NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                  Đợi mưa 
   
  Người đi vui những nơi đâu 
  Thầm thì em gọi lời không vọng về 
  Lặng thầm em đếm bước chân 
  So hình đơn lẻ, bâng khuâng nhớ người... 
  Ngậm ngùi em khóc ...em cười... 
  Em như nụ thắm trên cành đợi mưa... 
  Lê Minh Liên Thanh Thơ 
  18/6/2009 
   
  Đợi 
   
  Người như nụ thắm trên cành 
  Đợi cơn mưa mát trong lành tưới tiêu. 
  Chờ trong buồn tủi cô liêu, 
  Cơn mưa còn mãi phiêu diêu nơi nào? 
  Nghe trong gió nói thì thào, 
  Cơn mưa đi mãi...không bao giờ về!!! 
  Lòng người trống trải tứ bề, 
  Cơn mưa nghe thấu chắc về nay mai.... 
  TG- 18/6/2009 
   
   
   
  ( 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 05:28:05 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
  Bạn Đọc 
  Bài viết đã đăng: 35 
  Gia nhập ngày: 18.5.2009 
  Đến từ: Kiev- Ucraina 
  Đợi mưa 
        Người đi vui những nơi đâu 
  Thầm thì em gọi...chắc lâu mới về 
       Lặng thầm lê bước đường quê 
  So hình đơn lẻ, buốt tê miệng cười 
       Nghĩ thương cho dạ con người 
  Chờ mong nhung nhớ tàn ...tươi ...một mình 
       Dỗ lòng hứng nước ao tình 
  Đợi cơn mưa tắm cho hình bóng xưa... 
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                              18/6/2009 
  Thương Giang thân mến, đọc bài thơ dễ thương của bạn mình lại nhớ đến một người...Xin gửi trang thơ bạn đôi dòng đồng điệu.Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc... 
   
  Thương Giang cám ơn LMLTT đã ghé thăm vườn thơ và tâm tư đồng điệu với TG.Mong rằng bạn sẽ thường ghé thăm và hoạ thơ cùng TG nhé! 
  Đợi 
  Người như nụ thắm trên cành 
  Đợi cơn mưa mát trong lành tưới tiêu. 
  Chờ trong buồn tủi cô liêu, 
  Cơn mưa còn mãi phiêu diêu nơi nào? 
  Nghe trong gió nói thì thào, 
  Cơn mưa đi mãi...không bao giờ về!!! 
  Lòng người trống trải tứ bề, 
  Cơn mưa nghe thấu chắc về nay mai.... 
  TG- 18/6/2009 
  
 
  Gửi lời 
  Gửi lời cho gió cho mây 
  Cho mưa cho nắng cho ngày cho đêm 
  Gửi lời cho thấu tim ai 
  Cho chùng nỗi nhớ nay mai anh về... 
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                      Sáng 19/6/2009 
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 15:31:58 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  
  Đợi mưa 
  Người đi vui những nơi đâu 
  Thầm thì em gọi lời không vọng về 
  Lặng thầm em đếm bước chân 
  So hình đơn lẻ, bâng khuâng nhớ người... 
  Ngậm ngùi em khóc ...em cười... 
  Em như nụ thắm trên cành đợi mưa... 
  Lê Minh Liên Thanh Thơ 
  18/6/2009 
   
  Đợi 
  Người như nụ thắm trên cành 
  Đợi cơn mưa mát trong lành tưới tiêu. 
  Chờ trong buồn tủi cô liêu, 
  Cơn mưa còn mãi phiêu diêu nơi nào? 
  Nghe trong gió nói thì thào, 
  Cơn mưa đi mãi...không bao giờ về!!! 
  Lòng người trống trải tứ bề, 
  Cơn mưa nghe thấu chắc về nay mai.... 
  TG- 18/6/2009 
   
  Gửi lời 
  Gửi lời cho gió cho mây 
  Cho mưa cho nắng cho ngày cho đêm 
  Gửi lời cho thấu tim ai 
  Cho chùng nỗi nhớ nay mai anh về... 
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                       
  TRỞ VỀ 
  Người đi khuất nẻo sơn khê, 
  Nghe lời nhắn gửi tái tê nỗi lòng... 
  Thương ai  khắc khoải ngóng trông 
  Đồng điệu nỗi nhớ, nỗi mong người  về... 
  Một chiều thấp thoáng trên đê, 
  Có người phiêu bạt xa quê ...Trở về! 
  Thương Giang/19/6/2009 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 05:27:27 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Thay tên 
   
  Lục bình theo gió lang thang 
  Rời sông quê đến Thương giang thỏa lòng 
  Cho vơi đêm nhớ ngày mong 
  Mưa nguồn thác lũ ngược dòng nổi trôi 
  Chẳng ngại cách trở xa xôi 
  Vượt bao gian khổ để rồi bơ vơ 
  Thương giang nước chảy lững lờ 
  Sông sâu vắng bóng ai chờ đợi đâu? 
  Con đò tách bến từ lâu 
  Lục bình tàn héo âu sầu buồn tênh 
  Thẫn thờ trôi dạt lênh đênh 
  Bèo tây em gọi thay tên lục bình... 
  Biển Xanh 
   
  CHẲNG THẤY.... 
   
  Hoài trông , chẳng thấy cánh bèo, 
  Lênh đênh trôi đến bến nghèo Thương Giang... 
  Bèo theo mây gió lang thang, 
  Mải vui nào có ngó ngàng ai đâu... 
  Bỏ bè bạn trốn đi câu, 
  Về miền sông nước vui bầu rượu thơ... 
  Lỡ lòng trách bến chẳng chờ... 
  Để bèo trôi nổi bơ vơ một mình... 
  Buồn nên thay dạng đổi hình, 
  Thay tên giữ nghĩa :Lục bình-Bèo tây? 
  Hay là vui chén nên say , 
  Đổi thành tên mới :-Bèo tây_Lục bình? 
  Thương Giang,20/6/2009 
   
   
  
 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 05:29:17 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              DẤY ĐỘNG CAN QUA 
    
  Gió ngựa qua ngàn cây rợp ngã 
  Bụi mịt mù trùm cả góc trời 
  Không gian biến cảnh nên đồi 
  Đất bằng dậy song do trời tạo nên(!) 
    
  Lê chân bước lênh đênh khắp nẻo 
  Tìm miếng ăn -lẻo đẻo phố phường 
  Tồi tàn kiếp sống tha phương 
  Khát khao một ánh trăng vàng vùng quê. 
    
  Chim líu lo đê mê buổi sáng 
  Mối duyên nồng ,bóng dáng thướt tha 
  Lùi sâu …tất cả trôi qua 
  Động tồn bao nổi xót xa ngậm ngùi! 
  -SD- 
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 08:45:39 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
  Bạn Đọc 
  Bài viết đã đăng: 35 
  Gia nhập ngày: 18.5.2009 
  Đến từ: Kiev- Ucraina 
  Tủi thầm   Lâu rồi anh chẳng ghé thăm,  
  Vườn thơ hiu quạnh chẳng chăm chút gì...  
  Lang thang theo lối em đi,  
  Tìm vần thơ cũ thầm thì...gọi anh!  
                  -TG- 18/6/2009  
  Đợi mưa 
  Người đi vui những nơi đâu 
  Thầm thì em gọi lời không vọng về 
  Lặng thầm em đếm bước chân 
  So hình đơn lẻ, bâng khuâng nhớ người... 
  Ngậm ngùi em khóc ...em cười... 
  Em như nụ thắm trên cành đợi mưa... 
         Lê Minh Liên Thanh Thơ 
              18/6/2009 
  Thương Giang thân mến, đọc bài thơ dễ thương của bạn mình lại nhớ đến một người...Xin gửi trang thơ bạn đôi dòng đồng điệu.Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc... 
  Thương Giang cám ơn LMLTT đã ghé thăm vườn thơ và tâm tư đồng điệu với TG.Mong rằng bạn sẽ thường ghé thăm và hoạ thơ cùng TG nhé! 
  Đợi 
  Người như nụ thắm trên cành 
  Đợi cơn mưa mát trong lành tưới tiêu. 
  Chờ trong buồn tủi cô liêu, 
  Cơn mưa còn mãi phiêu diêu nơi nào? 
  Nghe trong gió nói thì thào, 
  Cơn mưa đi mãi...không bao giờ về!!! 
  Lòng người trống trải tứ bề, 
  Cơn mưa nghe thấu chắc về nay mai.... 
               TG- 18/6/2009   Gửi lời 
  Gửi lời cho gió cho mây 
  Cho mưa cho nắng cho ngày cho đêm 
  Gửi lời cho thấu tim ai 
  Cho chùng nỗi nhớ nay mai anh về... 
              Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                     Sáng 19/6/2009 
  TRỞ VỀ 
  Người đi khuất nẻo sơn khê, 
  Nghe lời nhắn gửi tái tê nỗi lòng... 
  Thương ai  khắc khoải ngóng trông 
  Đồng điệu nỗi nhớ, nỗi mong người  về... 
  Một chiều thấp thoáng trên đê, 
  Có người phiêu bạt xa quê ...trở về! 
              Thương Giang/19/6/2009 
   
  Anh về  
  Anh về cả xóm tưng bừng 
  Riêng cô hàng xóm ngập ngừng trước hiên 
  Gà quang quác gọi lá chanh 
  Bao lời rộn rã “anh ơi” ,“anh à” 
  Sân nhà em trải chiếu hoa 
  Em đem ấm chén pha trà tim sen 
  Bà con lối xóm sang mừng 
  Thằng Hai xa xứ bây giờ về đây... 
   
  Về đây mẹ cưới vợ hiền 
  Chăm hai công đất thành vườn ấm no 
  Cuộc đời dâu bể ai so 
  Anh về xóm nhỏ chan hòa niềm vui  
  Mừng sao cho xiết nỗi mong 
  Mẹ cười tươi ánh sao trong mắt sầu 
  Lòng em như búp chè tàu 
  Mẹ đem pha với nước mưa đượm hoài...
 
               Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                  Sáng cuối tuần 20/6/2009 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 08:53:05 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              DẤY ĐỘNG CAN QUA 
   
  Gió ngựa qua ngàn cây rợp ngã 
  Bụi mịt mù trùm cả góc trời 
  Không gian biến cảnh nên đồi 
  Đất bằng dậy song do trời tạo nên(!) 
   
  Lê chân bước lênh đênh khắp nẻo 
  Tìm miếng ăn -lẻo đẻo phố phường 
  Tồi tàn kiếp sống tha phương 
  Khát khao một ánh trăng vàng vùng quê. 
   
  Chim líu lo đê mê buổi sáng 
  Mối duyên nồng ,bóng dáng thướt tha 
  Lùi sâu …tất cả trôi qua 
  Động tồn bao nổi xót xa ngậm ngùi! 
  -SD- 
   
     Giông tố qua đi 
   
  Ngổn ngang trăm mối tơ vò 
  Tâm thanh trí tịnh bây giờ ở đâu? 
  Lòng sao nặng nỗi sầu đau, 
  Nỗi buồn ngao ngán theo lâu thế này? 
  Một lần trót lỡ đắm say, 
  Anh hào đã  mắc vào ngay lưới tình ... 
  Giờ ôm một nỗi giận mình. 
  Thôi nguôi ngoai nhé...rối tinh làm gì. 
  Ngày mai vui đối hoạ thi. 
  Bận lòng ,trách giận làm chi hỡi người. 
  Để cho tâm trí thảnh thơi 
  Túi thơ ,bầu rượu...yêu đời  như xưa... 
  Thương Giang,20/6/2009 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 05:30:18 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tình anh    Biển xanh thăm thẳm mênh mông    Trời cao mây trắng trôi bềnh bồng    Gió gợn sóng long lanh nắng    Thầm thì biển hát... em nghe không?         Anh là biển, em vẫn là  thuyền    Cho dù bão tố đừng ngả nghiêng    Biển vắng bóng thuyền buồn cô độc    Cầu mong sóng gió mãi lặng yên…         Tình anh rộng lớn tựa biển xanh    Gom gọn vào tim chỉ riêng dành    Hiến dâng cho em hết tất cả    Đừng quên nhau nhé làm khổ anh 
                    Biển Xanh        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VÌ SAO 
   
  Tình sầu vạn dặm mãi vương mang 
  Hạnh phúc chứa chan chóng rụi tàn 
  Ai nở tách chia duyên mộng ái? 
  Cho thuyền tách bến rẽ sang ngang. 
   
  Tình tan sương khói lững lờ bay 
  Hận kiếp bần hàn luống thẹn thay! 
  Thiên hạ cười chê đời trắc trở 
  Thu đông bi luỵ phận duyên này. 
  -SD- 
  .    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Khao khát  
  Khao khát về bên anh  
  Đi dưới vòm lá xanh  
  Nghe rù rì chim nói  
  Mùa trái chín ngọt lành  
   
  Khao khát về bên anh  
  Tắm trên dòng sông xanh  
  Vớt cánh hoa màu nhớ  
  Đẫm sắc lòng ta mong  
   
  Khao khát về bên em  
  Đi trên bờ biển biếc  
  Nghe sóng hát lời yêu  
  Trên triền dài tha thiết  
   
  Khao khát về bên em  
  Cùng bước lên đỉnh núi  
  Đón nắng, gió bạt ngàn  
  Nâng tâm hồn lớn dậy  
   
  Khao khát cầm tay nhau  
  Nhìn mắt thương ngấn lệ  
  Miệng cười như hoa nở  
  Hạnh phúc là chung nhau  
          Lê Minh Liên Thanh Thơ  
           Sáng, 19/6/2009  
   
  HÃY YÊU NHAU...  
     Hai tâm hồn khao khát,  
  Hãy tìm đến với nhau.  
  Bằng mối tình mật ngọt,  
  Bằng tình yêu nhiệm  mầu...  
   
  Hãy tìm về bên nhau,  
  Với nỗi niềm  nhung nhớ,  
  Hoà quyện chung nhịp thở  
  Cùng tắm chung dòng sông...  
   
  Hãy yêu cho thoả mong  
  Hãy hờn  cho thoả nhớ...  
  Sau bao ngày cách trở,  
  Men tình  nồng say  hơn  
   
  Trong sắc tím  hoàng  hôn  
  Tay trong tay hạnh phúc,  
  Hai trái tim rạo rực...  
  Cùng nói lời...KHÁT KHAO!  
           Thương Giang,20/6/2009    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D6A306DB8FA9467F87F894190CF16D3F.JPG[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 10:50:09 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              DỐI LÒNG 
  Tưởng rằng dứt áo ra đi , 
  Niềm thương người ấy có khi...vơi dần 
  Ngờ đâu nhớ đến bần thần, 
  Lá thoảng rơi...ngỡ bước chân của người.... 
  Biết  rằng chẳng dễ ngoai nguôi. 
  Xa người mắt nói,miệng cười....tim  đau. 
  Người ơi! Quên có dễ đâu?!? 
  Gần , xa tôi  trọn câu...Yêu người... 
  Giờ  xa cách nẻo đường rồi, 
  Lòng còn vương vấn mắt người hôm qua... 
  Dối lòng....tôi trốn thật xa. 
  Chỉ con tim vẫn thật thà nhớ thương... 
  Thương Giang
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 05:30:56 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VÌ SAO 
   
  Tình sầu vạn dặm mãi vương mang 
  Hạnh phúc chứa chan chóng rụi tàn 
  Ai nở tách chia duyên mộng ái? 
  Cho thuyền tách bến rẽ sang ngang. 
   
  Tình tan sương khói lững lờ bay 
  Hận kiếp bần hàn luống thẹn thay! 
  Thiên hạ cười chê đời trắc trở 
  Thu đông bi luỵ phận duyên này. 
  -SD- 
   
  Kiếp đa đoan 
   
  Chỉ tại trời sinh...kiếp đa đoan, 
  Trăm mối tơ duyên vẫn lụi tàn 
  Đừng nghĩ bần hàn mà hổ thẹn 
  Trách mình ,trách người...ai dối gian!?! 
   
  Để ai ôm hoài mộng đắng cay, 
  Bao nhiêu yêu thương  vỗ cánh bay 
  Aỏ ảnh  mỹ miều  giờ tan hết 
  Chỉ còn  tro bụi...Nghĩ buồn thay... 
  -TG- 21/6/2009 
   
   
  
 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 05:31:47 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tình anh 
  Biển xanh thăm thẳm mênh mông 
  Trời cao mây trắng trôi bềnh bồng 
  Gió gợn sóng long lanh nắng 
  Thầm thì biển hát... em nghe không? 
   
  Anh là biển, em vẫn là  thuyền 
  Cho dù bão tố đừng ngả nghiêng 
  Biển vắng bóng thuyền buồn cô độc 
  Cầu mong sóng gió mãi lặng yên… 
   
  Tình anh rộng lớn tựa biển xanh 
  Gom gọn vào tim chỉ riêng dành 
  Hiến dâng cho em hết tất cả 
  Đừng quên nhau nhé làm khổ anh 
                   Biển Xanh 
     
   BIỂN RỘNG 
   
  Anh vẫn là biển rộng bao la 
  Vẫn đưa vẫn đón bao thuyền phà 
  Vẫn gửi lời thương theo làn gió, 
  Cho biết bao tầu thường lại  qua??? 
   
  Em vẫn mãi là thuyền nan thôi 
  Bé nhỏ đơn sơ giữa biển khơi. 
  Chỉ  mong  cuồng phong  đừng vùi dập. 
  Bình an cập bến...để gặp người... 
   
  Vẫn biết tình biển luôn ắp đầy. 
  Ban tặng ,xẻ chia...cả cho vay. 
  Từ kẻ nghèo hèn ,bậc vương giả 
  Biển luôn hào phóng chẳng mảy may... 
   
  Em cũng may mắn được nhận quà 
  Chút tình biển tặng ,kẻ ở xa... 
  Nâng niu đón lấy dòng nước mát, 
  Biển cạn còn đây.......Muối đậm đà... 
  Thương Giang/21/6/2009 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 05:32:42 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh ơi...  
  Anh ơi đã chuyển vào hè  
  Tiếng con tu hú gọi bầy ríu ran  
  Kìa hoa gạo thắm bờ đê  
  Mà lời hẹn cũ nhạt nhòa trong sương  
  Rằng em nhớ, rằng em thương  
  Anh đi xa mãi để em buồn hoài…  
  Lê Minh Liên Thanh Thơ  
  Mong Anh về...  
  Thì thầm  em khẽ nhắc :  
  -Trời đã chuyển sang hè,  
  Râm ran đầy tiếng ve  
  Lẫn trong vòm phượng đỏ  
   
  Phương trời xa anh nhớ  
  Quê nhà em chờ mong?  
  Chim cuốc kêu ngoài đồng  
  Trong đêm khuya khắc khoải...  
   
  Anh ơi sao đi mãi ,  
  Không thấy hẹn ngày về???  
  Hoa gạo cháy trên đê  
  Đỏ rực như ngọn lửa  
   
  Hoa nở rồi tàn úa  
  Như nỗi nhớ mỏi mòn  
  Mùa hạ như chấm son  
  In đậm trong ký ức...  
   
  Kỷ niệm như hư thực  
  Luôn hiện hữu bóng anh....  
  Mong thời gian trôi nhanh  
  Mong anh mau trở lại...  
   
  Lấp đầy nỗi trống trải  
  Trong những ngày cách xa....  
  Thương Giang,21/6/2009  
   
  Hết 
  Bao giờ hết nắng... hết mưa 
  Hết ngày ...hết tháng ...hết trưa ...hết chiều... 
  Bao giờ cho hết cô liêu 
  Hết mơ ...hết mộng ...hết điều đắng cay... 
  Bao giờ khép chặt vòng tay 
  Tình mơ thắm nở lòng này sáng tươi... 
    
  Có bao giờ hết tình ơi 
  Dù sông đã cạn, ngày xanh chẳng còn 
  Lại là hai mái đầu son 
  Lại là mơ ước những ngày bên nhau 
  Bao giờ hay chẳng bao giờ 
  Tình yêu em vẫn riêng dành anh thôi... 
                             Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                         Sáng đầu tuần 22/6/2009 
   
   
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 08:31:08 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  17 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: