NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 257 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Biển Xanh 13.07.2009 20:12:09 (permalink)
0
Nói đi em
Hai Lúa chất phác chân quê
Một lòng giữ vẹn lời thề sắt son
Dù cho biển cạn núi mòn
Lưng còng gối mỏi vẫn còn thiết tha
Yêu em chẳng nghĩ vợ ba
Bán mặt cho đất người ta đâu màng
Lấy chồng kén chọn giàu sang
Còn anh lam lũ bần hàn nông dân
Đâu phải người của họ cần
Mà em lo lắng phân vân làm gì?
Yêu nhau thành thật ngại chi
Đừng nên ôm mối tình si trong lòng
Quê nghèo ngày đợi đêm mong

Xin em chớ vội lấy chồng ...chờ anh...
Biển Xanh


anhtrangthu 14.07.2009 02:20:17 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG



             
             
             

       
        
        
                              
                
              
 



Nhìn em e ấp dễ thương
Các chàng quân tử vấn vương chắc nhiều


Nhìn avatar của em dễ thươg lắm nên chị nghĩ em bên ngoài cũng thế
.
THƯƠNG GIANG 14.07.2009 04:08:39 (permalink)
0
NHÌN EM...

Nhìn em e ấp dễ thương

Các chàng quân tử vấn vương chắc nhiều
Xin đừng nghĩ vậy chị yêu
Vào đây thơ hoạ sớm chiều cho vui
-ATT-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 04:46:20 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 14.07.2009 04:25:53 (permalink)
0


NHÌN EM...

Nhìn em e ấp dễ thương
Các chàng quân tử vấn vương chắc nhiều...
Không có ai đâu chị yêu
Vào đây cốt để sớm chiều hoạ thơ...
-ATT-TG-

Nhìn avatar của em dễ thương lắm nên chị nghĩ em bên ngoài cũng thế.
Chào chị Ánh Trăng Thu!

Cám ơn chị đã ghé thăm vườn em và lại còn gửi lại lời khen nữa nhưng đấy chỉ là avatar thôi chứ còn con người thật em thì không dễ thương như chị nghĩ đâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 04:44:52 bởi THƯƠNG GIANG >
Kẻ Ngông 14.07.2009 12:39:28 (permalink)
0


Đa mang....
 
 

Lòng anh khó xử điều chi,
Đa mang duyên nợ nhiều  khi đau đầu?
Nên phải  nhìn trước ngó sau,
Sợ đi nhầm lối... biết đâu đường  về?
Tình anh đầy ắp,tràn trề
Đừng trao em hết mà về tay không?
                            -TG-

 
ĐA CẢM 

 
Lòng thương - tầc dạ ước mong...
Trao em - yêu mến... chẳng trông điều gì.
Sống đời anh chẳng so bì
Trao nhau...có thể...bởi vì lòng nhân.
Nếu như lòng mãi ân cần...
Lướt theo năm tháng dần dần yêu thương...
Đấy là...đa cảm - vấn vương...
Mong sao như ý... vẹn đường tơ duyên.
-KN-

Lạc Loài 14.07.2009 13:04:41 (permalink)
0

 
Căn Nhà Màu Tím

Căn nhà màu tím đẹp tuyệt vời
Một thoáng mùa xuân đã chơi vơi!
Hoa rơi gió cuốn ngàn kỷ niệm
Còn lại gì không ở trong đời ?

Còn lại con tim rỉ máu hồng
Tình mình gió ngược hứng cơn giông
Còn lại bài thơ tìm tha thiết
Và ngàn thổn thức để ghi lòng!

Hoa tím tàn nhanh như tình ta
Một thoáng xuân rơi hết đậm đà
Thương giang nước chảy đau lòng khách
Một lần qua đổ lệ mưa sa...

Sông mang tất cả về cuối nguồn
Lặn hụp vết đời ra biển khơi
Mênh mông biển cả xanh xanh thẳm
Biết có bao giờ nhớ chuyện đời

Lam Hồng Minh



MỐI TÌNH THỦY CHUNG



Căn nhà rực rỡ như tình anh
Năm tháng tươi xanh đượm sắc cành
Mưa gió trơ trơ cùng tuế nguyệt
Vẹn màu tim tím suốt thâu canh.

Trăm năm trọn dạ mối tình chung
Lạc bước mê cung vẹn tín trung
Chặc dạ bền gan trong gió tuyết
Vững lòng muôn thuở những hoài thương.

Sắc thắm hoa ngời thoang thoảng hương
Nhẹ nhàng xao động dạ vấn vương
Tâm tư thanh thoát miền cực lạc
Chan chứa nồng say những yêu thương.

Căn nhà màu tím em thích không?
Xây dựng tầng không dạ ước mong
Thoả ngắm đất trời lòng hớn hở
Đẹp tình duyên thắm thuở chờ trông.
-LL-



TẶNG CHO NGƯỜI...

Căn nhà mộng mơ hoa tím  xinh
Người tặng tri ân chút nghĩa tình
Ta vui lòng nhận món quà tặng
Bởi vì  thực chất...Chỉ tấm hình....

Chẳng có gì đâu chớ buồn lòng
Đừng ví tình mình hứng cơn giông
Người sau chỉ đến hoạ thơ phú.
Tình xưa ,người cũ vẫn đượm nồng...

Hoa tím thuỷ chung như tình người
Ngàn năm bất tử mãi thắm tươi
Chính nhân quân tử ,ai đã nói,
Anh hào ,mỹ nhân...sẽ lên đôi.

Người đẹp buồn lòng trách dòng sông...
Thương Giang hờ hững  vẫn một dòng
Biết đâu vô tình đau lòng khách...
Để trái tim người rỉ máu hồng...

Dòng sông sẽ cuốn tất cả  trôi   
Nỗi buồn  thổn thức trái tim người!
Riêng căn nhà  tím xin tặng lại
Mong sao người ấy nở nụ cười...
-TG-

 
Sông Giang nước chảy êm đềm
Trời Lam nắng nhạt ta tìm...đắm say!
Hiu hiu gió thỏang mây bay
Soi in đáy nước lòng ai dạt dào!
Đất trời hòa quyện một màu
Trong xanh thoáng mát - vườn đào là đây!
Hòa mình tận hưởng ngất ngây
Còn gì hạnh phút- nước mây chan hòa!!!
-LL- 


THƯƠNG GIANG 14.07.2009 15:27:18 (permalink)
0
Nói đi em
Hai Lúa chất phác chân quê
Một lòng giữ vẹn lời thề sắt son
Dù cho biển cạn núi mòn
Lưng còng gối mỏi vẫn còn thiết tha
Yêu em chẳng nghĩ vợ ba
Bán mặt cho đất người ta đâu màng
Lấy chồng kén chọn giàu sang
Còn anh lam lũ bần hàn nông dân
Đâu phải người của họ cần
Mà em lo lắng phân vân làm gì?
Yêu nhau thành thật ngại chi
Đừng nên ôm mối tình si trong lòng
Quê nghèo ngày đợi đêm mong
Xin em chớ vội lấy chồng ...chờ anh...
Biển Xanh

RẰNG....

    Chờ anh thao thức thâu canh
Hai Lúa chẳng thấy  nên đành phải xa
 Biết rằng Hai Lúa tài hoa
Dập dìu kẻ mến ,vợ ba...chuyện thường
Chia tay mang nặng buồn vương
Trời Âu xa tít vẫn thương quê nhà
Thương anh Hai Lúa thật thà
Thương anh Hai Lúa...mấy bà đang ghen
Thương anh Hai Lúa thật  hiền
Khách đến quậy phá...vẫn quen nhịn nhường...
Mến anh câu chữ văn chương
Kết mong tri kỷ trên đường thi ca....
Còn duyên...gửi trả người ta.
Em không dám nhận...kẻ mà tan xương!!!
Em xa Hai Lúa thân thương.
Mong anh Hạnh phúc trên đường anh đi...
Đừng bao giờ nhé tự ti
Người  yêu anh  chẳng so bì giầu sang.
Hãy mau sang đón rước nàng
Vu qui hạnh phúc chớ màng xa xôi....
-TG-


Thu Giang 14.07.2009 20:37:55 (permalink)
0
 
 

 
NHÌN EM...

 
Nhìn em e ấp dễ thương
Các chàng quân tử vấn vương chắc nhiều...
Không có ai đâu chị yêu
Vào đây cốt để sớm chiều hoạ thơ...

-ATT-TG-
 
Đâu đây bờ bến mộng mơ
Tô vầng thơ thắm... hững hờ nên chăng?
Thu Giang

THƯƠNG GIANG 15.07.2009 04:30:37 (permalink)
0

NHÌN EM...


Nhìn em e ấp dễ thương
Các chàng quân tử vấn vương chắc nhiều...

Xin đừng nghĩ thế, chị yêu
Vào đây cốt để sớm chiều hoạ thơ...

Đâu đây bờ bến mộng mơ
Tô vầng thơ thắm... hững hờ nên chăng?

Người hỏi khó biết mần răng?
Ngây ngô  chẳng biết nói năng điều gì.

Ánh Trăng Thu-Thương Giang-Thu Giang

Liên Thơ 15.07.2009 14:08:53 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
QUẬY...
Rủ nhau sang hoạ vườn người ta
Chủ nhân   đi vắng ,chẳng ở nhà 
Chị em Thơ-Giang tha hồ quậy
Đề thơ tặng chủ rồi chạy xa...

Sợ chủ vườn  về sẽ rầy la
Chị Thơ dỗ ngọt bảo cho quà.
Một mình Giang nhận tội thôi nhé,
Nhất mực đừng khai chị Thơ ra...

Tham ăn Giang vui vẻ gật đầu,
Chẳng lường được cảnh chủ giận đâu
Nếu chủ vườn trách cũng đành chịu.
Ai bảo tham mồi...cá mắc câu...

Cầu mong gia chủ cũng hiền lành
Lạy trời đừng gặp kẻ chua chanh,
Nếu không...bao tội Giang lãnh đủ
Chị Thơ  cậy lớn  đã chạy nhanh....
                 -TG-


Rủ nhau đi phá thiên cung
Thiên lôi nổi giận đùng đùng vì sao
Có hai cô gái má đào
Răng nanh vuốt sắc anh hào kém chi
Không tài, chẳng có việc gì
Có dăm ba chữ đứng lì bên anh
Khổ thân ... đã nhận Biển Xanh
Thế mà vẫn bị sóng quanh Thị Màu
Cuốn đi ngày tháng buồn đau
Biển vui sóng hát tình sau ngọt ngào...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/7/2009
Liên Thơ thân thương tặng kẻ tòng phạm nhé
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/673905F4B0094DF3821B2F57AE09633E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2009 16:30:12 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 15.07.2009 14:42:16 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Một mình
Trời ta... ta đứng, ta trông
Ruộng ta... ta cấy, ta trồng mình ơi
Ao ta ...ta thả dây tời
Tình ta... ta trải cho đời lót chân
Hồng trần một kiếp phân vân
Đêm trăng tát nước lần lần cũng xong
Một mình nên phải long đong
Chân cao chân thấp riêng lòng sắt son
Còn trời còn nước còn non
Sao đang tươi tắn héo hon ơi tình?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày cuối tuần, 11/7/2009

Thương chị...
Thương chị phận gái một mình
Ao sâu ,ruộng cạn...mần thinh...tự làm.
Phải đâu  béo khoẻ cho cam?
Mảnh mai thân  liễu tham lam thế này?
Sao không nhờ đấng râu mày,
Chung tay tát nước sẽ đầy ruộng thôi
Đêm trăng tát nước đơn côi
Thương cho chị một  trách mười người ta...
Tình đang thắm đượm mặn mà
Bỗng nhiên lạnh nhạt rồi xa chị dần?
Tìm đâu một bóng dáng thân
Để về giúp chị ân  cần bờ vai...
Nếu như có thể thành trai
Em sẵn sàng giúp,tát hoài ruộng đêm...
-TG-
Tặng chị bài thơ mong chị luôn vui!
 

Một bờ vai đã lì chai
Để khi tức giận lai rai đỡ buồn
Ngẫm đời ...tự nhiên lệ tuôn
Ngọt ngào đem tặng, dành luôn phũ phàng
Ở đâu bóng dáng xuân sang
Ở đây héo hắt...nhẹ nhàng bóng câu
Bay qua năm tháng âu sầu
Gói tình ta gửi trên cầu gió bay...
Xin đừng rải thảm tình say
Trăm năm thu một ngày nay nhớ hoài...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/7/2009
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2009 16:03:30 bởi Liên Thơ >
THƯƠNG GIANG 15.07.2009 17:58:09 (permalink)
0

Đa mang....



Lòng anh khó xử điều chi,
Đa mang duyên nợ nhiều khi đau đầu?
Nên phải nhìn trước ngó sau,
Sợ đi nhầm lối... biết đâu đường về?
Tình anh đầy ắp,tràn trề
Đừng trao em hết mà về tay không?
-TG-

ĐA CẢM...


Lòng thương - tầc dạ ước mong...
Trao em - yêu mến... chẳng trông điều gì.
Sống đời anh chẳng so bì
Trao nhau...có thể...bởi vì lòng nhân.
Nếu như lòng mãi ân cần...
Lướt theo năm tháng dần dần yêu thương...
Đấy là...đa cảm - vấn vương...
Mong sao như ý... vẹn đường tơ duyên.
-KN-

Đa sầu...

Vườn thơ  tấp nập bao thuyền...
Sao anh   vương vấn nợ duyên nơi này?
Mịt mờ xa cuối trời mây
 Thời gian,khỏang cách...còn đầy tình không?
Đừng thương ,để dạ nhớ mong,
Đừng trao yêu mến...long đong...tội người...
Biết mình cách nẻo xa xôi
Chẳng đành níu giữ duyên ơi....thêm sầu...
-TG-





Biển Xanh 15.07.2009 21:31:18 (permalink)
0
Tơ vương
Xin em chớ quá tặng khen
Chân bùn tay lấm bởi quen ruộng đồng
Văn chương chữ nghĩa chưa thông
Học đòi thi phú vẽ rồng rắn thôi
Nào dám mơ ước xa xôi
Trèo cao té nặng để rồi người chê
Vui cùng bến nước sông quê
Thả hồn theo gió trôi về phương xa
Làm sao sang tận nước Nga
Tìm người trong mộng nhạt nhoà khói sương?
Đợi chờ trở lại cố hương
Anh đang ôm mộng tơ vương u hoài
Thương em đâu nghĩ đến ai
Làm sao tính chuyện một mai đành lòng?
Tình buồn em hiểu cho không
Cớ sao lại nói lòng vòng...khổ anh
Biển Xanh
 


THƯƠNG GIANG 16.07.2009 05:47:24 (permalink)
0
Tơ vương

Xin em chớ quá tặng khen
Chân bùn tay lấm bởi quen ruộng đồng
Văn chương chữ nghĩa chưa thông
Học đòi thi phú vẽ rồng rắn thôi
Nào dám mơ ước xa xôi
Trèo cao té nặng để rồi người chê
Vui cùng bến nước sông quê
Thả hồn theo gió trôi về phương xa
Làm sao sang tận nước Nga
Tìm người trong mộng nhạt nhoà khói sương?
Đợi chờ trở lại cố hương
Anh đang ôm mộng tơ vương u hoài
Thương em đâu nghĩ đến ai
Làm sao tính chuyện một mai đành lòng?
Tình buồn em hiểu cho không
Cớ sao lại nói lòng vòng...khổ anh
Biển Xanh



TỦI THẦM...

     Tưởng Hai Lúa cũng hiền lành
                 Không ngờ miệng lưỡi khôn lanh quá chừng!
Xin đừng nói nữa...Xin đừng...
Anh đùa dai  thế...người dưng rầu lòng...
Em sợ khi  thấy trời giông
Em buồn khi thấy tình nồng rã tan...
Đa tài đi với đa đoan...
Nhưng  tình  anh  sẽ nồng nàn men say...
Anh đừng đùa gió ,giỡn mây.
Để ai buồn tủi thân gầy héo hon
Lời thương anh ngỏ vẫn còn
Người ta đã nhận...sắt son đợi chờ...
Xin đừng quay gót hững hờ,
Xin đừng ghẻ lạnh...thờ ơ...hỡi người..
Còn em lưu lạc xứ người
Cánh chim bạt gió cuối  trời  mờ xa...
Anh  mơ chi  tới nước Nga...
Nửa năm   tuyết lạnh ...cứ là thấu xương...
Đừng buông nhẹ thế  lời  thương
Để người xa nhớ cố hương...Tủi thầm

-Thương Giang-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 06:37:37 bởi THƯƠNG GIANG >
Thu Giang 16.07.2009 17:20:31 (permalink)
0

 
  Gửi Thu Giang

Thương,Thu hai nhánh sông
Cùng hoà chung một dòng
Dồn về biển thơ nhé
Biết Thu Giang còn trẻ
Mới mười chín đôi mươi
Thương Giang lớn hơn rồi
Nên xưng chị đấy nhé
Chúc Thu Giang vui khoẻ
Ngày càng nhiều thơ hay
Và thường sang vườn này
Để mình cùng hoạ nhé!
Thương Giang

 
 
TRI ÂN THƯƠNG GIANG
 
Rất vui làm bạn Thương Giang
Dòng sông nước chảy dịu dàng ấm êm
Chớ nào đâu phải như em
Sông buồn man mác phủ rèm vân đen
Yêu thơ xin chút bon chen
Thăm vườn thơ mộng mon men tiến gần
Rất may, được chị ân cần
Em xin chấp bút tăng phần hồn nhiên.
 
* Em xướng trước nhé:
 
 
TUỔI DẬY THÌ
 
Hoa nở bên vườn nụ ấp e
Là đà bướm lượn lá vươn che
Tinh sương sắc thắm ngời trong gió
Bướm lượn, ong vờn... tim có se?
 
Thu Giang
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 257 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9