GÓC KHUẤT CỦA TRÁI TIM
Trích đoạn: cachiusa.
Mình Em nhặt tuyết quạnh hiu
Mình anh hứng nắng buồn thiu một mình
Tuyết rơi mái tóc Em xinh
Nắng chiếu rát mặt anh tình xót xa
thuvan
Mình anh dưới ánh nắng tà
Mình em nhặt tuyết trắng ngà , lạnh băng
Ước gì nhặt được ánh trăng
Ước gì lên được cung Hằng , người ơi !
1g10 17-6-09
cachiusa
Cung Hằng lạnh lắm em ơi
Lại cô đơn nữa, ai chơi với mình?
Cho dù thỏ ngọc đẹp xinh
Và thêm chú Cuội một mình chăn trâu
Em lên chơi có vui đâu?
Dù Em có nhặt hết mầu vàng trăng....
Cung Hằng lạnh lắm em ơi
Lại cô đơn nữa, ai chơi với mình?
Cho dù thỏ ngọc đẹp xinh
Và thêm chú Cuội một mình chăn trâu
Em lên chơi có vui đâu?
Dù Em có nhặt hết mầu vàng trăng....
thuvan
Cung Hằng vốn vẫn lạnh rồi Chỉ có chú Cuội đơn côi một mình Thỏ ngọc dẫu có đẹp xinh Sao làm ấm lại mối tình giá băng ? Nhưng không lên đuợc cung Hằng Duới trần trơ trọi càng buồn , chàng ơi ! 6-7-2009 cachiusa [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/70861/9245BA0E3BBE4227A125712D5600AE6A.jpg[/image]
ĐÊM TRẮNG
Đêm trắng một mình bạn với thơ
Hạ tuần ,bóng nguyệt bỗng bơ vơ
Vạn vật ngủ say ,hoa cũng ngủ
Mình ta cô quạnh duới trăng mơ ….
3giờ sang 9-7-2009
cachiusa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 04:00:13 bởi cachiusa. >
KIẾP NHÂN SINH Buồn thay một kiếp nhân sinh Mỏng manh như gió , chữ tình ai mang Heo may cây nhuộm lá vàng Giã từ cành mẹ , ngỡ ngàng hư vô … cachiusa
Trích đoạn: cachiusa.
ĐÊM TRẮNG
Đêm trắng một mình bạn với thơ
Hạ tuần ,bóng nguyệt bỗng bơ vơ
Vạn vật ngủ say ,hoa cũng ngủ
Mình ta cô quạnh duới trăng mơ ….
3giờ sang 9-7-2009
cachiusa
Trăng mờ xa khuất mãi nẻo hư vô
Trắng đêm vọng nguyệt ánh lu mờ
Xa xa tiếng gió sầu hoài vọng
Lồng lộng hư không tiếng đợi chờ
Kha khả Tú
Trăng mờ xa khuất mãi nẻo hư vô
Trắng đêm vọng nguyệt ánh lu mờ
Xa xa tiếng gió sầu hoài vọng
Lồng lộng hư không tiếng đợi chờ
Kha khả Tú
Đợi ai đêm vắng hoài u tịch Trăng tà chênh chếch ngả về tây Xa xa gió hú từng cơn lạnh Lá vàng lưu luyến biệt rời cây … 4g sáng 29-8-09 Cachiusa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 05:42:38 bởi cachiusa. >
HOA TUYẾT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 18:45:59 bởi cachiusa. >
SA MẠC TUYẾT
Mênh mông tuyết nở trắng ngần
Trái tim thêm lạnh mấy lần , người ơi !
Giữa sa mạc tuyết chơi vơi
Lẻ loi một bóng , lòng tôi rất buồn …
2-9-09
BL Lâu rùi mới trở lại DĐ , ko hỉu sao tự nhiên BL lại lạc bước vào nơi đầy tuyết thế này . Hiiiiiiiiii…..
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: