tan vo
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                  Đóng cửa trái tim thề cô độc 
  Đào mộ chôn sâu mối tình đầu 
  Dựng bia khắc chữ đừng ai đến 
  Trọn đời trọn kiếp mãi yêu em    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đóng cửa trái tim là cô độc 
  Đào mộ chôn chi mối tình đầu 
  Dựng bia khắc chữ tình không đến 
  Trọn đời trọn kiếp chẳng yêu ai?    
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: