DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 43 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 637 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 05.07.2009 04:19:33 (permalink)
0


Ta về bên nhau
Ta ngắm trăng sao
Đắm mình gió hát
Giữa trời bát ngát

Ta đi nắng ấm
Ta đắm hồn say
Chuyển lay hoàng hôn
Cho hồn ngây ngất

Bất tấc sự đời
Bao lời thêu dệt
Giống hệt cung ngân
Tình thân mãi mãi!!!
-HTS-

Em về mỏi mòn
Tìm vết chân son
Lấp đời phong kín
Tuổi xuân đâu còn!

Còn lại mình anh
Còn vầng trăng thanh
Còn không ngày cũ?
Khi nắng buông mành!

Còn lại con tim
Đậm tình hơn trước
Còn vầng mây tím
Anh có còn thương ?
MT
Mỹ Trinh 05.07.2009 05:19:30 (permalink)
0



Mảnh hồn rơi rớt tận phương nao
Tìm kiếm... cớ sao chẳng thấy nào?
Giẫm nát... ai thời đày đọa thế?
Cho hồn ngơ ngẩn lượn trời cao!
-HTS-

Điệu Buồn

Điệu buồn rơi xuống những vì sao
Người ở bên tôi... ở chổ nào ?
Tôi nghe xa vắng vần thơ tứ
Nghe lạc cung đàn nốt nghẹn ngào!

Vẫn một mình tôi đùa gió mây
Lang thang cuối phố nhặt hao gầy
Lời hứa trong tim mưa rơi ướt
Mà ngỡ như tình còn ngất ngây!

Điệu buồn rời rạt vần thơ bay
Li ti hạt bụi ghé chau mày!
Tôi nghe khoảnh khắc vừa chìm xuống
Cùng tôi vai nặng một tuyền đài!

Vẫn một mình tôi hát thơ say
Âm u trời đất bỏ quên ngày
Sao rơi trăng rụng bên thềm vắng
Điệu buồn quỵ xuống một trần ai

Mỹ Trinh
THƯƠNG GIANG 06.07.2009 22:34:01 (permalink)
0
TỰ KHÚC...
Em như chiếc bóng vô hình
Anh không thấy mặt...ân tình thiết tha
Mong anh sóng gió can qua
Bình an luôn đến mái nhà của anh
Cuộc đời trôi rất là nhanh
Yêu thương nhân ái hãy dành trao nhau...
-TG-

TRAO EM

Cuộc đời còn lại có bao
Còn đây hơi thở xin trao cho nàng.
Ân tình như suối tuôn tràn
Tắm hồn em mãi đến ngàn niên sau.
Bây chừ một khối gửi trao
Chút tình còn lại ngạt ngào tặng em.
-HTS-
Tương tư thao thức bao đêm
Đắn đo cân nhắc mà thêm nặng lòng,
Sau khi gạn đục khơi trong
Anh dành cả khối tình nồng gửi trao
Tình xưa anh gửi trăng sao
Còn  dành một chút ngọt ngào...Tặng em...
-TG-
THƯƠNG GIANG 06.07.2009 23:05:53 (permalink)
0

 CHĂM VƯỜN

Ta lên nhắc nhở trăng ngà
Hằng đêm hãy nhớ bước ra thăm vườn
Chủ nhân nay đã lên đường
Vai mang sách vở đến trường dự thi.
Ta đây đã hứa... cốt ghi!
Vun phân bón nước đi đi về về.
Ba phương gió lộng tư bề
Hoa cười xinh xắn tràn trề niềm vui.
-HTS-

KHẤT NỢ...

Ngày mai môn cuối xong rồi
Em về nhà cũ nghỉ ngơi thăm vườn.
Ơn anh em chẳng trả luôn
Cứ xin khất lại đừng buồn nghe anh
Nợ tiền bạc thì trả nhanh
nhưng nợ ơn nghĩa em đành khất thôi
Đừng lo cách trở xa xôi
Vay tình trả nghĩa gấp mười lần cơ.
30.06.09
-TG-


Vâng, Tình nghĩa... gửi qua thơ
Đêm về anh hái giấc mơ diệu kì
Thiên niên em cứ lì xì
Tiền tài vật chất sao bì nghĩa nhân.
Lời thơ thắm đậm ân cần
Là nguồn hạnh phúc , phúc phần đời anh.
Tình ta trời đất vun xanh

Nên vườn hoa thắm trĩu cành ngát hương .
-HTS-

Chúng mình xa cách hai phương
Ngày đêm khắc  khoải  nhớ  thương ngập lòng.
Nghĩa tình ai thể đếm đong?
Nên ghi trong dạ chờ mong đáp đền
Thi xong  em xếp bút nghiên
Cùng anh gác nghiệp sách đèn về quê.
Trăm năm nên nghĩa phu thê
Đói no sướng khổ gần kề bên nhau...

