DỆT TÌNH THƠ
Tình Đời
Mấy thuở tình yêu hạnh phúc đầy
Ngọt ngào cay đắng mãi là đây
Chắt chiu gói ghém trăm năm mộng
Thương tiếc vun bồi mấy cõi gầy
Chớ trách vì đâu buồn sương khói
Đừng phiền bởi lụy khóc sầu mây
Tình đời trăm nỗi không như dạ
An phận cô đơn thoát cảnh nầy HQ Hương đời Hồn ta chở gánh vị men đầy Hiến tặng ân tình vạn chốn đây Chẳng nệ tinh thần sa sút yếu Khôn e thể xác hổm hom gầy Người ơi dáng cọp dù tan gió Bạn hỡi thân rồng mặc hóa mây Vẹn giữ vườn đời gieo quả ngọt Ngon thơm gửi lại chốn dương nầy. 14.08.11 sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 23:55:03 bởi SĨ ĐOAN >
Kẻ khùng thời đại Uống bình minh băng mình lướt sương đọng Rượt chim trời gom nhặt bóng trăng treo Bay đỉnh núi hát reo vang châu bể Cưỡi sóng xanh dự lễ cưới thiên thần Ngự ngôi cao bất cần câu vạn tuế Ban chư tiên mưu kế “ kiếp ve sầu” Giúp nhân loại bắt nhịp cầu tương ái Vượt thời gian cùng tái chế trường sanh! 17.08.11
Kẻ khùng thời đại Uống bình minh băng mình lướt sương đọng Rượt chim trời gom nhặt bóng trăng treo Bay đỉnh núi hát reo vang châu bể Cưỡi sóng xanh dự lễ cưới thiên thần Ngự ngôi cao bất cần câu vạn tuế Ban chư tiên mưu kế “ kiếp ve sầu” Giúp nhân loại bắt nhịp cầu tương ái Vượt thời gian cùng tái chế trường sanh! 17.08.11
Kẻ Ngông Tình Ái
Còng lưng nhặt những ngày xưa thân ái
Lom khom chiều về mãi ở nơi đâu
Ru mộng ngủ với sầu tầm hình bóng
Cõi mông lung đời cõng những vết thương
Nuôi vần thơ cho vấn vương khôn lớn
Khát vầng trăng bất chợt những cơn mưa
Đêm tầm tả lệ thừa ru sóng vỗ
Biển ngàn năm tương ngộ những rong rêu!
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 01:02:55 bởi DongSuoiNgot >
Kẻ Ngông Tình Ái
Còng lưng nhặt những ngày xưa thân ái
Lom khom chiều về mãi ở nơi đâu
Ru mộng ngủ với sầu tầm hình bóng
Cõi mông lung đời cõng những vết thương
Nuôi vần thơ cho vấn vương khôn lớn
Khát vầng trăng bất chợt những cơn mưa
Đêm tầm tả lệ thừa ru sóng vỗ
Biển ngàn năm tương ngộ những rong rêu!
Hương Quế
Lạc loài chốn ảo
Ta lạc loài ôm trớ trêu số phận
Cản phong ba mở lận đận kiếp người
Cười ngạo nghễ mặc chớp ngời sấm sét
Lật đáy sông nạo vét mạch đá ngầm
Đong bể cả săn tầm con thủy quái
Bay núi cao chẳng ngoáy chốn hồng trần
Vứt vần thơ tan dần trong bụng mọt
Dạo thiên thai tắm rửa bọt sóng thần.
23.08.11
Chua ê dải nắng lặng bên đồi Lá rụng ven đường phận nổi trôi Vị loãng hương phai sầu sạc lở Mơ tan thệ rũ tiếc vun bồi Đường xa gió tạt mờ thân lẻ Ngõ vắng mưa gào nhạt dáng côi Số đã an bài ta đếm bước Còn đâu mộng ước biệt li rồi! 21.07.11
Chua ê dải nắng lặng bên đồi Lá rụng ven đường phận nổi trôi Vị loãng hương phai sầu sạc lở Mơ tan thệ rũ tiếc vun bồi Đường xa gió tạt mờ thân lẻ Ngõ vắng mưa gào nhạt dáng côi Số đã an bài ta đếm bước Còn đâu mộng ước biệt li rồi! 21.07.11
Mộng Về
Lặng trông ai đó phía ven đồi
Mưa gió chiều mây lướt thướt trôi
Da diết buồn sâu dòng chữ lở
Bàng hoàng nức nở khúc thơ bồi
Mong về nối lại vần đơn lẻ
Ước đến nơi này ghép chẳn đôi
Quên hết thương đau mùa dĩ vãng
Bài thơ năm cũ mộng về rồi
Hương Quế
Mộng Về
Lặng trông ai đó phía ven đồi
Mưa gió chiều mây lướt thướt trôi
Da diết buồn sâu dòng chữ lở
Bàng hoàng nức nở khúc thơ bồi
Mong về nối lại vần đơn lẻ
Ước đến nơi này ghép chẳn đôi
Quên hết thương đau mùa dĩ vãng
Bài thơ năm cũ mộng về rồi
Hương Quế
Tình mơ
Hoàng hôn rực rỡ trải lưng đồi
Kí ức quay về níu mộng trôi
Kỉ niệm âm thầm hờn trách rũ
Thời gian lặng lẽ nhớ thương bồi
Tình mong sợi thắm xe duyên phận
Ý nguyện tơ hồng kết lứa đôi.
Vứt bỏ đau sầu vun hạnh phúc
Trông lên nhật nguyệt thỏa mơ rồi.
07.09.11
Mừng con 1-Công Tằng Tôn Nữ Đoan Mai....
2- Đầu tháng mười hai ấu chúa chào đời
3- Tròn tháng tuổi gửi lời mời
4- Mượn ánh sao trời đã khách thâu đêm.
Sông tình nay đã phôi pha
Thuyền đi muôn dặm lòng đà nhớ thương
Trăng tàn nhỏ giọt tơ vương
Người ơi! Bến mộng đoạn trường đời nhau.
25.09.11
Ngao ngán tình đời Trường đời vạn nẻo nghìn sông
Chân ta xuôi ngược giữa dòng trần ai
Tầm người tri kỉ khó thay
Đành cam nín lặng đêm dài ngán ngao! 07.10.11
Sông tình nay đã phôi pha
Thuyền đi muôn dặm lòng đà nhớ thương
Trăng tàn nhỏ giọt tơ vương
Người ơi! Bến mộng đoạn trường đời nhau.
25.09.11 Sông thương bến cũ về mau
Gọi người năm ấy xôn xao tiếng lòng
Trăng tàn ngày nắng tươi hồng
Như tân tương kín như lòng không phai
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 05:38:51 bởi DongSuoiNgot >
Ngao ngán tình đời Trường đời vạn nẻo nghìn sông
Chân ta xuôi ngược giữa dòng trần ai
Tầm người tri kỉ khó thay
Đành cam nín lặng đêm dài ngán ngao! 07.10.11 Tri Kỷ Tìm Về
Vắng nhau đâu phải cách lòng
Tim sâu tạc dạ tơ hồng chỉ se
Nhớ lời tri kỷ tìm về
Giải bày tâm sự lê thê đường trần!
Hương Quế
Tri Kỷ Tìm Về
Vắng nhau đâu phải cách lòng
Tim sâu tạc dạ tơ hồng chỉ se
Nhớ lời tri kỷ tìm về
Giải bày tâm sự lê thê đường trần!
Hương Quế Tìm người tri kỉ gian truân
Sóng đời xô lệch xác thân rã rời
Miên man…lặng tiếng ru hời
Nhịp tim nhịp bước đầy vơi nhịp tình!
11.10.11
sd
Tơ tình giăng mắc Lời tình ví khúc cung ru Gieo lòng lữ thứ tương tư mấy mùa Theo chân ngọn cỏ gió lùa Thoáng qua trinh nữ như vừa đâu đây Hoàng hôn chợt tỉnh mê say Bước đi lòng gửi mộng cài Đào Viên. 19.10.11
Tơ tình giăng mắc Lời tình ví khúc cung ru Gieo lòng lữ thứ tương tư mấy mùa Theo chân ngọn cỏ gió lùa Thoáng qua trinh nữ như vừa đâu đây Hoàng hôn chợt tỉnh mê say Bước đi lòng gửi mộng cài Đào Viên. 19.10.11 Gửi Hồn
Thơ người lưu luyến bước duyên
Mộng cài lên tóc gió hiền hôn môi
Lời tình ai thả vần trôi
Ai gieo hạt nhớ bên đồi xuân mơ
Để cho người nhớ kẻ chờ
Thơ tình giăng mắc ngu ngơ gửi hồn
Hương Quế
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: