DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 43 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 637 bài trong đề mục
HÁI TRĂNG SAO 15.06.2009 14:45:45 (permalink)
0


Biết người mang nỗi bi  thương
Nỗi niềm  tâm sự đêm trường đắng cay
Biết người tìm khắp đó đây ,
Nhân gian  đông đúc  cơ may có nhiều?
Tìm đâu nơi đặt tin yêu,
Đốt đuốc chẳng thấy...sớm chiều vẫn mong...
Tri ân đời tặng phước hồng
Cho người tìm được tấm lòng thuỷ chung
San sẻ buồn khổ,não nùng
Bên người gánh vác tận cùng buồn vui....
TG.15/6/2009


 
NIỀM TIN
 
Tương lai chẳng tiến thì lùi
Thương Giang- tri kỉ- ngọt bùi sớt chia
Vui thay! tình nghĩa đậm đà
Cách xa vạn dặm vẫn là tình thâm.
Mong sao nàng mãi nguyệt rằm
Gió ru giấc mộng - mơ tầm về nhau
Tơ lòng theo gió gửi trao
Đời đời kiếp kiếp dạt dào tin yêu!
-HTS-
 
Tơ lòng theo gió gửi trao,
Lời thương đã ngỏ ...lẽ nào mà quên?
Âu là phải số phải duyên...
Ngay gần  chẳng nhớ...thương miền xa xôi...
Cách nhau quá nửa bầu trời...
Niềm tin  biết có dưỡng nuôi  lớn dần?
Thôi mãi là bạn tri ân.
Miễn sao lòng hiểu  xa,gần...nhớ nhau...
               TG,15/6/2009


 

Thà rằng cách núi vực sâu
Chút tình nương gió bắt cầu niềm tin
Cho nhau vị ngọt hương trinh
Vẫn là tình nghĩa lung linh ánh hồng.
Xa xôi...dành trọn tấc lòng
Vàng ròng bạc nén khó hòng đổi trao.
Tri ân mãi mãi dạt dào
Ân là kiếp trước anh hào- Mỹ nhân!
-HTS-

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 16:57:59 bởi HÁI TRĂNG SAO >
#46
    HÁI TRĂNG SAO 15.06.2009 17:17:02 (permalink)
    0

     
    BẾN NGUỒN
     
    Mây lững lờ trôi dạt phương nao?
    Về đâu hỡi lệ trào vương đọng
    Gió thét gào vang vọng nước non
    Giữa trời bể héo hon cành lá.
     
    Mưa khóc ai ghềnh đá bào mòn?
    Trăng nhớ ai vẫn còn lơ lững?
    Lá u sầu hờ hững bình minh
    Lòng uất ức nhún mình đun đưa.
     
    Cỏ ngậm ngùi sáng trưa ủ rũ
    Hoa héo tàn cánh rã rơi rơi
    Khóc thương đời tả tơi một kiếp
    Gượng cười- đau- ngủ thiếp quên sầu!
    -HTS-

    Bến xưa

    Em về nghe hương ngâu rưng rức
    Bến nguồn xưa đã thức dậy rồi
    Hạt mưa nước mắt trôi non nước
    Trăng ngủ bên hè trở giấc chưa ?

    Mai còn lại chuyện xưa không nhỉ ?
    Hay là mưa cuốn kí ức buồn
    Lá về đâu bên nguồn bờ bến
    Ta về đâu lơ đểnh bài thơ ?

    Em còn nghe đợi chờ gõ cửa
    Thời gian đi tình ở lại nhà
    Vẫn như xa ngàn xa xa mãi
    Vẫn như gần tình rải trong tim
    MT

     
    Bến mới
     
    Chiều tím giăng dõi tìm bóng cũ
    Giọt nắng tàn chim rủ về non 
    Trăng soi... nàng rảo gót son
    Giọt sương bám víu...có còn nhớ chăng?
     
    Đây, vầng mây đằng vân đi tới
    Ngọn gió lùa thổi xới tóc thơm
    Trời đông rạng ánh sao Hôm
    Dáng nàng xa khuất... canh cơm nguội dần.
     
    Trong cuộc sống muôn phần là nhớ
    Đọng tâm tư nào chớ bờ môi
    Em đi một bước xa xôi
    Dõi theo bóng dáng lòng tôi chợt sầu!
    -HTS-


    #47
      HÁI TRĂNG SAO 15.06.2009 18:43:05 (permalink)
      0


      Thà rằng cách núi vực sâu
      Chút tình nương gió bắt cầu niềm tin
      Cho nhau vị ngọt hương trinh
      Vẫn là tình nghĩa lung linh ánh hồng.
      Xa xôi...dành trọn tấc lòng
      Vàng ròng bạc nén khó hòng đổi trao.
      Tri ân mãi mãi dạt dào
      Âu là kiếp trước anh hào- Mỹ nhân!
      -HTS-

      Cũng mong bạc nén ,vàng ròng...
      Không làm thay đổi tấm lòng của ai...
      Tháng ngày còn rộng còn dài....
      Thời gian,khoảng cách...có phai nghĩa tình?
      Mong rằng lời hứa trung trinh
      Sẽ ghi nhớ mãi  nghĩa tình người ơi!....
      TG,15/6/2009

       
       
      Làm người đứng giữa đất trời
      Trung tín lễ nghĩa ngời ngời tâm ta.
      Những khi lời đã thốt ra
      Tám ngựa chẳng thể để mà...đuổi theo.
      Duyên ta dẫu tựa nước - bèo
      Cũng xin gìn giữ- trong veo tâm hồn.
      -HTS-
      #48
        HÁI TRĂNG SAO 17.06.2009 12:41:01 (permalink)
        0
        Dối lòng...đơm ngát hương hoa
        Tình thơ- Thư Quán âu là giãi khuây
        Dối lòng...nào hại ai đây?
        Đơm thêm hương vị mai nầy nhớ nhau.
        Dối lòng...chan chứa đổi trao
        Đầu môi chót lưỡi... mà sao...đong đầy...!
        Tình xa kết nối sum vầy
        Vén vun, chắc lọc...tháng ngày còn vương.
        -HTS-

        #49
          HÁI TRĂNG SAO 17.06.2009 13:05:24 (permalink)
          0
          DÕI THEO
           
          Mấy mùa lá đỗ dõi bước chân
          Triều cương lên xuống mấy vạn lần
          Biền biệt bóng xưa- đầu ngủ gật
          Mơ màng nghe được những lời ân...!
          -HTS-
          #50
            THƯƠNG GIANG 18.06.2009 20:16:16 (permalink)
            0


            Bạn Thân




            Bài viết đã đăng: 90
            Gia nhập ngày: 1.6.2009
            Hiện trạng: offline
            Dối lòng...đơm ngát hương hoa
            Tình thơ- Thư Quán âu là giãi khuây
            Dối lòng...nào hại ai đây?
            Đơm thêm hương vị mai nầy nhớ nhau.
            Dối lòng...chan chứa đổi trao
            Đầu môi chót lưỡi... mà sao...đong đầy...!
            Tình xa kết nối sum vầy
            Vén vun, chắc lọc...tháng ngày còn vương.
            -HTS-


            Bạn thân nên thật hiểu ta,
            Dối lòng lại thật thà với ai...
            Dối lòng... để giấu u hoài
            Dối lòng...vì chẳng thể phai tơ tình...
            Dối lòng...thầm khổ một mình.
            Để cho người ấy...linh đình cưới treo...
            Dối lòng...còn nhớ còn yêu,
            Biết không duyên nợ...hắt hiu tủi thầm...
            TG

            #51
              THƯƠNG GIANG 18.06.2009 20:19:27 (permalink)
              0
              DÕI THEO

              Mấy mùa lá đỗ dõi bước chân
              Triều cương lên xuống mấy vạn lần
              Biền biệt bóng xưa- đầu ngủ gật
              Mơ màng nghe được những lời ân...!
              -HTS-
              Người vẫn  dõi theo  bước  chân ta,
              Âm thầm lo lắng...bước sơn hà...
              Cánh chim tha hương, bạt theo gió.
              Vương nặng nỗi buồn ở nơi xa...

              #52
                THƯƠNG GIANG 18.06.2009 20:20:38 (permalink)
                0
                DÕI THEO

                Mấy mùa lá đỗ dõi bước chân
                Triều cương lên xuống mấy vạn lần
                Biền biệt bóng xưa- đầu ngủ gật
                Mơ màng nghe được những lời ân...!
                -HTS-

                Người vẫn dõi theo bước chân ta,
                Âm thầm lo lắng...bước sơn hà...
                Cánh chim tha hương, bạt theo gió.
                Vương nặng nỗi buồn ở nơi xa...
                -TG-

                _____________________________
                #53
                  DongSuoiNgot 20.06.2009 05:42:02 (permalink)
                  0
                  Nhớ !

                  Tìm về anh bến trăng sao
                  Nghe đêm chìm xuống lao đao một mình
                  Ngồi chờ ai đến bình minh
                  Cửa nhà tĩnh lặng chỉ mình, mình thôi
                  Ngắm trăng rớt xuống đỉnh đồi
                  Bên kia tuổi mộng vừa rơi ánh vàng
                  Gửi hồn xa vắng hoang mang
                  Biết anh còn đó bên đàng chờ nhau!
                  Hái về đây mớ trăng sao
                  Cất trong ngực áo ngọt ngào vẫn đây
                  Có không anh nhớ hao gầy?
                  Như em sớm tối còn đây vẫn chờ

                  HQ
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 05:43:13 bởi DongSuoiNgot >
                  #54
                    HÁI TRĂNG SAO 21.06.2009 09:06:32 (permalink)
                    0
                    ĐỈNH LANG BIANG
                     
                    Lãng đãng mây bay phủ núi đồi
                    Chập chùng mây núi quyện chung đôi
                    Tần ngần, đủng đỉnh hòa cơn gió
                    Lành lạnh, ưu tư... nhớ xa xôi.
                    HTS-
                    #55
                      HÁI TRĂNG SAO 21.06.2009 09:40:13 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                       
                       
                      Nhớ !

                      Tìm về anh bến trăng sao
                      Nghe đêm chìm xuống lao đao một mình
                      Ngồi chờ ai đến bình minh
                      Cửa nhà tĩnh lặng chỉ mình, mình thôi
                      Ngắm trăng rớt xuống đỉnh đồi
                      Bên kia tuổi mộng vừa rơi ánh vàng
                      Gửi hồn xa vắng hoang mang
                      Biết anh còn đó bên đàng chờ nhau!
                      Hái về đây mớ trăng sao
                      Cất trong ngực áo ngọt ngào vẫn đây
                      Có không anh nhớ hao gầy?
                      Như em sớm tối còn đây vẫn chờ

                      HQ

                       
                      THƯƠNG
                       
                      Thương em anh hái sao mơ
                      Gửi qua vạn dặm -ngu ngơ dâng nàng
                      Đường xa xuôi ngược mây ngàn
                      Trao em tất cả- lòng càng vui thay!
                       
                      Trách cơn gió chẳng chuyển lay
                      Nhởn nhơ bể cả để ai đợi chờ
                      ưu tư anh mãi thẩn thờ
                      Nhớ em da diết bơ phờ mắt sâu.
                       
                      Dẫu cho lòng mãi buồn đau
                      Tình em ngày ấy vẫn trào tin anh
                      Ân tình trao mãi niên canh
                      Đời đời kiếp kiếp đơm nhành sum sê.
                      -HTS-


                      #56
                        HÁI TRĂNG SAO 21.06.2009 09:51:30 (permalink)
                        0
                         
                         
                         

                         
                        DÕI THEO

                        Mấy mùa lá đỗ dõi bước chân 
                        Lên xuống triều cương mấy vạn lần
                        Biền biệt bóng xưa- đầu ngủ gật
                        Mơ màng nghe được những lời ân...!
                        -HTS-


                        Người vẫn dõi theo bước chân ta,
                        Âm thầm lo lắng...bước sơn hà...
                        Cánh chim tha hương, bạt theo gió.
                        Vương nặng nỗi buồn ở nơi xa...
                        -TG-

                         
                        Lòng đầy nhung nhớ lẫn âu lo
                        Giữa bể - thuyền nan-sóng nhỏ, to?
                        Vững bước người ơi tay chèo chống...!
                        Không xa- bến đỗ- chỗ vườn nho.
                        -HTS-
                         


                        #57
                          HÁI TRĂNG SAO 22.06.2009 10:09:14 (permalink)
                          0
                          Ta!
                          Lên non bồng
                          Hái!
                          Trái mơ hồng.
                          Trăng...
                          Cười lấp lánh.
                          Sao...
                          Vẫy... nhìn trông!
                          Cuội
                          Buồn lom khom...
                          Ta
                          không nở chôm...
                          Thấy
                          Hằng Nga khóc!
                          Ôi!
                          Đợi Sao Hôm
                          Rồi 
                          ra ngọ môn
                          Bay
                          về đến thôn
                          Gặp
                          nàng THƯƠNG GIANG
                          Em!
                          Nhấm mắt...Hôn!
                          -HTS-
                          #58
                            HÁI TRĂNG SAO 22.06.2009 10:18:10 (permalink)
                            0
                            ĐỒNG Ý KHÔNG
                             
                            Vươn tầm tay- hái ngàn sao
                            Kết thành chuỗi ngọc dâng trao bạn tình
                            Trăng ngà soi ánh lung linh
                            Nhặt tia huyền ảo ướp hình người thương
                            Đêm ngày vương vấn vấn vương
                            Ấp trong ngực ấm kẻo dường nhạt phai
                            Góp gom cơn gió thoảng lay
                            làm quà kỉ niệm- má ai ửng hồng!
                            Bao niên tích tụ trong lòng
                            Dành nàng tất cả Trinh đồng ý không?
                            -HTS-
                            #59
                              HÁI TRĂNG SAO 22.06.2009 19:04:59 (permalink)
                              0

                              Hồ gươm




                               


                              Màng đêm buông phủ cả đất trời
                              Một vầng sáng rực ngời nước non
                              Giữa đời lê mãi gót mòn
                              Ai người thấy được...hỏi còn tìm đâu?
                              -HTS-

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 43 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 637 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9