-TG-


jacaranda 07.07.2009 04:08:10 (permalink)
0
TA ĐI
 
Vâng,chân trời rộng... cứ đi...
Vùi sâu dỉ vãng những gì bi thương.
Lưu tâm bao mối tơ vương
Đêm trường...kỉ niệm chập chờn giấc mơ(!)
-HTS-
 
 
 
Tìm Về...


Tìm về bên những vần thơ
Đâu cần thề hẹn ... mà mơ vẫn đầy
Nắng vàng ngập gót chân say
Suối hòa cung điệu trời mây hữu tình



jacaranda

 
 
 
Sorry về sự chậm trễ nha, ja rất hân hạnh được đón tiếp HTS... chúc bạn luôn có nhiều niềm vui  Thân mến


HÁI TRĂNG SAO 07.07.2009 13:48:56 (permalink)
0


Em về mỏi mòn
Tìm vết chân son
Lấp đời phong kín
Tuổi xuân đâu còn!

Còn lại mình anh
Còn vầng trăng thanh
Còn không ngày cũ?
Khi nắng buông mành!

Còn lại con tim
Đậm tình hơn trước
Còn vầng mây tím
Anh có còn thương ?

 
Anh vẫn còn thương
Lòng mãi vấn vương
Yêu hơn thuở trước
Trọn dòng sông Tương.
 
Những đêm không trăng
Hiện hữu dáng nàng
Rộn ràng ca khúc
Em nào biết chăng?
 
Tình em trong anh
Trỗi suốt thâu canh
Nên vần thơ sáng
Lấp loáng, long lanh.
 
MT-HTS-
HÁI TRĂNG SAO 07.07.2009 13:58:56 (permalink)
0
 


Điệu Buồn

Điệu buồn rơi xuống những vì sao
Người ở bên tôi... ở chổ nào ?
Tôi nghe xa vắng vần thơ tứ
Nghe lạc cung đàn nốt nghẹn ngào!

Vẫn một mình tôi đùa gió mây
Lang thang cuối phố nhặt hao gầy
Lời hứa trong tim mưa rơi ướt
Mà ngỡ như tình còn ngất ngây!

Điệu buồn rời rạt vần thơ bay
Li ti hạt bụi ghé chau mày!
Tôi nghe khoảnh khắc vừa chìm xuống
Cùng tôi vai nặng một tuyền đài!

Vẫn một mình tôi hát thơ say
Âm u trời đất bỏ quên ngày
Sao rơi trăng rụng bên thềm vắng
Điệu buồn quỵ xuống một trần ai

Mỹ Trinh


CUNG NGÂN
 
Cung ngân trầm lắng ngự tim tôi
Vương khúc tơ buồn lẳng lặng trôi
Lan mãi bờ tim nghe dạ xót
Bồi hồi ngơ ngẩn một vần thôi.
 
Nhìn trăng đón gió hắt hiu lòng
Cớ sự vì đâu chuyển đổi dòng?
Ngày ấy chân tình... còn ít ỏi
Đầy vơi điệp khúc hết chờ mong.
 
Cung ngân đứt khoảng dạ u sầu
Tê tái nào hơn gãy nhịp cầu!
Ngõ vắng hồn thơ bay lác đác
Về đâu khúc hát mộng ban đầu?
 
Âm vang vương đọng ngạt ngào say
Hát mãi ta nghe khúc nhạc hay(!)
Ngày ấy biết chăng lòng lữ thứ...?
Cung ngân yêu mãi bóng hình ai!!!
-HTS- 
HÁI TRĂNG SAO 07.07.2009 14:00:33 (permalink)
0
 
 

 
TA ĐI
 
Vâng,chân trời rộng... cứ đi...
Vùi sâu dỉ vãng những gì bi thương.
Lưu tâm bao mối tơ vương
Đêm trường...kỉ niệm chập chờn giấc mơ(!)
-HTS-
 
 
 
Tìm Về...


Tìm về bên những vần thơ
Đâu cần thề hẹn ... mà mơ vẫn đầy
Nắng vàng ngập gót chân say
Suối hòa cung điệu trời mây hữu tình



jacaranda
 
 

 Nắng soi mặt nước lung linh
Cung ngân trầm bổng hữu tình thân thương
Vần thơ theo gió du dương
Đưa ta về những con đường nên thơ.
-HTS-



  
 
Sorry về sự chậm trễ nha, ja rất hân hạnh được đón tiếp HTS... chúc bạn luôn có nhiều niềm vui  Thân mến


Cám ơn bạn, rất mong được hạnh ngộ thường xuyên.
HÁI TRĂNG SAO 07.07.2009 14:08:49 (permalink)
0
 
 

 
Chúng mình xa cách hai phương
Ngày đêm khắc  khoải  nhớ  thương ngập lòng.
Nghĩa tình ai thể đếm đong?
Nên ghi trong dạ chờ mong đáp đền
Thi xong  em xếp bút nghiên
Cùng anh gác nghiệp sách đèn về quê.
Trăm năm nên nghĩa phu thê
Đói no sướng khổ gần kề bên nhau...

-TG-


 
"Trăm năm nên nghĩa phu thê "
Cả đời mơ ước vẹn thề bên nhau
Tình tiền chi phối trước sau
Cơ hàn khó giữ má đào kề bên
Nhìn người ta... em nhớ, quên...?
Khối tình xanh mãi hay nên chuyển màu?
Nghĩ suy cặn kẽ đổi trao...
Có nghề có nghiệp lẻ nào buông trôi?
Kiến thức em- giành con thôi
Ru nồng giấc điệp liệu rồi bền chăng?
Anh tin em- khối tài năng...!
Bầu trời toả sáng, ánh trăng mơ huyền.
Vững tin- anh chẳng chuyên quyền
Làm nền , điểm tựa- bình yên sóng lòng.
Nhớ nha em- một bóng hồng!
Cất cao cánh mỏng lượn vòng non cao
Lòng anh vẹn giữ sắc màu
Dõi theo bóng dáng dạt dào yêu em.
-HTS-
HÁI TRĂNG SAO 07.07.2009 14:14:20 (permalink)
0
 
 

 
Tương tư thao thức bao đêm
Đắn đo cân nhắc mà thêm nặng lòng,
Sau khi gạn đục khơi trong
Anh dành cả khối tình nồng gửi trao
Tình xưa anh gửi trăng sao
Còn  dành một chút ngọt ngào...Tặng em...
-TG-

 
 
Làm sao hiểu được con tim?
Khi yêu thổn thức lặn chìm đồi mơ
Con tim rộng cửa... ngây ngô
Tri âm tri kỉ... điểm tô tâm hồn
Người xưa tình vẫn đọng tồn...
Nhưng thời thay đổi gió dồn áng mây
Trông em má ửng hây hây
tấm lòng thanh khiết - ngất ngây lòng này!
Mang tình anh đến tặng ngay
Mong em đón nhận ép cài tim xinh.
-HTS-


THƯƠNG GIANG 07.07.2009 18:39:41 (permalink)
0
ĐÁP ĐỀN

Chúng mình xa cách hai phương
Ngày đêm khắc khoải nhớ thương ngập lòng.
Nghĩa tình ai thể đếm đong?
Nên ghi trong dạ chờ mong đáp đền
Thi xong em xếp bút nghiên
Cùng anh gác nghiệp sách đèn về quê.
Trăm năm nên nghĩa phu thê
Đói no sướng khổ gần kề bên nhau...

-TG-



"Trăm năm nên nghĩa phu thê "
Cả đời mơ ước vẹn thề bên nhau
Tình tiền chi phối trước sau
Cơ hàn khó giữ má đào kề bên
Nhìn người ta... em nhớ, quên...?
Khối tình xanh mãi hay nên chuyển màu?
Nghĩ suy cặn kẽ đổi trao...
Có nghề có nghiệp lẻ nào buông trôi?
Kiến thức em- giành con thôi
Ru nồng giấc điệp liệu rồi bền chăng?
Anh tin em- khối tài năng...!
Bầu trời toả sáng, ánh trăng mơ huyền.
Vững tin- anh chẳng chuyên quyền
Làm nền , điểm tựa- bình yên sóng lòng.
Nhớ nha em- một bóng hồng!
Cất cao cánh mỏng lượn vòng non cao
Lòng anh vẹn giữ sắc màu
Dõi theo bóng dáng dạt dào yêu em.
-HTS-


Nhìn trăng sáng toả bên thềm
Nhớ câu thơ ấy...càng thêm thương người
Hai số phận nửa  cuộc đời
Hai nẻo xa lắc phương trời mù xa
Lời người sâu lắng thiết tha...
Nhưng không duyên phận khó mà gặp nhau.
Thôi đành lỡ nhé nhịp cầu
Người về nơi ấy chớ đau buồn lòng
Trót mang một kiếp má hồng,
Bút nghiên cũng gác theo chồng lo toan.
Hạnh phúc đâu bởi an nhàn
Gia đình -bến đỗ bình an cuộc đời...
Hai lần đò anh qua rồi...
Giữ gìn hạnh phúc bên người ta đi...
Mỗi ngày trao đổi văn ,thi.
Cùng nhau chia xẻ, còn gì quí hơn?

-TG-
HÁI TRĂNG SAO 07.07.2009 19:39:25 (permalink)
0
VÌ ĐÂU???
 
 
Đời muôn nẻo...
Người muôn nơi...
Dạ chơi vơi!!!
Lòng bối rối!!!
 
Tình tăm tối
Mộng bồng bềnh
Mơ lênh đênh
Hồn mộng mị...
 
Tâm bi luỵ
Nuốt ưu phiền
Nhai triền miên
Cổ nghèn nghẹn...
 
Lòng chẳng thẹn
Trí âm u
Não thiền tu
Tâm khai sáng!
 
Ai xứng đáng???
Ai trách chê???
Ta u mê...
ta chán ngán....
 
Chưa thoả đáng
Sầu nhân thế
Lắm mưu kế
Thật nao lòng!!!
 
Đâu bóng hồng???
Đâu tri kỉ???
Lòng ngẫm nghĩ...
Rối đường tơ...!!!!
 
 
Ôi vần thơ!!!
Rơi lăn lóc
Lệ ai khóc
Nhoà trang thơ???
 
Thuở mộng mơ
Đành xếp lại
Hết nhẩn nại
Bởi vì đâu???
 
Đôi mắt sâu
Nhìn ngơ ngẩn
Ta lẩn thẩn
Hướng trời xa.
 
Ôi lòng ta!!!
Ngổn ngang mối
Lòng bối rối
Khúc tơ tình.
 
Ta tận nhìn...
Lòng đau xót!!!
Tim giật thót
Giữa trời thanh.
 
Đêm thâu canh
Ôm kỉ niệm
Như ngất lịm
Giữa nhân gian.
 
Chẳng bình an
Lui chân bước
Ngừng mơ ước
Hái buồn thương.
 
Tuy vấn vương
Đành vứt bỏ
Thời mở ngõ
Trái tim yêu!
 
Nhận bao nhiêu
Lưu tâm khảm???
Lòng thương cảm
Chính thân mình.
 
Bởi nhận nhìn
Chưa thấu đáo
Nên xào xáo
Từ nội tâm.
 
Ta âm thầm
Đi lặng lẻ
Mặc bao kẻ
Trách cười chê.
 
Lòng tái tê
Cao chất ngất
Ta bất tất...
Bước ra đi.
 
Xin khắc ghi
Tình tha thiết
Lòng da thiết
Của bao người.
 
Tặng nụ cười
Thân thương nhất!!!
-HTS-
 
 
 
Lam Hồng Minh 08.07.2009 04:31:03 (permalink)
0
Bầu trời lam!

Ta chẳng cam
Ngẩn ngơ nhìn
Chỉ riêng mình
Không có em.

Tối lem nhem
Mắt trông xa
Lòng diết da
Hoài nhung nhớ...

Xin em chớ...
Bước đi nhanh
Đêm thâu canh
Sóng lòng vỗ...

Tình đỗ vỡ
Nát tim hồng
Rối tơ lòng
Ngang, ngổn ngang...!!!
-HTS-

Hái Trăng Sao!

Đời Tất bật
Cuộn theo dòng
Bầu trời lam
lúc mưa giông!

Có những ngày
Nhớ về anh
Lòng da diết
Nhưng cũng đành!

Lòng thầm hỏi
Anh về đâu ?
Nếu không em
Cuộc bể dâu...

Nếu một ngày
Không còn anh
Em về đâu ?
Nắng hết xanh...!

LHM
HKBT138 08.07.2009 10:09:31 (permalink)
0


VÌ ĐÂU???
 
 
Đời muôn nẻo...
Người muôn nơi...
Dạ chơi vơi!!!
Lòng bối rối!!!
 
Tình tăm tối
Mộng bồng bềnh
Mơ lênh đênh
Hồn mộng mị...
 
Tâm bi luỵ
Nuốt ưu phiền
Nhai triền miên
Cổ nghèn nghẹn...
 
Lòng chẳng thẹn
Trí âm u
Não thiền tu
Tâm khai sáng!
 
Ai xứng đáng???
Ai trách chê???
Ta u mê...
ta chán ngán....
 
Chưa thoả đáng
Sầu nhân thế
Lắm mưu kế
Thật nao lòng!!!
 
Đâu bóng hồng???
Đâu tri kỉ???
Lòng ngẫm nghĩ...
Rối đường tơ...!!!!
 
 
Ôi vần thơ!!!
Rơi lăn lóc
Lệ ai khóc
Nhoà trang thơ???
 
Thuở mộng mơ
Đành xếp lại
Hết nhẩn nại
Bởi vì đâu???
 
Đôi mắt sâu
Nhìn ngơ ngẩn
Ta lẩn thẩn
Hướng trời xa.
 
Ôi lòng ta!!!
Ngổn ngang mối
Lòng bối rối
Khúc tơ tình.
 
Ta tận nhìn...
Lòng đau xót!!!
Tim giật thót
Giữa trời thanh.
 
Đêm thâu canh
Ôm kỉ niệm
Như ngất lịm
Giữa nhân gian.
 
Chẳng bình an
Lui chân bước
Ngừng mơ ước
Hái buồn thương.
 
Tuy vấn vương
Đành vứt bỏ
Thời mở ngõ
Trái tim yêu!
 
Nhận bao nhiêu
Lưu tâm khảm???
Lòng thương cảm
Chính thân mình.
 
Bởi nhận nhìn
Chưa thấu đáo
Nên xào xáo
Từ nội tâm.
 
Ta âm thầm
Đi lặng lẻ
Mặc bao kẻ
Trách cười chê.
 
Lòng tái tê
Cao chất ngất
Ta bất tất...
Bước ra đi.
 
Xin khắc ghi
Tình tha thiết
Lòng da thiết
Của bao người.
 
Tặng nụ cười
Thân thương nhất!!!
-HTS-
 
 
 


Tặng nụ cười
Thân thương nhất
Xin hãy cất
Giữ ngàn năm.

Đêm ta nằm
Mơ em đó
Trong tiếng gió
Có lời ai.

Vọng bên tai
Thương thương nhớ
Tiếng ru hờ
Êm rất khẽ.

Ôi buồn tẻ
Tháng ngày qua
Đời như hoa
Sớm tàn rụng.

Tình nhớ nhung
Làm sao ngỏ
Em vẫn bỏ
Tình anh trao.

Giờ nhớ nhau
Em có thấu
Từng đêm thâu
Ta ôm ấp.

HKBT
HÁI TRĂNG SAO 08.07.2009 12:20:44 (permalink)
0
 
 

 
Hái Trăng Sao!

Đời Tất bật
Cuộn theo dòng
Bầu trời lam
lúc mưa giông!

Có những ngày
Nhớ về anh
Lòng da diết
Nhưng cũng đành!

Lòng thầm hỏi
Anh về đâu ?
Nếu không em
Cuộc bể dâu...

Nếu một ngày
Không còn anh
Em về đâu ?
Nắng hết xanh...!

LHM

 
 
NGẮM TRỜI LAM
 
Nắng rơi nhẹ
Buồng cánh lá
Trải sỏi đá...
Lòng chơi vơi...!!!
 
Đã xa rồi
Kỉ niệm xanh
Đêm thâu canh
Lòng da diết!!!
 
Ta chẳng biết
Sẽ về đâu
Khi nhịp cầu 
Chia đôi ngả?
 
Gió hối hả
Đưa xuân về
Em tràn trề
Đón hương xuân!
-HTS- 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 43 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 637 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9