DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 43 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 637 bài trong đề mục
HÁI TRĂNG SAO 06.06.2009 18:46:57 (permalink)
0
 VÌ SAO
 
 
Xa xa trông thấy vì sao...
Vì sao nhặt mãi chẳng bao giờ kề?
Ai vui sánh bước đề huề?
Ta buồn lui gót trở về - vì sao?

-HTS- 
 

#16
    Lam Hồng Minh 07.06.2009 14:51:15 (permalink)
    0


     VÌ SAO

     
     
    Xa xa trông thấy vì sao...
    Vì sao nhặt mãi chẳng bao giờ kề?
    Ai vui sánh bước đề huề?
    Ta buồn lui gót trở về - vì sao?
    -HTS- 

    Nhìn trong con mắt ngàn sao
    Vẫn màu lóng lánh ngọt ngào người ơi
    Cỏ đêm xanh mượt ngọn đồi
    Mềm lưng đêm hát tuyệt vời trăng sao
    LHM
     

    #17
      tranthaptinh 07.06.2009 15:01:31 (permalink)
      0


      Trích đoạn: HÁI TRĂNG SAO

       VÌ SAO
       
       
      Xa xa trông thấy vì sao...
      Vì sao nhặt mãi chẳng bao giờ kề?
      Ai vui sánh bước đề huề?
      Ta buồn lui gót trở về - vì sao?

      -HTS- 
       

      Vì sao...Sao ở trên cao?
      có Người lại muốn hái Sao gần kề?
      Ai buồn lui gót trở về
      Vì sao không hái...Sao lê bước vào
      Chào người muốn hái vì Sao
      #18
        DongSuoiNgot 07.06.2009 15:44:14 (permalink)
        0


        NỬA NGU NGƠ
         
         
        Mộng...
        vu vơ
        nên tình hư ảo
         Mơ...
        dật dờ
        điên đảo tâm can
        Buồn thay!
        Tâm tính
        ngang tàn...
        Vói tay
        kinh động
        trăng vàng long lanh.
        Say...
        đắm đuối
        thâu canh trỗi nhịp
        Tỉnh...
        say mê
        cho kịp mộng hờ
        Ai người
        đáp một bến bờ
        Cùng chung
         ước nguyện
        đợi chờ thiên niên.
        HTS 

        NỬA DẠI KHỜ

        Mộng nửa ngu ngơ nửa dại khờ
        Thao thức một đời nhớ xa xăm
        Buồn nghe lời gió thì thầm
        Buồn nghe sóng vỗ ì ầm khổ đau...

        Nửa thương đau ngọt ngào xâu xé
        Hồn bâng quơ lụy hệ tràn mơ
        Thế gian còn lại mộng khờ
        Chia nhau một nửa bến bờ rủi may...



        #19
          HÁI TRĂNG SAO 09.06.2009 16:07:47 (permalink)
          0
           



          VÌ SAO

           
           
          Xa xa trông thấy vì sao...
          Vì sao nhặt mãi chẳng bao giờ kề?
          Ai vui sánh bước đề huề?
          Ta buồn lui gót trở về - vì sao?
          -HTS- 

          Nhìn trong con mắt ngàn sao
          Vẫn màu lóng lánh ngọt ngào người ơi
          Cỏ đêm xanh mượt ngọn đồi
          Mềm lưng đêm hát tuyệt vời trăng sao
          LHM



          Và đêm nay ta nằm bãi biển
          Sóng vô tình đưa tiễn sao trôi
          Long lanh sao đậu vai tôi
          Dói tay giật lấy ôi thôi tan rồi.
          HTS

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 16:15:07 bởi HÁI TRĂNG SAO >
          #20
            HÁI TRĂNG SAO 09.06.2009 17:25:33 (permalink)
            0
             
            NỬA NGU NGƠ
             
             
            Mộng... vu vơ nên tình hư ảo
            Mơ... dật dờ điên đảo tâm can
            Buồn thay! Tâm tính ngang tàn...
            Vói tay kinh động trăng vàng long lanh.

            Say... đắm đuối thâu canh trỗi nhịp
            Tỉnh... say mê cho kịp mộng hờ
            Ai người đáp một bến bờ
            Cùng chung ước nguyện đợi chờ thiên niên.
            HTS 

            NỬA DẠI KHỜ

            Mộng nửa ngu ngơ nửa dại khờ
            Thao thức một đời nhớ xa xăm
            Buồn nghe lời gió thì thầm
            Buồn nghe sóng vỗ ì ầm khổ đau...

            Nửa thương đau ngọt ngào xâu xé
            Hồn bâng quơ lụy hệ tràn mơ
            Thế gian còn lại mộng khờ
            Chia nhau một nửa bến bờ rủi may...

             
            Lòng thắc thỏm tình ai tan biến
            Dạ bâng khuâng lui tiến... sao đây?
            Xác thân dù có đoạ đày
            Vẫn yêu da diết mơ ngày hồi sinh
             
            Tình trớ trêu tâm linh ngơ ngẩn
            Mộng mập mờ đục vẩn khó phân
            Ngu ngơ theo bước chân trần
            Ngẩn ngơ nửa mảnh châu thân dại khờ
             
            HTS- DSN
             
             
             




            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 18:29:14 bởi HÁI TRĂNG SAO >
            #21
              HÁI TRĂNG SAO 09.06.2009 18:11:50 (permalink)
              0
              VÌ SAO
               
              Xa xa trông thấy vì sao...
              Vì sao nhặt mãi chẳng bao giờ kề?
              Ai vui sánh bước đề huề?
              Ta buồn lui gót trở về - vì sao?
               
              -HTS-
               
               Vì sao...Sao ở trên cao?
              có Người lại muốn hái Sao gần kề?
              Ai buồn lui gót trở về
              Vì sao không hái...Sao lê bước vào
              Chào người muốn hái vì Sao.
               
              tranthaptinh
               
               
              Trời sinh Sao ở quá cao
              Dói tay giật hái nhưng nào sao rơi
              Bắt thang lên hỏi ông trời
              Ông cười chẳng nói một lời lui ra
              Ai người muốn hái cùng ta?
              Hân hạnh đón tiếp để mà hái Sao!
               
              HTS
              #22
                HÁI TRĂNG SAO 09.06.2009 18:30:04 (permalink)
                0
                TÌNH THIÊN THU
                 
                 
                Khắc mãi tên em ước mộng thề
                Thiên thu bất tử đắm say mê
                Thương đời tạm bợ tim tan nát
                Khóc kiếp lạc loài dạ tái tê!
                Nửa khúc tiêu sầu - sầu chất ngất!
                Trọn khung đàn tấu giấu đê mê...!
                Mộng mơ ngày ấy yêu thương mãi
                Chốt chặt tâm tư dẫu chán ê.
                HTS
                #23
                  Lam Hồng Minh 10.06.2009 06:29:44 (permalink)
                  0
                  VÌ SAO



                  Xa xa trông thấy vì sao...
                  Vì sao nhặt mãi chẳng bao giờ kề?
                  Ai vui sánh bước đề huề?
                  Ta buồn lui gót trở về - vì sao?
                  -HTS-

                  Nhìn trong con mắt ngàn sao
                  Vẫn màu lóng lánh ngọt ngào người ơi
                  Cỏ đêm xanh mượt ngọn đồi
                  Mềm lưng đêm hát tuyệt vời trăng sao
                  LHM


                  Và đêm nay ta nằm bãi biển
                  Sóng vô tình đưa tiễn sao trôi
                  Long lanh sao đậu vai tôi
                  Dói tay giật lấy ôi thôi tan rồi.
                  HTS

                  Hình như tình đã trôi xa thẳm
                  Lấp vầng mây lấm tấm mưa rơi
                  Hình như đau xót rối bời
                  Em đi cúi mặt về thôi ngỡ ngàng
                  LHM
                  #24
                    Lam Hồng Minh 10.06.2009 06:42:53 (permalink)
                    0
                    Lòng thắc thỏm tình ai tan biến
                    Dạ bâng khuâng lui tiến... sao đây?
                    Xác thân dù có đoạ đày
                    Vẫn yêu da diết mơ ngày hồi sinh

                    Tình trớ trêu tâm linh ngơ ngẩn
                    Mộng mập mờ đục vẩn khó phân
                    Ngu ngơ theo bước chân trần
                    Ngẩn ngơ nửa mảnh châu thân dại khờ

                    HTS- LHM

                    Anh về đi ngây thơ gói lại
                    Khóc âm dương xa ngái vòng tay
                    Réo người sống lại ngày mai
                    Thay tên đổi họ tình dài trăm năm

                    Thôi thì quên xa xăm tình mộng
                    Mây hững hờ tay trống vòng tay
                    Yêu thương giờ đã đoạ đày
                    Xa nhau như đã trời bày phận duyên!

                    HTS - LHM
                    #25
                      Lam Hồng Minh 10.06.2009 06:58:18 (permalink)
                      0


                      TÌNH THIÊN THU
                       
                       
                      Khắc mãi tên em ước mộng thề
                      Thiên thu bất tử đắm say mê
                      Thương đời tạm bợ tim tan nát
                      Khóc kiếp lạc loài dạ tái tê!
                      Nửa khúc tiêu sầu - sầu chất ngất!
                      Trọn khung đàn tấu giấu đê mê...!
                      Mộng mơ ngày ấy yêu thương mãi
                      Chốt chặt tâm tư dẫu chán ê.
                      HTS

                      TÌNH ĐÃ CHẾT

                      Tình đã ra đi vứt ước thề
                      Yêu đương lịm chết khúc si mê
                      Người giờ xa quá hương tan tác
                      Ta đã gần như ngất tái tê
                      Lời hứa hôm nào đâu còn dấu
                      Câu hò thuở ấy chắc vì mê
                      Thiên thu đau xé lòng ta đó
                      Khép lại tim yêu mạch máu ê !
                      LHM


                      #26
                        HÁI TRĂNG SAO 10.06.2009 11:02:22 (permalink)
                        0
                        THẨN THƠ
                         
                        Chiều sầu dõi mắt dạ ngu ngơ
                        Nửa mảnh hồn thơ mãi dật dờ
                        Ai trốn duyên xưa giờ trắc trở
                        Ta tìm mộng mị trang
                        Mưa gào gió thét gờ tan vỡ
                        Sóng động mây tuôn lỡ mộng hờ
                        Khắc khoải trông chờ sầu bỡ ngỡ
                        Cạn dòng châu ngọc trởvơ.
                        -hts-
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 08:54:42 bởi HÁI TRĂNG SAO >
                        #27
                          tranthaptinh 10.06.2009 11:59:44 (permalink)
                          0


                          VÌ SAO
                           
                          Xa xa trông thấy vì sao...
                          Vì sao nhặt mãi chẳng bao giờ kề?
                          Ai vui sánh bước đề huề?
                          Ta buồn lui gót trở về - vì sao?
                           
                          -HTS-
                           
                           Vì sao...Sao ở trên cao?
                          có Người lại muốn hái Sao gần kề?
                          Ai buồn lui gót trở về
                          Vì sao không hái...Sao lê bước vào
                          Chào người muốn hái vì Sao.
                           
                          tranthaptinh

                           
                          Trời sinh Sao ở quá cao
                          Dói tay giật hái nhưng nào sao rơi
                          Bắt thang lên hỏi ông trời
                          Ông cười chẳng nói một lời lui ra
                          Ai người muốn hái cùng ta?
                          Hân hạnh đón tiếp để mà hái Sao!
                           
                          HTS

                          Sao cao cười quá sao đau
                          Có người muốn hái...Sao lao xuống Sào
                          trên Sào... nhìn xuống đâu cao?
                          Sao người không hái...nhìn cao đầu chào
                          Sao vào...bảo hái mau mau??

                          #28
                            Mỹ Trinh 11.06.2009 04:45:21 (permalink)
                            0


                            TÌNH THIÊN THU


                            Khắc mãi tên em ước mộng thề
                            Thiên thu bất tử đắm say mê
                            Thương đời tạm bợ tim tan nát
                            Khóc kiếp lạc loài dạ tái tê!
                            Nửa khúc tiêu sầu - sầu chất ngất!
                            Trọn khung đàn tấu giấu đê mê...!
                            Mộng mơ ngày ấy yêu thương mãi
                            Chốt chặt tâm tư dẫu chán ê.
                            HTS

                            TÌNH NGÀN NĂM

                            Như đã ngàn năm ước hẹn thề
                            Làm sao chối bỏ giấc đam mê
                            Thương sao thương quá lòng tan vỡ
                            Nhớ lắm nhớ hoài khóc tái tê
                            Vắng bóng người đi hồn lả tả
                            Xa trông em ở đắm hôn mê
                            Thiên thu tình vẫn ngàn năm ấy
                            người hỡi về đây nhớ đã ê !

                            MT



                            #29
                              tranthaptinh 11.06.2009 10:38:04 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: tranthaptinh

                              VÌ SAO
                               
                              Xa xa trông thấy vì sao...
                              Vì sao nhặt mãi chẳng bao giờ kề?
                              Ai vui sánh bước đề huề?
                              Ta buồn lui gót trở về - vì sao?
                               
                              -HTS-
                               
                               Vì sao...Sao ở trên cao?
                              có Người lại muốn hái Sao gần kề?
                              Ai buồn lui gót trở về
                              Vì sao không hái...Sao lê bước vào
                              Chào người muốn hái vì Sao.
                               
                              tranthaptinh

                               
                              Trời sinh Sao ở quá cao
                              Dói tay giật hái nhưng nào sao rơi
                              Bắt thang lên hỏi ông trời
                              Ông cười chẳng nói một lời lui ra
                              Ai người muốn hái cùng ta?
                              Hân hạnh đón tiếp để mà hái Sao!
                               
                              HTS

                              Sao cao cười quá sao đau
                              Có người muốn hái...Sao lao xuống Sào
                              trên Sào... nhìn xuống đâu cao?
                              Sao người không hái...nhìn cao đầu chào
                              Sao vào...bảo hái mau mau??


                              Sao rơi xuống Áo trên Sào
                              Rơi vào túi áo khóc đau nghẹn ngào
                              Đêm qua trăng sáng soi vào
                              vào trong Túi áo...một hào quang trao !

                              Hỏi người còn muốn hái Sao...
                              Sao rơi điên đảo xuống...Ao lội nhào
                              Bây giờ người ở trên cao
                              Sao không vói xuống hái Sao đem vào






                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 43 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 637 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9