NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 257 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 15.06.2009 05:30:01 (permalink)
0
DỐI LÒNG

Tưởng rằng dứt áo ra đi ,
Niềm thương người ấy có khi vơi dần
Ngờ đâu,  nhớ đến bần thần,
Lá thoảng rơi , ngỡ bước chân của người....

Biết  rằng chẳng dễ ngoai nguôi.
Xa người mắt nói,miệng cười, tim  đau.
Người ơi! Quên có dễ đâu?!?
Gần , xa tôi  trọn câu.Yêu người! 

Giờ  xa cách nẻo đường rồi,
Lòng còn vương vấn mắt người hôm qua...
Dối lòng, tôi trốn thật xa.
Chỉ con tim vẫn thật thà nhớ thương...
Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2018 21:21:13 bởi THƯƠNG GIANG >
#1
    THƯƠNG GIANG 15.06.2009 05:47:49 (permalink)
    0



    TỰ KHÚC
    Gượng cười tôi giấu buồn đi,
    Khi người  dứt áo chia ly  thật rồi...
    Đắng cay  bỏ lại phần tôi,
    Niềm vui gói ghém cho người mang theo...
     
    Thuyền khua luễnh lõang mái chèo 
    Xuôi về bến vắng đậu neo một mình.
    Qua đêm ,đợi sớm bình minh.
    Qua trầm luân thấu chữ tình nông ,sâu ...

    Ngày xưa người bắc nhịp cầu
    Níu duyên ,cột phận vào nhau để rồi...  
    Chiều nay xao xác lá rơi 
    Người đi bỏ lại khỏang trời trống tênh ... 
    -Thương Giang-


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2018 21:42:51 bởi THƯƠNG GIANG >
    #2
      THƯƠNG GIANG 15.06.2009 06:03:35 (permalink)
      0
      YÊU ĐƠN PHƯƠNG
      (Viết  thay lời một người...)
      Giọt buồn tôi thánh thót rơi,
      Khi con thuyền chở một người sang  sông...
      Bỏ cuộc chơi  để theo chồng,
      Người đâu có biết cõi lòng tôi đau ?

      Tôi yêu người ,mối tình đầu .
      Chôn trong lòng đã từ lâu lắm rồi...
      Ngượng ngùng  chẳng dám ngỏ lời ,
      Thầm mong người hiểu tình tôi .Nào ngờ...

       Người vội kết tóc xe tơ
      Vui bên người khác ...Tôi ngơ ngẩn buồn .
      Rượu nồng trong lễ hợp hôn .
      Có mang vị chát đắng hơn bình thường?
       
        Người có  còn chút vấn vương,
      Chạnh lòng thương kẻ đơn phương.Yêu thầm?? 
               Thương Giang
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2018 22:26:40 bởi THƯƠNG GIANG >
      #3
        thuvan 17.06.2009 02:48:24 (permalink)
        0

        Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

        DỐI LÒNG
        Tưởng rằng dứt áo ra đi ,
        Niềm thương người ấy có khi...vơi dần
        Ngờ đâu nhớ đến bần thần,
        Lá thoảng rơi...ngỡ bước chân của người....
        Biết  rằng chẳng dễ ngoai nguôi.
        Xa người mắt nói,miệng cười....tim  đau.
        Người ơi! Quên có dễ đâu?!?
        Gần , xa tôi  trọn câu...Yêu người...
        Giờ  xa cách nẻo đường rồi,
        Lòng còn vương vấn mắt người hôm qua...
        Dối lòng....tôi trốn thật xa.
        Chỉ con tim vẫn thật thà nhớ thương...
        Thương Giang



        Em đi bỏ lại con đường
        Để anh lủi thủi, đoạn trường, nhớ nhung
        Em về nơi ấy mịt mùng
        Bóng em xa khuất muôn trùng núi sông
        Em đi mang cả tình hồng
        Em mang luôn cả ấm nồng nhớ thương
        Tình anh dâng sóng triều cường
        Xô vào vách đá vết thương sâu dần
        Em giờ vui với tình quân
        Từ dạo xa cách mấy lần nhớ anh?
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 02:49:53 bởi thuvan >
        #4
          THƯƠNG GIANG 17.06.2009 05:35:39 (permalink)
          0
          EM ĐI
          Em đi bỏ lại con đường

          Để anh lủi thủi, đoạn trường, nhớ nhung
          Em về nơi ấy mịt mùng
          Bóng em xa khuất muôn trùng núi sông
          Em đi mang cả tình hồng
          Em mang luôn cả ấm nồng nhớ thương
          Tình anh dâng sóng triều cường
          Xô vào vách đá vết thương sâu dần
          Em giờ vui với tình quân
          Từ dạo xa cách mấy lần nhớ anh?

          < Sửa đổi bởi: thuvan -- 17.6.2009 1:49:53 >

          NHỚ NGƯỜI...
          Mộng chung dệt mãi chẳng thành,
          Níu kéo chẳng được nên đành chia tay...
          Cung đàn lỗi nhịp ,đứt dây.
          Người đi để lại trăng gầy héo hon...
          Mấy mùa trăng khuyết lại tròn,
          Người  lỡ dứt áo...sao còn nhớ thương?
          Bao đêm thao thức canh trường,
          Tơ lòng sao vẫn còn vương...Nhớ người!!
          Thương Giang,17/6/2009



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 16:02:12 bởi THƯƠNG GIANG >
          #5
            HÁI TRĂNG SAO 17.06.2009 12:39:50 (permalink)
            0
            Dối lòng...đơm ngát hương hoa
            Tình thơ- Thư Quán âu là giãi khuây
            Dối lòng...nào hại ai đây?
            Đơm thêm hương vị mai nầy nhớ nhau.
            Dối lòng...chan chứa đổi trao
            Đầu môi chót lưỡi... mà sao...đong đầy...!
            Tình xa kết nối sum vầy
            Vén vun, chắc lọc...tháng ngày còn vương.
            -HTS-
            #6
              HÁI TRĂNG SAO 17.06.2009 12:56:18 (permalink)
              0
              DÕI THEO
               
              Mấy mùa lá đỗ dõi bước chân
              Triều cương lên xuống mấy vạn lần
              Biền biệt bóng xưa- đầu ngủ gật
              Mơ màng nghe được những lời ân...!
              -HTS-
              #7
                HÁI TRĂNG SAO 17.06.2009 13:02:10 (permalink)
                0
                Hái mãi vầng trăng ép tóc nàng
                Giật Sao làm ngọc- sắp hàng hàng
                Làm quà sính lễ trao em đó
                Rực rỡ tâm thơ bước dặm đàng.
                -HTS-
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 13:12:29 bởi HÁI TRĂNG SAO >
                #8
                  THƯƠNG GIANG 17.06.2009 15:24:06 (permalink)
                  0
                   DỐI LÒNG
                  Dối lòng...đơm ngát hương hoa
                  Tình thơ- Thư Quán âu là giãi khuây
                  Dối lòng...nào hại ai đây?
                  Đơm thêm hương vị mai nầy nhớ nhau.
                  Dối lòng...chan chứa đổi trao
                  Đầu môi chót lưỡi... mà sao...đong đầy...!
                  Tình xa kết nối sum vầy
                  Vén vun, chắc lọc...tháng ngày còn vương.
                  -HTS-

                  VÌ YÊU..
                  Người thân nên thật hiểu ta
                  Dối lòng mình  lại thật thà với ai...
                  Dối lòng...để giấu u hoài
                  Dối lòng...vì chẳng thể phai tơ tình...
                  Dối lòng...thầm khổ một mình.
                  Cho người thanh thản linh đình cưới treo...
                  Dối lòng...vì vẫn còn yêu....
                  Biết không duyên nợ hắt hiu tủi thầm...
                  TG_17/6/2009
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 06:17:14 bởi THƯƠNG GIANG >
                  #9
                    THƯƠNG GIANG 17.06.2009 15:36:04 (permalink)
                    0
                     DÕI THEO

                    Mấy mùa lá đỗ dõi bước chân
                    Triều cương lên xuống mấy vạn lần
                    Biền biệt bóng xưa- đầu ngủ gật
                    Mơ màng nghe được những lời ân...!
                    -HTS-

                    BƯỚC CHÂN...

                    Người vẫn dõi theo bước chân ta
                    Âm thầm lo lắng...bước sơn hà
                    Cánh chim tha hương ,bạt theo gió.
                    Vương nặng nỗi buồn ở nơi xa...
                    TG-,17/6/2009
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 06:18:09 bởi THƯƠNG GIANG >
                    #10
                      THƯƠNG GIANG 17.06.2009 15:52:30 (permalink)
                      0
                      Quà  sính lễ

                      Hái mãi vầng trăng ép tóc nàng
                      Giật Sao làm ngọc- sắp hàng hàng
                      Làm quà sính lễ trao em đó
                      Rực rỡ tâm thơ bước dặm đàng.
                      -HTS-

                      Cho ai???
                      Hạnh phúc cho ai được nhận quà
                      Đeo chuỗi ngọc Sao , tựa  tiên sa...
                      Sính lễ người  dâng..ai xứng nhận,
                      Có chăng tiên  giới...chắc Hằng Nga?!?
                      TG/17/6/2009


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 06:18:50 bởi THƯƠNG GIANG >
                      #11
                        thuvan 17.06.2009 20:46:38 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

                        [quote]Hái mãi vầng trăng ép tóc nàng
                        Giật Sao làm ngọc- sắp hàng hàng
                        Làm quà sính lễ trao em đó
                        Rực rỡ tâm thơ bước dặm đàng.
                        -HTS-


                        < Sửa đổi bởi: HÁI TRĂNG SAO -- 17.6.2

                        Hạnh phúc cho ai được nhận quà
                        Đeo chuỗi ngọc Sao , tựa  tiên sa...
                        Sính lễ người  dâng..ai xứng nhận,
                        Có chăng tiên  giới...chắc Hằng Nga?!?
                        TG/17/6/2009



                        Hằng Nga đâu chắc sánh bằng Giang?
                        Tựa cửa nhìn xa mắt mơ màng
                        Yếm đào đỏ thẫm buông hờ hững
                        Duyên dáng yêu kiều mãi cao sang
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 20:48:40 bởi thuvan >
                        #12
                          THƯƠNG GIANG 18.06.2009 06:02:52 (permalink)
                          0
                          Quà sính lễ

                          Hái mãi vầng trăng ép tóc nàng
                          Giật Sao làm ngọc- sắp hàng hàng
                          Làm quà sính lễ trao em đó
                          Rực rỡ tâm thơ bước dặm đàng.
                          -HTS-


                          Hạnh phúc cho ai được nhận quà
                          Đeo chuỗi ngọc Sao , tựa tiên sa...
                          Sính lễ người dâng..ai xứng nhận,
                          Có chăng tiên giới...chắc Hằng Nga?!?
                          TG/17/6/2009

                          Hằng Nga đâu chắc sánh bằng Giang?
                          Tựa cửa nhìn xa mắt mơ màng
                          Yếm đào đỏ thẫm buông hờ hững
                          Duyên dáng yêu kiều mãi cao sang

                           thuvan -- 17.6.2009


                          Thôn nữ  tựa cửa...  đẹp dịu dàng,
                          Hình minh hoạ  đấy, chẳng phải Giang!
                          Văn đừng thiên vị...mình  ngượng lắm,
                          Trộm ngắm Hằng Nga  , thấy  bẽ bàng...
                          Thương Giang,18/6/2009

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 06:21:10 bởi THƯƠNG GIANG >
                          #13
                            Liên Thơ 18.06.2009 16:04:36 (permalink)
                            0
                            Lâu rồi anh chẳng ghé thăm,
                            Vườn thơ hiu quạnh chẳng chăm chút gì...
                            Lang thang theo lối em đi,
                            Tìm vần thơ cũ thầm thì...gọi anh!
                            -TG- 18/6/2009
                            THƯƠNG GIANG
                            Đợi mưa
                                  Người đi vui những nơi đâu
                            Thầm thì em gọi...chắc lâu mới về
                                 Lặng thầm lê bước đường quê
                            So hình đơn lẻ, buốt tê miệng cười
                                 Nghĩ thương cho dạ con người
                            Chờ mong nhung nhớ tàn ...tươi ...một mình
                                 Dỗ lòng hứng nước ao tình
                            Đợi cơn mưa tắm cho hình bóng xưa...
                                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                        18/6/2009
                            Thương Giang thân mến, đọc bài thơ dễ thương của bạn mình lại nhớ đến một người...Xin gửi trang thơ bạn đôi dòng đồng điệu.Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc...

                             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/BDB8DBA7E6824CEC8462D9B3880D97A4.JPG[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 16:40:19 bởi Liên Thơ >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              THƯƠNG GIANG 18.06.2009 20:00:49 (permalink)
                              0
                              Đợi mưa
                              Người đi vui những nơi đâu
                              Thầm thì em gọi lời không vọng về
                              Lặng thầm em đếm bước chân
                              So hình đơn lẻ, bâng khuâng nhớ người...
                              Ngập ngùi em khóc ...em cười...
                              Em như nụ thắm trên cành đợi mưa...
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              18/6/2009
                              Thương Giang thân mến, đọc bài thơ dễ thương của bạn mình lại nhớ đến một người...Xin gửi trang thơ bạn đôi dòng đồng điệu.Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc...


                              Thương Giang cám ơn  LMLTT  đã ghé thăm vườn thơ và tâm tư đồng điệu với TG.Mong rằng bạn sẽ thường ghé thăm và hoạ thơ cùng TG nhé!

                              Đợi...

                              Người như nụ thắm trên cành
                              Đợi cơn mưa mát trong lành tưới tiêu.
                              Chờ trong buồn tủi cô liêu,
                              Cơn mưa còn mãi phiêu diêu nơi nào?
                              Nghe trong gió nói thì thào,
                              Cơn mưa đi mãi...không bao giờ về!!!
                              Lòng người trống trải tứ bề,
                              Cơn mưa nghe thấu chắc về nay mai....
                              TG- 18/6/2009

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 06:23:16 bởi THƯƠNG GIANG >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 257 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9