NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 238239240 > >> | Trang 238 của 257 trang, bài viết từ 3556 đến 3570 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 21.08.2016 12:10:20 (permalink)
0

GIẤU ...

Tìm buồn, sau những cuộc vui
Để con mắt khóc giọng cười xa xôi

Tìm đắng vị ngọt bờ môi
Từ em chân thật những lời dối xưa

Tìm bình yên thuở nghịch mùa
Gieo vòng tay ấm, xót chua nhận về

Tìm hờ hững giữa đam mê
Lang thang, lạc giữa triền đê thị thành

Thôi... về, sắc sắc không không
Mình ta, ta biết... giấu mình, riêng ta...

lanh.ktq



BUỒN
Rót buồn vào cốc , tự  pha
Với đôi thìa đắng khuấy và …,nhâm nhi.
Nhấp môi , cạn nửa xuân thì
Đã nghe  mưa đọng riềm mi ướt nhòe …
  Chiều buồn tênh .Phố vắng hoe,
Thỏang đâu lời trách ,dội về trong tâm .
Bởi xa ,  gieo những hiểu lầm .
Đành thôi ! Oan ức   bao năm , quen rồi .
  Tiếng chì ,tiếng bấc xa xôi .
Sắc như dao cứa tim côi ,nát bầm…
Kiev 21/8/2016
Vũ Thương Giang 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2016 14:07:18 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 31.08.2016 16:05:36 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


lanh.ktq


GIẤU ...

Tìm buồn, sau những cuộc vui
Để con mắt khóc giọng cười xa xôi

Tìm đắng vị ngọt bờ môi
Từ em chân thật những lời dối xưa

Tìm bình yên thuở nghịch mùa
Gieo vòng tay ấm, xót chua nhận về

Tìm hờ hững giữa đam mê
Lang thang, lạc giữa triền đê thị thành

Thôi... về, sắc sắc không không
Mình ta, ta biết... giấu mình, riêng ta...

lanh.ktq




BUỒN

Rót buồn vào cốc , tự  pha
Với đôi thìa đắng khuấy và …,nhâm nhi.
Nhấp môi , cạn nửa xuân thì
Đã nghe  mưa đọng riềm mi ướt nhòe …

 
Chiều buồn tênh .Phố vắng hoe,
Thỏang đâu lời trách ,dội về trong tâm .
Bởi xa ,  gieo những hiểu lầm .
Đành thôi ! Oan ức   bao năm , quen rồi .

 
Tiếng chì ,tiếng bấc xa xôi .
Sắc như dao cứa tim côi ,nát bầm…

 
Kiev 21/8/2016
Vũ Thương Giang 


 
Trả

Người gieo khoảng nhớ, bâng khuâng
Ly cafe đắng... giấu tâm sự buồn
Giận đời toan thiệt tính hơn
Dìu ai về giấc chập chờn gió mây... 
 
Trả người nửa ấy hồn tôi
Kiếp tằm mấy độ luân hồi tạo xoay
Trả đêm chao chát cho ngày
Níu nhau, thảng thốt vòng tay... xưa rồi
 
Cả lời yêu... cũng xa xôi
Một vùng mây trắng, bên trời loãng tan...
 
lanh.ktq
lanh.ktq 08.09.2016 15:26:37 (permalink)
0
Nguyện
 
Vô tình nhặt lên chiếc lá
Trên tay đếm tuổi đá vàng
Tình nào... đẹp khi dang dở
Lở bồi, mãi chuyện hợp tan...!
 
Trách gì! Thuyền xưa bỏ bến
Không rong chơi, phải cuộc đời...?
Nghĩ gì! Lương tâm thêm tội
Mình về, thật... với mình thôi
 
Trả người câu chuyện lứa đôi
Miệng đời mãi còn thêu dệt
Còng còng ấp ôm hạt cát
Nguyện xây non giữa biển ngàn
 
Khép lại ngày trót dở dang
Môi hồng vương chiều nắng nhạt
Dòng sông vẹn nguyên tiếng hát
Chảy trong nhau, giấc muộn màng...
 
lanh.ktq
 

 
lanh.ktq 12.09.2016 10:56:18 (permalink)
0
Lặng

Nào thôi! Em... hãy ngủ ngoan
Cho thơ thành nhạc, cho đàn lên dây
Cho dài thon, ngón măng gầy
Cho mềm môi ướt gió mây, gửi người
 
Nào thôi, tình... cứ lả lơi
Vườn hồng cứ ghé gọi mời, cứ yêu
Cứ ve vuốt đắm mê nhiều
Cứ men bờ nhớ, dọc chiều hanh hao
 
Nào thôi, chuyện cũ đã rồi...
Đã phai màu nắng, đã chơi vơi buồn
Đã dù... đầu ấp, tay ôm
Dìu nhau mình đã chập chờn, giấc xưa...
 
Nào thôi! Dù biết cợt đùa
Tình em như, cũng bóng mưa của ngày
Phố chiều... ngất ngưởng chén, say!
Giữa đông đúc thế mà đầy cô đơn...
 
lanh.ktq
 

 
THƯƠNG GIANG 13.09.2016 05:58:42 (permalink)
0
GIẤU ...

Tìm buồn, sau những cuộc vui
Để con mắt khóc giọng cười xa xôi

Tìm đắng vị ngọt bờ môi
Từ em chân thật những lời dối xưa

Tìm bình yên thuở nghịch mùa
Gieo vòng tay ấm, xót chua nhận về

Tìm hờ hững giữa đam mê
Lang thang, lạc giữa triền đê thị thành

Thôi... về, sắc sắc không không
Mình ta, ta biết... giấu mình, riêng ta...

lanh.ktq




BUỒN

Rót buồn vào cốc , tự  pha
Với đôi thìa đắng khuấy và …,nhâm nhi.
Nhấp môi , cạn nửa xuân thì
Đã nghe  mưa đọng riềm mi ướt nhòe …


Chiều buồn tênh .Phố vắng hoe,
Thỏang đâu lời trách ,dội về trong tâm .
Bởi xa ,  gieo những hiểu lầm .
Đành thôi ! Oan ức   bao năm , quen rồi .


Tiếng chì ,tiếng bấc xa xôi .
Sắc như dao cứa tim côi ,nát bầm…


Kiev 21/8/2016
Vũ Thương Giang 



TRẢ ...

Người gieo khoảng nhớ, bâng khuâng 
Ly cafe đắng... giấu tâm sự buồn 
Giận đời toan thiệt tính hơn 
Dìu ai về giấc chập chờn gió mây...  
  
Trả người nửa ấy hồn tôi 
Kiếp tằm mấy độ luân hồi tạo xoay 
Trả đêm chao chát cho ngày 
Níu nhau, thảng thốt vòng tay... xưa rồi 
  
Cả lời yêu... cũng xa xôi 
Một vùng mây trắng, bên trời loãng tan... 
  
lanh.ktq 
 
NIỀM ĐAU …


Chợt nghe mảnh vỡ thời gian
Cắt ngang  tâm thức vụn  tan tiếng cười
Giận hờn  theo áng thơ trôi
Xô lệch nỗi nhớ về nơi bắt đầu …
 
Thương tằm rút ruột quặn đau
Thương người tủi phận kiếp Ngâu đợi chờ .
Nửa hồn yêu gửi trong  thơ
Một nửa còn lại  bây giờ trả tôi…
 
Giọt cà phê lặng lẽ rơi .
Rưng rưng  vệt khói   ngang trời  thắt tang…
13/9/2016
Vũ Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2016 14:08:08 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 13.09.2016 17:11:08 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


lanh.ktq


THƯƠNG GIANG


lanh.ktq


GIẤU ...

Tìm buồn, sau những cuộc vui
Để con mắt khóc giọng cười xa xôi

Tìm đắng vị ngọt bờ môi
Từ em chân thật những lời dối xưa

Tìm bình yên thuở nghịch mùa
Gieo vòng tay ấm, xót chua nhận về

Tìm hờ hững giữa đam mê
Lang thang, lạc giữa triền đê thị thành

Thôi... về, sắc sắc không không
Mình ta, ta biết... giấu mình, riêng ta...

lanh.ktq




BUỒN

Rót buồn vào cốc , tự  pha
Với đôi thìa đắng khuấy và …,nhâm nhi.
Nhấp môi , cạn nửa xuân thì
Đã nghe  mưa đọng riềm mi ướt nhòe …


Chiều buồn tênh .Phố vắng hoe,
Thỏang đâu lời trách ,dội về trong tâm .
Bởi xa ,  gieo những hiểu lầm .
Đành thôi ! Oan ức   bao năm , quen rồi .


Tiếng chì ,tiếng bấc xa xôi .
Sắc như dao cứa tim côi ,nát bầm…


Kiev 21/8/2016
Vũ Thương Giang 



TRẢ ...

Người gieo khoảng nhớ, bâng khuâng 
Ly cafe đắng... giấu tâm sự buồn 
Giận đời toan thiệt tính hơn 
Dìu ai về giấc chập chờn gió mây...  
 
Trả người nửa ấy hồn tôi 
Kiếp tằm mấy độ luân hồi tạo xoay 
Trả đêm chao chát cho ngày 
Níu nhau, thảng thốt vòng tay... xưa rồi 
 
Cả lời yêu... cũng xa xôi 
Một vùng mây trắng, bên trời loãng tan... 
 
lanh.ktq 

NIỀM ĐAU …


Chợt nghe mảnh vỡ thời gian
Cắt ngang  tâm thức vụn  tan tiếng cười
Giận hờn  theo áng thơ trôi
Xô lệch nỗi nhớ về nơi bắt đầu …

Thương tằm rút ruột quặn đau
Thương người tủi phận kiếp Ngâu đợi chờ .
Nửa hồn yêu gửi trong  thơ
Một nửa còn lại  bây giờ trả tôi…

Giọt cà phê lặng lẽ rơi .
Rưng rưng  vệt khói   ngang trời  thắt tang…
13/9/2016
Vũ Thương Giang

 
Tình đau

Nửa hồn thơ trót lỡ làng
Nửa theo nỗi nhớ sang ngang... Vì người...!
Xòe tay, hứng... vụn tình rơi
Cũng nghe tủi phận... Miệng đời... Vì đâu...?
 
Vì tằm, rút ruột quặn đau
Vì thương người, cuối khúc Ngâu tảo tần
Vì tiêu... còn vọng tiếng ngân
Vì Ô kiều nối lỡ lầm... hợp, tan
 
Đêm xưa anh thả cung đàn
Nhón tay em vớt đa đoan, nhận về...
 
lanh.ktq
 

THƯƠNG GIANG 15.09.2016 10:47:44 (permalink)
0


LẶNG... 

Nào thôi! Em... hãy ngủ ngoan
Cho thơ thành nhạc, cho đàn lên dây
Cho dài thon, ngón măng gầy
Cho mềm môi ướt gió mây, gửi người

Nào thôi, tình... cứ lả lơi
Vườn hồng cứ ghé gọi mời, cứ yêu
Cứ ve vuốt đắm mê nhiều
Cứ men bờ nhớ, dọc chiều hanh hao

Nào thôi, chuyện cũ đã rồi...
Đã phai màu nắng, đã chơi vơi buồn
Đã dù... đầu ấp, tay ôm
Dìu nhau mình đã chập chờn, giấc xưa...

Nào thôi! Dù biết cợt đùa
Tình em như, cũng bóng mưa của ngày
Phố chiều... ngất ngưởng chén, say!
Giữa đông đúc thế mà đầy cô đơn...

lanh.ktq




 
RU NGƯỜI XA
 À…ơi …sông chẳng về nguồn ,
Người đi biệt xứ  gieo  buồn cho ai …
Mắt nhung ngấn lệ  hoen dài.
Lời yêu gãy nhịp ,chia hai  nẻo  rồi .
 
À..ơi …ru khúc ngậm ngùi.
 Nương vào câu hát ,gửi người xứ xa .
Tóc mây vương gối lụa là
Ru em một khúc dân ca  , níu chiều .
 
À…ơi…đừng thả sáo tiêu .
Cho lòng mắc phải bùa yêu , tội tình
Còn đâu cái thuở trúc xinh .
Dịu dàng e ấp sân đình  ,mà mong…
 
À…ơi…ru giấc mơ hồng ,
Em quên sầu muộn ,bão giông  lắng dần .
Chiều phai ,lõang tiếng chuông ngân .
Mi ngoan khép những nhọc nhằn , ru em…
Kiev 15/9/2016
Vũ Thương Giang 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2016 14:05:57 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 15.09.2016 11:32:14 (permalink)
0
 
GIẤU ...

Tìm buồn, sau những cuộc vui
Để con mắt khóc giọng cười xa xôi

Tìm đắng vị ngọt bờ môi
Từ em chân thật những lời dối xưa

Tìm bình yên thuở nghịch mùa
Gieo vòng tay ấm, xót chua nhận về

Tìm hờ hững giữa đam mê
Lang thang, lạc giữa triền đê thị thành

Thôi... về, sắc sắc không không
Mình ta, ta biết... giấu mình, riêng ta...

lanh.ktq



BUỒN

Rót buồn vào cốc , tự  pha
Với đôi thìa đắng khuấy và …,nhâm nhi.
Nhấp môi , cạn nửa xuân thì
Đã nghe  mưa đọng riềm mi ướt nhòe …


Chiều buồn tênh .Phố vắng hoe,
Thỏang đâu lời trách ,dội về trong tâm .
Bởi xa ,  gieo những hiểu lầm .
Đành thôi ! Oan ức   bao năm , quen rồi .


Tiếng chì ,tiếng bấc xa xôi .
Sắc như dao cứa tim côi ,nát bầm…


Kiev 21/8/2016
Vũ Thương Giang 

TRẢ ...

Người gieo khoảng nhớ, bâng khuâng 
Ly cafe đắng... giấu tâm sự buồn 
Giận đời toan thiệt tính hơn 
Dìu ai về giấc chập chờn gió mây...  

Trả người nửa ấy hồn tôi 
Kiếp tằm mấy độ luân hồi tạo xoay 
Trả đêm chao chát cho ngày 
Níu nhau, thảng thốt vòng tay... xưa rồi 

Cả lời yêu... cũng xa xôi 
Một vùng mây trắng, bên trời loãng tan... 

lanh.ktq 

NIỀM ĐAU …


Chợt nghe mảnh vỡ thời gian
Cắt ngang  tâm thức vụn  tan tiếng cười
Giận hờn  theo áng mây  trôi
Xô lệch nỗi nhớ về nơi bắt đầu …

Thương tằm rút ruột quặn đau
Thương người tủi phận kiếp Ngâu đợi chờ .
Nửa hồn yêu gửi trong  thơ
Một nửa còn lại  bây giờ trả tôi…

Giọt cà phê lặng lẽ rơi .
Rưng rưng  vệt khói   ngang trời  thắt tang…
13/9/2016
Vũ Thương Giang


TÌNH ĐAU ...

Nửa hồn thơ trót lỡ làng
Nửa theo nỗi nhớ sang ngang... Vì người...!
Xòe tay, hứng... vụn tình rơi
Cũng nghe tủi phận... Miệng đời... Vì đâu...?

Vì tằm, rút ruột quặn đau
Vì thương người, cuối khúc Ngâu tảo tần
Vì tiêu... còn vọng tiếng ngân
Vì Ô kiều nối lỡ lầm... hợp, tan

Đêm xưa anh thả cung đàn
Nhón tay em vớt đa đoan, nhận về...

lanh.ktq



 
TRỌN KIẾP …

Mưa rơi buồn đến  não nề ,
Tiếng đàn  người thả tái tê giọt sầu .
Lui cui  gói xếp  niềm  đau ,
Khỏa tay bóng vỡ chân cầu sông Ngân
 
 Bởi xa lỡ hẹn bao lần
Để người hoài vọng bứớc  chân  nỗi chiều .
Biết rằng phía ấy cô liêu .
Thị phi  thêu dệt bao điều nghiệt oan .

  Rã rời đêm .Một tiếng đàn .
 Đắng cay trọn kiếp , đa đoan phận người …
Kiev 15/9/2016
Vũ Thương Giang 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2016 09:13:26 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 17.09.2016 02:36:50 (permalink)
0
Gửi tặng L bài hát phổ từ thơ VTG, Chúc L. những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ HP bên người thân và gia đình! 
XIN ĐỪNG YÊU EM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ah3hyxQBL5s
THƯƠNG GIANG 20.09.2016 08:03:46 (permalink)
0
MONG …

Anh vẫn về phố xưa ấy không em 
Nơi đường quen dấu chân giờ xa lạ 
Em! Mùa này, hàng cây trút lá... 
Xuống ưu tư thuở ấy, chúng mình 
  
Anh muốn về tìm lại những lạ quen 
Bờ vai run cho một lần thổn thức 
Cả ấm nồng bờ môi em có thực 
Cái ngác ngơ, ánh mắt, một người 
  
Anh sẽ về phố xưa ấy, đợi em! 
Giữa xa xăm bộn bề kỉ niệm... 
  
lanh.ktq 
NGÀY EM TRỞ VỀ …
Con phố xưa hoàng hôn  nhuộm tím
Đón em về với ngọt lịm yêu thương
Những hàng cây ,ghế đá ven đường
Cả vạt cỏ cũng vấn vương kỷ niệm .
 
Em trở về sau ngày dài lỗi hẹn,
Anh vẫn  đợi chờ với nguyên vẹn đắm say
Vẫn ấm áp ,mạnh mẽ vòng tay
Ghì chặt em sau  những ngày  nhung nhớ .
 
Bờ vai anh ấm áp che chở ,
Một cánh thiên di ngược gió ,tìm về…
Kiev 20/9/2016
Vũ Thương Giang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2016 08:18:51 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 22.09.2016 09:07:01 (permalink)
0
ĐỢI …

Về đi, nhặt những phai phôi  
Thôi... buồn con gió, cuối trời ruổi rong    
Thôi hoang... ru một nỗi lòng  
Thả từ xa vắng, níu mong đợi người  

Về... thôi, khoảng nhớ mồ côi  
Tội mùa trăng khuyết... ngỏ lời, đêm xưa...!  
 
lanh.ktq  

MONG…

Em xa anh đã mấy mùa
Mắt nhung nhòe ướt bóng mưa …Giấu buồn.
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non .
Thương người mỏi mòn  sắc son một lòng …

Chiều nay ra cuối bên sông
Gửi ngàn nỗi nhớ  theo dòng ,về anh ..
Kiev 17/6/2016
Vũ Thương Giang

THƯƠNG... 

Trái yêu thương vẫn nguyện dành
Tặng em dẫu có mong manh, khuyết buồn
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non*
Bến sông nhung nhớ riêng còn, mình em

Đêm nghe thoảng những tủi hờn
Tội... người con gái sắt son, đợi chờ...

lanh.ktq
 

NHỚ…
Lật   tung  cả  những  câu thơ.
Tìm mình xưa cũ , bây giờ nơi đâu ?
Tâm hồn khô héo , úa nhàu .
Con tim loang lổ nỗi đau chất chồng…
 
Đêm nay, ra đứng  bên sông
Thương vầng trăng lạnh khuyết cong .Nhớ người…
Kiev22/9/2016
Vũ Thương Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2016 14:23:12 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 22.09.2016 16:52:01 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


ĐỢI …

Về đi, nhặt những phai phôi  
Thôi... buồn con gió, cuối trời ruổi rong    
Thôi hoang... ru một nỗi lòng  
Thả từ xa vắng, níu mong đợi người  

Về... thôi, khoảng nhớ mồ côi  
Tội mùa trăng khuyết... ngỏ lời, đêm xưa...!  

lanh.ktq  

MONG…

Em xa anh đã mấy mùa
Mắt nhung nhòe ướt bóng mưa …Giấu buồn.
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non .
Thương người mỏi mòn  sắc son một lòng …

Chiều nay ra cuối bên sông
Gửi ngàn nỗi nhớ  theo dòng ,về anh ..
Kiev 17/6/2016
Vũ Thương Giang

THƯƠNG... 

Trái yêu thương vẫn nguyện dành
Tặng em dẫu có mong manh, khuyết buồn
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non*
Bến sông nhung nhớ riêng còn, mình em

Đêm nghe thoảng những tủi hờn
Tội... người con gái sắt son, đợi chờ...

lanh.ktq
 

NHỚ…
Lật   tung  cả  những  câu thơ.
Tim mình xưa cũ , bây giờ nơi đâu ?
Tâm hồn khô héo , úa nhàu .
Con tim loang lổ nỗi đau chất chồng…

Đêm nay, ra đứng  bên sông
Thương vầng trăng lạnh khuyết cong .Nhớ người…
Kiev22/9/2016
Vũ Thương Giang


 
Nhớ...

Nhủ rằng... mặc trái tim côi
Nửa đời lỗi nhịp, lỡ... rồi... trách ai...?
Tình... đành trĩu nặng gầy vai
Vào, ra lại tiếng... thở dài, tìm quên...
 
À ơi, ngủ... nhé, lụy phiền...
Ta về ôm bóng cô miên. Nhớ người... 
 
lanh.ktq
 

THƯƠNG GIANG 23.09.2016 14:05:08 (permalink)
0
ĐỢI …

Về đi, nhặt những phai phôi  
Thôi... buồn con gió, cuối trời ruổi rong    
Thôi hoang... ru một nỗi lòng  
Thả từ xa vắng, níu mong đợi người  

Về... thôi, khoảng nhớ mồ côi  
Tội mùa trăng khuyết... ngỏ lời, đêm xưa...!  

lanh.ktq  

MONG…

Em xa anh đã mấy mùa
Mắt nhung nhòe ướt bóng mưa …Giấu buồn.
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non .
Thương người mỏi mòn  sắc son một lòng …

Chiều nay ra cuối bên sông
Gửi ngàn nỗi nhớ  theo dòng ,về anh ..
Kiev 17/6/2016
Vũ Thương Giang

THƯƠNG... 

Trái yêu thương vẫn nguyện dành
Tặng em dẫu có mong manh, khuyết buồn
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non*
Bến sông nhung nhớ riêng còn, mình em

Đêm nghe thoảng những tủi hờn
Tội... người con gái sắt son, đợi chờ...

lanh.ktq
 

NHỚ…
Lật   tung  cả  những  câu thơ.
Tìm mình xưa cũ , bây giờ nơi đâu ?
Tâm hồn khô héo , úa nhàu .
Con tim loang lổ nỗi đau chất chồng…

Đêm nay, ra đứng  bên sông
Thương vầng trăng lạnh khuyết cong .Nhớ người…
Kiev22/9/2016
Vũ Thương Giang

NHỚ...

Nhủ rằng... mặc trái tim côi
Nửa đời lỗi nhịp, lỡ... rồi... trách ai...?
Tình... đành trĩu nặng gầy vai
Vào, ra lại tiếng... thở dài, tìm quên...

À ơi, ngủ... nhé, lụy phiền...
Ta về ôm bóng cô miên. Nhớ người... 

lanh.ktq


NGƯỜI DƯNG …
Đem buồn ngày cũ ra phơi ,
Một ngày nhạt nắng,mây trôi vật vờ.
Thu hiu hắt .Lạnh câu thơ .
Lá vàng rụng đến xác xơ cả chiều …


Trách mình vớt phải bùa yêu .
Bỗng nhiên lại nhớ  rất nhiều …Người dưng!
Kiev 23/09/2016
Vũ Thương Giang 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2016 22:01:14 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 24.09.2016 23:08:28 (permalink)
0
ĐỢI …

Về đi, nhặt những phai phôi  
Thôi... buồn con gió, cuối trời ruổi rong    
Thôi hoang... ru một nỗi lòng  
Thả từ xa vắng, níu mong đợi người  

Về... thôi, khoảng nhớ mồ côi  
Tội mùa trăng khuyết... ngỏ lời, đêm xưa...!  

lanh.ktq  

MONG…

Em xa anh đã mấy mùa
Mắt nhung nhòe ướt bóng mưa …Giấu buồn.
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non .
Thương người mỏi mòn  sắc son một lòng …

Chiều nay ra cuối bên sông
Gửi ngàn nỗi nhớ  theo dòng ,về anh ..
Kiev 17/6/2016
Vũ Thương Giang

THƯƠNG... 

Trái yêu thương vẫn nguyện dành
Tặng em dẫu có mong manh, khuyết buồn
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non*
Bến sông nhung nhớ riêng còn, mình em

Đêm nghe thoảng những tủi hờn
Tội... người con gái sắt son, đợi chờ...

lanh.ktq
 

NHỚ…
Lật   tung  cả  những  câu thơ.
Tìm mình xưa cũ , bây giờ nơi đâu ?
Tâm hồn khô héo , úa nhàu .
Con tim loang lổ nỗi đau chất chồng…

Đêm nay, ra đứng  bên sông
Thương vầng trăng lạnh khuyết cong .Nhớ người…
Kiev22/9/2016
Vũ Thương Giang

NHỚ...

Nhủ rằng... mặc trái tim côi
Nửa đời lỗi nhịp, lỡ... rồi... trách ai...?
Tình... đành trĩu nặng gầy vai
Vào, ra lại tiếng... thở dài, tìm quên...

À ơi, ngủ... nhé, lụy phiền...
Ta về ôm bóng cô miên. Nhớ người... 

lanh.ktq


NGƯỜI DƯNG …
Đem buồn ngày cũ ra phơi ,
Một ngày nhạt nắng,mây trôi vật vờ.
Thu hiu hắt .Lạnh câu thơ .
Lá vàng rụng đến xác xơ cả chiều …


Trách mình vớt phải bùa yêu .
Bỗng nhiên lại nhớ  rất nhiều …Người dưng!
Kiev 23/09/2016
Vũ Thương Giang 


Không dối
 
Ngày qua, tháng lại... ngập ngừng
Xòe tay đong đếm, cũng từng này thôi
Hồn ai... trôi dạt cuối trời
Lang thang mắc cạn bóng người xứ xa
 
Thương... con tim nhỏ thật thà
Cứ mong, cứ nhớ, cứ da diết buồn...
 
lanh.ktq
THƯƠNG GIANG 25.09.2016 07:30:31 (permalink)
0
lanh.ktq


ĐỢI …

Về đi, nhặt những phai phôi  
Thôi... buồn con gió, cuối trời ruổi rong    
Thôi hoang... ru một nỗi lòng  
Thả từ xa vắng, níu mong đợi người  

Về... thôi, khoảng nhớ mồ côi  
Tội mùa trăng khuyết... ngỏ lời, đêm xưa...!  

lanh.ktq  

MONG…

Em xa anh đã mấy mùa
Mắt nhung nhòe ướt bóng mưa …Giấu buồn.
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non .
Thương người mỏi mòn  sắc son một lòng …

Chiều nay ra cuối bên sông
Gửi ngàn nỗi nhớ  theo dòng ,về anh ..
Kiev 17/6/2016
Vũ Thương Giang

THƯƠNG... 

Trái yêu thương vẫn nguyện dành
Tặng em dẫu có mong manh, khuyết buồn
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non*
Bến sông nhung nhớ riêng còn, mình em

Đêm nghe thoảng những tủi hờn
Tội... người con gái sắt son, đợi chờ...

lanh.ktq
 

NHỚ…
Lật   tung  cả  những  câu thơ.
Tìm mình xưa cũ , bây giờ nơi đâu ?
Tâm hồn khô héo , úa nhàu .
Con tim loang lổ nỗi đau chất chồng…

Đêm nay, ra đứng  bên sông
Thương vầng trăng lạnh khuyết cong .Nhớ người…
Kiev22/9/2016
Vũ Thương Giang

NHỚ...

Nhủ rằng... mặc trái tim côi
Nửa đời lỗi nhịp, lỡ... rồi... trách ai...?
Tình... đành trĩu nặng gầy vai
Vào, ra lại tiếng... thở dài, tìm quên...

À ơi, ngủ... nhé, lụy phiền...
Ta về ôm bóng cô miên. Nhớ người... 

lanh.ktq


NGƯỜI DƯNG …
Đem buồn ngày cũ ra phơi ,
Một ngày nhạt nắng,mây trôi vật vờ.
Thu hiu hắt .Lạnh câu thơ .
Lá vàng rụng đến xác xơ cả chiều …


Trách mình vớt phải bùa yêu .
Bỗng nhiên lại nhớ  rất nhiều …Người dưng!
Kiev 23/09/2016
Vũ Thương Giang 

KHÔNG DỐI...

Ngày qua, tháng lại... ngập ngừng
Xòe tay đong đếm, cũng từng này thôi
Hồn ai... trôi dạt cuối trời
Lang thang mắc cạn bóng người xứ xa

Thương... con tim nhỏ thật thà
Cứ mong, cứ nhớ, cứ da diết buồn...

lanh.ktq

NGƯỜI XA …
Đò chiều sợ bóng hoàng hôn ,
Sợ ngày tắt nắng , ai còn đợi mong?
Sợ rằng cách mặt xa lòng .
Yêu thương ,hờn giận, đếm đong  nghĩa tình.


 Phải chăng duyên nợ ba sinh ,
 Muốn quên lại vấp bóng hình ,người xa?
Kiev25/9/2016
Vũ Thương Giang 
 
Thay đổi trang: << < 238239240 > >> | Trang 238 của 257 trang, bài viết từ 3556 đến 3570 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9