NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 257 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 3848 bài trong đề mục
Biển Xanh 12.09.2009 10:47:27 (permalink)
0
 
   Thương Giang đã ra đi rồi
Bỏ lại Hai Lúa mồ côi một mình
   Qua Tàu “xì thẩu” họ rinh
Còn ai để viết thơ tình…buồn ghê…
                Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 09:27:41 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 13.09.2009 18:05:31 (permalink)
0
 Em đi...anh buồn lắm biết không
Vắng em tim băng giá mùa đông
Không còn ai để cho anh quậy
Tình thơ viết mãi vẫn chưa xong...
             Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 09:27:07 bởi Biển Xanh >
Rdinh 13.09.2009 20:43:16 (permalink)
0
 


Kẻ Ngông 14.09.2009 22:59:57 (permalink)
0
Xa Xôi...
 
Gặp em giữa một chiều mơ
Ngỡ tình chấp cánh thỏa chờ vạn niên
Giật mình ôm lấy niềm riêng
Sông thương biển nhớ- đôi miền xa xôi.
 
 
Biển Xanh 15.09.2009 20:16:38 (permalink)
0
 
   Qua Tàu có nhớ anh không ?..
Bên đây thấp thỏm ngóng trông từng ngày
   Khi về nhớ mua vịt quay
Làm mồi Hai Lúa lai rai đỡ buồn...
                  Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 09:26:24 bởi Biển Xanh >
SĨ ĐOAN 15.09.2009 20:47:19 (permalink)
0
ONLINE
 
Đêm online nhiều vô số kể
Tâm tư buồn! Chẳng thể nào quên (...)
Giây phút đợi gọi tên em đó
Dạ thẩn thờ em có hay chăng???
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 20:48:21 bởi SĨ ĐOAN >
Biển Xanh 16.09.2009 23:16:24 (permalink)
0
 
    Bao giờ trở lại thăm nhau
Bao giờ trở lại thăm giàn trầu không?
                  Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 09:25:47 bởi Biển Xanh >
trongvan 18.09.2009 16:03:09 (permalink)
0
Vườn Tỷ, đệ khỏi phải trông
Bởi vì lắm gã đang trồng cây si
Mỗi ngày họ ghé đều chi
Đệ gặp… vội vã lo đi về liền
Xớ rớ… ngứa miệng lại phiền
Lúc nầy tu… hú, nên hiền ghê chưa?
Biển Xanh 21.09.2009 20:43:59 (permalink)
0



     Chờ em về để cụng ly
Qua Tàu ở mãi làm chi coi chừng...
                 Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 09:24:59 bởi Biển Xanh >
Nhân Sơn 24.09.2009 11:13:24 (permalink)
0
 
 
 
Thương Giang đang ở bên Tàu
Trang thơ tuột mãi hãy mau quay về
Chờ lâu kéo mỏi tay ghê
Hay thích bên đó vì mê xỉ thầu...
 
 
Rdinh 24.09.2009 12:51:26 (permalink)
0
 


Biển Xanh 26.09.2009 08:04:55 (permalink)
0
Gửi Thương giang
    Bao giờ trở lại thăm nhau
Bao giờ trở lại thăm vườn trầu không
     Bao giờ em đi lấy chồng
Để anh tặng đóa hoa hồng em ôm
                  Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 09:23:51 bởi Biển Xanh >
Nhân Sơn 27.09.2009 20:55:04 (permalink)
0

 
 
Thương Giang qua Tàu chẳng chịu về
Gặp được xì thẩu nên chết mê
Bên đây để anh kéo lên mãi
Kéo lên tuột xuống mỏi tay ghê...
Nhân Sơn 
trongvan 29.09.2009 17:56:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

 
 
Thương Giang qua Tàu chẳng chịu về
Gặp được xì thẩu nên chết mê
Bên đây để anh kéo lên mãi
Kéo lên tuột xuống mỏi tay ghê...
Nhân Sơn 


 
Cái gì tuột xuống, kéo lên?
Dẫu ngắn gọn mấy cũng nên rõ ràng
Nói vầy nghe được mấy nàng
Kinh hoàng khiếp đảm... la làng... chạy te! 
Nhân Sơn 30.09.2009 10:26:42 (permalink)
0
Trích đoạn: trongvan

rích đoạn: Nhân Sơn

 
 
Thương Giang qua Tàu chẳng chịu về
Gặp được xì thẩu nên chết mê
Bên đây để anh kéo lên mãi
Kéo lên tuột xuống mỏi tay ghê...
Mặc Nhân Sơn 

Cái gì tuột xuống, kéo lên?
Dẫu ngắn gọn mấy cũng nên rõ ràng
Nói vầy nghe được mấy nàng
Kinh hoàng khiếp đảm... la làng... chạy te! 
                 trongvan
Đùa vui thôi bạn mình ơi
Cho vơi cay đắng cho đời đẹp tươi
Chấp chi câu nói gây cười
Bạn vàng thấu hiểu chẳng phiền ai đâu...
             Mặc Nhân Sơn
Xin chào tạm biệt cả khách và chủ nhân trang thơ nhé...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43613/EA76464C47804039B8043D67F16CB54D.gif[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 257 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 3848 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9