DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 43 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 637 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 18.09.2009 00:40:34 (permalink)
0
HÒA QUYỆN
" Anh ở trong em vạn mạch sầu"
Lòng anh gói trọn khối tình sâu
Ngày ôm mộng mị lòng canh cánh
Đêm gối mơ hời dạ xuyến xao
Bể ái trần gian trôi lấp lững
Sông ân địa phủ tụ bên cầu* (Đại hà)
Ai gieo tâm sự hoài nhung nhớ
Khắc khoải canh thâu bạc mái đầu.
-HTS-

BAO GIỜ

Anh ở trong em vạn mạch sầu
Li ti bóng nhỏ khắc tim sâu
Vầng trăng sầu muộn thương lưu luyến
Trái đất u hoài nhớ xôn xao
Cách trở phương trời nam bắc nguyện
Chia đôi xứ sở gió mây cầu
Bao giờ nối lại trời non nước
Hai kẻ mừng vui thỏa mộng đầu.
-MT-
SĨ ĐOAN 20.09.2009 20:49:49 (permalink)
0
BAO GIỜ

Anh ở trong em vạn mạch sầu
Li ti bóng nhỏ khắc tim sâu
Vầng trăng sầu muộn thương lưu luyến
Trái đất u hoài nhớ xôn xao
Cách trở phương trời nam bắc nguyện
Chia đôi xứ sở gió mây cầu
Bao giờ nối lại trời non nước
Hai kẻ mừng vui thỏa mộng đầu.
-MT-

 
SẼ ĐẾN
 
Em đến bên anh xoá trĩu sầu
Tình yêu tâm đắc rất thâm sâu
Vì đâu lay chuyển lời tha thiết
Cớ sự đổi dời dạ xuyến xao?
Cách trở hai nơi sầu thổn thức
Chia phôi đôi nẻo héo cơ cầu
Đừng buồn em nhé đâu còn trẻ
Tích góp niềm vui tự thuở đầu.
 
HÁI TRĂNG SAO 21.09.2009 20:08:44 (permalink)
0
LŨ CUỐN ĐỜI TA
 
nguồn gió cuốn trốc cây đa
Trút giận thân ta tội xác già
Én dạt hang sâu sưởi ấm
Nhạn trôi đáy vực ngấmda
Xa đàn lạc lỏng sa châu ngọc
Rời tổ bơ vơ vọc vóc ngà
Về chốn thủy cung trả hận
Đâu đây tiếng vọng bận lòng ta!!!
-HTS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 20:12:45 bởi HÁI TRĂNG SAO >
HÁI TRĂNG SAO 30.09.2009 20:56:41 (permalink)
0

 
 Tìm Tên
          Tìm Tên anh giữa tên người
         Mà sao chẳng thấy, chao ơi, nẫu buồn
             Gọi Tên anh suốt đêm trường
          Hòa cùng tiếng vạc nhớ thương não nùng
              Tan chìm trong cõi hư không
          Tên anh vẫn cứ mịt mùng, bặt tăm
 
               Anh đang du ngọan xa xăm
           Hay vương hương lạ, tơ giăng lối về?
 
                                                                    SH 
 
 
BÊN EM
 
Trời sầu nhỏ giọt ủ ê
Ướt đôi cánh bướm chưa về vườn xưa
Sấm vang, chớp giật sớm trưa
Cho hoa xa bướm lệ mưa nhạt nhoà!
 
Bình minh anh cất tháp, toà...
Phủ rèm gấm vóc... sáng loà tầng không
Cho em thả cánh mơ hồng...
Đan thương dệt nhớ giữa dòng hương trinh!
-HTS-
     

SĨ ĐOAN 04.10.2009 10:44:15 (permalink)
0


Anh đừng đi
dù một ngày anh nhé
Mỗi một phút giây
là mỗi giọt buồn
Những bình minh
lau nước mắt mù sương
Lòng bối rối
những khi chiều về tối.

Anh sẽ về 
cho nắng vàng ngập lối
Cài tóc em...
hôn đôi mắt mơ huyền
Hát khe khẻ...
Ôi nàng tiên diệu hiền!
Anh khao khát...
Một điều...em thấu tỏ...???

-LHM-SD-
SĨ ĐOAN 07.10.2009 09:59:54 (permalink)
0
GIÓ

Trăng thanh đủng đỉnh giữa trời
cao

Bầu bạn ngàn
sao đẹp biết bao
!
Gió lượn tư bề
chao chẳng tới

Chim bay đầy lối
với khôn nao
!
Màng đêm buông phủ
đau lòng ruộng

Bóng tối dây dưa
cuộn dạ ao
...
Róc rách suối reo
trào bọt nước

Mơ màng... khát vọng
ước bay cao
!!!
-SD-
SĨ ĐOAN 08.10.2009 12:29:24 (permalink)
0


Chúc anh vui

Cám ơn anh ghé nhà em
Chia lời da diết buồn mềm hương thơ
Cám ơn gió thổi bên bờ
Cho anh chấp cánh tìm mơ phương trời
Tình mình giờ ở hai nơi
Anh đi chốn ấy vào đời cao sang
Buồn em giờ đã muộn màng
Chúc anh vui khắp thôn làng cò bay
Rừng xanh suối bạc gió mây
Anh đi hạnh phúc thả đầy cõi mơ.

Mỹ Trinh


CHO EM
 
Anh về dệt lại vần thơ
Cho thuyền cập được bến mơ đợi chờ
Cho mây cho gió thẩn thờ
Cho hoa đơm nụ - ong đờ ngẩn ngơ
Cho nhà ấm áp nên thơ
Cho vườn xanh lá thả mơ trăng ngà
Cho ta hạnh phúc đậm đà
Bên đàn con trẻ để mà bền duyên
Cho nhau mộng thắm bình yên
Tâm hồn thanh thản ngự miền thiên thai!
-SD- 
Lạc Loài 11.10.2009 12:21:28 (permalink)
0
VẼ AI...?
 
Vẽ ai trọn nét tâm đồng
Trung trinh bền vững giữa dòng đục trong?
Vẽ ai má thắm môi hồng
Thuỷ chung son sắt cõi lòng hương hoa?
Vẽ ai tính nết hài hoà
Giữa trời giông bão hát ca rộn ràng?
Vẽ ai sánh bước bên chàng
Bốn mùa tươi thắm chẳng màng lợi danh?
Vẽ người thao thức thâu canh
Sương rơi lác đác nhuộm cành tương tư.
...
-LL-
SĨ ĐOAN 15.10.2009 22:56:47 (permalink)
0
Hái trăng sao bao mùa chưa hết
Em đi rồi anh biết tặng cho ai?
Ngắm nghía mãi mắt cay mấy lượt
Theo giấc nồng trở ngược thời yêu.
-sd-
 
DongSuoiNgot 16.10.2009 06:06:55 (permalink)
0


VẼ AI...?
 
Vẽ ai trọn nét tâm đồng
Trung trinh bền vững giữa dòng đục trong?
Vẽ ai má thắm môi hồng
Thuỷ chung son sắt cõi lòng hương hoa?
Vẽ ai tính nết hài hoà
Giữa trời giông bão hát ca rộn ràng?
Vẽ ai sánh bước bên chàng
Bốn mùa tươi thắm chẳng màng lợi danh?
Vẽ người thao thức thâu canh
Sương rơi lác đác nhuộm cành tương tư.
...
-LL-

EM VẼ ANH

Em vẽ anh nét u hoài
Đâm chiêu cuối phố thả ngày đi xa
Vẽ anh sương tóc mây pha
Buồn thương vời vợi quê nhà viễn phương
Vẽ anh một giọt tình thương
Rơi vào suối ngọt vấn vương chưa rời
Vẽ anh màu lá thu rơi
Buồn nằm da diết rã rời lòng đau
Vẽ anh một thoáng hư hao
Tim em đau nhói làm sao hỡi người !

