DỆT TÌNH THƠ

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 22 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 637 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 01.09.2010 22:15:44
0
 
Trăng và liễu
 
Trăng chiều nay thập thò bên khóm trúc
Ánh thẹn thùng mỗi lúc nhạt tơ vàng...
Liễu đợi ai thướt tha lẩn dịu dàng...???
Khách đa tình mơ màng duyên hạnh ngộ.
Trời se lạnh, liễu càng thêm phong độ
Vẫn kiên tâm đợi chờ chốn khuê phòng
Vẫn xinh tươi, vẫn sắt son tim lòng
Say đắm đuối và cuốn dòng nhân thế!
Sd
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 08.09.2010 14:04:05
0
Xa em -2
 
Trời mưa gió
Lá bay bay
Mắt cay cay
Mưa hay lệ?
 
Lời ước thệ
Vang đâu đây
Thuở ngất ngây
Vương kí ức.
 
Tình thôi thúc
Tràn con tim
Ôi dịu êm
Trôi năm tháng.
 
Lưu bóng dáng
Làm hành trang
Vạn nẻo đàng
Ru giấc điệp.
 sd
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 08.09.2010 19:38:55
0
Xa em-10
 
Hoàng hôn tím
Hay tím hồn ta?
Giọt sương sa
Hay mắt nhạt nhòa?
Lòng bâng khuâng
Dạ nuối tiếc...
Da diết thuở nào
Ngọt ngào hư hao
Sắc màu hoen úa
Bồi hồi!
Xuyến xao!
Lệ trào...
Bước.
sd
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 14.09.2010 22:03:19
0
Xa em 2



Trời mưa gió
Lá bay bay
Mắt cay cay
Mưa hay lệ?

Lời ước thệ
Vang đâu đây
Thuở ngất ngây
Vương kí ức.

Tình thôi thúc
Tràn con tim
Ôi dịu êm
Trôi năm tháng.

Lưu bóng dáng
Làm hành trang
Vạn nẻo đàng
Ru giấc điệp.
SD

Vắng anh 2


Mây lãng đãng
Gió hây hây
Mắt lệ đầy
Người vắng bóng

Hồn trống rỗng
Tim rã rời
Ngọt hôn môi
Sao tìm lại?

Tình khờ dại
Gửi vào thơ
Nay bơ vơ
Ôm kỷ niệm

Tay nâng phím
Dạo khúc sầu
Anh nơi đâu?
Buồn phong kín!

C Pham

Nhớ-2

Ai toan tính
Tình chia xa?
Thuở thiết tha
Chìm huyệt lạnh?

Ai bên cạnh
Bóng đêm tàn
Dạ mơ màng
Tan sương khói!

Tim đau nhói
Thân rã rời
Ruột rối bời
Nhớ người xưa.

Trời đỗ mưa
Lệ sục sùi
Lòng ngậm ngùi
Ôi tê tái!
SD
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

vao_ha
  • Số bài : 482
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2009
RE: HÁI TRĂNG SAO - 16.09.2010 15:44:04
0
Tinh Ta

Đừng yêu ai anh nhé
Chỉ yêu mình em thôi
Dẫu tất cả con gái
Bên anh đều rất đẹp

Đừng thương ai anh nhé
Chỉ thương mình em thôi
Dẫu em không còn trẻ
Chẳng có trí hơn người

Đừng nhớ ai anh nhé
Chỉ một mình em thôi
Dẫu dòng đời mãi trôi
Yêu em đến muôn đời
Vườn hồng hoa nở ong bướm bay
Mây cao thấp thoáng lụa trải dài
Cánh chim mòn mỏi xa xa mãi
Ở chốn nơi này ai nhớ ai

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 18.09.2010 23:07:32
0
Canh tàn sao rạng lưa thưa
Nàng ơi! Bến ước ta vừa dựng xây
Dìu em vào mộng ngất ngây
Ươm đời hạnh phúc tháng ngày dài thêm.
 
