DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 43 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 637 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 04.09.2009 20:43:01 (permalink)
0
BÂNG KHUÂNG
 
 
Cánh hoa rơi sau cơn mưa bất chợt
Bước ngập ngừng tim se thắc từng cơn
Dạ u hoài chẳng biết nói gì hơn
Lòng tiếc rẻ vói tay nâng cánh nhỏ.
 
Gió mân mê... cuốn vồ bay mọi ngỏ
Vứt nơi nơi mặc xác cánh hoa tàn
Ta ngơ ngẩn chìm sâu giấc mơ màng...!
Khao khát níu... mộng muôn đàng hoa nở.
 
Đời vô tình... biết bao điều trắc trở
Người vô tình nên sự thể hôm nay!
Đau, buồn, thương... hương sắc đã phôi phai
Vùi cát bụi có mấy ai nuối tiếc???
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 20:44:48 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 05.09.2009 21:59:14 (permalink)
0
Tôi tìm một nửa...
 
      Tôi tìm một nửa của tôi
Hình như thất lạc từ thời mới sinh
         Đất, trời, biển rộng mông mênh
Con đường vô định chênh vênh tháng ngày
         Thôi đành nhắm mắt, buông tay
Chắp liều một nửa cầu may với đời
         Nhưng rồi khổ ải, chơi vơi
Hững hờ, hờ hững với người cạnh bên
         Đồng sàng dị mộng liên miên
Đất trời xô lệch biết tìm nơi nao?
         Diễn đàn ơi, có bạn nào
Chỉ giùm tôi biết, nửa nào của tôi
         Dù đang ở tận cuối trời
Tôi nguyền khăn gói tới nơi tìm về.
 
                                                                 Saohom

TÌM EM, MỘT NỬA TÔI ƠI!
 
Nơi đây gió lượn tư bề
Đồng không mông quạnh chua ê tháng ngày
Bao niên gửi gió giãi bày
Gửi niềm nhung nhớ ngàn mây phân lời
Lặng chìm một cách chơi vơi
Trôi vào vô định- tả tơi tâm hồn!
Sầu đong chất ngất... đọng tồn...!
Lang thang khắp nẻo bồn chồn... ngẩn ngơ...
Thế rồitrong những giấc mơ...
Tìm em ta viếng trang thơ diệu kì!
Duyên tao ngộ- sẽ duy trì
Trăm năm một thuở mấy khi giao thời
Từ nay chẳng thể xa rời
Ta vầy duyên thắm trọn đời bên nhau!
-SD-
HÁI TRĂNG SAO 06.09.2009 23:32:52 (permalink)
0
Ai sầu ai giận mặc ai
Ta buồn tìm lại giấc say điệp nồng
Tránh xa diễn cảnh đau lòng
Hòa chung tâm sự má hồng thuở nao.
-HTS-
SĨ ĐOAN 10.09.2009 18:37:48 (permalink)
0
Ngàn trùng dõi mắt biết về đâu
Réo rắt tim yêu giọt lệ sầu
Thổn thức đêm thâu ngoài vạn dặm
Trở mình- nhuốm bạc, mắt quầng sâu.
-sd- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 22:36:25 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 11.09.2009 20:17:46 (permalink)
0

 
Ngàn trùng dõi mắt biết về đâu
Réo rắt tim yêu giọt lệ sầu
Thổn thức đêm thâu ngoài vạn dặm
Trở mình- nhuốm bạc, mắt quầng sâu.
-sd-

Ngàn thương trăm nhớ biết tìm đâu ?
Heo hút trăng sao biển gọi sầu
Sóng vỗ ru đời cơn giá buốt
Nghe tình hì hục khoảng chìm sâu.
-LHM-

 
Rừng xanh núi thẳm có sao đâu ?
Hoa thắm xinh tươi sẽ hết sầu
Gió thoảng hương trinh bay ngào ngạt
Ấm lòng đôi kẻ sống rừng sâu.
-sd- 
 

HÁI TRĂNG SAO 12.09.2009 17:42:42 (permalink)
0
SẼ CÓ...
 
Sẽ có một ngày tôi xa em
Xa tất cả những gì lưu luyến
Quên tất cả những điều đã, đang...
Và khi ấy, bình an trong giá lạnh.
 
Em cố quên sợ chạnh lòng nuối tiếc
Dạ hững hờ, mắt biếc nhạt nhòa...
Hay bờ bẫn giữa tòa kỉ niệm
Dấu ấn nồng ngọt lịm hồn si???
 
Sẽ có ngày tôi đi, đi mãi
Cuốn hút tình trong thương nhớ triền miên
Vật vã lòng trĩu nặng buổi phân ly
Ôm hoài mộng vọng lai sinh chắp cánh.
 
Bến hoàng hôn vai ai chờ sánh?
Vườn thơ xinh ai đợi xướng vần?
Gió thỏang nhẹ muôn phần tê tái!
Nỗi sầu đong mãi mãi đong sầu!!!
-HTS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 20:42:49 bởi HÁI TRĂNG SAO >
HÁI TRĂNG SAO 12.09.2009 17:50:35 (permalink)
0
SẼ NÉN CHẶC LÒNG ĐAU.
 
 
Sẽ có ngày, ta xa nhau mãi mãi
Và khi ấy ,trên đường đời đăng trải
Ắt đượm buồn như chiếc lá chiều thu
Chờ rơi rụng trước gió ru bất chợt.
 
Sân vườn xinh sẽ nhạt nhòa hương sắc
Vắng tiếng cười lảnh loát thuở hôm nao
Con chim lười chẳng cất tiếng ngân cao
Buồn lặng lẻ giữa chiều tà ảm đạm.
 
Khúc ru đời ai thêu dệt mầm xanh?
Theo năm tháng rã cành rũ lá...
Còn lại chăng trái tim hóa đá
Nén chặc lòng chôn kín tận ngày sau.
-HTS-
 
 
Mỹ Trinh 12.09.2009 20:14:02 (permalink)
0


SẼ CÓ...

Sẽ có một ngày tôi xa em
Xa tất cả những gì lưu luyến
Quên tất cả những điều đã, đang...
Và khi ấy bình an trong giá lạnh.

Em cố quên sợ chạnh lòng nuối tiếc
Dạ hững hờ, mắt biếc nhạt nhòa...
Hay bờ bẫn giữa tòa kỉ niệm
Dấu ấn nồng ngọt lịm hồn si???

Sẽ có ngày tôi đi, đi mãi
Cuốn hút tình trong thương nhớ triền miên
Vật vã lòng trĩu nặng buổi phân ly
Ôm hoài mộng vọng lai sinh chắp cánh.

Bến hoàng hôn vai ai chờ sánh?
Vườn thơ xinh ai đợi xướng vần?
Gió thỏang nhẹ muôn phần tê tái!
Nỗi sầu đong mãi mãi đong sầu!!!
-HTS-

SẼ CÓ MỘT NGÀY EM MẤT ANH!

Sẽ có một ngày chim lẻ bạn
Rã cánh đời góc nhớ ướt mưa
Rêu phong ủ trái tim băng giá
Leo loét đèn khuya ghi vết xưa

Em ghìm tiếng nấc không thành tiếng
Lệ chảy tuôn giòng trang sử xanh
Lem nhem một cõi trời sương tuyết
Từ ấy ngàn năm mộng tan tành

Sẽ có một ngày em mất anh
Trời cao sụp xuống bể khuynh thành
Chôn kín tình em trong mộ lạnh
Còn lại con tim rỉ máu hồng !

Bến đợi thôi chờ ngày đã tắt
Gom triệu bài thơ nén tim sâu
Từng ý từng lời em uống trọn
Anh ở trong em vạn mạch sầu
-MT-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 20:40:57 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 12.09.2009 21:07:52 (permalink)
0


BÂNG KHUÂNG
 
 
Cánh hoa rơi sau cơn mưa bất chợt
Bước ngập ngừng tim se thắc từng cơn
Dạ u hoài chẳng biết nói gì hơn
Lòng tiếc rẻ vói tay nâng cánh nhỏ.
 
Gió mân mê... cuốn vồ bay mọi ngỏ
Vứt nơi nơi mặc xác cánh hoa tàn
Ta ngơ ngẩn chìm sâu giấc mơ màng...!
Khao khát níu... mộng muôn đàng hoa nở.
 
Đời vô tình... biết bao điều trắc trở
Người vô tình nên sự thể hôm nay!
Đau, buồn, thương... hương sắc đã phôi phai
Vùi cát bụi có mấy ai nuối tiếc???
-sd-

MONG MANH

Kiếp đời hoa sinh ra để tàn phai
Mong manh giữa muôn trùng cơn bão nổi
Một thoáng sơm mai rung rinh gió thổi
Hoa nghẹn ngào hương sắc rửa còn đâu !

