DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 43 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 637 bài trong đề mục
HÁI TRĂNG SAO 03.07.2010 13:15:04 (permalink)
0

 
Với Tay Tìm Lại Vòng Tay

Ngày bình yên
Chợt quạnh hiu
Chiều ảm đạm
Buồn giăng mây khói
Tay với tay tìm tay nhau hụt hẫng bao lần!

Lòng bâng khuâng
Sầu vương vấn
Người về đâu
Ta về đâu
Ôi đam mê vụt mất khỏi tầm tay!

Đêm thật dài
Không chiêm bao
Tình nghẹn ngào
Thầm khấn nguyện
Cho một lần tìm lại giấc mơ xưa!

Hồng Quế
 
Ta biết tìm đâu
 
Giấc mơ xưa
Đã tan biến
Tự thuở nào
Ta biết tìm đâu?
Trời đất bao la
Người xưa ơi hỡi!
Vụt xa rời để lại bao nỗi niềm luyến lưu!
 
Đêm đã tàn
Sương đã tan
Mắt thâm sâu
Ta biết tìm đâu?
Tình trớ trêu, chân liêu xiêu giữa lối đời.
 
Hỡi bạn tình chung!
Nàng có nghe chăng?
Tiếng vang ngút ngàn
Tan nhanh vũ trụ
Chỉ mình ta lang thang giữa gầm trời yêu mến!!!
HTS
DongSuoiNgot 06.07.2010 07:50:49 (permalink)
0
Ngu Ngơ

Vầng mây ai thả bồng bềnh
Hồn bay lãng đãng. lênh đênh bể trời
Phượng sầu cánh rụng tả tơi
Khung buồn còn đọng tận nơi tim hồng
Vần thơ khơi dậy nỗi lòng
Mang theo hơi thở xuôi dòng bến mơ.
Tìm nàng giữa áng sương mờ
Gót sen sót dấu lập lờ đâu đây
Tình nàng như gió như mây
In bao luyến ái ngất ngây tim khờ!
Vẳng nghe trong gió lời chờ…
Sải chân bến mộng ngu ngơ tâm hồn.
HTS

Vẫn Mơ...

Tình buồn vẫn mộng mơ xanh
Làm sao quên được duyên lành thuở trao
Vẫn còn khao khát trăng sao
Em tô em vẽ sắc màu con tim
Cho thương cho nhớ về tìm
Cho thơ còn được triền miên đợi chờ
Xin anh đừng có thờ ơ
Đổ thừa giông gió trăng mờ mây che
Về nghe suối chảy qua khe
Nghe chim hót nắng lủy tre đầu làng
Tim khờ tim cứ đi hoang
Để cho trăng lặng bẽ bàng trúc mai

Hồng Quế
SĨ ĐOAN 10.07.2010 19:18:17 (permalink)
0
 
 
Vẫn Mơ...

Tình buồn vẫn mộng mơ xanh
Làm sao quên được duyên lành thuở trao
Vẫn còn khao khát trăng sao
Em tô em vẽ sắc màu con tim
Cho thương cho nhớ về tìm
Cho thơ còn được triền miên đợi chờ
Xin anh đừng có thờ ơ
Đổ thừa giông gió trăng mờ mây che
Về nghe suối chảy qua khe
Nghe chim hót nắng lủy tre đầu làng
Tim khờ tim cứ đi hoang
Để cho trăng lặng bẽ bàng trúc mai

Hồng Quế

 
 
Đắm say...
 
Trăng mờ- tấc dạ đắm say 
Du dương điệp khúc tình ai thuở nào!
Sao lu- nhớ vị ngọt ngào
Em trao ngày ấy trôi vào đáy tim!
Nồng nàn giấc ngủ êm đềm
Mơ xanh rộ nở mộng chìm ngất ngây!
Trăng, sao thấu tỏ về đây
Soi dòng Suối ngọt tháng ngày dịu êm
Rì rào gió hát bên thềm
Bướm, hoa vẫy nắng tăng thêm sắc màu.
Tình yêu mãi đượm tuôn trào
Tắm hồng đôi má ngọt ngào bờ môi.
sd

DongSuoiNgot 14.07.2010 09:35:52 (permalink)
0


Đắm say...

Trăng mờ- tấc dạ đắm say
Du dương điệp khúc tình ai thuở nào!
Sao lu- nhớ vị ngọt ngào
Em trao ngày ấy trôi vào đáy tim!
Nồng nàn giấc ngủ êm đềm
Mơ xanh rộ nở mộng chìm ngất ngây!
Trăng, sao thấu tỏ về đây
Soi dòng Suối ngọt tháng ngày dịu êm
Rì rào gió hát bên thềm
Bướm, hoa vẫy nắng tăng thêm sắc màu.
Tình yêu mãi đượm tuôn trào
Tắm hồng đôi má ngọt ngào bờ môi.
sd

Khúc Trăng Vàng

Trăng vàng về ngự trên ngôi
Tắm dòng suối ngọt ru hời đắm say
Bằng thơ anh vị nồng cay
Tình yêu chấp cánh đêm ngày reo ca
Đừng xa nhau mãi đừng xa
bên nhau ở lại đăng hoa dâng đời
Vàng đêm mây gió lả lơi
Say thơ say nhạc tuyệt vời trần gian
Trên vai anh khúc miên man
Mơ rơi vào mộng hoa vàng đầy sân
Vàng hương dấu ái lâng lâng
Trăng anh phù phiếm đã lần trăm năm

Hồng Quế
Lam Hồng Minh 15.07.2010 23:44:10 (permalink)
0
Chôn chặt đáy lòng

Cuối đời mộng vẫn thiết tha
Nối vần lục bát cho ta xích gần
Xua tan trăm nỗi gian truân
Đẩy lùi giá lạnh đón xuân, nắng hồng.
Đời còn hương vị say nồng...
Lãng quên- nuối tiếc giữa dòng tái sinh!
Anh về mang ánh lung linh
Trao người con gái trung trinh thuở nào.
Tình em rất đổi tự hào
Cho anh hương vị ngọt ngào thơm tho...
Nối vần thơ thoả mong chờ
Say sưa giấc điệp- bến bờ TÌNH YÊU!
SD

Mùa Tầm Xuân

Trao anh lục bát mỹ miều
Trao cành xuân nở hoa yêu chín mùi
Rước ngày về với nụ cười
Mùa tầm xuân mọc trên đồi cỏ non
Mơn man gió vuốt giận hờn
Thương con mắt liếc mất hồn anh ơi!
Vẫn như chưa bước vào đời
Đua chen phiền lụy thả khơi trôi dòng
Con tim trong vắt giọt hồng
Trao anh trao cả tấm lòng trung trinh
Tô hương vẽ sắc linh đình
Ngập trời mây nắng bướm xinh hoa hiền

Lam Hồng Minh
SĨ ĐOAN 20.07.2010 17:41:28 (permalink)
0


Mùa Tầm Xuân

Trao anh lục bát mỹ miều
Trao cành xuân nở hoa yêu chín mùi
Rước ngày về với nụ cười
Mùa tầm xuân mọc trên đồi cỏ non
Mơn man gió vuốt giận hờn
Thương con mắt liếc mất hồn anh ơi!
Vẫn như chưa bước vào đời
Đua chen phiền lụy thả khơi trôi dòng
Con tim trong vắt giọt hồng
Trao anh trao cả tấm lòng trung trinh
Tô hương vẽ sắc linh đình
Ngập trời mây nắng bướm xinh hoa hiền

Lam Hồng Minh


 
Hái lộc
 
Miên man gió thổi trăm miền
Đồi cao, dốc thẳm, giữa triền núi xanh
Tình anh theo ngọn gió lành
Trao em trao cả lòng thành nam nhân
Chữ tình son sắt thâm ân
Chữ chung  vẹn giữ dành dâng riêng nàng.
Cỏ non trải rộng muôn đàng
Vầng mây ngũ sắc mơ màng vây quanh
Thầm thì hoa lá hồng xanh
Tắm hương ướp mật em- anh giao tình!
Từ đây trên những hành trình
Kề vai sánh bước chúng mình nên đôi.
sd




DongSuoiNgot 21.07.2010 07:51:46 (permalink)
0

NÀO QUÊN



Chiều tà, mây quyện sắc hồng
Cánh chim tìm tổ…nghe lòng xuyến xao!
Hiu hiu cơn gió nghiêng chao
Trào dâng nỗi nhớ- ngọt ngào bờ môi.


Phương trời cách biệt xa xôi
Vần thơ sắc nét… bồi hồi con tim!
Tìm nhau trải thảm êm đềm…
Cho nhau hương vị…đắm chìm men say


Say tình, nhờ giọt nồng, cay
Say ân , say nghĩa - đẹp thay hồng trần.
Ngại chi gieo chữ so vần
Dệt câu thêu nét dành phần hữu duyên

Mong sao nhật nguyệt bình yên
Nhuộm hồng sắc thái trăm miền an vui.
sd

Bỗng Đâu

Bỗng đâu gió cuốn ngậm ngùi
Chim chiều mất tổ khôn nguôi đêm về
Bỗng đâu mờ bóng sơn khê
Bình yên dột nát trăng thề ẩn mây

Đêm bơ vơ hứng giọt gầy
Sương rơi lạnh cóng thơ ngây rã rời
Hồn đi theo gió chơi vơi
Lạc thiên đàng mộng nổi trôi giữa dòng

Hụt vòng tay với hư không
Níu mơ mơ ngủ trong lòng đất sâu
Bỗng đâu đêm trải giấc sầu
Chiêm bao hờ hững mưa ngâu hoang tàn

Chim chiều gảy cánh lang thang
Chân chầm chậm bước địa đàng hoang vu
Đi tìm lại khúc tình ru
Chỉ nghe Thu rụng mịt mù lá rơi!

Hồng Quế
SĨ ĐOAN 23.07.2010 14:53:41 (permalink)
0
 
 
 
 
Bỗng Đâu

Bỗng đâu gió cuốn ngậm ngùi
Chim chiều mất tổ khôn nguôi đêm về
Bỗng đâu mờ bóng sơn khê
Bình yên dột nát trăng thề ẩn mây

Đêm bơ vơ hứng giọt gầy
Sương rơi lạnh cóng thơ ngây rã rời
Hồn đi theo gió chơi vơi
Lạc thiên đàng mộng nổi trôi giữa dòng

Hụt vòng tay với hư không
Níu mơ mơ ngủ trong lòng đất sâu
Bỗng đâu đêm trải giấc sầu
Chiêm bao hờ hững mưa ngâu hoang tàn

Chim chiều gảy cánh lang thang
Chân chầm chậm bước địa đàng hoang vu
Đi tìm lại khúc tình ru
Chỉ nghe Thu rụng mịt mù lá rơi!

Hồng Quế

 
Về đâu
 
Về đâu hỡi cánh chim trời
Lang thang góc bể nặng lời núi sông!
Hoàng hôn sót lại ánh hồng
Gió bay thổi dạt gieo lòng suy tư.
 
Lá vàng lác đác chiều thu
Nỗi niềm xao xuyến bổng như cuộn tràn
Miên man trên mỗi dặm đàng
Câu thơ còn đọng thấm tràn buồng tim.
 
Về đâu trăng rụng bên thềm
Sương rơi nặng hạt ta tìm chốn nao?
Mịt mờ nhân ảnh- nói sao?
Mênh mông trời đất phó bao sóng đời.
 
Về đâu tấc dạ rối bời
Con chim lẻ bạn hồi hồi hương quê!
Cánh, chân rả rụng bên lề
Đợi bình minh đến tìm về …về đâu!!!
sd
 
 
 
 
Lam Hồng Minh 25.07.2010 00:16:57 (permalink)
0

Hái lộc

Miên man gió thổi trăm miền
Đồi cao, dốc thẳm, giữa triền núi xanh
Tình anh theo ngọn gió lành
Trao em trao cả lòng thành nam nhân
Chữ tình son sắt thâm ân
Chữ chung vẹn giữ dành dâng riêng nàng.
Cỏ non trải rộng muôn đàng
Vầng mây ngũ sắc mơ màng vây quanh
Thầm thì hoa lá hồng xanh
Tắm hương ướp mật em- anh giao tình!
Từ đây trên những hành trình
Kề vai sánh bước chúng mình nên đôi.
sd




Du Xuân

Chuốc câu thơ ngọt son môi
Tìm vần em họa cánh đồi xuân mơ
Một trời hoa mộng thẫn thờ
Kết đôi lục bát hẹn hò trao xuân
Lên non hái lộc dâng chàng
Ướp hương trăng mật miên man tình gần
Gió lành mơn trớn lâng lâng
Thơm môi thơm má chữ vần ngửa nghiêng
Tình thơ mà ngỡ thần tiên
Vần yêu thương rắc khắp miền du xuân

Lam Hồng Minh
SĨ ĐOAN 01.08.2010 00:06:44 (permalink)
0




Du Xuân

Chuốc câu thơ ngọt son môi
Tìm vần em họa cánh đồi xuân mơ
Một trời hoa mộng thẫn thờ
Kết đôi lục bát hẹn hò trao xuân
Lên non hái lộc dâng chàng
Ướp hương trăng mật miên man tình gần
Gió lành mơn trớn lâng lâng
Thơm môi thơm má chữ vần ngửa nghiêng

Tình thơ mà ngỡ thần tiên
Vần yêu thương rắc khắp miền du xuân

Lam Hồng Minh


Ta lồng bóng nhau

Dường quên bao nỗi gian truân
Tìm vần kết chữ phiên luân tượng hình
Ươm hồn rạng rỡ tâm linh
Có hương có sắc có tình thủy chung
Theo năm tháng rộng ung dung
Tụ men mật ngọt tỏa cùng non xanh
Đồi mơ thỏa mộng em- anh
Trái mơn rộ nở thâu canh đượm nồng
Xa xa én lượn cánh đồng
Mang Xuân ấm áp- ta lồng bóng nhau.
sd

HoacHuong 01.08.2010 07:49:23 (permalink)
0
Xa xa én lượn cánh đồng
Mang Xuân ấm áp- ta lồng bóng nhau.
sd
 
 
==============
 
 
Hỏi anh ….
 
Một lồng nhốt mấy bóng đây?
Cho hương lén hỏi câu này nha anh
Hôm qua ở gốc cây chanh
Thù thì anh nói chỉ anh và mình
Bây giờ bóng tách với hình
Đem bóng nhốt kín thì tình bỏ đâu?   Huhu
 
hố ác hương
 
vao_ha 01.08.2010 11:12:27 (permalink)
0
 Nhớ Thương

Em đi để lại nhớ thương
Trời thu man mát vẫn vương tình chàng
Con đường kỷ niệm nặng mang
Đưa tay em nhạt lá vàng rụng rơi

Xa anh,em cũng rã rời
Buồn vui tâm sự thoáng rồi lại đi
Mùa thu mang lại những gì
Nhớ thương tha thiết thủa thì bên nhau


Anh SĐ thân mến em trở lại DĐ  vào thăm anh ,họa vài dòng
thăm sức khỏe anh,chúc anh những ngày cuối tuần vui vẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 13:21:53 bởi vao_ha >
Lam Hồng Minh 01.08.2010 15:29:55 (permalink)
0
Ta lồng bóng nhau

Dường quên bao nỗi gian truân
Tìm vần kết chữ phiên luân tượng hình
Ươm hồn rạng rỡ tâm linh
Có hương có sắc có tình thủy chung
Theo năm tháng rộng ung dung
Tụ men mật ngọt tỏa cùng non xanh
Đồi mơ thỏa mộng em- anh
Trái mơn rộ nở thâu canh đượm nồng
Xa xa én lượn cánh đồng
Mang Xuân ấm áp- ta lồng bóng nhau.
sd



Bóng Tình

Bóng tình thơ ấm xuân đào
Ghép đôi chữ nhớ nao nao dáng hình
Vườn xuân đôi bóng lung linh
Hạt thơ gieo xuống hạt tình mọc lên
Ảo hư lòng vẫn thật mềm
Đón trăm hạt mộng êm đềm trao thương
Tặng nhau một hạt vấn vương
Mà trăm năm đã vô thường anh ơi!
Đem về nhà nước mắt rơi
Tình tràn bốn bể mà đời không không

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 15:31:20 bởi Lam Hồng Minh >
vao_ha 01.08.2010 16:04:34 (permalink)
0
Thức Cùng Trăng

Một mình cùng thức với trăng
Ngất ngây vần sáng miên mang ảo huyền
Giơ tay ngỡ chặm tới liền
Ôm vào- hụt hẫng-một miền cô đơn

Đêm nay mười sáu trăng tròn
Ngày mai trăng khuyết lòng còn vẫn vương
Nhắn lời trăng dạ yêu thương
Soi vào tận đáy tỏ tường người ơi

SĨ ĐOAN 02.08.2010 21:30:56 (permalink)
0


]

Thức Cùng Trăng

Một mình cùng thức với trăng

Ngất ngây vần sáng miên mang ảo huyền

Giơ tay ngỡ chặm tới liền
Ôm vào- hụt hẫng-một miền cô đơn

Đêm nay mười sáu trăng tròn
Ngày mai trăng khuyết lòng còn vẫn vương
Nhắn lời trăng dạ yêu thương
Soi vào tận đáy tỏ tường người ơi!
vh


Gửi lời trăng
 
Thuyền tình ngược sóng chơi vơi
Tìm về bến cũ hỡi ơi mịt mờ!
Mênh mông mây gió hững hờ
Nhìn trăng, trăng lặng đợi chờ ai đây?
 
Men tình một thuở ngất ngây…
Tan trong huyết mạch tỉnh say cuộc đời!
Gửi lời trăng cả vạn lời
Hương xưa còn đọng ánh ngời lung linh.
sd
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 43 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 637 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9