DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 43 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 637 bài trong đề mục
vao_ha 29.04.2010 14:07:21 (permalink)
0
TRĂNG HIỀN HÒA
 
Dạ lâng lâng- vinh hiển
Ấp yêu trăng hiền hòa
Dạt dào sóng hoan ca
Suốt đời âu yếm mãi!
 
Trăng phương xa xin hãy
Nhớ lòng biển mênh mông
Đêm đêm hướng hư không
Tìm vầng trăng lấp lánh.
 
Yêu sợi vàng óng ánh
Tô thắm đời biển xanh
Mong sao ngày trôi nhanh
Biển- trăng đêm đắm đuối!!! 
 
HTS

Biển Ấm Nồng



Trăng ôm hình chú cuội
Thả vào lòng biển khơi
Ôi bao nỗi buồn trôi...
Đêm nằm nghe biển hát

Từng cơn gió ngào ngạt
Ru những giấc ngủ say
Trăng sẽ mãi nơi này
Rọi ánh vàng lấp lánh

Để biển không hiu quạnh
Lúc trời chuyển sang đông
Biển sẽ thấy ấm nồng
Tình của trăng tha thiết

VH
SĨ ĐOAN 30.04.2010 09:20:37 (permalink)
0
 



Bước Bên Anh

Sĩ Đoan anh nhé tươi hồng

Dệt thơ vẽ mộng cho
lòng mềm thương

Em về điểm hẹn sông
tương

Nước mây gặp gỡ vấn vương đời đời

Đừng lê chân bước tả
tơi

Đừng buồn cổ lẻ bên trời buồn tênh

Dù mình duyên nợ chẳng
nên

Vần thơ kết mộng về trên non ngàn

Tình anh dành hết cho
nàng

Trầm hương suối ngọt thơm
làn tóc xinh

Lạc Loài giờ gặp người tình

Kẻ Ngông có kẻ theo mình chợ đông

Hái Trăng Sao túi đầy không?

Em thời hái tiếp đêm
mong tràn tình

Từ đây ta bước theo
Mình

Có nhau như bóng với
hình chịu chưa?


Hồng Quế


LIỆU CÓ BÌNH YÊN
 
Sĩ Đoan lướt khỏi xuân hồng
Còn ai để lụy trói vòng yêu thương?
Đò ngang đợi bạn bờ Tương
Mây trôi gió cuốn vương vương nợ đời. 
Bao chiều lá rụng tả tơi
Sầu dâng khoé mắt sóng ngời buồn tênh
Muôn thu Nguyệt Lão vờ quên
Để sầu năm tháng bốc lên non ngàn. 
Đêm trăng gợi nhớ tình nàng
Hoa thời đượm ngát sắc càng tươi xinh.
Lòng ai lưu giữ ân tình?
Lạc Loài hứng chịu thình lình gió đông! 
Kẻ Ngông đau xót vờ không
Hái Trăng Sao cố lấp trong chuyện tình
Lặng nhìn cám cảnh duyên mình
Buâng khuâng cúi bước chẳng nhìn thốt thưa.
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 09:22:23 bởi SĨ ĐOAN >
HÁI TRĂNG SAO 30.04.2010 15:05:03 (permalink)
0


Biển Ấm Nồng


Trăng ôm hình chú cuội
Thả vào lòng biển khơi
Ôi bao nỗi buồn trôi...
Đêm nằm nghe biển hát

Từng cơn gió ngào ngạt
Ru những giấc nồng say
Trăng ngự mãi nơi này 
Nhả tơ vàng lấp lánh

Để biển không hiu quạnh
Lúc trời chuyển sang đông
Biển sẽ thấy ấm nồng
Tình của trăng tha thiết

VH


 
TRĂNG ẤM ÁP
 
Biển luôn luôn nuối tiếc
Thấy vầng mây kéo về
Mắc giăng khắp tư bề
Đẩy lùi trăng khuất lối.
 
Sóng cuộn trào đêm tối
Dâng tận đỉnh non cao
Tìm đến những vì sao
Gửi lời thăm trăng sáng.
 
Thiên thu lưu hình dáng
Ngọt ngào vang khúc ca
Ơi hỡi nàng Hằng Nga
Ngủ yên lòng biển nhé!
HTS 

SĨ ĐOAN 03.05.2010 17:37:39 (permalink)
0
YÊU!
 
Dòng sông xanh
Cành hoà nở
Thuở ta yêu
Chiều tím đỏ.
 
Ngỏ vắng ai
Lay gió gọi
Toại lòng nhau
Trao tình ái
 
sd
Kẻ Ngông 06.05.2010 21:13:48 (permalink)
0
Nước mắt con ướt hai hàng
Khi cha vĩnh biệt vội vàng ra đi
Nhớ những khi vào ra sớm tối
Nhớ những khi lặn lội vì con
Tiếc chi thân xác mỏi mòn
Chỉ mong con được vuông tròn.... Cha ơii!
Phút chia ly rối bời trí óc,
Giây giã từ khô khốc hầu con
Tiếng gọi cha chẳng được tròn,
Nghẹn trong tiếng nấc, con còn sầu bi....
Trong lòng con luôn hy vọng mãi,
Cầu cha luôn mãi mãi cùng con
Cho con chữ Hiếu được tròn,
Cho câu Dưỡng Dục mãi còn khắc ghi.
Giờ cách biệt chia ly hai lối.
Đớn đau lòng không nói được chi.
Linh sàng hương khói con quì,
Nhớ cha con nguyện tạc ghi lời vàng.
Cha ra đi bàng hoàng nỗi nhớ
Cha ra đi bỡ ngỡ lòng con.
Cha ơi! Một da sắc son...
Cầu cha mãi được ngủ ngon giấc nồng.
Nhớ cha trĩu nặng nỗi lòng.

Mạn phép Anh Hiệp, em thay người bạn cũ chia sẻ cùng anh nỗi đau mất người thân. Mong anh hiểu và thông cảm!
Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Ông PHẠM VĂN HUYỆN sinh năm 1938, tạ thế ngày 5.5.2010 nằm ngày 22.3 năm Canh Dần, hưởng thọ trần thế 73 tuổi sớm được an trú trong nước Phật, đồng nguyện gia quyến luôn được an vui, vượt qua được nỗi đau hôm nay.
                                                                               Em Tâm
THƯƠNG GIANG 06.05.2010 23:28:50 (permalink)
0

 






 













     


 







Thành kính phân ưu cùng anh và gia quyến!
Cầu mong cho linh hồn bác sớm siêu thoát về cõi Niết bàn!

Hãy thứ lỗi cho em biết tin muộn nên giờ mới sang viếng bác và chia buồn cùng anh được.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 00:00:50 bởi THƯƠNG GIANG >
DongSuoiNgot 22.05.2010 06:14:17 (permalink)
0



Trao Vần Thơ Ái

Tìm bóng anh giữa ngàn sao
Thương yêu lấp lánh ngọt ngào luân lưu
Về đâu tình khúc mùa thu
Ôi.. ray rức nhớ tim ru giọt lòng
Đây dòng suối ngọt tình hồng
Thơ em trải mộng hương nồng vị cay
Tìm bóng anh vẫn như say
Tỉnh mê mê tỉnh miệt mài tháng năm
Đây con tim đợt sóng ngầm
Vỗ bờ yêu đã ngàn năm ân tình
Đây trang sử vết nguyên trinh
Chữ yêu em viết cho tình lên ngôi
Tìm anh mấy kiếp luân hồi
Trao vần thơ ái ngọt môi người tình

Hồng Quế
SĨ ĐOAN 23.05.2010 14:25:24 (permalink)
0

 
 
Trao Vần Thơ Ái

Tìm bóng anh giữa ngàn sao
Thương yêu lấp lánh ngọt ngào luân lưu
Về đâu tình khúc mùa thu
Ôi.. ray rức nhớ tim ru giọt lòng
Đây dòng suối ngọt tình hồng
Thơ em trải mộng hương nồng vị cay
Tìm bóng anh vẫn như say
Tỉnh mê mê tỉnh miệt mài tháng năm
Đây con tim đợt sóng ngầm
Vỗ bờ yêu đã ngàn năm ân tình
Đây trang sử vết nguyên trinh
Chữ yêu em viết cho tình lên ngôi
Tìm anh mấy kiếp luân hồi
Trao vần thơ ái ngọt môi người tình

Hồng Quế

 
 
ĐÓN NÉT THƠ YÊU
 
Hững hờ giọt nắng lung linh
Buâng khuâng sương đọng , se mình lá bay
Lặng nhìn cơn gió thỏang lay
Tim yêu rỉ máu tháng ngày quạnh hiu.
Suy tư nhặt lá những chiều
Lòng nghe khắc khoải vương nhiều tương tư
Đâu dòng Suối ngọt nhẹ ru
Đâu vầng trăng rạng - mịt mù tâm can
Khát khao hơi ấm nồng nàn
Vòng tay ấm áp hướng đàng tương lai
Đêm nghe ếch, nhái tỏa bày
Chết từng khúc ruột- đọa đày đời ta!
Chữ tình đượm nét thiết tha
Ngàn năm vẹn giữ lòng đà chẳng phai!
sd
DongSuoiNgot 24.05.2010 05:56:31 (permalink)
0

ĐÓN NÉT THƠ YÊU

Hững hờ giọt nắng lung linh
Buâng khuâng sương đọng , se mình lá bay
Lặng nhìn cơn gió thỏang lay
Tim yêu rỉ máu tháng ngày quạnh hiu.
Suy tư nhặt lá những chiều
Lòng nghe khắc khoải vương nhiều tương tư
Đâu dòng Suối ngọt nhẹ ru
Đâu vầng trăng rạng - mịt mù tâm can
Khát khao hơi ấm nồng nàn
Vòng tay ấm áp hướng đàng tương lai
Đêm nghe ếch, nhái tỏa bày
Chết từng khúc ruột- đọa đày đời ta!
Chữ tình đượm nét thiết tha
Ngàn năm vẹn giữ lòng đà chẳng phai!
sd



Giọt Máu Tình Thơ

Thoáng về một chút hương cay
Vần thơ anh đón trăng gầy héo hon
Tìm dòng kỷ niệm nét son
Chữ tình còn đậm vết còn nguyên trinh
Hương thơ ghi nét ân tình
Lòng em mây trắng lung linh cõi hồn
Dòng suối tình ngọt... ngọt hơn
Trầm mình thơ hát tuôn dòng suối mơ
Yêu anh nên vẫn còn chờ
Những đêm vắng bóng sầu thơ nhớ người
Nhớ lời yêu cánh hoa tươi
Nhớ hương làn gió nụ cười anh trao
Nhớ ôi là nhớ ngọt ngào
Ươm môi khao khát rì rào sóng ru
Nhặt mùa thu nữa từng thu
Nhặt sầu lá rụng em ru chờ hoài
Chẳng bao giờ chẳng phôi phai
Tim thơ giọt máu nồng cay vị tình

Hồng Quế
SĨ ĐOAN 26.05.2010 10:43:24 (permalink)
0
 

 
Giọt Máu Tình Thơ

Thoáng về một chút hương cay
Vần thơ anh đón trăng gầy héo hon
Tìm dòng kỷ niệm nét son
Chữ tình còn đậm vết còn nguyên trinh
Hương thơ ghi nét ân tình
Lòng em mây trắng lung linh cõi hồn
Dòng suối tình ngọt... ngọt hơn
Trầm mình thơ hát tuôn dòng suối mơ
Yêu anh nên vẫn còn chờ
Những đêm vắng bóng sầu thơ nhớ người
Nhớ lời yêu cánh hoa tươi
Nhớ hương làn gió nụ cười anh trao
Nhớ ôi là nhớ ngọt ngào
Ươm môi khao khát rì rào sóng ru
Nhặt mùa thu nữa từng thu
Nhặt sầu lá rụng em ru chờ hoài
Chẳng bao giờ chẳng phôi phai
Tim thơ giọt máu nồng cay vị tình

Hồng Quế

 
 
ĐIỆP KHÚC TÌNH YÊU
 
Miên man lối mộng bên mình
Vươn tay giữ lấy dáng hình thân thương
Cầu duyên- phím nhạc du dương
Dạo lên điệp khúc đêm trường nỉ non
Vòm yêu trải rộng lối mòn
Chờ chân ai bước lòng còn khát khao!
Tình xưa nghĩa cũ tuôn trào
Thương yêu tích, đọng ngọt ngào bờ môi
Thả hồn tận cõi xa xôi
Nét son đượm thắm- bồi hồi trong ta!
Chữ tình rộ nở đậm đà
Sánh vầng nguyệt tỏ, tỏa ra muôn màu
Lung linh ví vạn vì sao
Long lanh đáy nước quyện bao ấm nồng
Yêu nhau yên trọn tấc lòng
Nhớ nhau nhớ đến vạn vòng luân lưu
Ta về đốt lửa đêm thu
Khơi lên hơi ấm - khúc ru ân tình!
sd 
vao_ha 31.05.2010 14:02:12 (permalink)
0
Nhớ Anh

Giọt thời gian giọt nhớ thương
Trong hương bát ngát thủa thường mộng mơ
Rồi thì anh dệt vần thơ
Tô màu mắt ấy thẩn thờ lòng anh

Như muôn ngàn ánh xao xanh
Lung linh lấp lánh bên anh suốt đời
Đêm về nổi nhớ chẳng vơi
Nhạt ngôi sao ấy nói lời yêu thương

VH
vao_ha 02.06.2010 22:58:22 (permalink)
0
Ngôi Sao
 
Lâu rồi nghé quán làm thơ
Trong ta bao kỷ niệm tơ vương lòng
Gặp anh nói chuyện tơ hồng
Xe tơ thắt chặt một vòng quanh anh
 
Em giờ ánh mắt long lanh
Như ngôi sao sáng sao xanh trên trời
Mong rằng sẽ trọn một đời
Làm ngôi sao ấy trong lời thơ anh
Lam Hồng Minh 03.06.2010 06:03:53 (permalink)
0



Hái Trăng Sao Đón Anh Về

Hái cho anh một vầng trăng
Vạn sao làm ngọn hoa đăng đón chào
Mừng anh thơ lấp lánh sao
Hương trăng thơm chữ ngọt ngào làm thơ
Hái cho anh những đóa mơ
Thương yêu làm gối tình thơ đêm nằm
Mừng anh khăn áo về thăm
Vườn trăng thơ nở tròn rằm nụ duyên
Đón anh về bến con thuyền
Chở trăng thơ mộng chở duyên về cùng

Lam Hồng Minh
SĨ ĐOAN 07.06.2010 17:12:26 (permalink)
0
 
 

 


Hái Trăng Sao Đón Anh Về

Hái cho anh một vầng trăng
Vạn sao làm ngọn hoa đăng đón chào
Mừng anh thơ lấp lánh sao
Hương trăng thơm chữ ngọt ngào làm thơ
Hái cho anh những đóa mơ
Thương yêu làm gối tình thơ đêm nằm
Mừng anh khăn áo về thăm
Vườn trăng thơ nở tròn rằm nụ duyên
Đón anh về bến con thuyền
Chở trăng thơ mộng chở duyên về cùng

Lam Hồng Minh

 
 
 
Bầu trời Lam ta thả diều
 
Trời Lam ta nguyện sống chung
Chiều nghiêng bóng đỗ ung dung thả diều!
Trăng thanh rạng tỏ mái lều
Bầu thơ, túi rượu - nuông chìu chủ nhân!
Tình yêu muôn thuở ân cần
Hương nồng vị ngọt- hồng trần ngự ban!
Nụ hồng anh tặng môi nàng
Lung linh in dấu châu thân ngọc ngà
Trăng sao lấp lánh thướt tha
Giữa trời Lam biếc đậm đà yêu thương!
sd 
Kẻ Ngông 10.06.2010 18:19:06 (permalink)
0
Dòng thơ ai viết cho ai
Chứa chan tình ái, ngạt ngào hương hoa,
Nồng nàn da diết diết da...
Đưa ai vào mộng để mà yêu thương.

Nhớ ai lòng mãi vấn vương
Trời sầu tỉnh giấc,gió dường lặng yên.
Sớt chia một mối tình duyên
Trăm năm chẳng đặng bình yên sóng tình.

Đêm đêm giọt nhớ lung linh,
Giọt sầu rơi rụng mắt nhìn hư vô.
Xuân về chỉ thắm ai tô???
Cho đôi má ửng nhưng vờ xoay lưng.

Xuân về rộn rã tưng bừng
Tình ai mãi mãi chẳng ngừng trao ai!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 43 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 637 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9