Bướm dừng chân trú mưa buồn lẵng lặng
Bâng khuâng chiều hương nhụy rã cành tươi
Trên môi xinh đời đã tắt nụ cười
Dành số phận với bao điều ngang trái !

Đời vô tình nhưng có anh lòng trải
Nâng niu từng cảnh mỏng ủ mùi hương
Dẫu có đau thương lòng vẫn còn vương
Mùi thoang thoảng mùa xuân hồng kỷ niệm...
-MT-


Mỹ Trinh 12.09.2009 21:34:15 (permalink)
0


SẼ NÉN CHẶC LÒNG ĐAU.
 
 
Sẽ có ngày, ta xa nhau mãi mãi
Và khi ấy ,trên đường đời đăng trải
Ắt đượm buồn như chiếc lá chiều thu
Chờ rơi rụng trước gió ru bất chợt.
 
Sân vườn xinh sẽ nhạt nhòa hương sắc
Vắng tiếng cười lảnh loát thuở hôm nao
Con chim lười chẳng cất tiếng ngân cao
Buồn lặng lẻ giữa chiều tà ảm đạm.
 
Khúc ru đời ai thêu dệt mầm xanh?
Theo năm tháng rã cành rũ lá...
Còn lại chăng trái tim hóa đá
Nén chặc lòng chôn kín tận ngày sau.
-HTS-

MAI EM ĐI

Nếu lỡ một ngày em ra đi biền biệt
Để lại đời tê tái những vần thơ
Những khúc mắc đời nhau những mong chờ
Lời lẽ cũ nằm im trong tiềm thức

Em đã ngủ giấc say nồng quên khổ cực
Thiên thu hồng tình chảy một giòng sông
Bên bia đá câu thơ của tấm lòng
Anh viết nhé ghi vài lời ưu ái

Anh đừng khóc, thơ vẫn nồng trầm ngải
Trái tim em khóa lại bóng hình anh
Kỷ niệm nằm trong tim mãi màu xanh
Môi em nở nụ cười yêu anh dòng "Thi Sử"
-MT-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 21:35:19 bởi Mỹ Trinh >
HÁI TRĂNG SAO 14.09.2009 21:57:37 (permalink)
0
SẼ CÓ MỘT NGÀY EM MẤT ANH!

Sẽ có một ngày chim lẻ bạn
Rã cánh đời góc nhớ ướt mưa
Rêu phong ủ trái tim băng giá
Leo loét đèn khuya ghi vết xưa

Em ghìm tiếng nấc không thành tiếng
Lệ chảy tuôn giòng trang sử xanh
Lem nhem một cõi trời sương tuyết
Từ ấy ngàn năm mộng tan tành

Sẽ có một ngày em mất anh
Trời cao sụp xuống bể khuynh thành
Chôn kín tình em trong mộ lạnh
Còn lại con tim rỉ máu hồng !

Bến đợi thôi chờ ngày đã tắt
Gom triệu bài thơ nén tim sâu
Từng ý từng lời em uống trọn
Anh ở trong em vạn mạch sầu
-MT-

 
HÒA QUYỆN
 
" Anh ở trong em vạn mạch sầu"
Lòng anh gói trọn khối tình sâu
Ngày ôm mộng mị lòng canh cánh
Đêm gối mơ hời dạ xuyến xao
Bể ái trần gian trôi lấp lững
Sông ân địa phủ tụ bên cầu* (Đại hà)
Ai gieo tâm sự hoài nhung nhớ
Khắc khoải canh thâu bạc mái đầu.
-HTS-
HÁI TRĂNG SAO 15.09.2009 20:09:40 (permalink)
0
 
 

 
MAI EM ĐI

Nếu lỡ một ngày em ra đi biền biệt
Để lại đời tê tái những vần thơ
Những khúc mắc đời nhau những mong chờ
Lời lẽ cũ nằm im trong tiềm thức

Em đã ngủ giấc say nồng quên khổ cực
Thiên thu hồng tình chảy một giòng sông
Bên bia đá câu thơ của tấm lòng
Anh viết nhé ghi vài lời ưu ái

Anh đừng khóc, thơ vẫn nồng trầm ngải
Trái tim em khóa lại bóng hình anh
Kỷ niệm nằm trong tim mãi màu xanh
Môi em nở nụ cười yêu anh dòng "Thi Sử"
-MT-

 
ĐỪNG VỘI
 
Âm- dương cửa ngỏ để đi về
Chớ vội em ơi thỏa đắm mê...!
Khốn khó trần ai - bùi mĩ mãn
Gian nan cảnh tục- ngọt tràn trề
Thần tiên ham muốn nào vui được
Phàm tục thích yêu gắng cận kề...!
Khát vọng muôn đời yêu nhất nhất
Tròn câu ước thệ vẹn minh thề!
-HTS-


Biển Xanh 15.09.2009 20:24:20 (permalink)
0
 BUỒN.!!!..
 
Khi xưa thư quán vui đông
Mỗi lần kẹt mạng đợi trông từng giờ
Giờ đây thưa vắng lơ thơ
Lang thang phố ảo biết chờ ai đây
Thả hồn về với gió mây
Tìm người trong mộng…nơi này nhớ mong
Biết là tình ảo hư không
Sao nghe trống vắng trong lòng vấn vương
Có ai về bến sông tương
Nhắn em nối mạng qua đường In ter…
Nhân Sơn
SĨ ĐOAN 15.09.2009 21:49:06 (permalink)
0
BUỒN.!!!..
 
Khi xưa thư quán vui đông
Mỗi lần kẹt mạng đợi trông từng giờ
Giờ đây thưa vắng lơ thơ
Lang thang phố ảo biết chờ ai đây
Thả hồn về với gió mây
Tìm người trong mộng…nơi này nhớ mong
Biết là tình ảo hư không
Sao nghe trống vắng trong lòng vấn vương
Có ai về bến sông tương
Nhắn em nối mạng qua đường In ter…

 


Nhân Sơn




Ai "lơ" mặc kệ ai "lơ" 
Còn ta chung thủy vần thơ thuở nào:
Nỗi buồn thả gió trôi vào
Niềm vui khóa kín kẻo trao nhầm nhà(!)
Dẫu là hư ảo, dẫu là...
Lòng ta vẹn giữ đậm đà nguyên son!
Bận tâm... héo rũ giấc ngon
Đơm lòng thanh thản vẩn còn vui hơn.
Dòng đời lắm khúc trợt trơn
Tranh đua, vị kỷ...tình mơn cỗi già.
-sd-

HÁI TRĂNG SAO 16.09.2009 22:05:34 (permalink)
0
 
 

 


SẼ NÉN CHẶC LÒNG ĐAU.
 
 
Sẽ có ngày, ta xa nhau mãi mãi
Và khi ấy ,trên đường đời đăng trải
Ắt đượm buồn như chiếc lá chiều thu
Chờ rơi rụng trước gió ru bất chợt.
 
Sân vườn xinh sẽ nhạt nhòa hương sắc
Vắng tiếng cười lảnh loát thuở hôm nao
Con chim lười chẳng cất tiếng ngân cao
Buồn lặng lẻ giữa chiều tà ảm đạm.
 
Khúc ru đời ai thêu dệt mầm xanh?
Theo năm tháng rã cành rũ lá...
Còn lại chăng trái tim hóa đá
Nén chặc lòng chôn kín tận ngày sau.
-HTS-

MAI EM ĐI

Nếu lỡ một ngày em ra đi biền biệt
Để lại đời tê tái những vần thơ
Những khúc mắc đời nhau những mong chờ
Lời lẽ cũ nằm im trong tiềm thức

Em đã ngủ giấc say nồng quên khổ cực
Thiên thu hồng tình chảy một giòng sông
Bên bia đá câu thơ của tấm lòng
Anh viết nhé ghi vài lời ưu ái

Anh đừng khóc, thơ vẫn nồng trầm ngải
Trái tim em khóa lại bóng hình anh
Kỷ niệm nằm trong tim mãi màu xanh
Môi em nở nụ cười yêu anh dòng "Thi Sử"
-MT-

 
KHẮC...
 
Tình đôi lứa anh nguyền trân trọng giữ
Vắng em rồi chết lặng giữa trần gian
Bài thơ cũ nhặt gom sẽ vương mang
Khắc vào tim: Tình yêu em trọn vẹn.
 
Chốn bụi trần say mê không hổ thẹn
Trời sinh ra để đắm đuối yêu thương
Dồn tâm lực trao nhau cả đời thường
Khắc vào bia: Nhất đại trung trinh liệt.
 
Rồi mai đây cuộc chia ly vĩnh biệt
Anh trọn lòng yêu kính ,tích niềm tin
Vần thơ chết nhưng tình vẫn lung linh
Như thuở nào đôi ta cùng xướng - họa.
-HTS-



Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 43 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 637 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9