều vàng
Tình anh muôn thuở mơ màng trăng sao...
LHM BẾN BỜ TÌNH YÊU Nhớ nha em, trước sau như một Tự lòng anh đã cột tơ hồng Trăm năm vẹn giữ tấc lòng Cùng em gát mái xuôi dòng bể khơi Cơn sóng biếc ngời ngời nắng gió Gợn nhấp nhô đây đó tâm tình Trần gian ví cõi thiên đình Cái nôi hạnh phúc- gia đình yên vui. Và cứ thế đẩy lùi dỉ vãng Hướng tương lai- nên mãng mong chờ... Bên nhau trọn giấc yêu mơ Trăm năm cảm tạ bến bờ tình yêu. -HTS-
DỪNG BƯỚC PHIÊU LÃNG Ngập ngừng trước ánh hoàng hôn Yêu " Trời lam " biếc nén dồn tâm tư! Đời ta như cánh diều ư? Rơi trong bão loạn xem như tạ từ. Giờ đây thân thể nát nhừ Nhớ " Dòng suối ngọt" tiếng ru rì rào Yêu thương " Hương nhớ" dạt dào "Nhớ ai " ai nhớ ngày nào bên nhau " Vườn thơ" lấp lánh trăng sao Gợi lên nhung nhớ biết bao ấm nồng " Tính sổ đời" mãi lòng vòng " Biển xanh" khó lướt cõi hồng bụi vương Rời xa tay " Nối tình thương" " Trang thơ thanh khiết" xin nhường thời gian " Lều hoa" một thuở vương mang Nay thời gửi lại bướm vờn, ong ru... Nhớ biết bao " Ánh trăng thu" Tuôn rơi lệ đẫm "khóc cho chuyện tình" Ngày mai ai sẽ thay mình Sớm chiều thăm viếng, ngắm nhìn, sẻ san...? Thi Nang ơi! Hỡi Thi Nang! Chờ ta đi nhé dặm đàng có nhau Gửi Thư Quán một lời chào Buồn vui xen lẩn... ngày nào vương mang. Topic này theo bụi thời gian Lấp dần , phủ kín chẳng màng đơm hương. Còn gì lưu luyến tơ vương Ân tình chôn chặc, đặm đường xót xa! Cũng thời như những người ta Cớ sao nặng gánh phong ba giữa trời???
Đề nghị Ban Điều hành VNTQ ( người có thẩm quyền) khóa topic HÁI TRĂNG SAO cùng nick HÁI TRĂNG SAO.
Cám ơn.
-HTS-
Xin các bạn có thẩm quyền trên diễn đàn vnthuquan khoan hãy xóa nick của anh HTS,
Xin cho LHM được vào thăm anh, nếu như anh vẫn còn ở đây.
Anh HTS, LHM vắng mặt một thời gian vì lý do sức khoẻ, nay trở về làm thơ nữa nghe anh, mong anh không xóa topic thơ để cho Lam có nơi thăm viếng .
Tỉnh Mộng
Em nhặt lên muôn vì sao lạc lối
Kết thành dòng chuỗi ngọc chiếu hào quang
Soi đường anh phiêu lãng giữa mây ngàn
Trăng sáng quá đêm rằm về thăm nhớ
Chiều hôm qua khi mặt trời chưa tắt
Trăng mong ai mà đã sớm về nhanh
Từ phía dưới chân trời trăng in rõ
Một mảnh tròn to lớn như tình em
Thấy dáng anh dừng chân đường phiêu lãng
Gọi tri âm bên dòng suối ngọt ngào
Đêm thương tích em lòm còm ngồi dậy
Cứ tưởng rằng mình lạc cõi chiêm bao
Em vùng dậy níu hồn từ mưa bão
Mưa đã tạnh rồi trăng sáng quá anh ơi
Em lau nhanh hạt nước mắt còn rơi
Tỉnh cơn mộng hay ra mình còn sống
Em thấy anh còn bên em ru nhớ
Kỷ niệm dài trăn trở đã nghìn năm
Mùi Hương Nhớ của năm nào xa thẳm
Tiền kiếp về nuôi sống một vầng trăng
Em thấy anh chờ đêm tàn mệt mỏi
Vượt đỉnh đồi mơ hái những giấc mơ
Thấy anh quỵ bên bờ sông thương nhớ
Đêm giật mình thắp lại ánh trăng thơ
Em ngồi xuống bên anh sờ kỷ niệm
Vo tròn lời thương nhớ ấp lên vai
Hái cho anh muôn đóa mộng đêm dài
Áp lên má vầng trăng thơm ngọt lịm
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 16:33:14 bởi Lam Hồng Minh >
Tỉnh Mộng
Em nhặt lên muôn vì sao lạc lối
Kết thành dòng chuỗi ngọc chiếu hào quang
Soi đường anh phiêu lãng giữa mây ngàn
Trăng sáng quá đêm rằm về thăm nhớ
Chiều hôm qua khi mặt trời chưa tắt
Trăng mong ai mà đã sớm về nhanh
Từ phía dưới chân trời trăng in rõ
Một mảnh tròn to lớn như tình em
Thấy dáng anh dừng chân đường phiêu lãng
Gọi tri âm bên dòng suối ngọt ngào
Đêm thương tích em lòm còm ngồi dậy
Cứ tưởng rằng mình lạc cõi chiêm bao
Em vùng dậy níu hồn từ mưa bão
Mưa đã tạnh rồi trăng sáng quá anh ơi
Em lau nhanh hạt nước mắt còn rơi
Tỉnh cơn mộng hay ra mình còn sống
Em thấy anh còn bên em ru nhớ
Kỷ niệm dài trăn trở đã nghìn năm
Mùi Hương Nhớ của năm nào xa thẳm
Tiền kiếp về nuôi sống một vầng trăng
Em thấy anh chờ đêm tàn mệt mỏi
Vượt đỉnh đồi mơ hái những giấc mơ
Thấy anh quỵ bên bờ sông thương nhớ
Đêm giật mình thắp lại ánh trăng thơ
Em ngồi xuống bên anh sờ kỷ niệm
Vo tròn lời thương nhớ ấp lên vai
Hái cho anh muôn đóa mộng đêm dài
Áp lên má vầng trăng thơm ngọt lịm
Lam Hồng Minh Ánh trăng sao cần kiệm giọt sáng hồng Mặc gió thổi mà lòng như chết lặng Lá đung đưa bên rặng lũy tre làng Hoa hé nụ..dạ chẳng màng nghĩ đến. Ánh trăng sao! Ai yêu mến muôn đời? Mây giăng lối lấp ngời con nước bạc Thả thuyền neo , gió tạt khắp tư bề Thương kiếp sống cuốn về bao rác rưỡi. Ánh trăng sao cố cưỡi áng mây ngàn Soi trần gian khắp nẻo đàng thơ mộng Bầu trời lam- tiếng vọng muôn loài In tâm tưởng mơ hoài niềm sức sống. Ánh trăng sao khó chống mưa nguồn Cơn bão loạn điên cuồng gầm rú Giữa trời xanh thích thú vô cùng!!! Bao hoạn nạn vẫn tương phùng hạnh phúc. Vui nào hơn những lúc bên nhau Đời gian khó vẫn cào bằng phẳng Uốn mềm môi lẳng lặng nhìn sâu Lời tha thiết- nhịp cầu nhân ái. Về bên nhau gặt hái mộng lành Tình thiên niên sẳn dành mộng đẹp Giữa vòm trời đánh vẹt nhiêu khê Mang vần thơ trở về bên em. Anh cố dậy dẫu lấm lem quần áo Người khù khờ chẳng tỉnh táo như xưa Lau giọt lệ cơn mưa vừa bất chợt Tay trong tay thoát đợt sóng vồ. -HTS- Chân thành cám ơn LHM đã không ngại bước vào khu vườn hoang vắng.Tôi không biết nói sao...một lần nữa cám ơn bạn nhiều, mến chúc bạn nhanh chóng phục hồi sức khoẻ và hạnh phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 15:27:58 bởi HÁI TRĂNG SAO >
Ánh trăng sao cần kiệm giọt sáng hồng Mặc gió thổi mà lòng như chết lặng Lá đung đưa bên rặng lũy tre làng Hoa hé nụ..dạ chẳng màng nghĩ đến. Ánh trăng sao! Ai yêu mến muôn đời? Mây giăng lối lấp ngời con nước bạc Thả thuyền neo , gió tạt khắp tư bề Thương kiếp sống cuốn về bao rác rưỡi. Ánh trăng sao cố cưỡi áng mây ngàn Soi trần gian khắp nẻo đàng thơ mộng Bầu trời lam- tiếng vọng muôn loài In tâm tưởng mơ hoài niềm sức sống. Ánh trăng sao khó chống mưa nguồn Cơn bão loạn điên cuồng gầm rú Giữa trời xanh thích thú vô cùng!!! Bao hoạn nạn vẫn tương phùng hạnh phúc. Vui nào hơn những lúc bên nhau Đời gian khó vẫn cào bằng phẳng Uốn mềm môi lẳng lặng nhìn sâu Lời tha thiết- nhịp cầu nhân ái. Về bên nhau gặt hái mộng lành Tình thiên niên sẳn dành mộng đẹp Giữa vòm trời đánh vẹt nhiêu khê Mang vần thơ trở về bên em. Anh cố dậy dẫu lấm lem quần áo Người khù khờ chẳng tỉnh táo như xưa Lau giọt lệ cơn mưa vừa bất chợt Tay trong tay thoát đợt sóng vồ. -HTS-
Mình về hái trăng
Em về mãi cùng anh đón mộng
Hái trăng sao thắp sáng chân tình
Ngôi nhà xưa thủy chung ấm lạnh
Dải ngân hà bàng bạc lung linh
Dẫu cuộc đời mình chia hai lối
Hai trái tim vẫn ở chung hồn
Nếu một ngày vần thơ lịm chết
Không còn trăng tơi tã nụ hôn
Nếu một ngày anh không về nữa
Một vì sao lẻ rớt bên đường
Trăng sẽ khóc đầm đìa nước mắt
Là ngày em đi hết đoạn trường
Anh nhớ nhé tìm em trong mộng
Ôm chiêm bao mình ngủ từng đêm
Cô đơn sẽ không còn ray rứt
Ôm vần thơ hôn nét chữ mềm...
Đêm bây giờ mình vui đi anh
Dù phút chốc bài thơ ngọt lịm
Ngàn nụ hôn em tô màu tím
Như lòng em tinh khiết thủy chung
Cùng đêm này hái trăng làm gối
Êm trên tay anh tóc chị Hằng
Say hương nhớ ngàn năm còn nhớ
Có chứng nhân soi sáng vầng trăng
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 05:29:39 bởi Mỹ Trinh >
Mình về hái trăng
Em về mãi cùng anh đón mộng
Hái trăng sao thắp sáng chân tình
Ngôi nhà xưa thủy chung ấm lạnh
Dải ngân hà bàng bạc lung linh
Dẫu cuộc đời mình chia hai lối
Hai trái tim vẫn ở chung hồn
Nếu một ngày vần thơ lịm chết
Không còn trăng tơi tã nụ hôn
....
Đêm bây giờ mình vui đi anh
Dù phút chốc bài thơ ngọt lịm
Ngàn nụ hôn em tô màu tím
Như lòng em tinh khiết thủy chung
Cùng đêm này hái trăng làm gối
Êm trên tay anh tóc chị Hằng
Say hương nhớ ngàn năm còn nhớ
Có chứng nhân soi sáng vầng trăng
Mỹ Trinh
VÂNG, TA SẼ...
Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Gió rì rào đêm tối nồng say
Lời thỏ thẻ tương lai hạnh phúc
Trọn đường đời thôi thúc tin, yêu...!
Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Xâu sao sáng rạng mối duyên nồng
Hơi thở nhẹ trỗi dòng khao khát
Dành cho nhau bát ngát ân tình.
Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Hoa bên đàng xây khối lương duyên
Lời chúc phúc bình yên mộng đẹp
Giữa trời xanh- bó hẹp âu lo. Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối" Mưa lất phất thúc hối đôi mình Gần thêm nữa... bình minh lố dạng Khoát nắng hồng bình lặng vươn xa. -HTS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 23:04:58 bởi SĨ ĐOAN >
VẦNG TRĂNG...
Cung Hằng bóng nguyệt
Ôi tuyệt! Tuyệt trần!
Muôn phần long lanh
Thâu canh rạng tỏ!
Tim ngỏ muôn lời
Đón mời Hằng Nga
Bước ra hội ngộ
Tình rộ tinh khôi!
Xa xôi phương đó
Em có nghe chăng?
Vầng trăng của anh
Niên canh mong đợi!!!
-SD-
THƯƠNG Thương lắm là thương bến mộng hờ Thương đò lơ lững... dạ mong chờ Thương con sóng nhỏ tung tăng vỗ Thương cánh diều bay đảo lượn lờ Thương trọn đời em không đổi nét Thương yêu tâm tính chẳng phai mờ Thương tròn niên kỉ nuôi hy vọng Thương đến lai sinh tẩy thẩn thờ. -SD-
TÌM HƯƠNG XƯA
Quang cảnh đêm nay thập mỹ toàn
Gía mà...Em hỡi! Tiếc không còn.
Nàng đi xa khuất- tình tươi thắm
Ta ở cận kề- dạ héo hon!
Theo lối vườn xưa ôm mộng vỡ
Đường quanh cỏ rậm giữ mơ hồng.
Vầng trăng lấp lánh soi chân bước
Như thuở tình em ấp ấm lòng.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 09:48:08 bởi SĨ ĐOAN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: