DỆT TÌNH THƠ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 43 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 637 bài trong đề mục
HÁI TRĂNG SAO 09.07.2009 12:47:50 (permalink)
0


ƯỚC...
 
     Ước gì có anh ở bên
Nắm tay thư thả dạo trên diễn đàn
  Thỏang vang khúc nhạc mơ màng
Vườn thơ nở rộ vạn ngàn hoa tươi
   Mắt nhìn vào mắt thật vui
Bao nhiêu sầu tủi đẩy lùi, lùi xa
   Trời xanh thả nắng chan hòa
Đại gia đình " Net " cùng ta xum vầy

                                              SH


 
Mơ cau ruột thắm đặc dầy
Mơ trầu xanh lá đóng đầy dây leo
Mơ vôi tinh trắng trong veo
Trầu cau vôi quyện như keo đỏ hồng
Rượu thơm cùng úp chung lồng
Trao cha trao mẹ...ước mong duyên vầy
Mơ trời quang đảng mai nầy
Saohom lộng lẫy - đong đầy niềm vui.
-HTS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 17:28:41 bởi HÁI TRĂNG SAO >
HÁI TRĂNG SAO 10.07.2009 18:41:52 (permalink)
0
BUỒN ĐỜI
 
Nước đầu nguồn tuôn sa xối xả
Cây bên triền như đã thân quen
Gió hững hờ lấn chen mọi lối
Mây âm u phủ tối bầu trời...
Gờ đá đó chẳng dời thay đổi
Trụ muôn đời đón nỗi gian truân
Dẫu áp lực phiên luân đời kiếp
Cùng số phận liên tiếp cát, sỏi...
Nắng gió mưa... sao khỏi chạnh lòng?
Khóc kiếp đời thay dòng đổi hướng
Ngàn niên sau biết vướn truân chuyên?
Ai rơi lệ thương miền cát sỏi
Thầm tiếc thương... chẳng khỏi bùi ngùi
Hay xoay lưng đẩy lùi hiện tại???
-HTS-
THƯƠNG GIANG 11.07.2009 05:33:55 (permalink)
0


Bạn Thâm Giao




 BUỒN ĐỜI

Nước đầu nguồn tuôn sa xối xả
Cây bên triền như đã thân quen
Gió hững hờ lấn chen mọi lối
Mây âm u phủ tối bầu trời...
Gờ đá đó chẳng dời thay đổi
Trụ muôn đời đón nỗi gian truân
Dẫu áp lực phiên luân đời kiếp
Cùng số phận liên tiếp cát, sỏi...
Nắng gió mưa... sao khỏi chạnh lòng?
Khóc kiếp đời thay dòng đổi hướng
Ngàn niên sau biết vướn truân chuyên?
Ai rơi lệ thương miền cát sỏi
Thầm tiếc thương... chẳng khỏi bùi ngùi
Hay xoay lưng đẩy lùi hiện tại???
-HTS-
Chớ buồn...

Nữ nhi uỷ mị đã đành
Nam nhân  cương trực, sao anh  mãi sầu?
Trang thơ rặt thấy một mầu,
Não nề buồn chán từ lâu vẫn còn...
Thời gian trôi vẫn héo hon
Nỗi đau ai để ứ dồn trong anh?
Niềm vui vay mượn qua nhanh
Giấc mơ trần trụi ,chẳng  lành bám đeo...
Hãy đem  cái gói mốc meo
Chứa đời  buồn khổ ,chôn theo nỗi sầu.
Cho anh vơi nhẹ niềm đau
Cho anh nhẹ bước tiến mau trên đường...
-TG-

HÁI TRĂNG SAO 11.07.2009 11:10:54 (permalink)
0
 
 

 
Chớ buồn...


Nữ nhi uỷ mị đã đành
Nam nhân  cương trực, sao anh  mãi sầu?
Trang thơ rặt thấy một mầu,
Não nề buồn chán từ lâu vẫn còn...
Thời gian trôi vẫn héo hon
Nỗi đau ai để ứ dồn trong anh?
Niềm vui vay mượn qua nhanh
Giấc mơ trần trụi ,chẳng  lành bám đeo...
Hãy đem  cái gói mốc meo
Chứa đời  buồn khổ ,chôn theo nỗi sầu.
Cho anh vơi nhẹ niềm đau
Cho anh nhẹ bước tiến mau trên đường...
-TG-
 
 
 
Buồn đây, buồn mãi đêm trường
Số phần thiên định ai lường bước đi?
Chất chồng bao giọt sầu bi
Khóc đời khóc kiếp ôm ghì đau thương.
Tâm tư chan chứa tình trường
Dòng đời khúc ngoặt nhật thường chơi vơi
Vào đây tìm chút thảnh thơi
Tìm người tri kỉ- buông lơi tủi sầu...
Nhặt khoan mấy khúc cơ cầu...
Buồn vui lẩn lộn...tìm đâu bây giờ?
-HTS- 
HÁI TRĂNG SAO 11.07.2009 14:50:51 (permalink)
0
TỰ SỰ...

Buồn đây, buồn mãi đêm trường
Số phần thiên định ai lường bước đi?
Chất chồng bao giọt sầu bi
Khóc đời khóc kiếp ôm ghì đau thương.
Tâm tư chan chứa tình trường
Dòng đời khúc ngoặt nhật thường chơi vơi
Vào đây tìm chút thảnh thơi
Tìm người tri kỉ- buông lơi tủi sầu...
Nhặt khoan mấy khúc cơ cầu...
Buồn vui lẩn lộn...tìm đâu bây giờ?
-HTS-

 
 
Thiên định...

Trời có lúc nắng lúc mưa
Đời người cay đắng,xót chua ngọt bùi,
Khi buồn xen cả niềm vui
Mấy ai chỉ thấy ngậm ngùi đâu  anh?
Biết là Thiên định rành rành
Không thể thay đổi...nên đành vậy thôi...
"Đức năng thắng số " anh ơi!
Nên còn hy vọng cuộc đời đổi thay...
Tìm vui trong diễn đàn này,
Tao nhân ,tri kỷ thẳng ngay có nhiều?
Đừng quá kỳ vọng tin yêu
Kẻo lại chuốc lấy trăm điều bi thương...
Đừng mãi thao thức canh trường
Cuộc đời dài lắm ,chặng đường anh đi
Hãy gác lại chuyện sầu bi
Biết đâu mai gặp những gì anh mong....
-TG-

 
 
 
TRI ÂN 

Thảnh thơi đầu óc... kính Thương giang

Vôi trắng , trầu cau mới hái- sang
Chắc lộc bao lần...xin biếu tặng
Ơn người bạn gái... dạ vương mang.
-HTS- 
 


HÁI TRĂNG SAO 11.07.2009 19:42:22 (permalink)
0

 
 

Mời...

Thảnh thơi  nhàn rỗi  mời ghé Giang
Thăm căn nhà mới tím dịu dàng
Chẳng cần trầu cau hay quà tặng
Cốt tấm lòng son quí hơn vàng...
-TG-
 
 
NGẮM HOA
 
Mời em dẫn lối bước nhanh sang
Thưởng thức vườn ai ngự thiên đàng
Hoa mộng , nàng xinh lòng đắm đuối
E rằng ngắm mãi...trử miên man!!!
-HTS-
THƯƠNG GIANG 11.07.2009 20:19:49 (permalink)
0
Mời...

Thảnh thơi nhàn rỗi mời ghé Giang
Thăm căn nhà mới tím dịu dàng
Chẳng cần trầu cau hay quà tặng
Cốt tấm lòng son quí hơn vàng...
-TG-



NGẮM HOA

Mời em dẫn lối bước nhanh sang
Thưởng thức vườn ai ngự thiên đàng
Hoa mộng , nàng xinh lòng đắm đuối
E rằng ngắm mãi...trử miên man!!!
-HTS-
Vườn em...
Vườn người ta trồng Hồng ,Cúc ,Lan
Vườn em chủ vụng ,đốm hoa tàn
May nhờ tay anh khéo chăm bón
Vườn luôn rực rỡ, nắng ngập tràn...
-TG-
HÁI TRĂNG SAO 12.07.2009 11:08:59 (permalink)
0
 

Vườn em...

Vườn người ta trồng Hồng ,Cúc ,Lan
Vườn em chủ vụng ,đốm hoa tàn
May nhờ tay anh khéo chăm bón
Vườn luôn rực rỡ, nắng ngập tràn...
-TG-
 
 
LÒNG ANH
 
Nắng tràn, hoa rộ...khắp bờ ngang 
Gió thoáng... lòng anh suối rộn ràng
Lặng lẻ nhìn em thầm cãm mến
Giá mà nàng hiểu...hỡi Thương Giang!
-HTS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 11:10:51 bởi HÁI TRĂNG SAO >
THƯƠNG GIANG 12.07.2009 15:56:39 (permalink)
0
Vườn em...

Vườn người ta trồng Hồng ,Cúc ,Lan
Vườn em chủ vụng ,đốm hoa tàn
May nhờ tay anh khéo chăm bón
Vườn luôn rực rỡ, nắng ngập tràn...
-TG-


LÒNG ANH

Nắng tràn, hoa rộ...khắp bờ ngang
Gió thoáng... lòng anh suối rộn ràng
Lặng lẻ nhìn em thầm cãm mến
Giá mà nàng hiểu...hỡi Thương Giang!
-HTS-

Muốn hiểu...

Muốn hiểu... nên để "Lửa thử vàng"
Chính nhân quân tử...cứ đường  hoàng.
Thẳng đường người đi, ai cản lối?
Chỉ kẻ tà    tâm mới hoang mang...
-TG-

Lam Hồng Minh 12.07.2009 16:13:19 (permalink)
0
Vườn em...

Vườn người ta trồng Hồng ,Cúc ,Lan
Vườn em chủ vụng ,đốm hoa tàn
May nhờ tay anh khéo chăm bón
Vườn luôn rực rỡ, nắng ngập tràn...
-TG-


LÒNG ANH

Nắng tràn, hoa rộ...khắp bờ ngang
Gió thoáng... lòng anh suối rộn ràng
Lặng lẻ nhìn em thầm cãm mến
Giá mà nàng hiểu...hỡi Thương Giang!
-HTS-

Muốn hiểu...

Muốn hiểu... nên để "Lửa thử vàng"
Chính nhân quân tử...cứ đường  hoàng.
Thẳng đường người đi, ai cản lối?
Chỉ kẻ tà    tâm mới hoang mang...
-TG-

Anh Khiêu Khích

Ơ anh.. muốn thử nên khiêu khích
Khơi tim người ta đứng lặng thinh
Đường đi thẳng ...tình anh có thẳng ?
Lỡ chuyện rồi ai té xuống sình...!
-LHM-



Chọc anh tí nhe HTS ..!!
HÁI TRĂNG SAO 13.07.2009 13:31:37 (permalink)
0

 

Vườn em...

Vườn người ta trồng Hồng ,Cúc ,Lan
Vườn em chủ vụng ,đốm hoa tàn
May nhờ tay anh khéo chăm bón
Vườn luôn rực rỡ, nắng ngập tràn...
-TG-



 
LÒNG ANH


Nắng tràn, hoa rộ...khắp bờ ngang
Gió thoáng... lòng anh suối rộn ràng
Lặng lẻ nhìn em thầm cãm mến
Giá mà nàng hiểu...hỡi Thương Giang!
-HTS-

Muốn hiểu...
Muốn hiểu ... nên để :- Lửa thử vàng.
Chính nhân quân tử...cứ đoàng hoàng.
Thẳng  đường    người  đi ,ai  cản  lối?
Chỉ   kẻ tà  tâm mới  hoang   mang...
-TG-
 
KIÊN TÂM
 
Cao đầu ngẩng bước thẳng con đàng
Chẳng chút phân vân thẹn với nàng
Thanh thản tâm tư lòng rộn rã
Ung dung tự tại chẳng xốn xang.
-HTS-

Anh Khiêu Khích

Ơ anh.. muốn thử nên khiêu khích
Khơi tim người ta đứng lặng thinh
Đường đi thẳng ...tình anh có thẳng ?
Lỡ chuyện rồi ai té xuống sình...!
-LHM-
 
 
ÔN HÒA
 
Này em, lạ nhỉ! Anh đâu thể...
Bản chất anh hào phải thủ lễ...
Ngồi thẳng đi ngay...lòng kiên định
Lẽ nào té ngã bỏ đi sao?
-HTS-

THƯƠNG GIANG 14.07.2009 02:32:39 (permalink)
0
Vườn em...

Vườn người ta trồng Hồng ,Cúc ,Lan
Vườn em chủ vụng ,đốm hoa tàn
May nhờ tay anh khéo chăm bón
Vườn luôn rực rỡ, nắng ngập tràn...
-TG-


LÒNG ANH


Nắng tràn, hoa rộ...khắp bờ ngang
Gió thoáng... lòng anh suối rộn ràng
Lặng lẻ nhìn em thầm cãm mến
Giá mà nàng hiểu...hỡi Thương Giang!
-HTS-

Muốn hiểu...

Muốn hiểu ... nên để :- Lửa thử vàng.
Chính nhân quân tử...cứ đoàng hoàng.
Thẳng đường người đi ,ai cản lối?
Chỉ kẻ tà tâm mới hoang mang...
-TG-

KIÊN TÂM

Cao đầu ngẩng bước thẳng con đàng
Chẳng chút phân vân thẹn với nàng
Thanh thản tâm tư lòng rộn rã
Ung dung tự tại chẳng xốn xang.
-HTS-

Anh Khiêu Khích

Ơ anh.. muốn thử nên khiêu khích
Khơi tim người ta đứng lặng thinh
Đường đi thẳng ...tình anh có thẳng ?
Lỡ chuyện rồi ai té xuống sình...!
-LHM-


ÔN HÒA

Này em, lạ nhỉ! Anh đâu thể...
Bản chất anh hào phải thủ lễ...
Ngồi thẳng đi ngay...lòng kiên định
Lẽ nào té ngã bỏ đi sao?
-HTS-

Nào dám...

Lửa thử...để phân biệt đồng, thau   
Ít chữ viết lách ,chẳng gãy câu,        
Học đòi làm thơ ,viết nhăng nhít.      
Người đọc uyên bác hiểu thâm sâu...
  Khổ cho gia chủ đấng anh hào,          

Thủ lễ...hoạ thôi ý  gì  đâu...               
Đường thẳng, tình cong...xin hỏi chủ 
Khách thơ đối hoạ cốt vần câu...      
-TG-




HÁI TRĂNG SAO 14.07.2009 16:59:27 (permalink)
0
NGỦ QUÊN
 
Tạm gát nơi đây vạn nỗi niềm
Ta về cất giấu áng trăng đêm
Ru lòng thổn thức thiên kỉ lẻ
Đắm đuối men say ngủ cạnh thềm
-HTS-
THƯƠNG GIANG 16.07.2009 07:18:50 (permalink)
0





NGỦ QUÊN

Tạm gát nơi đây vạn nỗi niềm
Ta về cất giấu áng trăng đêm
Ru lòng thổn thức thiên kỉ lẻ
Đắm đuối men say ngủ cạnh thềm
-HTS-

Kéo mây làm gối ngủ thật êm
Ngàn sao ghen tỵ ghé mắt xem.
Ngủ quên sao vầng trăng còn giấu
Để bầu trời tối phải buông rèm....?

-TG-
HÁI TRĂNG SAO 16.07.2009 18:29:04 (permalink)
0
Dặn lòng đừng mộng đừng mơ
Hái trăng đâu dễ té nhào dưới ao
Chập chờn lấp lánh vì sao
Đụn vào tan biến nhát nhào như chơi!
Quay về rũ mộng, buông lơi...
Áo quần phơi ấm ngồi xơi nước trà
Còn hơn mộng tưởng cao xa
Có ngày hụt cẳng đầu va đá ngầm.
-HTS-
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 43 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 637 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9