Hoài niệm cơn mưa xa!
tulipdenus 21.04.2005 00:23:56 (permalink)

Hôm nay mình xin post bài này lên tặng các bạn cùng đọc, đây là bài thơ có đến năm tác giả,mỗi người một khổ , nhưng rất là đồng điệu các bạn ah , nếu trong chúng ta có cùng tâm trạng xin hãy cùng góp phần để bài thơ thêm phong phú nghen !

Vẫn muốn chôn vùi trong lãng quên
Cơn mưa bất chợt ngón tay mềm
Nhưng mùa mưa đến , mùa mưa đến
Ùa về kĩ niệm trận mưa đêm

Tôi vẫn lạc loài giữa mưa đêm
Tìm trong ảo ảnh bóng hình em
Giọt mưa ướt đẫm hai hàng lệ
Che dấu giùm ai phút yếu mềm

Mưa hôm nay và mưa mai sau
Sợi nào úa xót hồn hoa lau
Gió gọi một thời xanh cỏ lá
Giọt nào gõ nhịp một đời đau

Khi về bên ấy em còn nhớ
Có một lần xưa mưa ướt vai
Còn tôi ôm nỗi buồn thiên cổ
Đi dưới mưa chiều thương nhớ ai

Mưa rơi đánh nhịp lúc hoàng hôn
Buốt lạnh câu thơ thổn thức hồn
Rét mướt cánh chim trời đơn lẻ
Sóng dậy đôi bờ ai khổ hơn?
( sưu tầm)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9