DỆT TÌNH THƠ
NHỚ...
Đi chơi em nhớ mua quà
Nào hoa, nào quả...quê nhà đợi trông.
Xứ người đi lại long nhong
Coi chừng mất dép- tình không muốn về.
Trăng Thơ đã có Sao kề
Soi vườn ai đó- tư bề gió reo.
-HTS- CHỜ... Đi chơi em nhớ lối về Ở nhà đừng có cận kề lê la Đừng nhòm đừng ngó người ta Lỡ mà có chút tình xa tình gần... Mai này em tính nợ nần Lời anh đã hứa mỗi lần kề bên vao_ha
út thu
ĐỢI... Anh nào có dám nhìn lên Chỉ là nhỏ nhẹ gọi tên bạn tình. Tim yêu góc trái ghi hình... Chứa chan góc phải duyên mình hôm nao. Ngọt ngào góc dưới gửi trao... Góc trên kí gởi với bao hương nồng! -HTS-
Trăng sao sóng nước hữu tình
Sông Thương sóng vỗ nhấp nhô
Đò ngang lơ lửng hướng bờ xa xưa.
Trăng Thơ xé tọat sương thưa
In lên mặt nước...đò vừa ngẩn ngơ!
Sao trời... sóng vỗ nên thơ
Đò ngang ôm ấp mộng mơ sớm chiều.
-HTS -
Trăng thơ đợi người
Đò ngang thăm bến chi nhiều
Thương ai hờn trách bao điều thấu không...?
Thôi đừng vương vấn dòng sông
Hãy quay về hướng...trăng lồng tình mơ...
Tội người mới đến ngẩn ngơ
Ngóng trông đò ...hóa Trăng thơ đợi người...!
ThươngGiang GIAO THOA ĐẤT TRỜI Xuân về hoa nở vui tươi Đò ngang lướt sóng mây trời đua bay Trăng lồng gió nhẹ hồn say Tắm dòng Thương mát tháng ngày bình yên Ngao du...lãnh địa thiêng liêng Trăng lồng sông nước thỏa niềm khát khao! -SD-
MỘNG LÀNH Cho anh nhắn gửi đôi lời: Chăm nom săn sóc khách mời- thay anh Phương này nhảy mũi thâu canh... yêu em anh dệt mộng lành bay xa. -SD-
VỀ BÊN EM NHÉ ANH ! Thơ em trong nỗi đợi chờ
Khát khao đến một ước mơ hỡi người
Tình em yêu mãi chẳng nguôi
Những chân tình đó chọn đời gửi trao
Xót xa dòng lệ tuôn trào
Yêu trong cay đắng ghẹn ngào hơi anh
Đứng nhìn anh ,ngọn cỏ xanh
Lòng này lạnh buốt héo vành môi em
Biết rằng đời quá bon chen
Tình em chỉ sánh mọn hèn mà thôi
Ngược dòng con nước buông xuôi
Tình em đến muộn nổi trôi kiếp này
Thâm mong cho đến một ngày
Anh về bên mái ấm đầy cùng em
Đắp xây tình mãi dịu êm
Hãy về anh nhé đêm đêm em chờ
VỀ BÊN EM NHÉ ANH ! Thơ em trong nỗi đợi chờ
Khát khao đến một ước mơ hỡi người
Tình em yêu mãi chẳng nguôi
Những chân tình đó chọn đời gửi trao
Xót xa dòng lệ tuôn trào
Yêu trong cay đắng ghẹn ngào hơi anh
Đứng nhìn anh ,ngọn cỏ xanh
Lòng này lạnh buốt héo vành môi em
Biết rằng đời quá bon chen
Tình em chỉ sánh mọn hèn mà thôi
Ngược dòng con nước buông xuôi
Tình em đến muộn nổi trôi kiếp này
Thâm mong cho đến một ngày
Anh về bên mái ấm đầy cùng em
Đắp xây tình mãi dịu êm
Hãy về anh nhé đêm đêm em chờ
Út thu
CÓ NHAU Thơ tình mộc mạc đơn sơ Mà sao chan chứa khối mơ chân thành! Tình yêu như thể sẳn dành Con tim mách bảo mộng lành đơm hương. Hữu tình lòng mãi vấn vương Ngủ mơ, thức mộng nhớ thương đêm ngày. Lòng em rực rỡ niên dài Mong sao duyên thắm chẳng hoài tình chung. Anh nghe tiếng gọi ngàn trùng Bơi trong bể nhớ... tương phùng đòan viên Ôi tình yêu! Khối thiêng liêng! Ông tơ bà nguyệt se riêng chúng mình Cao xanh khuông đúc dáng hình Kề bên hiện hữu trọn tình sắt son. Lê chân vượt vạn đồi, non Tìm về bến đỗ để còn có nhau! -HTS-
Tôi và anh Tôi và anh là hai người xa lạ
Bỗng trở thành đôi bạn̉ thân quen
Tôi và anh luôn có những nỗi niềm
Là chờ đợi, yêu thương... chưa dám ngõ
Tôi và anh là hai cơn gió nhỏ
Bỗng chạm vào thành hương tỏa tình yêu!
