VẪN BIẾT KHÔNG VĨNH VIỄN

Tác giả Bài
tumi
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2004
VẪN BIẾT KHÔNG VĨNH VIỄN - 24.04.2005 03:30:27
0
VẪN BIẾT KHÔNG VĨNH VIỄN

Em vốn biết không có gì vĩnh viễn
Nhưng vẫn buồn khi cất bước ra đi
Nhưng cõi lòng nghe vẫn nặng từng khi
Nghe thổn thức khi nhìn đôi mắt ấy
Anh hỡi anh sao tình thành trốn chạy
Để cuối cùng em thành kẻ bơ vơ
Giữa con đường em đứng lặng ngẩn ngơ
Mong mong quá một vòng tay ngày ấy
Mong sao cho mắt mình còn được thấy
Bóng dáng người .. dù chỉ bước qua nhau.

Đông Tảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2005 00:15:54 bởi tumi >
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me