TÂM SỰ NGƯỜI ĐẾN SAU

Tác giả Bài
tumi
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2004
TÂM SỰ NGƯỜI ĐẾN SAU - 24.04.2005 05:59:19
0
Trái tim đau không lời tả xiết
Nhưng đến giờ đã hiệp cùng ai
Người ơi giờ cõi thiên thai
Đang chờ người đó nắng mai ngập đường

Trách làm chi quãng đường xưa ấy
Trách làm gì chuyện bấy đến nay
Dù cho trăm đắng ngàn cay
Thì nay tình đã là mây phiêu bồng

Người xưa gái đã theo chồng
Người vui duyên mới đèo bồng được chi
Tuổi xuân con gái có thì
Cạnh người chẳng tưởng còn gì là xuân

Mong ai giữa cuộc phong trần
Hiểu cho cặn kẽ cân phân lòng này
Thương em thức suốt canh chày
Chập chờn thao thức nét ngài kém xuân

Đông Tảo

đã mang vào Trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2005 21:59:55 bởi ct.ly >
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: TÂM SỰ NGƯỜI ĐẾN SAU - 01.05.2005 08:05:31
0
Trao Tình

Anh vẫn cứ lặng mình, đông nhớ
Tình em trao, anh ngỡ mình si
Biết em đợi chút xuân thì
Sợ rằng người chỉ cảm thi vì người

Anh chẳng trách sương cười trong nắng
Chuyện tình xưa dù đắng trong tâm
Trách chi ngọn cỏ phiêu bồng
Hôm nay chỉ đợi tình nồng em trao

Em có biết hôm nào em hỏi
Ai hiểu lòng em mõi trông ai..?
Chỉ vì anh sợ nắng phai
Hay tim anh đã u hòai nhớ em..?

Sớm chiều ước đẫm sương đêm
Cho mềm sợi tảo, lòng thêm nhớ lòng
Hôm nay hạ đã ngòai song
Rêu đông đã ấm, tình hồng đã trao.

TL


Đã mang vào trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2005 22:00:29 bởi ct.ly >
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...