DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 43 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 637 bài trong đề mục
HÁI TRĂNG SAO 22.06.2009 19:06:04 (permalink)
0


Ngơ ngẩn nhìn trăng mong nhớ ai
Nhớ ai thao thức suốt đêm dài
Trăng nghiêng bên cửa màu hư ảo
Sao rụng trời khuya nước mắt đầy

Tri âm ơi hỡi biết không ai
Ngóng đợi đêm qua, nắng sớm mai
Sưởi ấm niềm tin ngày hội ngộ
Xua tan băng lạnh nỗi u hoài 

                         Saohom42

Nợ duyên thiên định chớ hoài mong
Ba sinh hạnh ngộ thỏa chờ trông
Người ơi nhung nhớ nguồn hạnh phúc
Sớm- muộn tương phùng- đẹp má hồng!
 
Tri âm đòi hỏi mở tấm lòng
Tri kỉ bên thềm ắt đợi mong 
Lòng tin ước nguyện đều hiện thực
Vui lên bình minh ửng ánh hồng!
-HTS-
#61
    Mỹ Trinh 24.06.2009 05:16:33 (permalink)
    0
    BẾN NGUỒN

    Mây lững lờ trôi dạt phương nao?
    Về đâu hỡi lệ trào vương đọng
    Gió thét gào vang vọng nước non
    Giữa trời bể héo hon cành lá.

    Mưa khóc ai ghềnh đá bào mòn?
    Trăng nhớ ai vẫn còn lơ lững?
    Lá u sầu hờ hững bình minh
    Lòng uất ức nhún mình đun đưa.

    Cỏ ngậm ngùi sáng trưa ủ rũ
    Hoa héo tàn cánh rã rơi rơi
    Khóc thương đời tả tơi một kiếp
    Gượng cười- đau- ngủ thiếp quên sầu!
    -HTS-

    Bến xưa

    Em về nghe hương ngâu rưng rức
    Bến nguồn xưa đã thức dậy rồi
    Hạt mưa nước mắt trôi non nước
    Trăng ngủ bên hè trở giấc chưa ?

    Mai còn lại chuyện xưa không nhỉ ?
    Hay là mưa cuốn kí ức buồn
    Lá về đâu bên nguồn bờ bến
    Ta về đâu lơ đểnh bài thơ ?

    Em còn nghe đợi chờ gõ cửa
    Thời gian đi tình ở lại nhà
    Vẫn như xa ngàn xa xa mãi
    Vẫn như gần tình rải trong tim
    MT


    Bến mới

    Chiều tím giăng dõi tìm bóng cũ
    Giọt nắng tàn chim rủ về non
    Trăng soi... nàng rảo gót son
    Giọt sương bám víu...có còn nhớ chăng?

    Đây, vầng mây đằng vân đi tới
    Ngọn gió lùa thổi xới tóc thơm
    Trời đông rạng ánh sao Hôm
    Dáng nàng xa khuất... canh cơm nguội dần.

    Trong cuộc sống muôn phần là nhớ
    Đọng tâm tư nào chớ bờ môi
    Em đi một bước xa xôi
    Dõi theo bóng dáng lòng tôi chợt sầu!
    -HTS-

    Bến mơ

    Chiều thương nhớ nguyện cầu gặp mặt
    Dẫu cho đời xa lắc hai nơi
    Bến mơ thuyền chở ra khơi
    Anh ơi ghé bến mấy lời cùng em

    Đây bến nguồn êm đềm mộng mị
    Xưa còn đây chung thủy vần thơ
    Sánh vai thuyền lướt bến mơ
    Chiêm bao vẫn đợi vẫn chờ hôn môi !

    Chìm vạn vật lên ngôi tình ái
    Mãi là thơ trầm ngải em trao
    Thuyền tình cánh gió nghiêng chao
    Chở che yêu dấu ngọt ngào bến mơ...
    MT
    #62
      Mỹ Trinh 24.06.2009 06:28:15 (permalink)
      0
      ĐẰNG VÂN

      Gió trời thay đổi mấy mùa nay
      Em ở phường nào liệu có hay?
      Bển ái nguồn ân... sóng triều xoáy
      Đằng vân...hóa phép...biến mất ngay.

      Trời đất giao mùa anh ở đâu ?
      Bờ xa bến vắng bể nương dâu
      Ái ân biền biệt câu mong đợi
      Cuồng cuộn đằng vân sóng ngập đầu


      -HTS-,MT
      #63
        THƯƠNG GIANG 25.06.2009 05:03:08 (permalink)
        0
        Qua rồi giông bão mịt mờ
        Về nhanh cho kịp chuyến đò  tinh mơ
        Rượu thơm đang đợi bên bờ
        Kính dâng-Tương ngộ,trông chờ bao niên...
                         -HTS-

                   Tương ngộ

        Nhà ai vẫn sáng ánh đèn,
        Trong đêm thao thức ra hiên ngóng chờ.
        Rượu ngon dọn đợi khách thơ,
        Tri ân tao ngộ bao giờ cạn say???
                             -TG-

        #64
          HÁI TRĂNG SAO 25.06.2009 09:58:47 (permalink)
          0
           
           

           
          Qua rồi giông bão mịt mờ
          Về nhanh cho kịp chuyến đò  tinh mơ
          Rượu thơm đang đợi bên bờ
          Kính dâng-Tương ngộ,trông chờ bao niên...
                         -HTS-

                     Tương ngộ

          Nhà ai vẫn sáng ánh đèn,
          Trong đêm thao thức ra hiên ngóng chờ.
          Rượu ngon dọn đợi khách thơ,
          Tri ân tao ngộ bao giờ cạn say???
                              -TG-

           
          Tri âm tri kỉ giãi bày...
          Đầu ghềnh cuối bãi...đọa đày con tim.
          Về đây, trãi chiếu bên thềm
          Rượu hoa thưởng nguyệt ta tìm ngày xanh.
          -HTS- 
          #65
            HÁI TRĂNG SAO 25.06.2009 10:07:53 (permalink)
            0
             
             

             
            ĐẰNG VÂN

            Gió trời thay đổi mấy mùa nay
            Em ở phường nào liệu có hay?
            Bể ái nguồn ân... sóng triều xoáy
            Đằng vân...hóa phép...biến mất ngay.

            Trời đất giao mùa anh ở đâu ?
            Bờ xa bến vắng bể nương dâu
            Ái ân biền biệt câu mong đợi
            Cuồn cuộn đằng vân sóng ngập đầu
            .

             
            Anh đã về đây- sau sóng thần
            Tìm em khắp ngõ - lo muôn phần
            Nguồn ân, bể ái... ta xây lại
            Vứt bỏ ưu tư những muộn phiền!!!
             

            -HTS-MT
            #66
              HÁI TRĂNG SAO 25.06.2009 10:17:58 (permalink)
              0
               
               
               

               
              BẾN NGUỒN

              Mây lững lờ trôi dạt phương nao?
              Về đâu hỡi lệ trào vương đọng
              Gió thét gào vang vọng nước non
              Giữa trời bể héo hon cành lá.

              Mưa khóc ai ghềnh đá bào mòn?
              Trăng nhớ ai vẫn còn lơ lững?
              Lá u sầu hờ hững bình minh
              Lòng uất ức nhún mình đun đưa.

              Cỏ ngậm ngùi sáng trưa ủ rũ
              Hoa héo tàn cánh rã rơi rơi
              Khóc thương đời tả tơi một kiếp
              Gượng cười- đau- ngủ thiếp quên sầu!
              -HTS-

              Bến xưa

              Em về nghe hương ngâu rưng rức
              Bến nguồn xưa đã thức dậy rồi
              Hạt mưa nước mắt trôi non nước
              Trăng ngủ bên hè trở giấc chưa ?

              Mai còn lại chuyện xưa không nhỉ ?
              Hay là mưa cuốn kí ức buồn
              Lá về đâu bên nguồn bờ bến
              Ta về đâu lơ đểnh bài thơ ?

              Em còn nghe đợi chờ gõ cửa
              Thời gian đi tình ở lại nhà
              Vẫn như xa ngàn xa xa mãi
              Vẫn như gần tình rải trong tim
              MT


              Bến mới

              Chiều tím giăng dõi tìm bóng cũ
              Giọt nắng tàn chim rủ về non
              Trăng soi... nàng rảo gót son
              Giọt sương bám víu...có còn nhớ chăng?

              Đây, vầng mây đằng vân đi tới
              Ngọn gió lùa thổi xới tóc thơm
              Trời đông rạng ánh sao Hôm
              Dáng nàng xa khuất... canh cơm nguội dần.

              Trong cuộc sống muôn phần là nhớ
              Đọng tâm tư nào chớ bờ môi
              Em đi một bước xa xôi
              Dõi theo bóng dáng lòng tôi chợt sầu!
              -HTS-

              Bến mơ

              Chiều thương nhớ nguyện cầu gặp mặt
              Dẫu cho đời xa lắc hai nơi
              Bến mơ thuyền chở ra khơi
              Anh ơi ghé bến mấy lời cùng em

              Đây bến nguồn êm đềm mộng mị
              Xưa còn đây chung thủy vần thơ
              Sánh vai thuyền lướt bến mơ
              Chiêm bao vẫn đợi vẫn chờ hôn môi !

              Chìm vạn vật lên ngôi tình ái
              Mãi là thơ trầm ngải em trao
              Thuyền tình cánh gió nghiêng chao
              Chở che yêu dấu ngọt ngào bến mơ...
              MT

               
              BẾN ĐỢI
               
              Dưới trời cao mộng chờ gắt hái
              Nhủ với lòng ân ái bền duyên
              Sao trời rạng rỡ bình yên
              Bên vầng cung nguyệt hàn huyên tâm tình.
               
              Trong tâm tưởng bóng hình hòa quyện
              Giữa đời thường mọi chuyện thăng hoa
              Tình ta mãi mãi hoan ca
              Trọn đời suốt kiếp chan hòa yêu thương.
               
              Đời trắc trở vẫn thường mộng tưởng
              Xa đôi bờ âm hưởng giao thoa
              Nỗi đau như thể dịu xoa
              Đợi chờ hạnh ngộ xây tòa thiên thai!
              -HTS-
              #67
                HÁI TRĂNG SAO 25.06.2009 20:03:34 (permalink)
                0

                Ta
                Lên non bồng
                Hái!
                Trái mơ hồng.
                Trăng...
                Cười lấp lánh.
                Sao...
                Vẫy... nhìn trông!
                Cuội
                Buồn lom khom...
                Ta
                không nở chôm...
                Thấy
                Hằng Nga khóc!
                Ôi!
                Đợi Sao Hôm
                Rồi
                ra ngọ môn
                Bay
                về đến thôn
                Gặp
                nàng THƯƠNG GIANG
                Em!
                Nhấm mắt...Hôn!
                -HTS-



                Trời xanh
                ở mãi trên cao
                Người còn lên hái
                trăng sao
                đem về
                Trèo non cao
                hái hồng, lê.
                Biết người dư sức
                nhưng e...
                ngại phiền
                Tôi quen cuộc  sống
                bình yên.
                Quẩn quanh
                vui thú điền viên
                Cửa nhà...
                Biết người quân tử
                hào hoa.
                Trăng ,sao  cũng muốn làm quà
                tặng tôi...
                Đâu cần làm vậy...
                Người ơi!
                Thương Giang cần nhất ở đời :
                _NGHĨA NHÂN!
                Thương Giang,22/6/2009



                Nghĩa nhân
                tôi đã bao lần
                Nhận từ tay bạn
                muôn phần
                cám ơn
                Còn gì hạnh phúc
                lớn hơn
                Tình thâm nghĩa trọng
                nguyên son một màu
                Sống đời
                có một thâm giao
                Ung dung tự tại
                ta trao ngọt bùi!
                Tiến lên
                chẳng được giật lùi
                nguồn vui san sẻ
                ngậm ngùi sẻ san.
                -HTS-
                #68
                  HÁI TRĂNG SAO 25.06.2009 20:13:38 (permalink)
                  0

                   


                  Bất chợt

                  Rơi điều bất chợt vào tim
                  Mỗi về hạt nhớ thăm miền dấu yêu!

                  Gió mưa bất chợt một chiều
                  Kết thành điệp khúc buồn hiu đôi bờ!

                  Lom khom nhặt hạt chuỗi mơ
                  Mơ thành cát bụi hững hờ quên tôi!

                  Gom vàng cỏ úa bên đồi
                  Chợt nghe thu chết chia đôi lối về !

                  Chợt bừng nắng ấm sơn khê
                  Mới hay chiều nắng đi về mình ta !

                  Lam Hồng Minh

                   
                   
                  Bất chợt ta mới nhận ra
                  Trái tim nhỏ bé chia ra năm phần
                   
                  Bất chợt lòng mãi ân cần 
                  Bóng hình xa lạ mờ dần vẫn yêu
                   
                  Bất chợt cơn gió ban chiều
                  Cho ta hương vị đấy điều khó phai
                   
                  Bất chợt ta nhớ về ai
                  Sầu lên ánh mắt cay cay nồng nồng 
                   
                  Bất chợt nắng tắt muôn dòng
                  Đâu đây chỉ có tiếng lồng núi non.
                  -HTS-



                  #69
                    HÁI TRĂNG SAO 26.06.2009 22:47:31 (permalink)
                    0
                     HIỀN THÊ
                     
                    Em vô tư chẳng màng danh lợi
                    Sống chan hòa luôn gợi niềm tin
                    Nhìn sâu đáy mắt lung linh
                    Nỗi niềm vợ trẻ rõ tình thiết tha!
                     
                    Nơi cõi tạm nhận ra tiên cảnh
                    Nàng thánh thiện - kiêu hảnh đời ta
                    Từ đây sống động thi ca
                    Nên vần tươi trẻ chan hòa thế nhân!
                    -HTS-
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 14:07:59 bởi HÁI TRĂNG SAO >
                    #70
                      SĨ ĐOAN 27.06.2009 21:58:40 (permalink)
                      0
                      MƯA HAY LỆ
                       
                      Mưa rơi...
                      Rơi mênh mang...
                      Buồn trôi...
                      Trôi tâm can!
                      Đọng tồn...
                      Tồn chất ngất.
                      Bao giờ
                      sẽ tiêu tan?
                       
                      Mưa rơi...
                      Rơi thênh thang...
                      Buồn vương...
                      Vương dặm đàng.
                      Vì sao...
                      Sao chan chứa ?
                      Giọt sầu...
                      Sầu miên man!
                       
                      Mưa rơi
                      hay lệ tràn?
                      Xa xa
                      sấm chớp vang
                      Hay tiếng lòng
                      gào thét
                      Khóc cuộc tình
                      dở dang?
                      -sd-
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 22:01:11 bởi SĨ ĐOAN >
                      #71
                        HÁI TRĂNG SAO 28.06.2009 13:56:48 (permalink)
                        0
                        MƯA HAY LỆ
                         
                        Mưa rơi...

                        Rơi mênh mang...

                        Buồn trôi...

                        Trôi tâm can!

                        Đọng tồn...

                        Tồn chất ngất.

                        Bao giờ

                        sẽ tiêu tan?

                         
                        Mưa rơi...

                        Rơi thênh thang...

                        Buồn vương...

                        Vương dặm đàng.

                        Vì sao...

                        Sao chan chứa ?

                        Giọt sầu...

                        Sầu miên man!

                         
                        Mưa rơi

                        hay lệ tràn?

                        Xa xa

                        sấm chớp vang

                        Hay tiếng lòng

                        gào thét

                        Khóc cuộc tình

                        dở dang?

                        -sd-



                         
                        MƯA...


                        Mưa rơi...
                        rơi trước hiên nhà.
                        Mưa như

                        giọt nước mắt ngà..
                        của ai?!?
                        Mưa rơi rả rích...
                        mưa hoài...
                        Nỗi  niềm đau khổ

                        bi ai giữa đời.
                        Vẫn phải

                        giả dối nói cười...
                        Mà lòng sùi sụt

                        như trời mưa ngâu...
                        Giá mà

                        gột được nỗi đau...
                        Nhân gian

                        chắc hẳn
                        rất giầu  niềm vui...
                        Nhưng...

                        đời chua xót
                        ngậm ngùi.
                        Mưa nào

                        gột được
                        bùi ngùi chia xa???
                         
                        28/6/2009
                        THƯƠNG GIANG
                         
                         
                        GIÓ 
                         
                        Gió
                        hắt hiu
                        để lòng da diết
                        Lượn là đà
                        khôn xiết lòng ta
                        Bao giờ 
                        tỉnh lặng phong ba?
                        Tâm tư thanh thản
                        hoan ca bốn mùa!
                         
                        Gió
                        chao lượn
                        gió lùa...thổn thức
                        Xoáy tâm can
                        đau nhức khôn nguôi
                        Tả tơi
                        xác lá ngược xuôi
                        Cuốn rơi cuối bãi
                        buông trôi giữa dòng.
                         
                        Gió
                        thét gào
                        tơ lòng bối rối
                        Ngẩng trời xa
                        mờ lối nhân gian
                        Rảo quanh,
                        cất bước lang thang
                        Về nơi
                        góc nhỏ
                        miên man cuộc đời.
                        -HTS-

                         
                        #72
                          HÁI TRĂNG SAO 28.06.2009 14:06:31 (permalink)
                          0



                          Tình yêu như chiếc lá xanh
                          Lá xanh khô héo tình anh... thôi rồi
                          Lá kia rơi rụng bồi hồi
                          Tình em thôi đã xa rồi còn đâu.
                           
                          HKBT
                           
                          Chớ ủ rũ tình người đen bạc(!)
                          Sải bước chân hoan lạc đất trời!
                          Mang tài trí dâng đời tuổi trẻ
                          Mộng ước xanh rồi sẽ đơm chồi.
                          HTS
                          #73
                            HKBT138 28.06.2009 14:43:14 (permalink)
                            0
                            Chớ ủ rũ tình người đen bạc(!)
                            Sải bước chân hoan lạc đất trời!
                            Mang tài trí dâng đời tuổi trẻ
                            Mộng ước xanh rồi sẽ đơm chồi.
                            HTS
                             
                            Duyên với nợ bao giờ ngừng hết !?
                            Đời ta còn mỏi mệt lang thang
                            Hoàng hôn buông bóng dáng chập chờn
                            Ta lẩn thẩn trách hờn vô cớ.
                             
                            HKBT
                            #74
                              HÁI TRĂNG SAO 28.06.2009 21:12:21 (permalink)
                              0
                              GIÓ 
                               
                              Gió hắt hiu để lòng da diết
                              Lượn là đà khôn xiết lòng ta
                              Bao giờ tỉnh lặng phong ba?
                              Tâm tư thanh thản hoan ca bốn mùa!
                               
                              Gió chao lượn gió lùa...thổn thức
                              Xoáy tâm can đau nhức khôn nguôi
                              Tả tơi xác lá ngược xuôi
                              Cuốn rơi cuối bãi buông trôi giữa dòng.
                               
                              Gió thét gào tơ lòng bối rối
                              Ngẩng trời xa mờ lối nhân gian
                              Rảo quanh, cất bước lang thang
                              Về nơi góc nhỏ miên man cuộc đời.
                              -HTS-


                               
                              VỀ ĐÂY TRỐN GIÓ 
                               

                              Về đây góc nhỏ anh ơi!
                              Trốn cơn gió độc giữa trời đảo điên
                              Về đây vui thú điền viên
                              Về đây ngơi nghỉ bình yên tuyệt vời !



                              Về đây khuya sớm có đôi 
                              Anh đừng gắng chịu...để rồi khổ đau 
                              Về đây tình nghĩa đẹp giầu
                              Cơm canh đạm bạc dưa rau tương cà... 

                              Thôn nữ dân dã thật thà 
                              Không lời đanh đá chua ngoa bao giờ

                              Mái tranh mộc mạc đơn sơ
                              Đêm về ta ngắm trăng thơ...chúng mình...!

                               
                              Chẳng lo gió độc rập rình
                              Chẳng lo mệt mỏi thần kinh- đau đầu. 
                              Về đây quên hết lo âu 
                              Quê nhiều tôm cá đi câu khuây sầu...

                              THƯƠNG GIANG  


                              ẨN CƯ
                               
                              Ẩn cư ngẫm nghĩ vì đâu
                              Bạc vôi đeo đuổi lỡ câu chung tình
                              Nợ duyên lấp lánh lung linh 
                              Nên màu sâm sẫm riêng mình khổ đau?
                               
                              Ẩn cư ngắm cảnh trăng sao
                              Thơ tình ngâm diễn lệ trào theo thơ
                              Trăng tàn tan giấc mộng mơ
                              Gieo sầu bạn gái đã chờ bao niên!
                               
                              Ẩn cư gói gọn tình riêng
                              Thả trôi xuống vực theo triền non xanh
                              Đề thơ xướng họa thâu canh
                              Tâm giao tri kỉ... đơm nhành trĩu hoa.
                               
                              Ẩn cư, tình bạn thiết tha
                              Bao mùa...kết trái đậm đà thủy chung
                              Yêu em... rừng núi chập chùng...
                              Gìn lòng son sắt... ta cùng yêu thương.
                              -HTS-
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 21:30:13 bởi HÁI TRĂNG SAO >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 43 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 637 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9