TÌNH ANH
Cảnh 04.06.2009 22:24:26 (permalink)
0
Anh thích làm gió để mỗi chiều
Để hôn nhè nhẹ mắt em yêu
Mỗi khi em ngắm hoàng hôn đến
Để được cùng anh bớt cô liêu
 
Nhưng thoáng mắt em vẫn đượm buồn
Vẫn nhìn xa thẳm lúc hoàng hôn
Hay tình em đã trao người ấy?
Để chết trong anh nữa tâm hồn !
 
Đìu hiu bến vắng lúc chiều tà
Lúc thuyền rời bên bỏ cây đa
Lòng sông dâng tím chiều thương nhớ
Để lại trên bờ khách xót xa
 
Tôi thấy bâng khuâng tự nhủ lòng
Bởi vì lỡ bước lúc sang sông
Nên thuyền kia mới vừa rời bến
Nên để thẩn thờ tôi đứng trông !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2009 09:44:45 bởi Cảnh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9