Hồng Quế


Thơ thôi nhe anh LL , vì chiều nay tự nhiên hứng lên mấy dòng thơ buồn


DongSuoiNgot 16.10.2009 06:17:06 (permalink)
0


Hái trăng sao bao mùa chưa hết
Em đi rồi anh biết tặng cho ai?
Ngắm nghía mãi mắt cay mấy lượt
Theo giấc nồng trở ngược thời yêu.
-sd-

Sao không đợi trăng tròn khép nụ
Cất tim anh vào vũ trụ buồn
Xin đừng tặng trăng cho ai cả
Trăng của anh suối ngọt về nguồn
-HQ-



SĨ ĐOAN 17.10.2009 21:47:07 (permalink)
0
 
 

 
VẼ AI...?
 
Vẽ ai trọn nét tâm đồng
Trung trinh bền vững giữa dòng đục trong?
Vẽ ai má thắm môi hồng
Thuỷ chung son sắt cõi lòng hương hoa?
Vẽ ai tính nết hài hoà
Giữa trời giông bão hát ca rộn ràng?
Vẽ ai sánh bước bên chàng
Bốn mùa tươi thắm chẳng màng lợi danh?
Vẽ người thao thức thâu canh
Sương rơi lác đác nhuộm cành tương tư.
...
-LL-

EM VẼ ANH

Em vẽ anh nét u hoài
Đâm chiêu cuối phố thả ngày đi xa
Vẽ anh sương tóc mây pha
Buồn thương vời vợi quê nhà viễn phương
Vẽ anh một giọt tình thương
Rơi vào suối ngọt vấn vương chưa rời
Vẽ anh màu lá thu rơi
Buồn nằm da diết rã rời lòng đau
Vẽ anh một thoáng hư hao
Tim em đau nhói làm sao hỡi người !

Hồng Quế

 
VẼ  ANH VÀ EM
 
Cầu xin mắt biếc môi cười
Long lanh, lúng liếng bên người tình chung
Nhịp nhàng sánh bước ung dung
Tâm đầu ý hợp thỏa cùng đam mê
Vẽ anh, em dạ hướng về
Vườn xanh rợp bóng đề huề chốn xưa
mái tranh nắng dọi lưa thưa
Đong đầy tiếng hát những trưa hẻ về
À ơi...! gió thoảng tư bề
Cho ta an giấc hẹn thề tròn duyên.
-sd-



Thơ thôi nhe anh LL , vì chiều nay tự nhiên hứng lên mấy dòng thơ buồn
.
 
 Cứ tự nhiên tuôn dòng xúc cảm, thật vui...
SĨ ĐOAN 20.10.2009 20:39:25 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI TÔI THƯƠNG
 
Con đò nhỏ chỡ nhiều mơ ước
Gặp sóng thần chậm bước ra khơi
Sao trời tỏ rạng nơi nơi
Giúp tôi nhắn gửi vạn lời yêu thương...
 
Niềm nhung nhớ vấn vương kỉ niệm
Đêm canh trường hồn lịm tình si
Bao niên hoài vọng khắc ghi
Giao thời chắp cánh thầm thì lời ru
 
Sông cách trở, lá thu đổi sắc...
Vẹn niềm tin chẳng bắc nhịp cầu
Chờ em dệt mộng duyên đầu
Nên âm trầm bổng trọn câu ước thề.
 
Sóng gió lặn thuyền về bến đổ
Rượu, pháo hồng mọi chỗ âm vang
Vẹt mây lướt gió băng ngàn
Trăm hoa rộ nở... thiên đàng - trần gian!
-SD-
Lam Hồng Minh 22.10.2009 23:23:42 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI TÔI THƯƠNG

Con đò nhỏ chỡ nhiều mơ ước
Gặp sóng thần chậm bước ra khơi
Sao trời tỏ rạng nơi nơi
Giúp tôi nhắn gửi vạn lời yêu thương...

Niềm nhung nhớ vấn vương kỉ niệm
Đêm canh trường hồn lịm tình si
Bao niên hoài vọng khắc ghi
Giao thời chắp cánh thầm thì lời ru

Sông cách trở, lá thu đổi sắc...
Vẹn niềm tin chẳng bắc nhịp cầu
Chờ em dệt mộng duyên đầu
Nên âm trầm bổng trọn câu ước thề.

Sóng gió lặn thuyền về bến đổ
Rượu, pháo hồng mọi chỗ âm vang
Vẹt mây lướt gió băng ngàn
Trăm hoa rộ nở... thiên đàng - trần gian!
-sd-





Nhận Lời

Nhận lời người tràn lan hạnh phúc
Xuân ngập lòng thôi thúc nhịp tim
Anh về từ những cánh chim
Trên đôi vai chở muôn điều ước mơ

Nhận lời người ngu ngơ chìm đắm
Vần bài thơ như tẩm trầm hương
Hòa vào sợi nằng tơ vương
Lâng lâng hoa cỏ thiên đường mây xanh

Nhận lời người trăng thanh đón gió
Khúc nguyệt cầm ca tỏ lời yêu
Môi thơ mếm ấm yêu kiều
Bổng trầm uốn éo xiêu xiêu cõi hồn

Nhận lời người sinh tồn trần thế
Ngẫng đầu cao giấu lệ trần ai
Tình hoài muôn thuở chưa phai
Đi qua trăm ngõ đọa đày còn mê!

Lam Hồng Minh


***Cám ơn anh SD những đóa hoa hồng thật đẹp mang đến cho LHM cho ngày lễ phụ nữ Việt Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 23:24:50 bởi Lam Hồng Minh >
DongSuoiNgot 25.10.2009 06:58:34 (permalink)
0
VẼ AI...?
 
Vẽ ai trọn nét tâm đồng
Trung trinh bền vững giữa dòng đục trong?
Vẽ ai má thắm môi hồng
Thuỷ chung son sắt cõi lòng hương hoa?
Vẽ ai tính nết hài hoà
Giữa trời giông bão hát ca rộn ràng?
Vẽ ai sánh bước bên chàng
Bốn mùa tươi thắm chẳng màng lợi danh?
Vẽ người thao thức thâu canh
Sương rơi lác đác nhuộm cành tương tư.
...
-LL-

EM VẼ ANH

Em vẽ anh nét u hoài
Đâm chiêu cuối phố thả ngày đi xa
Vẽ anh sương tóc mây pha
Buồn thương vời vợi quê nhà viễn phương
Vẽ anh một giọt tình thương
Rơi vào suối ngọt vấn vương chưa rời
Vẽ anh màu lá thu rơi
Buồn nằm da diết rã rời lòng đau
Vẽ anh một thoáng hư hao
Tim em đau nhói làm sao hỡi người !

Hồng Quế

 
VẼ  ANH VÀ EM
 
Cầu xin mắt biếc môi cười
Long lanh, lúng liếng bên người tình chung
Nhịp nhàng sánh bước ung dung
Tâm đầu ý hợp thỏa cùng đam mê
Vẽ anh, em dạ hướng về
Vườn xanh rợp bóng đề huề chốn xưa
mái tranh nắng dọi lưa thưa
Đong đầy tiếng hát những trưa hẻ về
À ơi...! gió thoảng tư bề
Cho ta an giấc hẹn thề tròn duyên.
-sd-

VẼ MÀU HẠNH PHÚC

Vẽ màu hạnh phúc thần tiên
Xuân khe khẽ ngọt bóng hiền dáng anh
Vẽ màu mắt biếc long lanh
Xanh như biển thẳm nắng hanh soi lòng
Nhìn em rót giọt nắng hồng
Vị thơm hương ngọt cay nồng tin yêu
Vẽ đầy mộng mị bao điều
Trăm vì sao sáng yêu kiều bướm hoa
Vẽ trăng anh hái về nhà
Cho em làm gối kết hoa đêm về
Hồng Quế


Thơ thôi nhe anh LL , vì chiều nay tự nhiên hứng lên mấy dòng thơ buồn.

Cứ tự nhiên tuôn dòng xúc cảm, thật vui..

Em nghe lời anh vẽ rất là tự nhiên, vui nha anh....
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 07:00:27 bởi DongSuoiNgot >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 43 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 637 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9