Lê Sơn Vũ_Thi Đường Trà Quán_Xướng-Hoạ
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 78 bài trong đề mục
Tứ Trụ 07.08.2009 11:45:15 (permalink)
0

Cùng Bạn

Tứ Trụ đôi khi muốn ghé thăm
Ngại rằng kỷ tính Vũ lại "sân"
Xem hiểu chân tình lời diễn giải
Trụ tôi thông suốt hết phân vân
Chúc Vũ an nhiên vui giải thoát
"Bịnh Thân" thể trí vẫn trong ngần
Tiềm thức xoay vòng ta gặp gở
An lòng bạn hữu mãi luôn gần
Mytutru_7.8.2009

#61
    Tam Hợp 07.08.2009 11:49:42 (permalink)
    0




    Cầu phúc cho thí chủ
     
    Vân Du sư lạc bước nơi này
    Thí chủ tâm tư trĩu nặng thay
    Tụng một pho kinh cầu sức khoẻ
    Xong rồi Sư lại ruổi rong ngay
     
                            (Tam Hợp Thiền Sư)



    #62
      LÊ SƠN VŨ 07.08.2009 12:47:29 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Tứ Trụ


      Cùng Bạn

      Tứ Trụ đôi khi muốn ghé thăm
      Ngại rằng kỷ tính Vũ lại "sân"
      Xem hiểu chân tình lời diễn giải
      Trụ tôi thông suốt hết phân vân
      Chúc Vũ an nhiên vui giải thoát
      "Bịnh Thân" thể trí vẫn trong ngần
      Tiềm thức xoay vòng ta gặp gở
      An lòng bạn hữu mãi luôn gần
      Mytutru_7.8.2009



      Bạn ạ!!! Bạn vào thăm Vũ là Vũ đã hạnh phúc rồi!!! Vũ không dám vậy đâu!!!
      Vũ quý Bạn vì Bạn là Bạn thơ và hơn thế nữa vì Vũ nghĩ Bạn cũng là người con Phật!.Nếu đã vậy thì ngoài tình Bạn Thơ ra chúng ta còn là tình Bạn Đạo!Trong thâm tâm Vũ tuy không nói song Vũ đã dành cho Bạn một sự thân thiết và kình trọng!!!
      Và nếu Bạn chưa phải là người con Phật Vũ lại thêm trân trọng Bạn vì Bạn có sự hiểu biết Phật Pháp và dành cho Phật Pháp một tình cảm mà Vũ nghĩ không có gì quý hơn được!!!
      Bạn sẽ hiểu Vũ phải không?!!Thân chào Bạn!!!
      #63
        LÊ SƠN VŨ 07.08.2009 13:10:48 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Tam Hợp

        Cầu phúc cho thí chủ
         
        Vân Du sư lạc bước nơi này
        Thí chủ tâm tư trĩu nặng thay
        Tụng một pho kinh cầu sức khoẻ
        Xong rồi Sư lại ruổi rong ngay
         
                               (Tam Hợp Thiền Sư)






        Kính Bạch Thiền Sư!!!
        Con Thật hạnh phúc khi được Thiền Sư vân du ghé thăm Trà Quán và ban bố cho con đôi lời Pháp Nhũ!!!
        Con không biết lấy gì để đáp lại Công Đức của Thiền Sư!Đệ tử chỉ còn biết theo Vô Thức xin nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia Hộ cho Thiến Sư Pháp Thể Khinh An để tiếp tục vân du tùy duyên phổ độ chúng sanh nương theo phương tiện của Thiền Sư mà khai ngộ Chơn Tâm ngỏ hầu thoát ly Luân Hồi Sanh Tử
        NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!
        Đệ tử rất mong ngày Thiền Sư ghé lại Trà Quán để tiếp tục ban bố cho con đôi dòng Pháp Nhũ!!!
        #64
          LÊ SƠN VŨ 07.08.2009 13:25:45 (permalink)
          0

          Trích đoạn: LÊ SƠN VŨ


          Trích đoạn: Tam Hợp

          Cầu phúc cho thí chủ
           
          Vân Du sư lạc bước nơi này
          Thí chủ tâm tư trĩu nặng thay
          Tụng một pho kinh cầu sức khoẻ
          Xong rồi Sư lại ruổi rong ngay
           
                                (Tam Hợp Thiền Sư)







          Kính Bạch Thiền Sư!!!
          Con Thật hạnh phúc khi được Thiền Sư vân du ghé thăm Trà Quán và ban bố cho con đôi lời Pháp Nhũ!!!
          Con không biết lấy gì để đáp lại Công Đức của Thiền Sư!Đệ tử chỉ còn biết theo Vô Thức xin nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia Hộ cho Thiến Sư Pháp Thể Khinh An để tiếp tục vân du tùy duyên phổ độ chúng sanh nương theo phương tiện của Thiền Sư mà khai ngộ Chơn Tâm ngỏ hầu thoát ly Luân Hồi Sanh Tử
          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!
          Đệ tử rất mong ngày Thiền Sư ghé lại Trà Quán để tiếp tục ban bố cho con đôi dòng Pháp Nhũ!!!

           
          NGUỴỆN CHO THẦY
          Thiền Sư hoan hỷ tặng lời này
          Đệ tử nghe lòng hạnh phúc thay!!!
          Con nguyện cho Thầy nhiểu sức khỏe!
          Con xin niệm Phật nguyện cầu ngay!!!
          Lê Sơn Vũ
          #65
            TTH 08.08.2009 00:34:32 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: Tứ Trụ

            Trích đoạn: vancali96

            GÁI XUÂN NGỘ ĐẠO

            Khi thuyết Vô Thường đã liễu thông!
            Gái xuân thôi ý định theo chồng
            Kệ_Kinh gắng dạ xua mây xám (Vô Minh)
            Thiền_Tịnh chuyên tâm giũ bụi hồng
            Phụng sự Chúng Sanh không ngại sức
            Hộ trì Tam Bảo chẳng nề công
            Mõ_Chuông dưa muối rời trần tục
            Tâm tịnh không phân biệt sắc không

            Lê Sơn Vũ


            Chốn hư không

            Di Đà Phật niệm dạ tinh thông
            Bể khổ hai vai nặng chất chồng
            Bến lạc ưu tư về cỏi mộng
            Thuyền tâm nhẹ gánh đến vườn hồng
            Trần ai lóng lánh muôn hoài bão
            Pháp giới huy hoàng vạn hóa công
            Tỉnh ngộ cùng nhau về ánh đạo
            Để hồn siêu việt chốn hư không

            Vancali 8.6.09

            Phẻ gùi chả nợ cho huynh đó hì hì ......
            Chúc LSV thứ sáu hăng say

            Cho em dáng ở đây nhen mời TT đọc giải lao hì hì ...



            Đạm Bạc
             
            Vạn pháp trên đời hiển lộ thông
            Mừng ai thấy rỏ khổ chồng chồng
            Tâm lắng lánh xa nơi phức tạp
            Kệ kinh trau luyện ngộ xa gần
            Ruộng phước gieo trồng không ngại khó
            Ngôi nhà Tam Bảo vẫn ra công
            Đạm bạc thân phàm, nuôi tuệ trí
            An nhiên tự tại cõi sắc, không.
            Mytutru_7.8.2009
             
             
            TÌNH BUỒN!
             
            Vi vu gió thổi giữa rừng thông
            Thương nhớ người yêu khổ chất chồng
            Gió thổi bao lần rơi ảo vọng
            Thông reo mấy lúc tủi xuân hồng
            Tương tư hình bóng ôm đầy mộng
            Theo đuổi ân tình uổng lắm công
            Bỗng tiếng chuông reo hồn lắng đọng
            Nghe buồn tan biến giữa hư không!
             
            Thanh Huy
            #66
              Tứ Trụ 08.08.2009 08:20:46 (permalink)
              0

              Đạm Bạc
               
              Vạn pháp trên đời hiển lộ thông
              Mừng ai thấy rỏ khổ chồng chồng
              Tâm lắng lánh xa nơi phức tạp =Tâm tánh trau giồi xa mộng ảo
              Kệ kinh trau luyện ngộ xa gần  =Kệ kinh tu luyện tránh quần hồng
              Ruộng phước gieo trồng không ngại khó
              Ngôi nhà Tam Bảo vẫn ra công
              Đạm bạc thân phàm, nuôi tuệ trí
              An nhiên tự tại cõi sắc, không.
              Mytutru_7.8.2009

              Thanh Huy ơi mong bạn sữa hai câu 3,4 hộ Tu Tru Nha Rất Chân Thành Biết Ơn.. Chúc Bạn và các bạn thân tâm luôn an lạc. Tu Tru đang học nên có nhiều sai xót phiền các bạn thương.. Sữa đừng trách và buồn nha.. Thanks

              TH sữa xong mình xẽ xóa phần này cho trang luôn đep.. Tu Trụ..
              #67
                Tam Hợp 08.08.2009 21:33:38 (permalink)
                0
                Thân gửi Thí chủ
                 
                Hôm nay ghé lại tặng pho kinh
                Thí chủ an khang vẹn nghĩa tình
                Cầu duyên duyên được lên đôi lứa
                Cầu Phúc phúc đầy cả gia đình
                 
                Bần đạo xin bát cơm chay rồi lại vân du đây
                Mô Phật.
                 
