DỆT TÌNH THƠ
Gửi Hồn
Thơ người lưu luyến bước duyên
Mộng cài lên tóc gió hiền hôn môi
Lời tình ai thả vần trôi
Ai gieo hạt nhớ bên đồi xuân mơ
Để cho người nhớ kẻ chờ
Thơ tình giăng mắc ngu ngơ gửi hồn
Hồng Quế Trao tâm Đã bao đêm dạ bồn chồn Ngập ngừng chân bước dập dồn mắt đưa Chờ em nhỏ dõi sao thưa Bên dòng cạnh bến gió lùa sương vây Tô môi vẽ má hây hây Mơ trao ước đón phủ đầy sắc mơ. 04.11.11
Trao tâm Đã bao đêm dạ bồn chồn Ngập ngừng chân bước dập dồn mắt đưa Chờ em nhỏ dõi sao thưa Bên dòng cạnh bến gió lùa sương vây Tô môi vẽ má hây hây Mơ trao ước đón phủ đầy sắc mơ. 04.11.11 Ân Sâu
Ngày đêm còn thấp thỏm chờ
Từng giây từng phút trông thơ của người
Hứng đêm từng giọt sương rơi
Cho trăng uống mộng cho đời tinh khôi
Nhận anh ân điển bồi hồi
Dành mang theo cả cuộc đời anh ơi!
Lam Hồng Minh
Ân Sâu
Ngày đêm còn thấp thỏm chờ
Từng giây từng phút trông thơ của người
Hứng đêm từng giọt sương rơi
Cho trăng uống mộng cho đời tinh khôi
Nhận anh ân điển bồi hồi
Dành mang theo cả cuộc đời anh ơi!
Lam Hồng Minh
Nghĩa trọng
Tình em đó rạng sao trời
Soi hồng tâm khảm chiếu ngời nhân gian
Khải cung tình vẽ mộng an
Hòa dòng hơi thở quyện làn gió say
Yêu nàng một đóa hoa mai
Hồn đan cánh nhớ môi cài nụ thương
14.11.11
nhân ngày 20/11 em nghé thăm anh , chúc anh luôn mạnh khoẻ thành công trên mọi lĩnh vực
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/AD366B9305414231835DDF23FA25524B.gif[/image]
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2011 00:13:38 bởi DongSuoiNgot >
Chân thành cám ơn Vao_ha, Hương Quế đã viếng thăm và tặng quà. Mến chúc nhị vị sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Tui chúc tui Hạnh phúc vẫy mừng tui Mươi năm vẹn ngọt bùi Gian nan lòng chẳng rụi Vất vả chí khôn lui Dạy tốt dù ai lụi Làm hay mặc kẻ dùi Bền tâm nào ngã dúi Hạnh phúc vẫy mừng tui! 19.11.11
Bao xuân trống vắng hồn ngơ ngẩn
Bấy hạ tan hoang dạ thẩn thờ
Tích đức trường kì thu kết quả
Nên mầm Phúc Lộc hết bơ vơ.
13.12.11
Nỗi niềm…!!! Xuân điểm sắc Bướm vờn chao Ngọn bút trào Châu sa nén! Tình thai nghén Mộng bến bờ Đời hững hờ Tan bọt sóng Hồi chuông gióng Xé tâm hồn Dạ bồn chồn Lầm lủi bước. Tim hồng xước Rỉ vạn niên Lòng cô miên Đêm trường xót. Lời thánh thót Đọng trong ta!!! Hương đậm đà Dâng ai đó!!!. (Kính tặng thầy cô nơi NV-AT) 04.01.12
Nụ cười con trẻ Khuông trăng đầy đặn Ấm áp chiều đông Soi dáng bên dòng Vầng hồng rực rỡ Ví hoa mới nỡ Sắc thắm dịu dàng Hương vị nhẹ nhàng Tâm càng yêu mến! Mùa xuân đã đến Gió lộng non xanh Cánh én vờn quanh Trời thanh êm ả. Khuông trăng nho nhã Thảm lụa mịm màng Hạnh phúc vô vàn Tình lan bể ái. Cuối đầu khấn bái Non nước yên lành Niềm tin tựu thành Nụ cười con trẻ. 01.02.12
Dệt Mộng Tình Thơ
Gửi người một trái tim thơ
Pha nồng giọt máu vẽ trời bao la
Dang tay đón nắng lụa ngà
Mơ êm cánh gió la đà vờn bay
Vẽ trời nắng tẩm men say
Giọt thơ em ấm lưu đày mở ra
Tim ngục tù hát gió xa
Dệt nghê thường khúc tình ca như lòng
Nụ cười khúc khích chiều Đông
Quây quần con trẻ tim nồng mực thơm
Gửi người vần chữ ru hồn
Vẫn xuân từ những bồn chồn giấc mê
Gửi người hương nhớ chiều quê
Ru xanh đồng lúa hẹn về trăm năm
Cõi thương cõi nhớ thì thầm
Rủ nhau về tắm trăng rằm xứ mơ...
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2012 03:24:14 bởi DongSuoiNgot >
Dệt Mộng Tình Thơ
Gửi người một trái tim thơ
Pha nồng giọt máu vẽ trời bao la
Dang tay đón nắng lụa ngà
Mơ êm cánh gió la đà vờn bay
Vẽ trời nắng tẩm men say
Giọt thơ em ấm lưu đày mở ra
Tim ngục tù hát gió xa
Dệt nghê thường khúc tình ca như lòng
Nụ cười khúc khích chiều Đông
Quây quần con trẻ tim nồng mực thơm
Gửi người vần chữ ru hồn
Vẫn xuân từ những bồn chồn giấc mê
Gửi người hương nhớ chiều quê
Ru xanh đồng lúa hẹn về trăm năm
Cõi thương cõi nhớ thì thầm
Rủ nhau về tắm trăng rằm xứ mơ...
Hương Quế
Bên dòng suối ngọt Ta về nhuộm thắm vần thơ Bên dòng suối ngọt ước chờ bao năm Tắm trăng chẳng đợi khi rằm Bàn tay khắc nụ gửi mầm yêu thương Ta về sưởi ấm đêm trường Nằm nghe điệu lý mơ vương chữ tình Tỉnh say sương đọng lung linh Nồng nàn hơi thở trở mình gió ru Ta về nhặt lá chiều thu Thắp hồng ngọn lửa soi bờ rêu xanh Cho ai nhấc bước an lành Gieo tình thả mộng hóa thành vườn mai Ta về ngắm sắc mê say Dốc bầu tâm sự giữa đài nguyệt hoa Gửi người muôn vạn lời ca Dòng thương nhịp nhớ đầm đà thế nhân! 07.02.12
Bên dòng suối ngọt Ta về nhuộm thắm vần thơ Bên dòng suối ngọt ước chờ bao năm Tắm trăng chẳng đợi khi rằm Bàn tay khắc nụ gửi mầm yêu thương Ta về sưởi ấm đêm trường Nằm nghe điệu lý mơ vương chữ tình Tỉnh say sương đọng lung linh Nồng nàn hơi thở trở mình gió ru Ta về nhặt lá chiều thu Thắp hồng ngọn lửa soi bờ rêu xanh Cho ai nhấc bước an lành Gieo tình thả mộng hóa thành vườn mai Ta về ngắm sắc mê say Dốc bầu tâm sự giữa đài nguyệt hoa Gửi người muôn vạn lời ca Dòng thương nhịp nhớ đầm đà thế nhân! 07.02.12 Bên Anh
Về em tìm lại vầng trăng
Căng lên khung vẽ chiều giăng mây hồng
Có trái tim có tấm lòng
Có thơ có nhạc hòa dòng suối reo
Về em từ những cheo leo
Lạnh băng giá tuyết lên đèo tìm xuân
Vẫn nghe cung điệu đàn dâng
Vẫn nghe ai đó thật gần bên em
Về em níu gió mây mềm
Vần thương nhau cỡi bồng bềnh lụa mây
Vần yêu chờ bóng nguyệt đầy
Thắp trăm ngọn nến rượu say men tình
về em bút mực xinh xinh
Vẽ đôi chim yến oanh tình hót vang
Vẽ anh nhặt mộng trên ngàn
Thơ em rớt cõi mơ hoang diễm tình
Hương Quế
Bên Anh
Về em tìm lại vầng trăng
Căng lên khung vẽ chiều giăng mây hồng
Có trái tim có tấm lòng
Có thơ có nhạc hòa dòng suối reo
Về em từ những cheo leo
Lạnh băng giá tuyết lên đèo tìm xuân
Vẫn nghe cung điệu đàn dâng
Vẫn nghe ai đó thật gần bên em
Về em níu gió mây mềm
Vần thương nhau cỡi bồng bềnh lụa mây
Vần yêu chờ bóng nguyệt đầy
Thắp trăm ngọn nến rượu say men tình
về em bút mực xinh xinh
Vẽ đôi chim yến oanh tình hót vang
Vẽ anh nhặt mộng trên ngàn
Thơ em rớt cõi mơ hoang diễm tình
Hương Quế
Bên em
Bên em nguyệt tỏ lung linh
Vần thương rót mật hòa mình sóng reo
Nét sầu nương gió bay vèo
Cung trầm nốt bổng trong veo dạo đầu.
Bên em xây đắp nhịp cầu
Xe duyên thắt chỉ đêm thâu nhịp nhàng
Bờ môi ánh mắt chứa chan
Điểm tô cuộc sống ca vang đất trời.
Bên em hạnh phúc tuyệt vời
Sóng chồng lên sóng chẳng lơi mộng tình
Ấp yêu kỉ niệm đôi mình
Vòng tay rộng mở trở mình có nhau.
Bên em chăm chút cành đào
Nâng chồi vuốt nụ khơi mào hương trinh
Lần trong cánh mỏng lung linh
Chiết dòng thương nhớ nếm tình thiên thu
16.02.12
Bên em
Bên em nguyệt tỏ lung linh
Vần thương rót mật hòa mình sóng reo
Nét sầu nương gió bay vèo
Cung trầm nốt bổng trong veo dạo đầu.
Bên em xây đắp nhịp cầu
Xe duyên thắt chỉ đêm thâu nhịp nhàng
Bờ môi ánh mắt chứa chan
Điểm tô cuộc sống ca vang đất trời.
Bên em hạnh phúc tuyệt vời
Sóng chồng lên sóng chẳng lơi mộng tình
Ấp yêu kỉ niệm đôi mình
Vòng tay rộng mở trở mình có nhau.
Bên em chăm chút cành đào
Nâng chồi vuốt nụ khơi mào hương trinh
Lần trong cánh mỏng lung linh
Chiết dòng thương nhớ nếm tình thiên thu
16.02.12
Xe Duyên
Một xe duyên chở qua cầu
Vàng trăng ươm mật cau trầu ươm mơ
Đầy xe mực giấy chờ thơ
Vần yêu suối ngọt vần khờ si mê
Bên anh thơ rủ nhau về
Thơ lên xứ bắc thơ về xứ nam
Điệu hò khoan nhặt hò khoan
Ầu ơ mắc võng cho nàng về dinh
Xe duyên lăn bánh diễm tình
Nhiêu khê mấy bận vẫn tình về theo
Trọn lòng đâu kể giàu nghèo
Làm ngơ trăm họ cõng đèo lên mây
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 00:41:22 bởi DongSuoiNgot >
Đời lữ thứ
Bước chân hồ hải sớm trưa
Ơn nhà nợ nước quyện vừa thân trai
Duyên tình trĩu cả bờ vai
Dệt khung trời mộng ước hoài thanh xuân.
Dòng đời xuôi ngược gian truân
Bao lần gió tẩy tính thuần trong tim!
Nhớ lời mật rót ngọt êm
Lật trang tình ái lặng chìm suy tư.
Nhịp nhàng nhấp nếm cung ru
Ngẩn ngơ chiếc lá mùa Thu xa cành
Nợ xưa Nguyệt lão đoạn đành
Trăm năm lỗi hẹn khất dành lai sinh!!!
23.02.12
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: