Lê Sơn Vũ_Thi Đường Trà Quán_Xướng-Hoạ
Trích đoạn: Tam Hợp
Thân gửi Thí chủ
Hôm nay ghé lại tặng pho kinh
Thí chủ an khang vẹn nghĩa tình
Cầu duyên duyên được lên đôi lứa
Cầu Phúc phúc đầy cả gia đình
Bần đạo xin bát cơm chay rồi lại vân du đây
Mô Phật.
CẢM ƠN THẤY
Cảm ơn Thầy lại tặng pho Kinh!!!
Thầy đã tặng cho trọn tấm tình
Đệ Tử nguyện hành theo pháp nhũ!
Cầu mong an lạc cả gia đình!!!
Lê Sơn Vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2014 09:58:53 bởi LÊ SƠN VŨ >
Mô Phật
Thí chủ đã có lòng thành
Bần tăng ghé lại xin giành pho kinh
Niệm để phổ độ chúng sinh
Cầu cho thí chủ hiển vinh một đời
Thanh cao đức độ thảnh thơi
Tâm hồn dịu mát đầy trời trăng ngân./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 07:29:14 bởi Tam Hợp >
HÃY SỐNG...!!! Làm người sống hướng thiện là hơn Hãy sống sao cho vẹn chữ nhơn Xử thế đối nhân nên chịu thiệt Tiền tài danh lợi chớ tranh hơn Cõi trần gắng giữ tâm như thủy Bến tục chuyên rèn trí tựa sơn Mang chữ Đức_Tài đền nợ nước Sống sao cho hậu thế ghi ơn!!! Xuân Canh Dần Lê Sơn Vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2018 21:31:44 bởi LÊ SƠN VŨ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: