NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 196 của 257 trang, bài viết từ 2926 đến 2940 trên tổng số 3849 bài trong đề mục
lanh.ktq 14.09.2011 20:39:56 (permalink)
0
Tìm...

Sông xưa... bến... đợi ngày về
Người con gái lấm chân quê ngày nào

Tìm quên để nhớ.... Thật sao...?
Gói vào ấp ủ đêm nao, một lần

Tìm mây thổi gió quấn trăng
Mềm môi ngọt ấm... lặng thầm tình trao

Tìm ồn ã... Nhớ hanh hao
Dáng xưa xa giấc chiêm bao... Nhạt rồi...?

Tìm hoài con sóng ngoài khơi
Sao không đầu bạc một thời... Thế ư...?

Bướm vàng đậu trái mù u
Trách người con gái... Lời ru... chạnh buồn...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A7C13176C6B043E1ADA39B1C818668AE.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 16.09.2011 19:07:21 (permalink)
0
Mong

Bao giờ về lại dòng sông
Vớt từ sâu thẳm... nỗi lòng thưở xưa

Lời yêu... dối mấy cho vừa
Đa đoan đắng chút duyên thừa... thế nhân

Trăng gầy hao khuyết lặng câm
Lở bồi con nước... nhủ thầm... tình quên...

Người đi... nỗi nhớ... chẳng yên
Mình riêng tìm lại... một miền... hư vô...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/9DC73A29B46D430580388C106E698D1E.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 17.09.2011 20:49:21 (permalink)
0
Lạnh...
 
Một lần... nữa... nhé, tình ơi...
Cho tim côi giữa khóc cười thế gian
Nắng ơi! Xin, hãy khẽ khàng
Thôi còn héo úa... dở dang nụ cười...
 
Dối mình... vẫn... biết mềm môi
Lạc trong khao khát biển đời, vì nhau
Trăng xưa... nguyên vẹn một màu
Đêm riêng hờn tủi... qua mau, cùng người
 
Quờ tay... nỗi nhớ... chơi vơi
Giật mình tỉnh thức, chợt đời... Chớm đông...
 
lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/CF51AD4CDAC64ED1B03126D9746EB5C6.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 18.09.2011 09:46:56 (permalink)
0
Miền xưa

Thế rồi... ngày... phía ấy chơi vơi
Vòng tay buông vào chiều xa vắng
Nỗi buồn riêng, bước chân... câm lặng
Em trở về khao khát những ngày qua

Chẳng thể nào...! Kỷ niệm ấy hai ta...
Còn trong nhau, đêm... về tỉnh thức
Sẽ chập chờn, một niềm yêu, rất thực
Khóe mắt hoen... bờ môi ấy... Ngập ngừng...

Ta bây giờ lạc... lối đi chung
Mềm đôi môi úa màu quá khứ
Sẽ vờ ru... tình xưa yên ngủ...
Nghe ngái xa... miền ấy... Nhạt nhòa...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/AD5F56AB8F174B0F8EB0BD7EB9446AA2.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 18.09.2011 12:07:26 (permalink)
0
Sẽ...?

Sẽ một ngày niềm yêu ấy... qua tay...?
Để mình riêng còn vẹn nguyên trăn trở
Có bao giờ còn thôi nỗi nhớ
Trong thầm thì hoang lạnh phía trời xa...?

Sẽ hằn in, rồi... mưa gió nhạt nhòa
Đêm lặng câm một mình ai, gối chiếc
Chén rượu nâng, mềm đôi môi ly biệt
Tìm giấc say... khi xưa cũ... dội về...

Sẽ một đời mình lạc giữa chốn mê
Tim cằn khô nghe giọt sầu chất chứa
Không vòng tay... ôm... Không hơi thở...
Không thầm thì, không cảm xúc... Ngày qua...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/BDB5CEC3C884493BB1744FD71A55EC6B.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 19.09.2011 10:56:39 (permalink)
0
Nguyên xưa...

Bởi người... vẫn khúc tình si
Trăm năm một thuở dễ gì... vội quên

Bởi vương suối tóc em mềm
Lùa vào nỗi nhớ bao đêm... lạnh chờ

Bởi... còn chung một giấc mơ
Không nhau... xa vắng, cầu thơ nối vần

Bởi còn đắng đót thế nhân
Bờ vai muốn tựa... một lần... có nhau

Bởi trăng xưa ấy nguyên màu
Sông em bồi lở... cũng câu ân tình

Bởi còn khát lắm môi xinh
Vườn yêu đợi lối... chúng mình, về thăm...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/D314864E19BC43A197AD5D125497E994.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 20.09.2011 13:54:45 (permalink)
0
Ngỡ...

Có khi chớm nhẹ... gió vương
Nhặt lên chiếc lá vô thường ngày xưa
Có khi nhân thế cợt đùa
Bình yên... lạnh giữa cơn mưa cuộc đời

Có khi... chiều... phố lẻ loi
Âm thầm ngược cả một thời đã quên
Có khi người chẳng nhắc tên
Dẫu xưa trót đã một đêm, trọn cùng...

Có khi... lạc bước đi chung...
Có khi day dứt... một vùng trời yêu...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/AE20787270274BE9A97CD0665D437AA9.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 21.09.2011 08:44:37 (permalink)
0
Dối

Dường như trăng cũng lạnh rồi
Mặc con gió lạ... giữa trời ngẩn ngơ
Một ngày... cạn cả ý thơ
Thiên di... nhân thế... lạc... bờ yêu xưa

Đã... thôi dệt mộng, thêu thùa
Cơn mưa nào... trót... nghịch mùa, trong nhau...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/477060CEC1BB45ED945CE29148090D02.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 21.09.2011 20:57:52 (permalink)
0
Hỏi

Đêm tình tự viết đôi câu
Gửi người con gái ngày sau... còn chờ...?
Yêu... từ nguyên buổi ban sơ
Mượn thơ nói hộ, bao giờ cạn đây...?

Đời vì... giọt lệ đắng cay
Niềm vui bé nhỏ... mỗi ngày cần nhau
Sông sâu đừng ngại bắc cầu
Tội... vầng trăng vỡ đêm thâu, một mình...

Dương gian nặng nợ... thế nhân
Ngược xuôi mấy nẻo chữ tình trả vay
Đa đoan... trĩu xuống vai gầy
Về trên lối nhỏ... ai hay... nẻo đường...?

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/4904D6388B4649CFBFCC9D0A51D8852A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 20:58:59 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
lanh.ktq 21.09.2011 21:16:24 (permalink)
0
Muộn

Chớm đông nghe đã lạnh nơi này
Thoảng sầu hoen mắt... ướt... chợt cay
Mềm môi say bóng... người. Xa quá...!
Hụt hẫng vòng tay, ngỡ... trăng gầy...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/50599C51A407497CA191BABF0565339D.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 23.09.2011 19:58:58 (permalink)
0
Tự tình

Có một người ngồi đếm lá mùa đông
Ngón tay... khô... màu heo may về vội
Mặc nỗi buồn tình quên chen lối
Mắt... xa xăm... lạc phía chân trời...

Có một người... vẫn nỗi nhớ, trong tôi...
Ngày hư vô chiều không em xa vắng
Tiếng thở dài chìm... riêng trong câm lặng
Ai vội về... Vắng, ngõ nhỏ người qua...

Có một thời... ngày ấy... trót xa

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/F930854D7A7C40169BDF763729788F68.jpg[/image]
Attached Image(s)
nguyenthuy_qs 23.09.2011 20:53:09 (permalink)
0
Em anh đã nhận được rồi chúc em vui và khoẻ...

Anh

Nguyễn Thuỷ

lanh.ktq 24.09.2011 09:55:05 (permalink)
0
Gió...

Vô tình một chiếc lá
Rớt xuống chiều chơi vơi
Mặc lối xưa vẫn đợi
Trong... con gió xa vời

Vô tình người với tôi
Ngập ngừng vầng nhật nguyệt
Lời ru nào... im tiếng
Chạnh tiếng nấc... Thở dài...

Vô tình khóe mắt ai
Giờ... ánh nhìn xa lạ
Mỏi bờ môi buốt giá
Đêm lạnh nhớ... Từng ai...?

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/1349191E94B24773A47D241DF4B312AB.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 27.09.2011 20:56:41 (permalink)
0
Miền vắng

Ngập ngừng lối ấy... ngày xưa
Ngập ngừng tiếc... một chuyến đò sang sông
Ngập ngừng mưa gió ngang lòng
Ngập ngừng người đứng xa... trông, tìm về

Ngập ngừng gói lại đắm mê
Ngập ngừng ngồi gỡ... lời thề cỏ may
Ngập ngừng rượu... nhấp tìm say
Ngập ngừng thảng thốt... vòng tay xưa rồi...

Ngập ngừng ngại chiếc lá rơi
Ngập ngừng thơ... vẫn... một đời thở than
Ngập ngừng đông đã vội sang
Ngập ngừng... ai trách... trái ngang... Ngập ngừng...

Còn không...? Sao, mãi lặng câm...?

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/C0DB3A4DF875495EACCC96CDAA37B3F2.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 28.09.2011 10:27:06 (permalink)
0
Dối

Làm tin người giữ yếm đào
Về nhà mẹ hỏi, dối sao bây giờ?

Vạt áo lại giấu bài thơ
Mà người đề tặng, giờ ngơ ngẩn lòng...
Chiều muộn nắng tắt trên sông
Níu câu "Giã bạn"*, mà không muốn rời...

Đến hẹn lên nhé người ơi
Trúc mai sum họp, hát lời "Còn thương..."*

Thương Giang





Lặng

Bởi vương suối tóc em mềm
Yếm đào trót lỡ một đêm, cùng người

Bài thơ giấu... để chơi vơi
Qua cầu gió cuốn cả thời... Ngẩn ngơ...
Sông bồi lở vẫn đôi bờ
Nhạn nam én bắc đợi chờ họp xum

Đến hẹn sẽ nhớ... Mình lên
Một nhà Mai - Trúc*... Còn duyên*... còn chờ...

lanh.ktq



Cảm ơn Thương Giang thật nhiều, thật nhiều..., cho lanh.ktq.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/02968E60D61D4090978B7CD094DC33F8.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 196 của 257 trang, bài viết từ 2926 đến 2940 trên tổng số 3849 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9