Tôi và anh cũng rất nuông chìu
Rồi phút chốc làm con tim xao xuyến!
Tôi và anh một mối tình lưu luyến
Ở trong lòng thương nhớ mãi đong đầy
Tôi và anh - hai mộng tưởng sum vầy
Mơ ước một ngày cập bến yêu thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2009 16:31:45 bởi vao_ha >
:::::::::::::::::::::::::
SINH NHẬT CHÚA CHA
Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
Ánh sáng rọi soi khắp mọi nhà
Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
Người chân ngà gót gót chân ngà
Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
Chia đàn con được đều ơn thánh
Mỗi người một phúc của Chúa Cha*
Nương Nương Phương Hà Phương
(*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
Và trái phép k êu Chúa không đ úng nơi)
KÍNH CHÚC BÁC HẢI TRĂNG SAO VÀ GIA QUYẾN VUI VẺ; HƯỞNG PHẦN ƠN THÁNH TRONG MÙA ĐẠI LỄ
Tôi và anh
Tôi và anh là hai người xa lạ
Bỗng trở thành đôi bạn̉ thân quen
Tôi và anh luôn có những nỗi niềm
Là chờ đợi, yêu thương... chưa dám ngõ
Tôi và anh là hai cơn gió nhỏ
Bỗng chạm vào thành hương tỏa tình yêu!
Tôi và anh cũng rất nuông chìu
Rồi phút chốc làm con tim xao xuyến!
Tôi và anh một mối tình lưu luyến
Ở trong lòng thương nhớ mãi đong đầy
Tôi và anh - hai mộng tưởng sum vầy
Mơ ước một ngày yêu thương cập bến .
út thu EM VÀ TÔI Em và tôi lòng vấn vương trìu mến Dành cho nhau bao hương vị đậm đà Em và tôi- những kẻ đã xa nhà Tình yêu ấy dẫu bình phương chẳng dứt. Em và tôi - đôi quả tim thổn thức Mộng ước vàng se thắc mối tơ duyên. Em và tôi- ôi tiếng gọi thiêng liêng! Tự sâu thẳm vượt ngàn trùng sông núi. Em và tôi- khối tình si đắm đuối Phút giao thời ta chẳng thể nào xa. Em và tôi theo nhịp điệu thiết tha Hòa ý tưởng đôi ta về bến đỗ. -HTS-
:::::::::::::::::::::::::
SINH NHẬT CHÚA CHA
Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
Ánh sáng rọi soi khắp mọi nhà
Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
Người chân ngà gót gót chân ngà
Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
Chia đàn con được đều ơn thánh
Mỗi người một phúc của Chúa Cha*
Nương Nương Phương Hà Phương
(*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
Và trái phép k êu Chúa không đ úng nơi)
KÍNH CHÚC BÁC HẢI TRĂNG SAO VÀ GIA QUYẾN VUI VẺ; HƯỞNG PHẦN ƠN THÁNH TRONG MÙA ĐẠI LỄ _____________________________
Nương Nương Phương Hà Phương
ĐẠO ĐỜI Đạo- đời đôi ngả quyện tâm ta Bác ái tương đồng đượm thiết tha! Đòan kết, yêu thương - tràn nắng ấm Dung hòa, trìu mến- vẹt sương sa. Đối nhân bình đẳng ngân lời tốt Xử thế công bằng vọng tiếng xa. Chúa ở trên cao yêu quí, trọng... Phật ngự trong lòng kính diết da!!! -HTS- HTS chân thành cám ơn PhuongHaPhuong, mến chúc bạn tận hưởng trọn vẹn mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc. -HTS-
Chúc anh hái thật nhiều trăng sao cho thơ anh thấp sáng một thế giới an lành và hạnh phúc anh nhé......
MERRY CHRISTMAS
Mỹ Trinh
NHỚ VÀ QUÊN
Biết viết gì đây - cách trở nhau
Người đi- kẻ ở lắng niềm đau
Con tàu xa bến đi muôn nẻo
Biết đến bao giờ gặp đổi trao?
Em muốn quên đi những buổi chiều
Con đường quen thuộc lúc vào yêu
Giờ đây đông phủ nghe thân buốt
Chẳng chút bâng khuâng vứt vạn điều...!
vao_ha
NHỚ VÀ NHỚ Có nghĩa gì đâu tách biệt nhau Càng quên- càng nhớ- tích thương đau Tương tư hoài vọng theo trăm nẻo Tối ngủ mơ màng dạ gửi trao... Kỉ niệm xa xưa nhuộm nắng chiều In sâu tâm tưởng khối nồng yêu Đông sang giá buốt cho thêm buốt Mới thấu lòng ta nhớ vạn điều...! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2009 19:44:53 bởi SĨ ĐOAN >
Chúc anh Giáng Sinh an lành hạnh phúc thương yêu thật nhiều nhiều....
Chốn Xưa?
Có phải nơi này là chốn xưa
Yêu nhau một thuở nắng vui đùa
Về ngang sân đã thay màu lá
Còn nắng không anh hay trời mưa ?
Em nhớ nơi này kỷ niềm dài
Đâu rồi hoa nắng rớt trên vai?
Đâu rồi dòng suối đêm tắm mát
Anh hái trăng sao tóc gió cài...
Biết bây giờ còn yêu nhau không?
Còn quên hay nhớ bờ môi hồng
Xa nhau từ ấy em trông ngóng
Tựa thềm trăng cũ xót xa lòng !
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2009 05:58:01 bởi DongSuoiNgot >
Chốn Xưa?
Có phải nơi này là chốn xưa
Yêu nhau một thuở nắng vui đùa
Về ngang sân đã thay màu lá
Còn nắng không anh hay trời mưa ?
Em nhớ nơi này kỷ niềm dài
Đâu rồi hoa nắng rớt trên vai?
Đâu rồi dòng suối đêm tắm mát
Anh hái trăng sao tóc gió cài...
Biết bây giờ còn yêu nhau không?
Còn quên hay nhớ bờ môi hồng
Xa nhau từ ấy em trông ngóng
Tựa thềm trăng cũ xót xa lòng !
Hồng Quế SAY MỘNG Vẫn nhớ trong tim kỉ niềm đầy Tháng ngày chan chứa đắm mê say Yêu thương trọn dạ màu chung thủy Son sắt nào hơn mối duyên nầy! Đêm trăng huyền diệu ánh lung linh Tồn đọng trong tim giọt lệ tình Năm tháng nào phai hình bóng cũ Đong đầy thương nhớ rạng niềm tin. Bờ môi nồng thắm nói thay lời Đôi tay xiết nhẹ chẳng nở rời Tình nồng men thấm say mộng tưởng Ngạt ngào hơi thở mãi tươi ,ngời!
UỐNG TRĂNG SAO Uống vầng trăng nhạt uống sao rơi Đếm giọt sương đêm đếm cuối trời Sóng sáng đôi dòng hòa rượu trắng Đắm chìm hư ảnh dạ chơi vơi! Lục tìm kí ức thuở hôm nao Kỉ niệm từng trang thấm ngọt ngào Hương vị nồng, cay -bay phất phới Ru hồn ngơ ngẩn- uống trăng sao! Thơ tình ngày ấy nhớ hay quên? Khắc hoải tim ta gọi phải tên Say, tỉnh vì đâu ai thấu hiểu Đêm trường thao thức bước lênh đênh! Rượu đã cạn dần mộng vẫn say Lời ru còn đó có ai hay? Bao đêm ta uống trăng tròn- khuyết Ngất ngưỡng gọi tình - chỉ gió lay!!! Uống Cùng Anh
Ta uống cùng anh giọt sầu rơi
Đêm tàn thổn thức giữa chơi vơi
Bao nhiều giọt đắng tràn men rượu
Vành môi nào nỗi nhớ đầy vơi !
Ta uống cùng anh giọt máu tim
Tràn thành giòng lệ chảy về tìm
Hương xưa còn đẩm màu ân ái
Trăng vẫn vàng trăng đêm vẫn im !
Ta về cùng uống những hạt thơ
Buồn thương số kiếp đã hững hờ
Uống cung mê khúc xin đừng tỉnh
Say hoài trầm bổng những giấc mơ...
Uống nữa đi anh màu trăng vàng
Nghìn giọt sao rơi một đêm hoang
Uống cho say ngất si mê đắm
Vùi nhau lòng ngực chữ mơ màng!!!
Hồng Quế CÙNG ANH UỐNG Cùng anh uống cạn chum sầu não Ngắm trăng sao mộng ảo tơ vương Đong tình dạ khắc yêu thương Lối xưa vị đọng, nẻo đường hương bay Cùng anh uống men say nồng thấm Thắp lửa hồng sưởi ấm tâm can Ưu tư khắc khoải đa mang Lệ tràn khoé mắt đôi hàng long lanh. Cùng anh uống thâu canh dệt mộng Chữ duyên tình ngân vọng trong tim Chìm sâu giấc điệp êm đềm Tắm dòng suối ngọt ta tìm về nhau. Cùng anh uống cùng trao ước thệ Se tình nồng mặc kệ thế nhân Rượu tình rượu nghĩa rượu ân Hoà chung ngọc lệ ta dâng mời nàng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 21:14:37 bởi Kẻ Ngông >
MỘNG TƯỞNG
Là mộng tưởng ngày đêm tơ vướng nhện
Là khát khao trên đỉnh nhớ mịt mù
Là mây ngàn bay về cõi phù du
Là say đắm men thơ anh tẩm mật
Là ảo ảnh về từng đêm chất ngất
Là yêu đương gào thét dưới vực sâu
Là linh hồn chẳng biết phải về đâu
Là lặn ngụp trong bể sầu hư vọng
Là yêu anh từ đỉnh cao buông thỏng
Là con tim mòn mỏi những đêm ngày
Là quên hết bao nhiêu điều thực tại
Là ngẩn ngơ ngơ ngẩn khép tù đày...
Là ảo vọng chiếm tâm hồn sâu thẳm
Là thực, hư trong giấc ngủ mơ màng
Là say đắm trên mỗi bước dặm đàng
Là ngơ ngẩn những khi chiều nắng ngã.
Là hớn hở lúc xuân về rộn rả
Là niềm tin chào đón khúc ve sầu
Là an ủi trông lá đổ qua cầu
Là động lực trước gió đông giá rét.
Là phu du để tâm tư gào thét
là mơ mộng châm dạ chút tươi hồng
Là mong manh sưởi ấm tận cõi lòng
Là điểm tựa xuôi dòng tìm bến đổ.
Hồng Quế- Sĩ Đoan
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: