Có nỗi nhớ
tumi 21.04.2005 20:58:52 (permalink)
0
CÓ NỖI NHỚ

Có nỗi nhớ
Như cơn sóng rì rào...
Âm thầm...
Lặng lẽ...
Nhưng vẫn vỗ ngàn năm
Vỗ vào lòng
Vào trái tim đau nhức

Có nỗi nhớ
Như ngàn cơn sóng bể
Cuồn cuộn dâng trào
Rồi dậy bão trong tim

Dù nỗi nhớ lặng thầm
Dù bão nhớ nổi lên
Thì nỗi nhớ vẫn mãi là nỗi nhớ
Vẫn dày vò...
Vẫn còn đó...
Như vết sẹo không lành
Cứ nhức nhối từng đêm

Đông Tảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2005 15:06:08 bởi tumi >
#1
    lu_khach 22.04.2005 17:33:20 (permalink)
    0
    tumi làm thơ mới hay quá !!!!!
    mòi uống nước trái cây rồi làm tiếp, hi hi....



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/5340/4D5EDF32E08F4A11812A6250001A4C24.gif[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      tumi 22.04.2005 21:23:38 (permalink)
      0
      trời ơi LK lâu quá mới gặp hen. Vô nhà LK thì không gặp mà tới chừng vô đây thì mới gặp được đó.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2005 15:08:39 bởi tumi >
      #3
        lu_khach 23.04.2005 23:08:55 (permalink)
        0
        Không Có Em

        không có em
        biển rì rào gợi nhớ
        sóng dâng trào
        đánh mất bụi thời gian
        nỗi dày vò
        là vết thẹo không tan
        như ngày tháng
        âm thầm...
        gọi nhớ...
        ngày không em
        lạ thường hoang vắng
        đời không em
        cuộc sống hóa mù sương

        LK
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2005 13:07:43 bởi lu_khach >
        #4
          tumi 24.04.2005 19:02:44 (permalink)
          0
          Nếu đời không em

          Nếu ngày mai đời không còn em nữa
          Nắng vẫn hồng cơn gió vẫn nhẹ bay
          Lá trên cành vẫn động gió vờn xoay
          Tia nắng vẫn hây hây bên thềm vắng

          Trái đất vẫn quay vũ trụ nào im vắng
          Vạn vật bình thường ngoài việc vắng tiếng em
          Đường phố buổi tan tầm vẫn chật như nêm
          Biết đâu đấy lòng ai thêm người khác !

          Đông Tảo
          #5
            lu_khach 25.04.2005 13:43:32 (permalink)
            0
            Nếu ngày Mai

            Nếu ngày mai...
            Ðời không còn em nữa !
            Anh chỉ là tia nắng cuối hoàng hôn
            Gió vẫn xoay để đưa một linh hồn
            Theo lá úa về nơi miền hoang mạc
            Vũ trụ bình thường...
            Nhưng lòng anh đã khác
            Trái đất tròn nghiến nát bước trần gian
            Anh lang thang giữa chốn hoang tàn
            Ðem trống vắng dệt vô thường ảo mộng

            LK
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2005 13:49:02 bởi lu_khach >
            #6
              Ct.Ly 26.04.2005 03:19:31 (permalink)
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9