DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 43 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 637 bài trong đề mục
HÁI TRĂNG SAO 11.06.2009 11:23:24 (permalink)
0
 

VÌ SAO
 
Xa xa trông thấy vì sao...
Vì sao nhặt mãi chẳng bao giờ kề?
Ai vui sánh bước đề huề?
Ta buồn lui gót trở về - vì sao?
 
-HTS-
 
 Vì sao...Sao ở trên cao?
có Người lại muốn hái Sao gần kề?
Ai buồn lui gót trở về
Vì sao không hái...Sao lê bước vào
Chào người muốn hái vì Sao.
 
tranthaptinh

 
Trời sinh Sao ở quá cao
Dói tay giật hái nhưng nào sao rơi
Bắt thang lên hỏi ông trời
Ông cười chẳng nói một lời lui ra
Ai người muốn hái cùng ta?
Hân hạnh đón tiếp để mà hái Sao!
 
HTS

Sao cao cười quá sao đau
Có người muốn hái...Sao lao xuống Sào
Trên Sào... nhìn xuống đâu cao?
Sao người không hái...nhìn cao đầu chào
Sao vào...bảo hái mau mau??



tranthaptinh

 
Ta thời muốn hái trăng sao
Dâng nàng thiếu phụ để trao ân tình.
Sao buồn chẳng sáng lung linh
Đầu sào chẳng đậu biết rinh nơi nào???
-HTS-


Sao rơi xuống Áo trên Sào
Rơi vào túi áo khóc đau nghẹn ngào
Đêm qua trăng sáng soi vào
Vào trong Túi áo...một hào quang trao !

Hỏi người còn muốn hái Sao...
Sao rơi điên đảo xuống...Ao lội nhào
Bây giờ người ở trên cao
Sao không vói xuống hái Sao đem vào
tranthaptinh

 
Đêm nào ta cũng xem Sao
Nhìn mây ngắm gió thì thào trùng dương
Trăng treo đầu mái thân thương
Ấn in tâm khảm vấn vương... chực trào!
 
Bao giờ cũng muốn hái Sao
Hái trăng dẫu rớt dưới ao bùn lầy...
Tìm đâu...cảnh ngộ...vơi đầy...!
Tâm tư bấm loạn khó vầy trăng sao.
HTS-
 


 
#31
    HÁI TRĂNG SAO 11.06.2009 11:42:33 (permalink)
    0
     





    TÌNH THIÊN THU


    Khắc mãi tên em ước mộng thề
    Thiên thu bất tử đắm say mê
    Thương đời tạm bợ tim tan nát
    Khóc kiếp lạc loài dạ tái tê!
    Nửa khúc tiêu sầu - sầu chất ngất!
    Trọn khung đàn tấu giấu đê mê...!
    Mộng mơ ngày ấy yêu thương mãi
    Chốt chặt tâm tư dẫu chán ê.
    HTS

    TÌNH NGÀN NĂM

    Như đã ngàn năm ước hẹn thề
    Làm sao chối bỏ giấc đam mê
    Thương sao thương quá lòng tan vỡ
    Nhớ lắm nhớ hoài khóc tái tê
    Vắng bóng người đi hồn lả tả
    Xa trông em ở đắm hôn mê
    Thiên thu tình vẫn ngàn năm ấy
    Người hỡi về đây nhớ đã ê !
    MT

     
    TÌNH BẤT DIỆT
     
    Sống mãi tình em vẹn mộng thề
    Xuống bao địa ngục vẫn đê mê
    Sống yêu tha thiết lòng trân trọng
    Thác đượm chứa chan chẳng tái tê!
    Ước vọng thiên niên tình bất tử
    Nguyện cầu bất diệt đắm say mê.
    Ngàn năm tồn trử trong tâm tưởng
    Kết đúc duyên mơ đẹp chẳng ê.
    HTS
     
     


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 11:44:57 bởi HÁI TRĂNG SAO >
    #32
      HÁI TRĂNG SAO 11.06.2009 17:19:48 (permalink)
      0


      Thương ở trong lòng ta thật đầy
      Ngập tràn bể ái tim ngất ngây
      Tình mênh mông vẫn hoài chưa đủ
      Ôm chật vòng tay anh có hay ?
      MT


      Anh đã hiểu rồi- dạ ngất ngây
      Yêu thương ngày ấy rộ sân đầy
      Tương lai tiến bước xây mộng đẹp
      Gìn giữ tình ta thỏa đắm say!!!
      -HTS-
      #33
        HÁI TRĂNG SAO 12.06.2009 08:43:03 (permalink)
        0
        THẨN THƠ
         
        Chiều sầu dõi mắt dạ ngu ngơ
        Nửa mảnh hồn thơ mãi dật dờ
        Ai trốn duyên xưa giờ trắc trở
        Ta tìm mộng mị trang
        Mưa gào gió thét gờ tan vỡ
        Sóng động mây tuôn lỡ mộng hờ
        Khắc khoải trông chờ sầu bỡ ngỡ
        Cạn dòng châu ngọc trởvơ.
        -hts-


        Tâm sự của người...

        Người buồn thơ có vui đâu?
        Nỗi niềm trắc ẩn  dòng châu chảy dài.
        Đau đời nước mắt bi ai,
        Cố quên vẫn nặng hình hài người ta...
        Bao nhiêu ngày tháng đã qua.
        Lòng đầy cay đắng xót xa tuyệt tình...
        Đêm mơ ngày mộng một mình,
        Mãi ôm thương nhớ  bóng hình của ai...?


         11/6/2009
        THƯƠNG GIANG 

         
         
         
        Làm người sao nở vô tình?
        Lãng quên xứng đáng lòng mình hay chăng?
        Nhưng thôi dành chút giá băng
        Nén vào tận đáy cầm bằng thủy chung!
        Bây chừ ta bước ung dung
        Bên em, bên bạn dạ cùng vui say...
        Sáng trăng, lá hát đêm nay
        Thơ vần xướng họa ta bày cuộc vui...!
        -HTS- 
        #34
          HÁI TRĂNG SAO 12.06.2009 08:57:56 (permalink)
          0


          Mãi Còn Yêu


          Người đã trở về từ dặm ngàn sương gió
          Mãi mãi còn đây em đợi đã tháng ngày
          Khoảng trống nào anh về tình lấp lại
          Bảo tố phong ba không quật ngả tình người

          Mãi còn yêu nên lòng đơm hương nắng
          Em mãi còn chờ dù cay đắng thâu đêm
          Khi yêu nhau linh tính cũng ngọt mềm
          Em đã gọi dấu yêu bằng chân tình nồng ấm

          Dù biết rằng tình có khi là vực thẳm
          Không hẹn hò nhau em biết anh sẽ về
          Tình còn đó như ngàn đời chưa phai nhạt
          Bởi anh còn mãi mãi nói yêu em....

          Hồng Quế



          CÒN YÊU MÃI
           
          Cuộc tình nào chẳng là hoa với mộng
          Đắm men say bao ước vọng tràn đầy
          Lời hứa hẹn sẽ sum vầy mãi mãi
          Vòm trời yêu như đang trải vân hồng.
           
          Bởi dòng đời uốn lượn vòng khúc khuỷu
          Trôi tình ta mà chẳng hiểu thế nào?
          Trong nỗi nhớ lòng cuộn trào sóng vỗ...
          Những canh trường chưa dỗ giấc yên!!!
           
          Cơn gió lặn trăm miền rạng sắc xuân
          Lòng chan chứa yêu từng cử chỉ nhỏ...
          Ép vào tim anh thỏ thẻ một mình:
          Yêu em mãi dẫu duyên tình trắc trở.
          -HTS-


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 23:47:38 bởi HÁI TRĂNG SAO >
          #35
            HÁI TRĂNG SAO 12.06.2009 09:25:44 (permalink)
            0
            TÌNH ĐÃ CHẾT

            Tình đã ra đi vứt ước thề
            Yêu đương lịm chết khúc si mê
            Người giờ xa quá hương tan tác
            Ta đã gần như ngất tái tê
            Lời hứa hôm nào đâu còn dấu
            Câu hò thuở ấy chắc vì mê ?
            Thiên thu đau xé lòng ta đó
            Khép lại tim yêu mạch máu ê !
            LHM

             
             
            SỐNG LẠI
             
            Chôn sâu đáy mộ thuở non thề
            Chấp cánh bay cao đáp bến mê
            Ru ngủ tình ai hoài bến đợi
            Mơ chung tấc dạ đặng tê tê
            Dói tay hái trọn mùa mơ cấm
            Ôm mãi vào lòng bội đắm mê.
            Khải khúc tương giao cầu hạnh phúc
            Thanh bình hưởng phước hết chua ê.
            -HTS-

            #36
              HÁI TRĂNG SAO 12.06.2009 19:38:23 (permalink)
              0

              LỠ ĐÒ
               
               
              Tiếc thay thuyền đã xa bờ,
              Gặp nhau muộn quá ... để giờ xót xa...

              Biết rằng Nam ,Bắc một nhà.

              Thương nhau khoảng cách đáng là gì đâu...

              Nhưng... đành  hẹn đến kiếp sau,

              Nếu có gặp lại nhớ câu ước thề:

              Giang- Sơn  hai đứa khác quê

              Nếu mình gặp lại...sẽ về bên nhau...
               

                     Thương Giang 11/6/2009
                 
               

              Kiếp này biết làm thế nào
              Yêu ai cũng hẹn kiếp sau đợi chờ
              Kiếp này đành sống bơ vơ
              Vừa yêu đón nhận hững hờ chối quanh
              Bao nhiêu mộng vỡ tan tành
              Thất tình phận số riêng dành cho anh…
                                    -NS-
               
              Xin  đừng  nói thế anh ơi...
              Thất tình hai tiếng bao người khổ đau.
              Không yêu nhưng  mãi quí  nhau,
              Còn hơn ai đó trước sau...chẳng tròn.
              Lời thề yêu mãi sắc son,
              Nhớ thương thương nhớ mỏi mòn...rồi phai..
              Để rồi cay đắng u hoài
              Ngộ ra đã muộn...trách ai bây giờ?
              Còn mình yêu ở trong thơ
              Ngoài đời sẽ chẳng bao giờ thế đâu...
              Yêu thơ mình hoạ với nhau
              Rồi kết bằng hữu...gật đầu nghe anh?
              Thương Giang ,12/6/2009 
               

               
              Thất tình còn đỡ phụ tình
              Sĩ Đoan nhiễm đấy - rùng mình sởn gai!
              Duyên nồng chẳng có cũng hay
              Cỏ cây hoa lá vui say đủ rồi
              Cớ chi tấc dạ bồi hồi???
              Đa mang khổ lụy một thời đắng cay
              -HTS
               

               
              Cuối cùng anh đã lạc quan,
              Đa vương sầu khổ ,héo tàn làm chi?
              Đường ai người ấy sẽ đi,
              Phụ tình ,tình phụ....lo gì Sĩ Đoan?
              Gạt ưu tư,giấu buồn than,
              Ngày mai buồn bực tiêu tan thôi mà...
              Ngày mai dạo gót quan xa.
              Biết đâu sẽ gặp loài hoa chung tình?

              Thương Giang,12/6/2009

              #37
                HÁI TRĂNG SAO 13.06.2009 10:40:10 (permalink)
                0
                BẾN NGUỒN
                 
                Mây lững lờ trôi dạt phương nao?
                Về đâu hỡi lệ trào vương đọng
                Gió thét gào vang vọng nước non
                Giữa trời bể héo hon cành lá.
                 
                Mưa khóc ai ghềnh đá bào mòn?
                Trăng nhớ ai vẫn còn lơ lững?
                Lá u sầu hờ hững bình minh
                Lòng uất ức nhún mình đun đưa.
                 
                Cỏ ngậm ngùi sáng trưa ủ rũ
                Hoa héo tàn cánh rã rơi rơi
                Khóc thương đời tả tơi một kiếp
                Gượng cười- đau- ngủ thiếp quên sầu!
                -HTS-
                #38
                  HÁI TRĂNG SAO 13.06.2009 23:43:47 (permalink)
                  0


                  Thương ở trong lòng ta thật đầy
                  Ngập tràn bể ái tim ngất ngây
                  Tình mênh mông vẫn hoài chưa đủ
                  Ôm chật vòng tay anh có hay ?
                  MT


                  Anh đã hiểu rồi- dạ ngất ngây
                  Yêu thương ngày ấy rộ sân đầy
                  Tương lai tiến bước xây mộng đẹp
                  Gìn giữ tình ta thỏa đắm say!!!
                  -HTS-


                  Yêu thương từ ấy rộ nắng mai
                  Ở lại trong ta mãi tháng ngày
                  Vun trồng tình nghĩa càng sâu đậm
                  Giữ trọn ân tình cõi lòng ai
                  MT


                  Khao khát tình ai nhuộm nắng đầy
                  Hương nồng ngọt lịm mãi yêu say
                  Ngây ngất lòng ta bay bể cả...
                  Đón ánh hoàng hôn đượm gió lay
                  -HTS-

                  Người có trái tim thật bao la,
                  Ôm cả non sông với sơn hà
                  Tình yêu hào phóng ...người ban phát
                  Có còn dành dụm ,chút phần ta???
                  ThươngGiang



                  Yêu thương to lắm mấy san hà
                  Vòng tay nhỏ lắm vẫn thừa ra
                  Em ơi hãy giữ phần còn lại
                  Biết đâu no ấm một chiều tà
                  MT



                  Chút tình còn lại người dành ta
                  Chẳng đủ no đâu lúc chiều tà,
                  Nhưng biết làm sao khi  phận mọn?
                  Nhủ lòng...Đành   dè xẻn tiêu pha... 
                  Thương Giang,13/6/2009


                  Hoàng hôn lác đác giọt sương sa
                  Ôm cả vầng mây đang lượn sà
                  Ném xa muôn đặm tình khoáng đạt
                  Sáng đẹp vầng trăng rạng ánh ngà
                  -HTS-

                  Ôm cả trời mây ,tay vươn xa.
                  Vươn tới trời cao hái trăng ngà
                  Đôi tay dài rộng , người có  thể,
                  Ôm giữ  được thêm mảnh tình xa ?!?
                  Thương  Giang,13/6/2009
                   
                   
                  Ôm mảnh tình xa giữa chiều tà
                  Tắm dòng gió mát lượn là đà
                  Dưới ánh trăng soi tìm bến đỗ
                  Cho hồng đôi má những ngày qua.
                  -HTS-

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 14:37:23 bởi HÁI TRĂNG SAO >
                  #39
                    Mỹ Trinh 14.06.2009 02:16:31 (permalink)
                    0
                    BẾN NGUỒN

                    Mây lững lờ trôi dạt phương nao?
                    Về đâu hỡi lệ trào vương đọng
                    Gió thét gào vang vọng nước non
                    Giữa trời bể héo hon cành lá.

                    Mưa khóc ai ghềnh đá bào mòn?
                    Trăng nhớ ai vẫn còn lơ lững?
                    Lá u sầu hờ hững bình minh
                    Lòng uất ức nhún mình đun đưa.

                    Cỏ ngậm ngùi sáng trưa ủ rũ
                    Hoa héo tàn cánh rã rơi rơi
                    Khóc thương đời tả tơi một kiếp
                    Gượng cười- đau- ngủ thiếp quên sầu!
                    -HTS-


                    Bến xưa

                    Em về nghe hương ngâu rưng rức
                    Bến nguồn xưa đã thức vậy rồi
                    hạt mưa nước mắt trôi non nước
                    Trăng ngủ bên hè trở giấc chưa ?

                    Mai còn lại chuyện xưa không nhỉ ?
                    Hay là mưa cuốn kí ức buồn
                    Lá về đâu bên nguồn bờ bến
                    Ta về đâu lơ đểnh bài thơ ?

                    Em còn nghe đợi chờ gõ cửa
                    Thời gian đi tình ở lại nhà
                    Vẫn như xa ngàn xa xa mãi
                    Vẫn như gần tình rải trong tim
                    MT
                    #40
                      HÁI TRĂNG SAO 14.06.2009 14:45:31 (permalink)
                      0
                       
                       

                       
                      Thất tình còn đỡ phụ tình
                      Sĩ Đoan nhiễm đấy - rùng mình sởn gai!
                      Duyên nồng chẳng có cũng hay
                      Cỏ cây hoa lá vui say đủ rồi
                      Cớ chi tấc dạ bồi hồi???
                      Đa mang khổ lụy một thời đắng cay
                      -HTS-

                       
                      Cuối cùng anh đã lạc quan,
                      Đa vương sầu khổ ,héo tàn làm chi?
                      Đường ai người ấy sẽ đi,
                      Phụ tình ,tình phụ....lo gì Sĩ Đoan?
                      Gạt ưu tư,giấu buồn than,
                      Ngày mai buồn bực tiêu tan thôi mà...
                      Ngày mai dạo gót quan xa.
                      Biết đâu sẽ gặp loài hoa chung tình?

                      Thương Giang,12/6/2009
                       
                       
                      Tìm đâu dưới ánh bình minh?
                      Dẫu cho đốt đuốc...khó tin mắt mình.
                      Phương xa em thấu chơ tình?
                      Người trai đa cãm vì hình bóng xưa!
                      Gái thời xoa dịu sớm trưa...
                      E rằng chớm phải trai vừa bi thương.
                      Lời thơ...đậm nét tơ vương
                      Cho ta hương vị như dường...đắm say!
                      -HTS- 

                      #41
                        Mỹ Trinh 14.06.2009 23:39:08 (permalink)
                        0


                        TÌNH THIÊN THU


                        Khắc mãi tên em ước mộng thề
                        Thiên thu bất tử đắm say mê
                        Thương đời tạm bợ tim tan nát
                        Khóc kiếp lạc loài dạ tái tê!
                        Nửa khúc tiêu sầu - sầu chất ngất!
                        Trọn khung đàn tấu giấu đê mê...!
                        Mộng mơ ngày ấy yêu thương mãi
                        Chốt chặt tâm tư dẫu chán ê.
                        HTS

                        TÌNH NGÀN NĂM

                        Như đã ngàn năm ước hẹn thề
                        Làm sao chối bỏ giấc đam mê
                        Thương sao thương quá lòng tan vỡ
                        Nhớ lắm nhớ hoài khóc tái tê
                        Vắng bóng người đi hồn lả tả
                        Xa trông em ở đắm hôn mê
                        Thiên thu tình vẫn ngàn năm ấy
                        Người hỡi về đây nhớ đã ê !
                        MT


                        TÌNH BẤT DIỆT

                        Sống mãi tình em vẹn mộng thề
                        Xuống bao địa ngục vẫn đê mê
                        Sống yêu tha thiết lòng trân trọng
                        Thác đượm chứa chan chẳng tái tê!
                        Ước vọng thiên niên tình bất tử
                        Nguyện cầu bất diệt đắm say mê.
                        Ngàn năm tồn trử trong tâm tưởng
                        Kết đúc duyên mơ đẹp chẳng ê.
                        HTS


                        TÌNH HAI ĐỨA

                        Hai đứa cho dù chẳng hẹn thề
                        Tình mình đẹp mãi khúc say mê
                        Bao năm vẫn vậy hoài thơ mộng
                        Bấy lúc như thời chưa tái tê
                        Đứng sát bên nhau thơ chất ngất
                        Ngồi gần khắn khít vẽ đam mê
                        Sớm chiều như đã chưa xa vắng
                        Suốt buổi suốt ngày cứ a ê...!!
                        MT
                        #42
                          Mỹ Trinh 14.06.2009 23:52:17 (permalink)
                          0


                          Thất tình còn đỡ phụ tình
                          Sĩ Đoan nhiễm đấy - rùng mình sởn gai!
                          Duyên nồng chẳng có cũng hay
                          Cỏ cây hoa lá vui say đủ rồi
                          Cớ chi tấc dạ bồi hồi???
                          Đa mang khổ lụy một thời đắng cay
                          -HTS-

                          Cuối cùng anh đã lạc quan,
                          Đa vương sầu khổ ,héo tàn làm chi?
                          Đường ai người ấy sẽ đi,
                          Phụ tình ,tình phụ....lo gì Sĩ Đoan?
                          Gạt ưu tư,giấu buồn than,
                          Ngày mai buồn bực tiêu tan thôi mà...
                          Ngày mai dạo gót quan xa.
                          Biết đâu sẽ gặp loài hoa chung tình?

                          Thương Giang,12/6/2009
                           
                           
                          Tìm đâu dưới ánh bình minh?
                          Dẫu cho đốt đuốc...khó tin mắt mình.
                          Phương xa em thấu chơ tình?
                          Người trai đa cãm vì hình bóng xưa!
                          Gái thời xoa dịu sớm trưa...
                          E rằng chớm phải trai vừa bi thương.
                          Lời thơ...đậm nét tơ vương
                          Cho ta hương vị như dường...đắm say!
                          -HTS- 

                          Tìm đâu trong cõi trần ai
                          Vẫn thơ vẫn mộng vẫn hoài gót mơ
                          Vẫn như không đợi không chờ
                          Vẫn còn quanh quẩn hương thơ trữ tình
                          Ghi vào vết tích lung linh
                          Niềm thương nỗi nhớ bóng hình không phai
                          Còn đây những tháng ngày dài
                          Tô con tim đậm mê say mất rồi!
                          MT


                          #43
                            HÁI TRĂNG SAO 15.06.2009 10:46:00 (permalink)
                            0
                             
                             

                             


                            TÌNH THIÊN THU


                            Khắc mãi tên em ước mộng thề
                            Thiên thu bất tử đắm say mê
                            Thương đời tạm bợ tim tan nát
                            Khóc kiếp lạc loài dạ tái tê!
                            Nửa khúc tiêu sầu - sầu chất ngất!
                            Trọn khung đàn tấu giấu đê mê...!
                            Mộng mơ ngày ấy yêu thương mãi
                            Chốt chặt tâm tư dẫu chán ê.
                            HTS

