Nếu Một Ngày Tất Cả Mất Đi
XuanVy 19.04.2005 22:17:53 (permalink)
0
Nếu Một Ngày Tất Cả Mất Đi

Con nơm nớp lo một ngày...không mẹ
Trái đất nghiêng,
hoa trắng rụng sau nhà
Con không khóc như ngày xưa thơ trẻ
Sợ nước mắt làm tan bóng mẹ trong con

Hoa đỏ thôi cài mùa tháng bảy Vu Lan
Lạy phật biết cầu gì cho mẹ ?
Khi hằng ngày con nguyện bình an sức khoẻ
....cho mẹ mà có được đâu

Vành khăn trắng mẹ đã hai lần quấn trên đầu
Mẹ hiểu thế nào là nổi đau mất mát
Mẹ hiểu thế nào là khao khát
Khi nhìn hoa đỏ ai cài, khi nghe bài hát ai ca...

Dù biết là định luật
Vẫn nơm nớp lo một ngày
...mẹ bỏ đi xa...

Mẹ, Ba là tất cả
Con sẽ còn gì khi tất cả
...mất đi....!!!

NHHL,
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9