Tình Rơi
Xót lòng thôi
Một đời đi nhặt những tình rơi
Vạn dặm tìm nhau khắp phương trời
Trái đất quay tròn sao chẳng gặp
Tấm tình chân thật thế nhân ơi
Mùa thu lưu chuyển giữa đất trời
Những cành hoa tím..nở rồi rơi
Thơ tình gửi gió theo ngàn hướng
Hồi âm...nhận được...xót lòng thôi!!!
Nhìn Lại Ðời Tôi
tôi ghét tôi...
cõi vĩnh hằng trong đêm tối !
mang muộn phiền giẫm nát cả trần gian
và...
chân chai vì ngày tháng ngỡ ngàng
vì chiến đấu cho mồ hoang tư tưởng
Tôi sinh ra chẳng còn ngôn ngữ
vì...
ghét lọc lừa nên chẳng nói được chi
tôi đốt lửa cho máu sôi ngừng chảy
cho thời gian vụt tắc tuổi xuân thì
thân cô khổ biến đi trong vũ trụ
... chẳng còn ai...
... thời gian...
... không tồn tại...
...
bỗng rực hồng !
một ánh lửa tồn sinh
chẳng đúng, chẳng sai, chẳng còn tư tưởng
nên...
muộn phiền trốn biệt bỏ đi hoang
mầm non, hoa lá, cảnh điêu tàn...
tương lai chết gục
điêu tàn xác thân...
LK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2005 19:41:41 bởi lu_khach >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: