thơ hot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nhào zoo
thesunflower_ily_10 05.06.2009 19:27:22 (permalink)
Chuyện tình của biển và bờ!!^^
                    ~~~Hoa loa kèn~~~
 
Em có nghe lời thì thầm của biển
Kể muôn lần cho đôi lứa yêu nhau
Từ ngày xưa và cho tới ngàn sau
Câu chuyện tình của 1 thời chẳng cũ.
 
Những lúc buồn em đừng ngồi ủ rũ
Để sóng bồi hồi kể chuyện những giấc mơ
Rằng ngày xưa biền chưa có sóng như bây giờ
Dòng tên anh em chưa viết lên bờ cát.
 
Biển rộng dài bởi lòng khao khát
Một tình yêu vình viễn chẳng phai mờ
Một tình yêu chỉ có biển và bờ
Như đất với trời đã ngàn năm chung thủy.
 
Em có nghe lời biển thủ thỉ
Về dải đất liền trắng cả những giấc mơ
Tình biển nồng nàn mà bờ mãi thờ ơ
Ngàn con sóng vỗ về lên bờ cát.
 
Em có hiểu vì đâu lòng biển chát
Ngậm ngùi ru những hồi ức xa xôi
Bởi tình yêu đã chẳng được đáp lời
Biển đắng lòng niềm đau thành muối mặn.
 
Biển chẳng trách em đâu những giọt nước mắt
Chảy âm thầm nóng bỏng đáy đại dương
Trái tim thơ chẳng chảy nhịp bình thường
Như anh đứng trước em muôn lần vẫn thế.
 
Tóc em dài bay dạt chiều nắng xế
Biển vắng người thăm thắm đáy trời xanh
Nếu một ngày biển khát hóa thành anh
Thì xin em hãy đừng như bờ cát!!!!
 
             Thesunflower sưu tầm
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9