Tình anh chan chứa tim hồng
Gửi trao trọn vẹn hương nồng nguyên trinh.
Hoàng hôn giọt tím hữu tình
Nên cung trầm bổng duyên mình thắt se.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2010 19:20:25 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 22.09.2010 19:21:32
0
Thương-8
 
Chiều vương chiếc bóng người thương
Phân chia đôi nẻo dặm trường óe le
Duyên tơ ta thắt ta se
Cớ sao khắc khoải tim nghe nhịp sầu?
Vì đâu nhuộm nét cơ cầu
Nhạn nam én bắc- mái đầu còn xanh?
Vẳng đưa tiếng nấc thâu canh
Tím lòng tím dạ thương cành liễu tơ.
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 22:26:45 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 27.09.2010 14:14:22
0
 
Mến- 8
 
 
 
Tình cờ ta gặp được nhau
Bắt nguồn lời nói lời chào thân thương
Ban sơ dấu ấn- tơ vương
Tạc ghi kí ức dáng hường phương xa
 
 
Âm thanh thánh thót ngân nga
Đi vào tâm khảm ngủ sà tim côi
Nàng ơi, xao động hồn tôi!
Hỏi rằng: Nơi ấy- bồi hồi luyến lưu?
 
Cung thương điệu nhớ lời ru
Đan thành thảm mộng kết từ hôm nao
Dâng em cả vạn vì sao
Lung linh soi bước. thì thào gió đưa. 
sd
 

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 04.10.2010 20:37:25
0
Nỗi niềm

Vay tình ái bao giờ trả hết?
Lại vay thêm - se kết - xin huề!
Mùa đông giá lạnh, nhiêu khê!
Thu giăng tâm sự ước thề còn chăng?
SD
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 07.10.2010 22:28:32
0
Hẹn một ngày…
 
Ngắm hoàng hôn thiết tha giọt tím chiều
Níu thời gian còn bao điều chưa tỏ
Trái tim son dường như còn bỏ ngỏ
Khóa tình em cho thỏa những mong chờ.
 
Cơn khát vọng đang cuốn hút vô bờ
Hôn cát trắng ngữa dài trông trời đất
Nhưng nghiệt thay, bởi mây cuồng bất tất…
Gió ngu ngơ điên loạn mãi gầm gừ
 
Đành li biệt – chôn chặt tận tâm tư
Nén lệ thảm dìm nhanh cơn ác mộng.
Lời em gọi hồn anh như lay động
Hẹn một ngày ta khơi dậy tương lai.
 
 
07.10.10
Sd
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 12.10.2010 23:31:46
0
Đồng hành cùng VNTQ
 
Tâm thanh thản tìm về Thư Quán
Dệt kim bằng năm tháng họa thi
Buồn vui- kỉ niệm- khắc ghi
Trào dâng tâm tưởng những khi chiều về.
 
Đêm hội tụ tư bề sôi động
Tiếng cung đàn ngân vọng ngàn mây
Lời ca, ánh mắt, bàn tay
Môi hồng, má thắm ngọt say tâm hồn.
 
Tình thi hữu trường tồn kí ức
Theo thời gian khó bức trôi xa
Kính dâng Thư Quán tình ca
Trăm năm nồng thắm có ta có người.
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 23:32:48 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 15.10.2010 20:25:08
0
 
Hờn 1
 
Ai dỗi ?
Ai hờn?
Tim son
Run rẩy!
 
Lòng nẩy
Mầm yêu
Tím chiều
Phai sắc!
 
Se thắt
Con tim
Cố tìm
Quên lãng!!!
 sd
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 18.10.2010 20:19:03
0
Em và Anh
 
Em hiền hòa ví dòng suối ngọt
Chảy loang quanh tung bọt trắng ngần
Bên nhau thanh thản muôn phần
Gió sương chẳng quản ân cần trao duyên.

 
Hương sắc lạ tỏa miền kí ức
Vị men nồng  thôi thúc nhịp tim
Bừng lên sợi nhớ êm đềm
Sợi thương khắng khít lần tìm cõi mơ!
 
Ơi tình ái! vần thơ đượm sắc
Ơi tình duyên! Nhịp bắc đôi bờ
Cách xa dạ đợi lòng chờ
Mong ngày sánh bước- tôn thờ tình chung!
sd
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 20.10.2010 20:04:28
0
Mộng hờ
 
Tâm sự lòng mình biết gửi thơ
Người đi vạn nẻo dạ trông, chờ…
Năm trôi tháng dạt lòng vẹn giữ
Ấp khối tình xưa nhạt sắc mơ.
sd
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 05.11.2010 00:21:04
0
Mộng hờ

Ai đi xuôi ngược trăm miền
Trăng nghiêng dõi bóng, mây hiền đón đưa
Sông yên, bể lặng chiều trưa
Nắng vàng trải lối, sao thưa trỏ đường
Sơn khê chim hót du dương
Trăm hoa đua nở sắc hương ngọt mùa...
Đâu đây tiếng gió trêu đùa
Ngỡ như hơi thở em vừa bên anh
Chín tầng mây trắng hóa xanh
Đượm màu hạnh phúc thâu canh mật tình.
Trớ trêu duyên phận đôi mình
Đầu ghềnh, cuối bãi bóng hình lẻ loi
Giơ tay vói hái mộng đời-
Dạt trôi, trôi mãi chơi vơi cuối nguồn!
sd

Mộng Đừng Phai

Mộng hờ ai rớt giọt buồn
Giơ tay em hứng đầy thương đem về
Đường chiều dài những lê thê
Xin đừng vấp ngả bên lề trần ai
Mộng hờ anh khoác trên vai
Leo lên con dốc đã dài trăm năm
Miễn sao mình được về thăm
Gánh thơ mang chữ thì thầm đón xuân
Đưa tay em đón ân cần
Kiếp chờ kiếp đợi bình an đợi chờ
Mật tình xin vẽ bằng thơ
Chở nhau về bến ước mơ sống hoài
Xin cho em một bàn tay
Nắm tay vào mộng đừng phai bao giờ!

Hồng Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 05.11.2010 00:38:05
0
Em và Anh
 
Em hiền hòa ví dòng suối ngọt
Chảy loang quanh tung bọt trắng ngần
Bên nhau thanh thản muôn phần
Gió sương chẳng quản ân cần trao duyên.

 
Hương sắc lạ tỏa miền kí ức
Vị men nồng  thôi thúc nhịp tim
Bừng lên sợi nhớ êm đềm
Sợi thương khắng khít lần tìm cõi mơ!
 
Ơi tình ái! vần thơ đượm sắc
Ơi tình duyên! Nhịp bắc đôi bờ
Cách xa dạ đợi lòng chờ
Mong ngày sánh bước- tôn thờ tình chung!
sd

Anh Và Em

Anh và em mưa đông nắng hạ
Vẫn chưa sờn sắt đá nghìn năm
Vọng ngàn xa đã xa xăm
Vẫn gần gần lắm về thăm nhau hoài

Anh trong sáng nắng mai hồng tỏa
Khắp nhân gian rạng tỏ trời xanh
Bút rồng chữ phụng tinh anh
Vẽ thơ vẽ mộng hương lành tin yêu

Thơ tìm thơ chắt chiu màu nhớ
Vần tìm vần tim thở mùa xuân
bút êm ghi nét ân cần
Sánh đôi sánh bước xa gần có nhau

Hồng Quế


Tới hôm nay mới đọc được những dòng thơ này của anh. Nên họa thơ muộn xin đừng buồn nha anh!


Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: HÁI TRĂNG SAO - 06.11.2010 19:51:52
0
Con sóng biếc hôn miền cát trắng
Chờ thuyền hoa đêm vắng vỗ về
Em ơi,giấc mộng nhiêu khê
Bao thu khắc khoải- tỉnh, mê chập chờn!
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 08.11.2010 06:01:47
0


Trích đoạn: Kẻ Ngông

Con sóng biếc hôn miền cát trắng
Chờ thuyền hoa đêm vắng vỗ về
Em ơi,giấc mộng nhiêu khê
Bao thu khắc khoải- tỉnh, mê chập chờn!

Đưa thuyền về gió mơn man thổi
Sóng thì thầm trên lối về ngang
Em mang theo ánh trăng vàng
Chan lên tình biển muôn ngàn mộng mơ

Hồng Quế


Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: HÁI TRĂNG SAO - 09.11.2010 12:55:57
0
 
 

 
Đưa thuyền về gió mơn man thổi
Sóng thì thầm trên lối về ngang
Em mang theo ánh trăng vàng
Chan lên tình biển muôn ngàn mộng mơ

Hồng Quế

 
Sóng lặng lẻ dật dờ bến vắng
Gió sương mưa đăng đẳng bao mùa
Trông thuyển trở lái reo, đùa
Ngân vang tiếng hát cho vừa tình chung.

 
 

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: HÁI TRĂNG SAO - 17.11.2010 18:10:28
0
SƯỞI ẤM TIM BĂNG


Vần thơ tấc dạ tôn thờ
Chữ duyên chẳng thể hững hờ muôn năm.

Thanh xuân đẹp tựa trăng rằm
Mờ xa khuất lặn tơ tằm ngổn ngang !

Con tim ai nắn bằng gang
Hay vì thời tiết hàn băng tứ mùa?

Ta xin nguyện nắng, gió lùa
Sưởi, hong ngày tháng đuổi xua lạnh lùng.
17.11
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 18.11.2010 07:40:21
0
Đôi ta

Tình ta đó một màu tươi thắm
Thu , đông qua xuân ấm vỗ về
Nghe chăng én lượn tư bề
Lúa vàng trĩu nặng đê mê gió nồng.

Hương thoảng nhẹ tim hồng rộng mở
Khói lam chiều muôn thuở thân yêu
Đóa hoa trân trọng chắt chiu
Dâng em- thông điệp nâng niu cuộc tình.

Duyên nửa kiếp đôi mình sánh bước
Nợ một đời mộng ước bay cao
Tương phùng- nhuộm sắc son màu
Ướp vầng cung nguyệt mật trao ân tình.


Đêm HỒng Nguyệt

Đêm hồng nguyệt lung linh mây mộng
Gió tương phùng thả rộng vần thơ
Bao năm mình đã đợi chờ
Mơ hương tẩm chữ tình thơ trao người

Nhận đi anh nụ cười thu chín
Lời trữ tình đủng đỉnh phong linh
Bàn tay nắn nót vần xinh
Em đan câu vận bóng hình của ai

Giữ cho nhau đừng phai hương chữ
Vầng trăng hồng ngôn ngữ tình yêu
Đêm em ngồi đợi chắt chiu
Níu trăng ở lại mà thêu mộng vàng

Hồng Quế

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: HÁI TRĂNG SAO - 18.11.2010 21:02:17
0
Trăng thơ đã lặn từ lâu
Làm sao gặt hái tìm đâu bây giờ?
Giữa bầu lam biếc thẩn thờ
Nhờ dòng suối ngọt đành chờ canh thâu.
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: HÁI TRĂNG SAO - 20.11.2010 18:52:06
0

Chúc anh luôn vui và hạnh phúc nhân dịp lễ nhà giáo ngày 20/11



Thăm Thầy

Đường xa hối hả em về
Thăm thầy vượt mấy sơn khê vui mừng
Bầu trời lam tựa mùa xuân
Bao nhiêu thu vẫn chưa lần phôi phai
Về đây tìm hạt nắng mai
Bao năm nắng ở tim này ấm êm
Bao lời chỉ dạy ơn trên
Ghi trong tâm khảm bồng bềnh nghĩa ân

Lam Hồng Minh

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: HÁI TRĂNG SAO - 20.11.2010 22:23:27
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

Trăng thơ đã lặn từ lâu
Làm sao gặt hái tìm đâu bây giờ?
Giữa bầu lam biếc thẩn thờ
Nhờ dòng suối ngọt đành chờ canh thâu.


Xin Anh Đừng Là Ngưu Lang Và Em Không Là Chức Nữ

Trời mưa ô thước bắt cầu
Cho em tìm vết mưa ngâu trở về
Mây trời lam ngủ đê mê
Suối thơ miên khúc câu thề chưa quên
Trăng ngồi lặng lẽ viết tên
Sau mây anh vẫn bồng bềnh giọt thơ
Trời mưa Ngưu Chức đợi chờ
Thơ em bắt nhịp tình mơ cũng về
Theo anh ngông mấy đam mê
Bên vườn mưa ướt mà mê còn hoài
Thơ em rượt đóa sao mai
Chạy lên non hứng mây cài tóc anh
Cầu cho mây mộng gió lành
Em không Chức Nữ mơ xanh bầu trời
Cầu cho mưa sẽ thôi rơi
Anh về đón nắng tuyệt vời thơ em

Lam Hồng Minh

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: HÁI TRĂNG SAO - 23.11.2010 18:07:39
0
Thơ tình

Thơ tình ai chuốc say mèm
Chong đèn đón đọc môi mềm , mềm môi...
Thơ tình ai dạo hồn tôi
Dâng lên cung bậc tim côi trở mình?
Thơ tình nhuộm sắc lung linh
Ánh lên dác ngọc soi in trăng vàng.
Thơ tình rộ nở muôn đàng
Hương loang khắp lối tỏa lan tâm hồn!
Thơ tình thỏ thẻ ôn tồn
Cho tim cất cánh bềnh bồng trên mây.
Thơ tình - con chữ bay bay
Ngủ yên bến mộng tháng ngày bình yên.
Thơ tình một cõi thiêng liêng
Trăm năm như thể-đào nguyên bốn mùa.
Thơ tình –cơn gió thoảng đưa
Miên man giấc mộng hồn chưa trở về.


Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 24.11.2010 09:37:52
0

Thơ lồng bóng nguyệt

Dạ ao ước vầng trăng anh hóa
Tỏa long lanh ngắm đóa hoa xinh
Ôm từng con chữ trung trinh
Em tô sắc nét lung linh lượn lờ.

Trăng thỏ thẻ bên tờ giấy trắng
Hôn tóc mềm đêm vắng vào mơ
Đưa em về tận bến bờ
Ân nồng nghĩa đượm thẩn thờ dấu yêu.

Nụ hồng ngọt chắc chiu gìn giữ
Đôi má hây tồn trử tim son
Dìu em trên thảm cỏ non
Xanh mầm tình ái- chẳng còn lẻ loi!
KN

Nhập Mộng

Xin dìu mộng lên ngôi tình ái
Đêm tàn canh em mãi gần bên
Bút thơ gò nét viết tên
Vầng trăng bảo ngọc tim mềm hơn sương

Trăng kề vai mùa thương ấp ủ
Gió đông dài mây phủ đường đi
Nụ hồng hâm nóng vần thi
Em ngồi đợi mộng mắt mi ảo huyền

Đưa nhau về triền miên nhập mộng
Môi tìm môi giọt nóng hương đời
Đưa hồn về cõi chơi vơi
Cho nhau ở lại suốt đời người ơi!

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 09:41:03 bởi DongSuoiNgot >

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: HÁI TRĂNG SAO - 24.11.2010 23:28:57
0
Trang mơ

Hôn gió nhẹ mộng đời vấn bước
Lướt trùng khơi mơ ước đơm hoa
Yêu em trọn dạ thiết tha
Từ trong huyết mạch đậm đà tình chung.

Đời khúc khuỷu tín, trung vẹn giữ
Bước chông chênh tồn trử duyên mơ
Mượn vần trăng khuyết ươm tơ
Trung tuần gặt hái nên thơ ái tình.

Sóng lấp lánh chỡ hình bóng cũ
Bến rêu phong ũ rũ bên lòng
Dõi theo cánh nhạn...mênh mông
Đưa hồn dĩ vãng ấp dòng hương quê.
sd

 
24.11.10
HungPhu

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: HÁI TRĂNG SAO - 27.11.2010 23:32:02
0
Thơ tình

Thơ tình ai chuốc say mèm
Chong đèn đón đọc môi mềm , mềm môi...
Thơ tình ai dạo hồn tôi
Dâng lên cung bậc tim côi trở mình?
Thơ tình nhuộm sắc lung linh
Ánh lên dác ngọc soi in trăng vàng.
Thơ tình rộ nở muôn đàng
Hương loang khắp lối tỏa lan tâm hồn!
Thơ tình thỏ thẻ ôn tồn
Cho tim cất cánh bềnh bồng trên mây.
Thơ tình - con chữ bay bay
Ngủ yên bến mộng tháng ngày bình yên.
Thơ tình một cõi thiêng liêng
Trăm năm như thể-đào nguyên bốn mùa.
Thơ tình –cơn gió thoảng đưa
Miên man giấc mộng hồn chưa trở về.

Kẻ Ngông



Thơ Tình Của Anh

Thơ tình anh vẽ bùa mê
Nai em ngơ ngác bốn bề xuân thu
Thơ tình anh giấc mộng du
Miên man mờ ảo tim ru ngọt ngào
Thơ tình anh dệt trăng sao
Mật tràn hương nắng đêm vào tương tư
Thơ tình anh hát như ru
Trăm năm rụng những mùa thu vào lòng
Thơ tình anh dạo nắng hồng
Thơm muôn hoa nở thơm nồng nhụy xuân
Thơ tình đàn khúc lâng lâng
Gió mang đi khắp xa gần xuân mơ
Thơ tình ngây ngất dại khờ
Mềm môi thương nhớ ngu ngơ bóng tình
Thơ tình nở nụ hương trinh
người về ở lại biết mình đã yêu

Lam Hồng Minh



Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: HÁI TRĂNG SAO - 29.11.2010 17:46:54
0
Tình thơ của em

Tình thơ em! Điệp khúc chiều
Đưa anh vào mộng dệt nhiều mơ xanh.

Tình thơ em! Sáng long lanh
Ví vầng trăng rạng thaâu canh ấm nồng!

Tình thơ em! Suối tuôn dòng
Ngọt ngào hương vị tô hồng môi xinh.

Tình thơ em! Đẹp lung linh
Như hoa sắc thắm nghiêng mình đung đưa.

Tình thơ em! Ngọn gió lùa
Nâng hồn bay bổng tứ mùa hoan ca.

Tình thơ em! Sánh ngọc ngà
Thời gian bóng mượt chẳng pha bụi trần.

Tình thơ em! Chẳng cân phân
Khung trời mơ ước trọn phần đỏ son.

Tình thơ em! Ngọn gió mơn
Thổi bùng bếp lửa ngát thơm mộng đời.
29.11
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HÁI TRĂNG SAO - 06.12.2010 19:38:23
0
Xa xa gió hát ngọt mềm
Trăng treo đỉnh núi buông êm tơ vàng
Ru ai mộng thắm thiếp- chàng
Cầu duyên bắt nhịp nắng tràn hồn trinh.
sd

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 22 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 637 bài trong đề mục