                            TÌNH NGÀN NĂM

                            Như đã ngàn năm ước hẹn thề
                            Làm sao chối bỏ giấc đam mê
                            Thương sao thương quá lòng tan vỡ
                            Nhớ lắm nhớ hoài khóc tái tê
                            Vắng bóng người đi hồn lả tả
                            Xa trông em ở đắm hôn mê
                            Thiên thu tình vẫn ngàn năm ấy
                            Người hỡi về đây nhớ đã ê !
                            MT


                            TÌNH BẤT DIỆT

                            Sống mãi tình em vẹn mộng thề
                            Xuống bao địa ngục vẫn đê mê
                            Sống yêu tha thiết lòng trân trọng
                            Thác đượm chứa chan chẳng tái tê!
                            Ước vọng thiên niên tình bất tử
                            Nguyện cầu bất diệt đắm say mê.
                            Ngàn năm tồn trử trong tâm tưởng
                            Kết đúc duyên mơ đẹp chẳng ê.
                            HTS


                            TÌNH HAI ĐỨA

                            Hai đứa cho dù chẳng hẹn thề
                            Tình mình đẹp mãi khúc say mê
                            Bao năm vẫn vậy hoài thơ mộng
                            Bấy lúc như thời chưa tái tê
                            Đứng sát bên nhau thơ chất ngất
                            Ngồi gần khắn khít vẽ đam mê
                            Sớm chiều như đã chưa xa vắng
                            Suốt buổi suốt ngày cứ a ê...!!
                            MT

                             
                            TÌNH CÂM NÍN
                             
                            Lòng ta câm nín bởi chưa thề
                            Bất tận thiên niên vẫn đắm mê
                            Giữ mãi trong tim bao sắc nét...
                            Đượm màu nhung gấm để tê tê
                            Xa xôi ngàn dặm lòng khao khát
                            Xích lại gần thêm thoả vọng- mê!
                            Câm nín- yên lòng bao kẻ khác(!)
                            Ta đây giãi thoát phút chua ê.
                            HTS
                            #44
                              HÁI TRĂNG SAO 15.06.2009 10:53:41 (permalink)
                              0
                              Thất tình còn đỡ phụ tình
                              Sĩ Đoan nhiễm đấy - rùng mình sởn gai!
                              Duyên nồng chẳng có cũng hay
                              Cỏ cây hoa lá vui say đủ rồi
                              Cớ chi tấc dạ bồi hồi???
                              Đa mang khổ lụy một thời đắng cay
                              -HTS-

                              Cuối cùng anh đã lạc quan,
                              Đa vương sầu khổ ,héo tàn làm chi?
                              Đường ai người ấy sẽ đi,
                              Phụ tình ,tình phụ....lo gì Sĩ Đoan?
                              Gạt ưu tư,giấu buồn than,
                              Ngày mai buồn bực tiêu tan thôi mà...
                              Ngày mai dạo gót quan xa.
                              Biết đâu sẽ gặp loài hoa chung tình?

                              Thương Giang,12/6/2009
                               
                               
                              Tìm đâu dưới ánh bình minh?
                              Dẫu cho đốt đuốc...khó tin mắt mình.
                              Phương xa em thấu chơ tình?
                              Người trai đa cãm vì hình bóng xưa!
                              Gái thời xoa dịu sớm trưa...
                              E rằng chớm phải trai vừa bi thương.
                              Lời thơ...đậm nét tơ vương
                              Cho ta hương vị như dường...đắm say!
                              -HTS- 

                              Tìm đâu trong cõi trần ai
                              Vẫn thơ vẫn mộng vẫn hoài gót mơ
                              Vẫn như không đợi không chờ
                              Vẫn còn quanh quẩn hương thơ trữ tình
                              Ghi vào vết tích lung linh
                              Niềm thương nỗi nhớ bóng hình không phai
                              Còn đây những tháng ngày dài
                              Tô con tim đậm mê say mất rồi!
                              MT
                               
                              Lòng ta bất chợt bồi hồi
                              Thơ lời ngân vọng để rồi...đắng cay!
                              Đâu đây cơn gió thoảng lay
                              Đưa hồn phách lạc về ngay...ghép vần.
                              Từ đây ta mãi ân cần
                              Hay là phó thác...dần dần nguôi ngoai?
                              Rối bời biết tỏ cùng ai?
                              vầng mây xanh thẳm đã bay phương nào?
                              HTS
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 43 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 637 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9