                #68
                  Trần Mạnh Hùng 08.08.2009 23:30:44 (permalink)
                  0


                  Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
                  thân mời Thi Hữu


                  DỄ THƯƠNG
                  Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
                  Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
                  Anh ơi anh rượu tình ngon ngọt.
                  Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
                  Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
                  Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
                  Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
                  Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
                  An Giang
                  1-2007






                  Đoá Hải Đường
                  Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
                  Rực rỡ như hoa đoá hải đường
                  Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
                  Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
                  Nói đi em mối tình thêm thắm
                  Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
                  Em có nghe tim đang thổn thức
                  Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
                  Trần Mạnh Hùng
                  7-2007


                  Trao về Người Yêu Hồng Nhan Tri Kỷ

                  DIỄM ẢO
                  Em diễm ảo tình anh diễm ảo
                  Bờ môi thơm nhập lối thiên đương.
                  Dáng yêu kiều tuyệt vời mê hoặc
                  Vẻ diụ hiền thư thái trầm hương.
                  Với ánh mắt mơ màng cuốn hút.
                  Trong tâm tư khả ái sâu cùng.
                  Em yêu dấu mối tình thuần khiết.
                  Hạnh phúc ơi tràn ngập yêu thương.
                  Trần Mạnh Hùng

                  #69
                    vancali96 11.08.2009 07:29:01 (permalink)
                    0
                    Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
                    thân mời !

                    Em, hình như là vậy.
                    Anh yêu em từ vị ngon ngọt như đường phèn, cát trắng.
                    Đến cái chua lè như dấm, như me


                    BIẾT LÀM SAO

                    Thôi thì đành vậy biết làm sao
                    Chẳng hiểu cớ chi cảm tiếng chào.
                    Cuống quýt đắm say mùi dấm trộn.
                    Mơ màng ngây ngất vị hương ngào.
                    Tình yêu khởi thuỷ từ tâm nguyện.
                    Thương nhớ bắt nguồn thuở ý trao.
                    Yêu mến duyên ngầm ngày gặp ngỡ.
                    Thôi thì... chiụ trận biết làm sao

                    Trần Mạnh Hùng


                    Chờ ơi huynh TMH làm thơ hay mà nhanh làm cho em chạy theo muốn hụt hơi nè ...mắc đền huynh đó ..
                      Biết nói sao 

                    Đã lở câu thề biết nói sao
                    Thầm mong chạm mặt vẫn câu chào
                    Bờ môi dạo đó còn tươi mát
                    Tiếng nói  khi xưa vẫn ngọt ngào
                    Cách trở muôn trùng trông  gió thổi
                    Xa xôi vạn dậm nhớ tình trao
                    Người yêu bé nhỏ trăng tròn lẽ
                    Đã lở câu thề biết nói sao

                    Vancali 8.10.09

                    Chúc bạn ngày vui nhen hì hì
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2009 10:03:47 bởi vancali96 >
                    #70
                      Trần Mạnh Hùng 11.08.2009 08:35:33 (permalink)
                      0

                      Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
                      thân mời !


                      THI NHÂN ƠI THI NHÂN
                      Thi nhân với lại chẳng thi nhân
                      Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
                      Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
                      Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
                      Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
                      Khiến vợ khiến con nhọc cái thân
                      Mặc Tử ngày nay mà sống lại
                      Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
                      An Giang



                      Trói Cái Chân
                      Hết cộng đến trừ chia với nhân.
                      Tính lời,tính lỗ lại tham, sân
                      Ban ngày lo lắng kinh doanh lỗ
                      Buổi tối sảng mê quát tháo ngân.
                      Chạy ngược chạy xuôi quên cả vợ.
                      Thở dài, thở ngắn nhớ gì thân.
                      Trọn đời quay quắt vì cơm áo
                      Tiền điện, tiền nhà trói cái chân
                      Trần Mạnh Hùng
                      #71
                        vancali96 12.08.2009 00:29:36 (permalink)
                        0
                         
                        Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
                        thân mời !


                        THI NHÂN ƠI THI NHÂN
                        Thi nhân với lại chẳng thi nhân
                        Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
                        Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
                        Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
                        Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
                        Khiến vợ khiến con nhọc cái thân
                        Mặc Tử ngày nay mà sống lại
                        Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
                        An Giang


                        Trói Cái Chân
                        Hết cộng đến trừ chia với nhân.
                        Tính lời,tính lỗ lại tham, sân
                        Ban ngày lo lắng kinh doanh lỗ
                        Buổi tối sảng mê quát tháo ngân.
                        Chạy ngược chạy xuôi quên cả vợ.
                        Thở dài, thở ngắn nhớ gì thân.
                        Trọn đời quay quắt vì cơm áo
                        Tiền điện, tiền nhà trói cái chân
                        Trần Mạnh Hùng

                        Cho em theo chân huynh tỷ nhen hì hì ...

                         Chuyện tình nhân

                         
                        Nhân tình ơi hởi chuyện tình nhân
                        Đối ẩm thơ đường tọa giữa sân
                        Gió thoảng cung đàn rai rức gọi
                        Trăng mờ giọng hát nhịp nhàng ngân
                        Mây giăng phố cũ tìm duyên nợ
                        Núi phủ sương mờ nhớ bạn thân
                        Nguyệt Lão âm thầm xe mối nhện
                        Trai thanh nữ tú buộc vào chân

                        Vancali 8.10,09

                        Chúc huynh Đoạn Trường thứ ba vui hì hì ...
                        #72
                          LÊ SƠN VŨ 12.08.2009 17:34:52 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: LÊ SƠN VŨ


                          Trích đoạn: Tứ Trụ


                          Cùng Bạn

                          Tứ Trụ đôi khi muốn ghé thăm
                          Ngại rằng kỷ tính Vũ lại "sân"
                          Xem hiểu chân tình lời diễn giải
                          Trụ tôi thông suốt hết phân vân
                          Chúc Vũ an nhiên vui giải thoát
                          "Bịnh Thân" thể trí vẫn trong ngần
                          Tiềm thức xoay vòng ta gặp gở
                          An lòng bạn hữu mãi luôn gần
                          Mytutru_7.8.2009



                          Bạn ạ!!! Bạn vào thăm Vũ là Vũ đã hạnh phúc rồi!!! Vũ không dám vậy đâu!!!
                          Vũ quý Bạn vì Bạn là Bạn thơ và hơn thế nữa vì Vũ nghĩ Bạn cũng là người con Phật!.Nếu đã vậy thì ngoài tình Bạn Thơ ra chúng ta còn là tình Bạn Đạo!Trong thâm tâm Vũ tuy không nói song Vũ đã dành cho Bạn một sự thân thiết và kình trọng!!!
                          Và nếu Bạn chưa phải là người con Phật Vũ lại thêm trân trọng Bạn vì Bạn có sự hiểu biết Phật Pháp và dành cho Phật Pháp một tình cảm mà Vũ nghĩ không có gì quý hơn được!!!
                          Bạn sẽ hiểu Vũ phải không?!!Thân chào Bạn!!!


                          KÍNH MỜI BẠN HỮU

                          Trà Quán hoan nghênh khách ghé thăm!!!
                          "Trà Quán mong tìm kiếm khách thân!" 
                            Â
                          n cần phục vụ dám đâu sân!!! 
                          Kim bằng hội ngộ tình phong nguyệt!
                          Bạn hữu tao phùng nghĩa vũ vân!
                          Thơm ngát Trà Tâm... màu ngọc bích
                          Nồng hương Rượu Lễ...sắc trong ngần!!!
                           
                          Kính mời Tứ Trụ cùng Thi Hữu!!!
                          Có phải Tri Âm xích lại gần!!!
                           
                          Lê Sơn Vũ
                           
                          Vũ thành tâm xin lỗi Bạn vì sự chậm trễ thường xuyên của mình!!!
                          Tứ Trụ ạ!!!
                          Vì đến mùa Vu Lan...Trong khoảng thời gian này Vũ không có thời gian cho Thơ.Tuy vậy Vũ phải dành tí thời gian để chia sẻ với Bạn.Bạn hiểu cho Vũ nhé!!!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2014 10:11:41 bởi LÊ SƠN VŨ >
                          #73
                            LÊ SƠN VŨ 12.08.2009 17:44:52 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: LÊ SƠN VŨ

                            Kính thưa Qúy Thi Hữu thân mến!!!
                            Vì quá say mê thể thơ Đường Luật nên Vũ quyết định mở ngay trang thơ cho riêng mình mà không nghĩ đến đến việc sẽ phải duy trì trang thơ như thế nào để không phụ lòng Quý Thi Hữu đã dành thời gian vào thăm!!!Chính sự thiếu sót không thường xuyên có mặt ở Trà Quán khiến Vũ rất xấu hỗ với Qúy Thi Hữu!!!
                            Vũ thật thiếu sót khi không đoán trước việc sẽ ngoài khả năng của Vũ!!!
                            Vũ thật hạnh phúc và bất ngờ khi Quý Thi Hữu cũng dành tình cảm nhiệt tình như những trang thơ chuyên nghiệp khác.Hạnh phúc thì rất nhiều song lo lắng cũng không ít!!!
                            Kính Thưa Quý Thi Hữu!!!
                            Vốn dĩ Vũ rất bận!!! Phần lớn vì Phật sự(Vũ là Phật Tử).Phần vì sức khỏe không thật tốt(Vũ làm thơ khoảng hơn mười năm và vì trãi qua cơn bệnh tim Vũ phải ngừng bút)Hơn nữa Vũ là dân nghèo không có máy tính riêng...Vì thế Vũ ít khi vào Diễn Đàn thường xuyên như các Bạn!
                            Nhìn Huynh Mạnh Hùng chăm lo trang thơ của Huynh Vũ không khỏi lo sợ sẽ thất lễ với Thi Hữu!!!
                            Vũ viết đôi dòng này kính mong Thi Hữu nếu đã dành cho Vũ tình cảm khi không ngại thời gian vào thăm Trà Quán mà vì những lý do trên Vũ có thiếu sót chưa đáp lễ thì Vũ xin Thi Hữu hãy hoan hỷ dành thêm cho Vũ sự thông cảm!!!
                            Còn nếu như Thi Hữu không dành cho vũ những điều trên thì chắc Vũ sẽ đóng cửa Trà Quán để không phải thất lễ với Quý Thi Hữu!!!
                            Vũ rất rất rất mong nhận đươc sự chia sẻ từ Quý Thi Hữu!!!


                            Vào mùa Vu Lan hàng năm Vũ phải dành gần như trọn thời gian cho Phật Pháp!!!...Và cũng vì những lý do mà Vũ đã phân tỏ ở trên...Vũ kính mong các Bạn Thơ hãy thông cảm cho sự thất lễ của Vũ!!!
                            Vũ mong Thơ sẽ luôn là cầu nối để tất cả các thành viên đều quý trọng và thông cảm cho nhau dù cho có xảy ra  bất kỳ sự hiểu nhầm nào cũng sẽ phải được cởi mở trên tinh thần đoàn kết gắn bó!!!
                            Xin chào tạm biệt các Bạn Thơ!!!
                            #74
                              Trần Mạnh Hùng 13.08.2009 05:17:03 (permalink)
                              0
                              Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ.
                              Thân mời !

                              ANH

                              Anh khiến cho người ta động tâm.
                              Tấm thân kiêu vĩ nhớ khôn cầm.
                              Thong dong tự tại tan hồn nữ.
                              Tư thái hiên ngang bạt vía thần.
                              Làn tóc bồng bềnh mây gió lộng.
                              Nụ cười tiêu sái ngát hương trầm.
                              Nhớ anh tia mắt long lanh sáng.
                              Có hiểu người ta nỗi nhớ thầm.
                              An Giang
                              < Sửa đổi bởi: Nguyen Thi An Giang -- 19.12.2007 2:48:10 >

                              EM

                              Em, nét câu hồn phá tĩnh tâm.
                              Thanh cao như sóng điệu tơ cầm.
                              Tóc mây tha thướt tràn xuân ý
                              Dáng ngọc đắm mơ đến xuất thần.
                              Yểu điệu gót hài hoà suối nhạc
                              Bâng khuâng ánh mắt nhập cung trầm.
                              Yêu em băng khiết tình trong trắng.
                              Trở giấc cơn mê khẽ gọi thầm
                              Trần Mạnh Hùng

                              Từ ngày 19 tháng 12 năm 2007 đến nay, không cách nào HOẠ lột trần ý .
                              Chiụ thua An Giang
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 08:22:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 78 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9