DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 43 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 637 bài trong đề mục
C Pham 02.04.2010 13:03:41 (permalink)
0
Trao Anh
 
Cùng nhau họa vần thơ mơ ước
Anh bên em chung bước mê say
Dệt đan vần ý ngất ngây
Mộng tình ấp ủ đêm nay trao người
 
C Pham
 

 TRAO EM
 
Cùng sánh bước vui cười rạng rỡ
Em và anh vạn thuở không rời
Đan thêu thảm ái tươi ngời
về hạnh phúc đời đời nồng say!
sd


Chờ
 
Tình khi đến ngọt ngào trái cấm
Yêu đi anh sưởi ấm đôi tim
Cho em thôi hết kiếm tìm
Anh về hong lại nỗi niềm khát khao
Saohom42 03.04.2010 13:36:29 (permalink)
0
NGẮM CHỊ HẰNG

Trông nàng xinh đẹp tựa tiên nga
Rực rỡ kiêu sa ánh ngọc ngà
Bướm lượn là đà, ong ngất ngưỡng
Ươm lòng tơ tưởng ấm cung hoa.

HTS
 
Đêm thanh vằng vặc ngự hằng nga
Xiêm áo vàng tươi ánh ngọc ngà
Giát bạc lá hoa, ong bướm lượn
Lay hồn mộng tưởng bóng tiên sa.
 
                                     SH
HÁI TRĂNG SAO 03.04.2010 16:13:36 (permalink)
0
 
MỪNG EM
 
Mừng em trở lại vườn đào
Trao nhau mật ngọt thuở nào thiết tha
Bàn tay ôm ấp nụ hoa
Hương tràn vị thắm hoan ca bốn mùa.
HTS
vao_ha 04.04.2010 23:44:19 (permalink)
0
MỪNG EM
 
Mừng em trở lại vườn đào
Trao nhau mật ngọt thuở nào thiết tha
Bàn tay ôm ấp nụ hoa
Hương tràn vị thắm hoan ca bốn mùa.

                                   Bước chân tan loãng trong mưa
                             Em đang chập chững mà chưa vững lòng
                                   Đừng buồn anh hỡi đừng trông
                             Chờ khi vững bước cành hồng ngát hương

                                                  HTS-Út Thu
Mãi Mãi 05.04.2010 00:46:08 (permalink)
0
Trích đoạn: Saohom42

NGẮM CHỊ HẰNG

Trông nàng xinh đẹp tựa tiên nga
Rực rỡ kiêu sa ánh ngọc ngà
Bướm lượn là đà, ong ngất ngưỡng
Ươm lòng tơ tưởng ấm cung hoa.

HTS
 
Đêm thanh vằng vặc ngự hằng nga
Xiêm áo vàng tươi ánh ngọc ngà
Giát bạc lá hoa, ong bướm lượn
Lay hồn mộng tưởng bóng tiên sa.
 
                                     SH

Đêm thanh thiếu nữ ngắm trăng xa
Người đẹp là em hay Hằng Nga?
Tôi là một kẻ đang mơ mộng
Trên trời dưới đất giống nhau mà
L.K

Vào giao lưu với hai bạn, chúc vui vẻ
HÁI TRĂNG SAO 05.04.2010 21:10:25 (permalink)
0




MỪNG EM
 
Mừng em trở lại vườn đào
Trao nhau mật ngọt thuở nào thiết tha
Bàn tay ôm ấp nụ hoa
Hương tràn vị thắm hoan ca bốn mùa.

Bước chân tan loãng trong mưa 
Em đang chập chững mà chưa vững lòng 
Đừng buồn anh hỡi đừng trông
Chờ khi vững bước cành hồng ngát hương.
 
Tình xưa đượm nét vấn vương
Đan trong kí ức đêm trường ngẩn ngơ!
Vì ai dệt những vần thơ
Rực màu đỏ, tím... hướng bờ yêu thương.


 HTS-Út Thu

HÁI TRĂNG SAO 05.04.2010 21:29:23 (permalink)
0
 



NGẮM CHỊ HẰNG

Trông nàng xinh đẹp tựa tiên nga
Rực rỡ kiêu sa ánh ngọc ngà
Bướm lượn là đà, ong ngất ngưỡng
Ươm lòng tơ tưởng ấp cung hoa.

HTS
 
Đêm thanh vằng vặc ngự hằng nga
Xiêm áo vàng tươi ánh ngọc ngà
Giát bạc lá hoa, ong bướm lượn
Lay hồn mộng tưởng bóng tiên sa.
 
                                     SH

Đêm thanh thiếu nữ ngắm trăng xa
Người đẹp là em hay Hằng Nga?
Tôi là một kẻ đang mơ mộng
Trên trời dưới đất giống nhau mà
L.K

Vào giao lưu với hai bạn, chúc vui vẻ




HTS chân thành cám ơn lời chúc của Mãi Mãi .
 
Long lanh lấp lánh dáng tiên nga
Gót ngọc thướt tha tóc mượt mà
Yểu điệu âu là...say đắm đuối!
Muôn thu tiếc nuối -quá tầm xa.
hts
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 21:33:40 bởi HÁI TRĂNG SAO >
Saohom42 09.04.2010 17:15:00 (permalink)
0
Tâm tình hằng nga
 
Lời yêu muôn thuở vọng ngân nga
Tâm sự loang qua dưới ánh ngà
Thắc thỏm vì ai mà khắc khoải?
Bao thu mộng ước phải đành xa.
****
 
Đáy nước lung linh ánh nguyệt ngà
Long lanh huyền diệu tuyệt như hoa
Mơ hoang chấp cánh ôm cung nữ
Tỉnh giấc bàng hoàng phút tiễn xa.
**** 
  
 
Đáy nước xôn xao ánh nguyệt vàng
Lung linh gợn sóng, sóng mênh mang
In hình tiên nữ cười duyên dáng
Khao khát hồn ai giấc mộng hoang.
****
 
 
Ngòai song lơi lả mảnh trăng hoa
Như cợt, như yêu chỉ mỗi ta
Hí hửng chòang ôm, chao ! hụt hẫng
Gió thổi, mây che khuất nẻo xa.
 
                                SH
ttqv 09.04.2010 19:55:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

Tâm tình hằng nga
 
Lời yêu muôn thuở vọng ngân nga
Tâm sự loang qua dưới ánh ngà
Thắc thỏm vì ai mà khắc khoải?
Bao thu mộng ước phải đành xa.
****
 
Đáy nước lung linh ánh nguyệt ngà
Long lanh huyền diệu tuyệt như hoa
Mơ hoang chấp cánh ôm cung nữ
Tỉnh giấc bàng hoàng phút tiễn xa.
**** 
  
 
Đáy nước xôn xao ánh nguyệt vàng
Lung linh gợn sóng, sóng mênh mang
In hình tiên nữ cười duyên dáng
Khao khát hồn ai giấc mộng hoang.
****
 
 
Ngòai song lơi lả mảnh trăng hoa
Như cợt, như yêu chỉ mỗi ta
Hí hửng chòang ôm, chao ! hụt hẫng
Gió thổi, mây che khuất nẻo xa.
 
                                SH

Hi...ttqv ghé thăm và chào bạn SAOHOM42. Bài thơ Tâm tình hằng nga rất hay và rất dịu dàng thật dể thương.
vao_ha 11.04.2010 13:57:34 (permalink)
0
MỪNG EM
 
Mừng em trở lại vườn đào
Trao nhau mật ngọt thuở nào thiết tha
Bàn tay ôm ấp nụ hoa
Hương tràn vị thắm hoan ca bốn mùa.

Bước chân tan loãng trong mưa 
Em đang chập chững mà chưa vững lòng 
Đừng buồn anh hỡi đừng trông
Chờ khi vững bước cành hồng ngát hương.
 
Tình xưa đượm nét vấn vương
Đan trong kí ức đêm trường ngẩn ngơ!
Vì ai dệt những vần thơ
Rực màu đỏ, tím... hướng bờ yêu thương.


                                  Ngẩn ngơ em đứng ven đường
                                Nhặt loài hoa dại đã vương bụi trần
                                     Sầu bi rồi lại thương thân
                             Sao mình khờ dại âm thầm chờ mong
SĨ ĐOAN 13.04.2010 09:48:52 (permalink)
0
 
 

 
MỪNG EM
 
Mừng em trở lại vườn đào
Trao nhau mật ngọt thuở nào thiết tha
Bàn tay ôm ấp nụ hoa
Hương tràn vị thắm hoan ca bốn mùa.

Bước chân tan loãng trong mưa 
Em đang chập chững mà chưa vững lòng 
Đừng buồn anh hỡi đừng trông
Chờ khi vững bước cành hồng ngát hương.
 
Tình xưa đượm nét vấn vương
Đan trong kí ức đêm trường ngẩn ngơ!
Vì ai dệt những vần thơ
Rực màu đỏ, tím... hướng bờ yêu thương.



             Ngẩn ngơ em đứng ven đường 
      Nhặt loài hoa dại đã vương bụi trần 
             Sầu bi rồi lại thương thân 
      Sao mình khờ dại âm thầm chờ mong.

 
 
Nắng mưa phủi sạch bụi trần
sắc hương hoe gió trội phần hơn xưa
Ví dầu sáng tối chiều trưa...
Trông em cơ cực anh vừa mến, yêu...!
 
sd - útthu

SĨ ĐOAN 14.04.2010 16:19:10 (permalink)
0
LỆ HAY MƯA
 
Ta ngơ ngẩn giữa trời lam biếc
Nhớ người xưa ai biết về đâu
Đêm thanh trời bỗng mưa ngâu
Làn môi mặn đắng lệ sầu hay mưa?
sd
DongSuoiNgot 16.04.2010 06:57:02 (permalink)
0
CÓ CÒN NGỌT

Dòng suối xưa có còn vị ngọt?
Hương Quế trầm nhỏ giọt lan xa?
Dường như hơi thở trong ta
Vương đầy kỉ niệm thuở mà...trăng nhô!
sd

Suối còn chảy vô bờ thương nhớ
Mang hương thơm bỡ ngỡ tìm nhau
Vẫn như ngày tháng hôm nào
Về bên anh thở khát khao trăng vàng...

Hồng Quế
DongSuoiNgot 16.04.2010 06:58:23 (permalink)
0
TIẾNG BƯỚC CHÂN

Về nhanh em bên dòng sông cũ
Vị hương trầm quyến rũ còn dâng
Ta nghe tấc dạ lâng lâng
Từ trong tiếng gió bước chân nhẹ nhàng
sd

Nghe trong gió thơ anh thơm ngát
Bên dòng sông man mác chiều xuân
Hồn say điệu bước lâng lâng
Bút nâng tay bút xích gần lại anh
Hồng Quế



Lá lay động chim Oanh ríu rít
Đậu bờ vai yêu thích thuở nao
Long lanh ánh mắt lệ trào
Mong ngày hóa kiếp anh hào- mỹ nhân!
HTS

Có không anh mùa xuân bất tận?
Mùa tình yêu hương phấn đời đời
Hay là thơ vẽ thành lời
Vần hay ý đẹp cho đời thêm tươi
Hồng Quế


Mùa xuân thắm chuyển dời nóng bức
Vị ái nồng có lúc nhạt phai
Thời gian ai trở ai xoay?
Do ta chăm chút lưu hoài tình xưa.
sd

Lời của anh gió lùa mây thoáng
Vạn sự đời năm tháng đắp xây
Theo anh dệt mộng thật đầy
Nâng niu gìn giữ đó đây vẹn toàn.
Hồng Quế
DongSuoiNgot 16.04.2010 07:29:08 (permalink)
0

TÌNH LÀ BỂ RỘNG
(Họa bài Có bao giờ)


Dẫu thực tại hay là mộng ảo
Vần thơ tình- điên đảo tâm linh
Đong đầy ước vọng niềm tin
Ru hồn ngây ngất lưu tình huyết tim.

Lòng lưu luyến đêm đêm sóng vỗ
Sợi ái tình chẳng chỗ dừng chân
Trải dài theo những thâm ân
Sắc màu tươi thắm nghĩa nhân dạt dào.

Lòng tha thiết tuôn trào sức sống
Sải bước nhanh chèo chống phong ba
Đơm hương, tiết mật đậm đà
Nên dòng âm hưởng giao thoa ấm nồng.

Giữa sóng đời khó lòng kềm giữ
Nếu như ai tim trử thêm người
Nhạt phai ánh mắt nụ cười
Theo thời gian rộng rã rời trong hai.

Đời là thế mấy ai trọn vẹn
Chỉ cầu mong chẳng thẹn đất trời
Ơn mưa nắng gió trong đời
Ươm mầm tình ái rạng ngời tim ta!
sd

Âu Yếm Tình Thơ

Là mộng thôi sao mình điên đảo
Biết làm sao ngủ giấc an lành
Hay niềm tin vẫn như chưa đủ
Cho giận hờn nước mắt long lanh

Có phải sóng những lần giận dữ
Ập vào bờ đau tim cát tình si
Hay là gió đi ngang mùa giông bão
Cát bụi mù làm đau rát mắt mi

Ừ là mộng cho nhau sức sống
Thơ hiền hòa gửi một tấm lòng
Mai về đâu mang theo anh nhé
Dòng thân thương suối ngọt tình hồng

Mai về đâu em hoài vẫn nhớ
Dẫu là thơ từ cõi mộng mơ
Ơn chuốc bút đêm thâu mài mực
Giữa dòng đời giữ chút ngây thơ
Hồng Quế
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 43 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 637 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9