Mắt Biếc
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 98 bài trong đề mục
Như Quỳnh 24.11.2010 18:38:33 (permalink)
0
Mắt Biếc


Xưa, em nhặt cánh phượng rơi
Xin tôi ngủ muộn bên trời hạ êm.

Nghiêng nghiêng tóc xoã vai mềm
Tim tôi chao đảo đôi miền thực_ hư.

Chớp mi,mắt biếc huyền mơ
Lạc tôi bến mộng neo bờ nhớ thương.

Một lần đủ để tơ vương
Dệt khung thơ lụa trải đường gấm hoa.

Chừng như kỷ niệm chẳng xa
Tôi ngây ngất nhớ một tà áo bay...

Hoa Quỳnh


Cho Quỳnh ké vào topic  Mắt Biếc một bài tình lục bát mà Quỳnh lấy tựa đề là Mắt Biếc nhá anh
Kính chúc anh luôn vui khoẻ và dạt dào hồn thơ

#76
    Huyền Minh 02.12.2010 03:04:08 (permalink)
    0
    Cảm ơn Quỳnh đồng cảm với những bài thơ Mắt Biếc.
    Mến chúc em và gia đình bình an & hạnh phúc.

    ............................................................................

    Cảm tác khi nghe ca sĩ Thủy Tiên hát bài Anh Là Xuân Về

    THỦY TIÊN

    Tên em hợp dáng vóc ngà
    Thủy Tiên kiều diễm giọng ca ngọt ngào
    Mắt em lấp lánh vì sao
    Môi cười hé nụ má đào thắm duyên
    Tóc thề buông xõa vòng khuyên
    Càng thêm tươi tắn, dịu hiền, dễ... yêu
    Nhìn em say đắm một chiều
    Dệt vần thơ ngỏ nỗi niềm mộng mơ...

    Huyền Minh
    #77
      Huyền Minh 07.02.2011 01:10:35 (permalink)
      0
      XIN MỘT LẦN

      Xin một lần cho ta bên nhau
      Để thấy đời hết nghĩa thương đau

      Xin một lần được gối lên ngực
      Nghe nhịp đập hạnh phúc tràn đầy

      Xin một lần ôm anh trong tay
      Vòng tay gầy tha thiết yêu thương

      Xin một lần mình cùng dâng hiến
      Cho miên trường lòng mãi vấn vương

      Xin một lần anh hãy hôn em
      Nụ hôn mềm như sương trên lá

      Hương tình yêu lâng lâng lan toả
      Xin một lần ...là mãi trăm năm

      Nhật Hạ


      XIN MỘT LẦN THÔI

      Xin một lần anh vuốt tóc em
      Đếm sợi dài ngan ngát hương đêm
      Sợi thương sợi nhớ em giữ hộ
      Cho mỗi ngày tình cứ nhân thêm

      Xin một lần nhìn em sâu lắng
      Quên dỗi hờn thôi mắt lệ vương
      Má em hồng thắm tươi màu nắng
      Hoa mặt trời ủ nhánh yêu đương

      Xin một lần ve vuốt ngực trần
      Em run nhẹ trong vòng tay anh
      Cơn địa chấn lũng sâu vùng tuyết trắng
      Cửa thiên đường rộng lối thênh thang

      Xin một lần nghe tim bối rối
      Thịt da mềm quấn quyện chăn gối
      Phút giao thoa tình ái lên ngôi
      Xin một lần - một lần tình ơi!
      Để tình này mãi chẳng pha phôi

      Xin một lần - yêu một lần thôi
      Xin một lần yêu em khôn nguôi
      Xin một lần yêu em trọn đời

      Huyền Minh
      Feb.5/11
       
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 16:27:30 bởi Huyền Băng >
      #78
        Huyền Minh 13.02.2011 12:26:34 (permalink)
        0
        ĐÓA HOA DIỆU THƯỜNG

        Ngỡ ngàng ta lạc bến mê
        Đời là ảo mộng ngõ về nơi đâu?
        Lời yêu gió thoảng qua cầu
        Mây trôi cuối nẻo áo màu xưa phai

        Hoàng hôn thương nắng u hoài
        Chim trời cất tiếng bi ai não lòng
        Mù sương phủ lấp nhánh hồng
        Bao giờ em đến ấm nồng mắt môi?

        Đại dương thăm thẳm ngàn khơi
        Nghìn con sóng động vỗ đời âm ba
        Tình trần sao mãi còn xa!
        Tay không đủ với đóa hoa diệu thường

        Huyền Minh
        Feb.12/11


        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2011 04:44:09 bởi Viet duong nhan >
        #79
          Huyền Minh 18.02.2011 22:59:52 (permalink)
          0
          THUNG LŨNG HOA VÀNG

          Em về thung lũng hoa vàng
          Có anh dỗ giấc thiên đàng ái ân

          Én xuân, bướm trắng, trời xanh
          Hồng, mai, lan, cúc rộn ràng dung nhan

          Dáng tiên xoải cánh bay ngang
          Lên ngôi Nữ Thánh trên cành uyên ương...

          Mắt em lóng lánh hạt sương
          Kết thành suối lệ nhớ thương vô vàn

          Tình ta chưa hẳn muộn màng
          Hẹn mai thung lũng hoa vàng gặp nhau

          Huyền Minh

          #80
            Nhật Hạ 11.03.2011 22:01:37 (permalink)
            0
            Nếu Anh Là Vi Tiểu Bảo *
            ( Thơ Vui )
             
            Nếu anh là Vi Tiểu Bảo
            Lập thê thiếp nhiều phòng
            Mỗi ngày từng người mong
            Đèn lồng cao thắp sáng
             
            Em nguyện làm bà quản
            Chọn người đẹp cho chàng
            Cỡ nàng Chung Vô Diệm
            " Xinh đẹp " nhất trần gian
             
            Hoặc chọn ngay cô Cám
            Xấu xí lại chanh chua
            Hay tìm nàng công chúa
            Biếng lười ngủ đến trưa
             
            Hỏi chàng vừa ý chưa?
            Có còn mong chọn lựa
            Anh ơi
            Tìm đâu xa xôi nữa
            Ai đẹp bằng em đây
             
             
            Nhật Hạ
             

             
            * Vi Tiểu Bảo Tên một anh chàng đào hoa
            có 7 vợ trong phim truyện Trung Quốc
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2011 01:46:43 bởi Nhật Hạ >
            #81
              Huyền Minh 30.04.2011 01:48:55 (permalink)
              0
              RU EM

              Ru em ngủ giấc thiên thần
              Vườn xanh thượng uyển mộng vàng gấm hoa
              Em nàng công chúa kiêu sa
              Trên ngai ngọc nữ. Anh là đế vương

              Ru em mở cửa thiên đường
              Trăm hoa đua nở phấn hương ngạt ngào
              Nụ hồng hé nhụy vươn cao
              Bướm vàng mê mải cánh chao ngập ngừng...

              Ru em lòng những bao dung
              Tâm hồn độ lượng yêu thương loài người
              Yêu em ta cảm yêu đời
              Trái tim vượt thoát ngỏ lời từ bi...

              Ru em bên gốc cội si
              Ngày sau thập giá khắc ghi cuộc tình

              Huyền Minh
              Apr.29/11
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2012 13:01:49 bởi Huyền Minh >
              #82
                Huyền Minh 27.06.2011 00:39:52 (permalink)
                0
                !!!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2012 03:49:54 bởi Huyền Minh >
                #83
                  Huyền Minh 15.08.2011 13:31:26 (permalink)
                  0
                  Tâm thơ lồng lộng tim người
                  Xóa tan cát bụi bên trời hư vô


                  TÂM THƠ

                  Thơ ơi! Đừng bỏ ta đi
                  Hãy là khung cửi cho người dệt mơ
                  Mong em chớ có hững hờ
                  Quên chàng "thi sĩ" khù khờ ngày xưa

                  Bốn mùa nóng lạnh nắng mưa
                  Vần thơ tôi vẫn đong đưa nhịp đời
                  Với tay nhặt chữ giữa trời
                  Gieo vào lòng đất hạt cười thế nhân

                  Đêm nay thơ đến ân cần
                  Bàn tay xoa dịu ung mầm đớn đau
                  Tình em gói tận thâm sâu
                  Tâm thơ hiện hữu nhịp cầu tương giao

                  Huyền Minh
                  Aug.14/11



                  #84
                    luydo 07.10.2011 18:56:34 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Nhật Hạ

                    Điêụ Luân Vũ Cho Nhau (*)

                    Trăm nhớ ngàn thương một bóng hình
                    Tương tư tím biếc khoảng trời xinh
                    Ai đem người ấy giấu trong mắt
                    Cho chiều mưa bụi vương cay cay

                    Ngàn lẻ một đêm chuyện liêu trai
                    Lâng lâng vũ điệu quay cuồng quay
                    Hương yêu dìu bước vùng mê đắm
                    Thiên đường tình ái mộng cùng xây

                    Giọt tình anh để lại trong em
                    Giọt thương giọt nhớ còn lắng đọng
                    Đêm sâu đôi lứa cùng chung bóng
                    Suối sông hoà quyện xuôi thành dòng

                    (*) Đền anh



                    Ngàn lẻ một đêm chuyện liêu trai (NH)? Hì hì mới nghe lần đầu....
                    #85
                      Huyền Minh 17.11.2011 01:09:21 (permalink)
                      0
                      HUNGRY FOR LOVE
                       
                      I'm hungry for love
                      It's not easy to show
                      Or to let you know
                      My tangled thinking
                      But darling
                      Please, tell me
                      What should it be
                      For the meaning of love?
                       
                      Looking into your eyes
                      Would I find a dim light
                      That would be glowing
                      In a dark lonely night?
                       
                      My heart goes blind 
                      With the opaque sky
                      Oh, the sharp thorns of its cold
                      Raking my empty soul
                      I, who left on this foggy world,
                      Am a hunger of love
                       
                      by Huyen Minh & Mai Chi
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2011 04:07:25 bởi Huyền Minh >
                      #86
                        Huyền Minh 18.11.2011 03:49:20 (permalink)
                        0
                        HUNGRY FOR LOVE
                         
                        I'm hungry for love
                        It's not easy to show
                        Or to let you know
                        My tangled thinking
                        But darling
                        Please, tell me
                        What should it be
                        For the meaning of love?
                         
                        Looking into your eyes
                        Would I find a dim light
                        That would be glowing
                        In a dark lonely night?
                         
                        My heart goes blind 
                        With the opaque sky
                        Oh, the sharp thorns of its cold
                        Raking my empty soul
                        I, who left on this foggy world,
                        Am a hunger of love
                         
                        by Huyen Minh & Mai Chi
                         
                        KHÁT VỌNG TÌNH YÊU
                         
                        Ai biết chăng tình yêu?
                        Trong vườn trần tịch liêu
                        Góc hồn tôi bối rối
                        Quẩn quanh mãi một điều
                        Muôn đời mình không hiểu
                        Mong em lời diễn giải
                        Chữ tình vốn ... cao siêu
                         
                        Mơ hồ đáy mắt nâu
                        Tia sáng nhỏ dịu dàng
                        Giữa vô cùng đêm thâu
                        Tìm đâu lối thiên đàng?
                         
                        Trái tim kia mù lối
                        Huyền ảo trời đơn côi
                        Gai nhọn, ôi, ngàn mũi!
                        Cứa ngọt mảnh tình tôi ...
                         
                        Rồi mai trên đỉnh sương mờ
                        Chơ vơ tượng đá ngóng chờ tình yêu
                         
                        Huyền Minh & Mai Chi
                        11/16/11
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2011 01:31:42 bởi Huyền Minh >
                        #87
                          Huyền Minh 29.05.2012 13:06:42 (permalink)
                          0
                          Anh muốn làm chiếc lá
                          Cuốn theo chiều gió
                          Quẩn quanh bên tà áo xanh
                          Thảm thiên đường mong manh
                          Ôi, hạnh phúc xiết bao!
                          Dù chỉ là một khoảnh khắc bên em...
                          Rồi thân xác hư hao
                          Lá bay đi, bay đi
                          Về cuối trời phiêu lãng...

                          Nhớ mùa hè năm ấy
                          Thềm cỏ xanh vui đón bước chân ai
                          Phím đàn lướt nhẹ dây thân ái
                          Từ đáy mắt em trong áng mây


                          CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

                          Vẫn biết tình yêu là khổ đau
                          Trăm cay nghìn đắng lệ hoen sầu
                          Bên bờ lan trắng ôm tim vỡ
                          Chuông vọng hồn ai dưới vực sâu

                          Nhân dáng em lãng đãng khói sương
                          Ta như chiếc lá đậu ven đường
                          Nương theo chiều gió vương tà áo
                          Giữa cõi vô thường giữ thoáng hương

                          Em có thương gì chiếc lá khô
                          Một chiều dẫy chết tự bao giờ!
                          Gót hồng cao ngạo thản nhiên bước
                          Kẻ đón người đưa vốn đợi chờ

                          Ta trách chi em, chẳng trách người!
                          Một lòng yêu mãi nguyện không thôi
                          Khuất bóng tà dương thơ* hiện hữu
                          Dỗ cuống lá tơi mộng nửa vời

                          Huyền Minh
                          May 11/12

                          *Thơ: đồng nghĩa là em
                          #88
                            Huyền Minh 14.06.2012 05:26:49 (permalink)
                            0
                            LÀM SAO VỚI ĐƯỢC NGƯỜI TRONG MỘNG

                            Em hiểu lòng anh những lạnh lùng
                            Trái tim sỏi đá đóng thành khung
                            Làm sao với được người trong mộng?
                            Để thấm giọt buồn trên cánh nhung

                            Em hiểu lòng anh những giá băng
                            Nào đâu biết được mối tình câm
                            Đêm trường tổ kén vùi thương nhớ
                            Dòng lệ âm thầm vương chiếu chăn

                            Em hiểu lòng anh những hững hờ
                            Ngón gầy em dệt mộng cùng mơ
                            Hỡi chàng thi sĩ em yêu mến
                            Có nghĩ về em trong chất thơ?

                            Em hiểu lòng anh đã yêu rồi
                            Người ta duyên dáng quá đi thôi!
                            Hồn anh một nửa người ta giữ
                            Chút tình hoa cỏ bỗng xa xôi

                            Em hiểu lòng anh đã có người
                            Em là kẻ đến chậm mà thôi
                            Hoa xuân nở muộn vườn tình ái
                            Sắc rũ hương phai luống ngậm ngùi

                            Làm sao với được người trong mộng?
                            Cành đào giấu nụ suốt mùa đông
                            Chờ ai mang nắng về hong ấm
                            Bên song ngời ngợi áng mây hồng

                            Làm sao với được người trong mộng?
                            Cho cánh mai vàng tươi nét môi
                            Khung cửa mùa xuân anh mở rộng
                            Em như Thánh nữ bước lên ngôi

                            Làm sao với được người trong mộng?
                            Cho thỏa lòng yêu dẫu muộn màng

                            Làm sao với được người trong mộng?
                            Hư ảo tình mình ... có như không


                            Huyền Minh - Mai Chi
                            #89
                              Huyền Minh 26.06.2012 13:31:35 (permalink)
                              0
                              TẠ ƠN EM

                              Quang gánh em mang những thiệt thòi
                              Phận duyên dang dở sầu đơn côi
                              Tình em dâng hiến không toan tính
                              "Làm bạn nhe anh! Đến suốt đời"... *

                              Anh tạ ơn em những tháng ngày
                              Vườn yêu thắp nắng ngụ trên tay
                              Hoa cười e ấp khoe hương sắc
                              Dưới bóng thiên đường táo chín cây

                              Anh tạ ơn em những ân tình
                              Tựa dòng suối mát tẩm thân mình
                              Nước thiêng gội rửa bao phiền muộn
                              Nguồn sáng tâm hồn - em - Thánh linh...

                              Xin dâng em đoá hồng tươi
                              Ơn sâu ghi khắc tình người trăm năm
                              Em về soi dáng Quan Âm
                              Cho ta nương náu từ tâm Phật đài

                              Huyền Minh
                              Jun. 06/12

                              * Lời em nói
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 98 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9