DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: << < 43 | Trang 43 của 43 trang, bài viết từ 631 đến 637 trên tổng số 637 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 01.01.2013 20:04:14 (permalink)
0


Tình về Đông tuyết tan nhanh
Tình về thơ hát trên cành giáng sinh
Hòa cùng tuế nguyệt bóng hình
Như hai mà một cho tình về yêu...!

Hương Quế

Chúc anh giáng sinh yêu thương..đầm ầm..tươi mát với những nụ cười....!!

 
Xuân Tình
 
Xuân tình nửa mảnh chắt chiu
Vút lên cung điệu sớm chiều véo von
Sánh vai trên những lối mòn
Trao nhau hương vị mãi còn luyến lưu!
01/01/13
SĨ ĐOAN 07.03.2013 18:43:05 (permalink)
0
Chúc mừng sinh nhật SIEUTHOITRANG.COM
 
 Chúc anh chị bình an hạnh phúc
Mừng diễn đàn mỗi lúc thăng hoa
Sinh không hẹn buổi hòa ca
Nhật thanh nguyệt tỏ quyện hòa tiếng tơ
Siêu đẳng cấp – trọng thờ trung nghĩa…
Thời khắc này thấm thía tình thân
Trang đài nhã nhặn ân cần…
Trọn lòng san sẻ vẹn phần thanh cao.
Mùa kỉ niệm son màu tâm khảm
Xuân Nhâm Thìn xúc cảm yêu thương
Hạnh ngôn kính gửi ngàn phương
Phúc loang muôn dặm- thiên đường trần gian!!!
09.11.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2013 18:44:05 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 19.03.2013 22:28:51 (permalink)
0
Hòa Xuân
 
Gió lộng trời thanh nắng vàng rực rỡ
Giọt sương long lanh hơi thở nồng nàn
Cánh bướm rộn ràng giữa cảnh ban mai
Chim hót mê say lòng người háo hức!
 
Ta xin chúc phúc cảnh vật thanh bình
Chúc room của mình bền vững vươn nhanh
Chúc thế hệ trẻ anh minh chính trực
Đáp non sông thiết thực chốn quê nhà.
 
Hương xuân đậm đà lòng ta phơi phới
Tâm hồn hướng tới Quốc thịnh dân an!
02/03/13
SĨ ĐOAN 21.03.2013 22:22:50 (permalink)
0
DongSuoiNgot


Thân chào anh Sĩ Đoan, 
[<font] Lâu quá HQ không có làm thơ và cũng không có vào vntq.  Hôm nay trở lại thấy có anh bỏ thơ vào cho HQ.  Rất vui mừng cám ơn anh đã chăm sóc trang thơ HQ trong những ngày vắng HQ.  Cám ơn bài thơ đường 8 tháng 3 và những lời chúc ngày lễ phụ nữ.  Hôm nay em cũng thấy tất cả topic của SD đã trở về trong một lúc.  Chờ HQ đọc từ từ nha anh.
SĨ ĐOAN


Hòa Xuân

Gió lộng trời thanh nắng vàng rực rỡ
Giọt sương long lanh hơi thở nồng nàn
Cánh bướm rộn ràng giữa cảnh ban mai
Chim hót mê say lòng người háo hức!

Ta xin chúc phúc cảnh vật thanh bình
Chúc room của mình bền vững vươn nhanh
Chúc thế hệ trẻ anh minh chính trực
Đáp non sông thiết thực chốn quê nhà.

Hương xuân đậm đà lòng ta phơi phới
Tâm hồn hướng tới Quốc thịnh dân an!
02/03/13

[<font]Đón Nhau Về
[<font]Mừng đón người về hát xuân lộng gió
[<font]Trải hương thơ bên lối nắng đường dài
[Xuân của ai hòa quyện với ban mai
[Em múa bút gọi vần về vui chữ

[<font]Đón nhau về cho thơ em tình tự
[<font]Những đứa con khôn lớn đã thành người
[<font]Trở về thăm miền quê mẹ thắm tươi
[<font]Từng mảnh đất ngọt ngào cha vun xới

[<font]Em lại về bên anh lòng phơi phới
[<font]Chúc bên nhau thơ nối chữ yên bình!

Hương Quế

Trân trọng cám ơn em đã về với thi ca
 
Tỉnh say tâm hồn

Bên xóm nhỏ ân tình đượm thắm
Giữa hoàng hôn sưởi ấm duyên xưa
Tựa đầu đếm bước sao thưa
Trổi bừng hương nhớ gió lùa tóc mây.

Sương lác đác giăng đầy lối cũ
Vị yêu thương quyến rũ ngọt ngào
Thi nhân sánh bước thi hào
Tô vần chuốc chữ gửi trao men nồng

Tình thân ái điểm hồng đôi má
Kỉ niệm đời nào há phôi phai
Bừng lên sắc nắng ban mai
Ánh dòng châu ngọc tỉnh say tâm hồn!
21/03.13
 
DongSuoiNgot 28.03.2013 03:20:37 (permalink)
0
SĨ ĐOAN

Trân trọng cám ơn em đã về với thi ca

Tỉnh say tâm hồn

Bên xóm nhỏ ân tình đượm thắm
Giữa hoàng hôn sưởi ấm duyên xưa
Tựa đầu đếm bước sao thưa
Trổi bừng hương nhớ gió lùa tóc mây.

Sương lác đác giăng đầy lối cũ
Vị yêu thương quyến rũ ngọt ngào
Thi nhân sánh bước thi hào
Tô vần chuốc chữ gửi trao men nồng

Tình thân ái điểm hồng đôi má
Kỉ niệm đời nào há phôi phai
Bừng lên sắc nắng ban mai
Ánh dòng châu ngọc tỉnh say tâm hồn!
21/03.13
 
Cảm Ơn Tình Thơ

Cảm ơn nhau chút tình thơ, ấm
Những chiều về chữ tẩm men nồng
Dù khi là những ngày Đông
Dù khi tuyết lạnh ấm lòng mơ xuân

Tình thi nhân ân cần bút mực
Trăng mãi tròn hạnh phúc giao bôi
Tỉnh say tim phút bồi hồi
Ru trăng đưa gió ru tôi với người

Thơ lên men cho đời hương vị
Thơ bên thơ tri kỷ đường dài
Hết đêm rồi đến nắng mai
Quên thời gian cát bụi phai nhạt nhòa!

Hương Quế
SĨ ĐOAN 02.04.2013 13:14:23 (permalink)
0
DongSuoiNgot

 
Cảm Ơn Tình Thơ

Cảm ơn nhau chút tình thơ, ấm
Những chiều về chữ tẩm men nồng
Dù khi là những ngày Đông
Dù khi tuyết lạnh ấm lòng mơ xuân

Tình thi nhân ân cần bút mực
Trăng mãi tròn hạnh phúc giao bôi
Tỉnh say tim phút bồi hồi
Ru trăng đưa gió ru tôi với người

Thơ lên men cho đời hương vị
Thơ bên thơ tri kỷ đường dài
Hết đêm rồi đến nắng mai
Quên thời gian cát bụi phai nhạt nhòa!

Hương Quế


 
Thơ tình trổi sóng
 
Tình thơ đẹp- món quà trân trọng!
Kính dâng đời- hy vọng kết giao
Buổi đầu vận mãi ngày sau
Trổi dâng hương vị ngọt ngào đắm say!
 
Tình thơ đẹp- tháng ngày hoa mộng!
Cánh chim bằng khát vọng trời xanh
Hòa trong nắng gió an lành
Quyện làn mây trắng đan thành thảm mơ.
 
Tình thơ đẹp- bến bờ hạnh phúc!
Trước hoàng hôn muôn khúc bổng trầm
Gửi người phương ấy xa xăm
Chữ thương chữ nhớ trăm năm đượm hồng.
01/04/13
SĨ ĐOAN 17.05.2013 22:47:09 (permalink)
0
Mời bạn thăm nhà
Bên triền ruộng lúa cảnh nên thơ
Một mái nhà tranh cửa khép hờ
Vẫy bạn sương mờ đan cánh gió
Giao tình nẻo vắng phủ đường tơ
Cầu tre lắt lẻo trên mây đợi
Nhịp gỗ mong manh giữa nắng chờ
Rộn rã tim hồng vui mặc khách
Tao nhân hớn hở vội lên bờ.
17/05/13
sd
Thay đổi trang: << < 43 | Trang 43 của 43 trang, bài viết từ 631 đến 637 trên tổng số 637 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9