Nắng hát ở Thịnh Long
tqh1976 17.04.2005 22:44:05 (permalink)
0
Anh lại về đây, quê em Thịnh Long
Lao xao gió, hàng thuỳ dương đang hát
Cát thật êm, biển rì rầm tình tự
Mùa đang về và nắng nhạt triền sông


Em cứ thả chiều rơi qua kẽ tay
Tóc cứ xoã và tung bay trong gió
Để kẻ đa tình dõi theo, thầm ước
Chiều cứ dài và gió mãi không thôi


Em đừng cười sao anh ngây ngô thế
Người như anh đi khắp bể, chân trời
Mà sao lại mừng vui như kẻ dại
"Chiều thật êm và...nắng cũng thật xinh"


Thôi, em phải về để kịp buổi kinh
Anh có đến và xem em cầu nguyện
Chúa nhân từ, Người thương em lắm đấy
Ở nơi nào, anh cũng có tình em...


Rất có thể, ngày anh quay trở lại
Em ngày xưa đã con bế, con bồng
Nhưng Thịnh Long, một lần anh sẽ nhớ
Biển thật hiền...và nắng cũng thật xinh...


Tháng 4-2005.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9