NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 257 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 3848 bài trong đề mục
trongvan 06.11.2009 13:40:02 (permalink)
0

TG

 
THẬT THÀ
 
Văn ơi! Tỷ vốn thật thà
Đệ mời ở lại bỏ qua sao đành...
Đãi tỷ cứ nấu cho nhanh
Yến xào,ghẹ hấp...nấu  canh từ từ...

 
Thôi làm thêm gỏi cá ngừ,
Tôm hùm, sò huyết, bào ngư...được rồi
Tỷ ăn đơn giản thế thôi
Vì đang kiêng cữ.. ,sợ người tăng cân...

 
Lần sau,biết tỷ ở gần
Nấu món ngon nhớ để phần tỷ nghe!

 
Thương Giang

 
Dẫu thức ăn chứa toàn đầy chất béo
Nhưng có đây đầu bếp khéo khỏi lo
Tỷ ăn hoài bảo đảm sẽ không no
Và hơn nữa là eo co chả mất
 
Gì em nói, dĩ nhiên toàn sự thật
Khách khứa vào cũng đâu mất tiền mua
Ờ tưởng tượng như mình viếng thăm chùa
Ngửi nhang khói, ngắm dưa chán... ngắm chuối...
 
Chứ đâu phải dự đình đám cả buổi
Nhậu no về nằm duỗi cẳng thẳng đơ
Thì nêm công chả phụng nấu bằng thơ
Chẳng tăng/giảm kí lô nào đừng sợ!

 

THƯƠNG GIANG 06.11.2009 20:29:12 (permalink)
0
U HOÀI
 
sương phủ ngàn cây
Đâu ngờ lá bay bay
Tâm tư sầu ảo não
Sự tình thêm chao đảo
Tuôn tràn ngập mênh mông
Trào dâng khắp mùa đông
U sầu trong cõi thế
Hoài vọng... đành vô kế
Nửa đời ta giấc mơ
Kiếp người thật ngu ngơ
Sắc hồng tim còn đỏ
Màu son nào phải nhỏ
Nhạt rồi dạ xót xa
Phai mờ nuối thiết tha.
-sd-
 
Vì sao... (Đ)

Vì  sao người ra đi
Không
nói lời từ biệt
Hiểu
rằng tình tha thiết
Hết
từ khi chia tay
Lòng
buồn tủi đắng cay
Người
quay lưng rảo gót

Nên
buồn đau chua xót
Ta 
gặm nhấm một mình
Lặng
nhìn ánh bình minh
Lẽ
nào lại muốn tắt...?
Buồn
vì sự xa cách
Thôi
biết nói gì đây...?
Chung
lối cũ bao ngày
Đường
xưa nay lẻ bước...

Đừng
bao giờ hẹn ước
Trách 
vội cũng  không nên
Hoa 
đồng nội không tên
Đã 
bao giờ  người nhớ...?
Nhạt
mầu rồi tàn úa
Hương
nào còn tinh khôi...?

Thời
vận ...hay hên sui
Gian
khó  ...mình cố chịu
Xa
xôi ai thấu hiểu
Cách
mặt không xa  lòng
Nhớ
hoài một dòng sông
Thương yêu nơi bến cũ

Vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ

Còn
lưu mãi không quên...

Thương Giang,Kiev 06/11/2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 08:30:48 bởi THƯƠNG GIANG >
Nhân Sơn 06.11.2009 20:50:07 (permalink)
0
ƯỚC AO
 
Tình mộng ôm ấp trong mơ
Đợi chờ biết đến bao giờ gặp đây
Em như là gió là mây
Đuổi hình bắt bóng hao gầy xác thân
Vết buồn in nẻo đường trần
Thẩn thơ tìm kiếm ngở gần mà xa
Vượt tầm tay với nhạt nhòa
Chập chờn hư ảo…sao mà mê say
Lời như mật rót vào tai
Ngẩn ngơ ngây dại đêm ngày nhớ mong
Sống trong cảm giác bềnh bồng
Mong được gặp mặt thỏa lòng ước ao
Không cần biết sẽ ra sao
Dù em đối xử thế nào cũng vui…
 
Mặc Nhân Sơn
THƯƠNG GIANG 07.11.2009 02:29:26 (permalink)
0
ƯỚC AO
 
Tình mộng ôm ấp trong mơ
Đợi chờ biết đến bao giờ gặp đây
Em như là gió là mây
Đuổi hình bắt bóng hao gầy xác thân
Vết buồn in nẻo đường trần
Thẩn thơ tìm kiếm ngở gần mà xa
Vượt tầm tay với nhạt nhòa
Chập chờn hư ảo…sao mà mê say
Lời như mật rót vào tai
Ngẩn ngơ ngây dại đêm ngày nhớ mong
Sống trong cảm giác bềnh bồng
Mong được gặp mặt thỏa lòng ước ao
Không cần biết sẽ ra sao
Dù em đối xử thế nào cũng vui…

Nửa đời anh sống ngậm ngùi(Đ)
Những năm kháng chiến chôn vùi tuổi xanh.
Khi đất nước hết chiến tranh.
Trở về quê chẳng nguyên lành xác thân
Dẫu rằng khi đất nước cần.
Hy sinh đóng góp một phần máu xương
Bao nhiêu gian khổ can trường
Thân trai đâu quản gió sương đọa đầy...
Bây giờ sống thấy lắt lay
Mưu sinh vất vả từng ngày chậm trôi
Vào đây kiếm chút  thảnh thơi
Tìm bạn thơ để họa chơi- giải sầu
Quên nhọc  nhằn với lo âu.
Quên chuyện cơm áo,mắm,rau...đời thường.
Nếu như có chút vấn vương
Tình thơ hư ảo...nhớ thương cũng đành.
Em hiểu điều đó mà anh...
Yêu thương nhung  nhớ mãi dành trong thơ...

Mặc Nhân Sơn _Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 06:56:00 bởi THƯƠNG GIANG >
SĨ ĐOAN 07.11.2009 07:36:47 (permalink)
0
Giữ vững niềm tin

 Qua rồi sóng gió,tai ương
Vững  tin  bước tiếp  chặng đường đang đi
Sẽ còn cạm bẫy ,hiểm nguy
Hợp- tan,chia cách,sầu bi  vẫn chờ...
Trăm ngàn tình huống bất ngờ
Tai bay vạ gió...bao giờ hết đây...?
Giữ ngọn lửa ấm mỗi ngày
Sưởi tan băng giá đắng cay cuộc đời.
Tình thân vun đắp dưỡng nuôi.
Đừng bao giờ nữa...chia phôi  ân tình...

Thương Giang

 
Trăm năm tim khắc bóng hình
Ngàn năm vẹn giữ ân tình hôm nao !
Dòng đời vực thẳm núi cao...
Sông sâu biển lớn nơi nào bình yên ?
Gặp nhau quí trọng dữu duyên
Làm sao tránh được chung- riêng chuyện đời
Mặc cho thế sự chuyển dời
Nhân tình thế thái  rạc rời tín, trung...
Sải chân chẳng nghĩ mông lung
Ngả lưng điểm lại ... rưng rưng giọt sầu !
-sd-

Biển Xanh 07.11.2009 16:41:25 (permalink)
0
Tình hình này chắc em...thua.
Gặp cao nhân trị chẳng đùa được đâu.
Ngay từ cái  lúc ban đầu
Đã khuyên anh tránh đừng câu sông  nhà.
Viện đủ lý lẽ đưa ra
Đòng đong cá bé ,tiếp la cá trê...
Chỉ nơi  cá lớn chẳng nghe
Anh vẫn kiên quyết quay về sông Thương
Phen này cá đã cùng đường
Gặp phải cao thủ ngạnh ương hơn nhiều
Cho dù tìm đủ mọi điều
Chắc khó  tránh được...đành liều...mắc  câu.

Đến giờ mới chịu cắn câu

Hồ chứa đầy nước bao lâu chui vào
Cá ơi !..hãy về cho mau
Nhìn hồ trống vắng nôn nao cả lòng
Nhớ cá hồ mỏi mòn trông
Im lìm chẳng thấy xanh hồng lượn bơi
Cắn câu phải giữ lấy lời
Chim lồng cá chậu...trao đời cho anh
Đừng có kiếm cớ chối quanh…

 BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang




THƯƠNG GIANG 07.11.2009 17:03:43 (permalink)
0
Giữ vững niềm tin

Qua rồi sóng gió,tai ương
Vững tin bước tiếp chặng đường đang đi
Sẽ còn cạm bẫy ,hiểm nguy
Hợp- tan,chia cách,sầu bi vẫn chờ...
Trăm ngàn tình huống bất ngờ
Tai bay vạ gió...bao giờ hết đây...?
Giữ ngọn lửa ấm mỗi ngày
Sưởi tan băng giá đắng cay cuộc đời.
Tình thân vun đắp dưỡng nuôi.
Đừng bao giờ nữa...chia phôi ân tình...

Thương Giang


Trăm năm tim khắc bóng hình
Ngàn năm vẹn giữ ân tình hôm nao !
Dòng đời vực thẳm núi cao...
Sông sâu biển lớn nơi nào bình yên ?
Gặp nhau quí trọng dữu duyên
Làm sao tránh được chung- riêng chuyện đời
Mặc cho thế sự chuyển dời
Nhân tình thế thái rạc rời tín, trung...
Sải chân chẳng nghĩ mông lung
Ngả lưng điểm lại ... rưng rưng giọt sầu !

-sd-

Một lần ngỡ mãi  xa nhau
Giờ đây...chẳng gợi niềm đau...thêm buồn.
Cuộc đời-Con tạo xoay tròn.
Qua bao sóng gió vẫn còn hữu duyên.
Gặp lại bến cũ-thuyền quyên
Niềm vui hạnh ngộ ưu phiền nguôi ngoai...
Con đường phía trước còn dài.
Niềm tin thắp sáng,chông gai  xá gì...
Cùng nhau vững bước ta đi
Buồn vui chia sẻ ,hoạ thi mỗi ngày...

-TG- 
_____________________________

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!


Biển Xanh 07.11.2009 18:57:34 (permalink)
0
Tình hình này chắc em...thua.
Gặp cao nhân trị chẳng đùa được đâu.
Ngay từ cái  lúc ban đầu
Đã khuyên anh tránh đừng câu sông  nhà.
Viện đủ lý lẽ đưa ra
Đòng đong cá bé ,tiếp la cá trê...
Chỉ nơi  cá lớn chẳng nghe
Anh vẫn kiên quyết quay về sông Thương
Phen này cá đã cùng đường
Gặp phải cao thủ ngạnh ương hơn nhiều
Cho dù tìm đủ mọi điều
Chắc khó  tránh được...đành liều...mắc  câu.

Đến giờ mới chịu cắn câu

Hồ chứa đầy nước bao lâu chui vào
Cá ơi !..hãy về cho mau
Nhìn hồ trống vắng nôn nao cả lòng
Nhớ cá hồ mỏi mòn trông
Im lìm chẳng thấy xanh hồng lượn bơi
Cắn câu phải giữ lấy lời
Chim lồng cá chậu...trao đời cho anh
Đừng có kiếm cớ chối quanh…

Cá trê đã mắc lưới anh,
Trốn đâu cho thoát...nên đành nằm im...
Thỉnh thoảng  hé mắt trộm xem
Bao giờ ông chủ cho lên thớt nào...
Chẳng biết bị chế biến sao
Xả thịt anh sẽ nặn nhào thành viên
Bắc chảo mỡ nóng rán chiên
Rồi đem nhấm rượu ăn liền mất thôi...
Tội gì mà giữ để nuôi
Thiếu gì cá đẹp trên đời này đâu.
Mai lại giăng lưới thả câu
Biết đâu bắt được cả xâu  cá này...
Về nhà lại vẽ lại bày.
Gọi thêm hàng xóm nhậu say tới chiều...

 

Cá quý làm của riêng mình
Đem dấu chổ kín lặng thinh không mời
Dại gì cho bạn đến xơi
Họ tranh cướp mất thì đời buồn hiu
Cá quý nên rất cưng chìu
Đổi lấy vàng bạc bao nhiêu chẳng màng
Đặt tên nàng cá Thương Giang
Khôn ngoan đáo để nên càng thích yêu
Ngắm nhìn hồn thấy liêu xiêu
Để nàng xổng mất... đành liều nhảy sông…
 
 
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang 

nguyenngoat 07.11.2009 19:12:09 (permalink)
0
Cùng nhau san sẻ đắng cay
Tìm về cõi mộng ngát say hương tình
Nguồn thơ soi sáng tâm linh
Cho nhau một phút thanh bình sông ơi!
 
THƯƠNG GIANG 07.11.2009 19:26:38 (permalink)
0
Sự đời...  (Đ)

Bây giờ tỷ mới  hiểu đôi  phần
Vì sao thấy đệ vẻ bất cần
Lời thơ rặt những lời chua chát
Thì ra hận những kẻ vong ân...

Cuộc đời xưa nay  vẫn thế thôi
Nông -sâu làm sao hiểu lòng người...
Khi cần  giúp đỡ ,xun xoe nịnh
Lúc mình gặp chuyện...chạy cúp đuôi...

Cho nên đừng bận tâm làm chi
Ở đời phù thịnh ai phù suy?
Khi còn rượu thịt còn đệ tử
Còn chớ mong ai lúc gian nguy...

Khó khăn là lúc thử lòng nhau.
Quí gì lũ bạn sính sang giầu
Thấy tiền thấy bạc là sáng mắt
Ân tình nghĩa cũ nào còn đâu...

Tỷ đã và đang chịu cảnh này
Ngẫm đời đen bạc với đắng cay
Tạm thời chẳng cần giao lưu nữa
Nuôi chí làm lại...Sẽ khác ngay...
Thương Giang ,07/11/2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 07:06:02 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 07.11.2009 19:32:29 (permalink)
0
Còn thương

Cùng nhau san sẻ đắng cay

Tìm về cõi mộng ngát say hương tình
Nguồn thơ soi sáng tâm linh
Cho nhau một phút thanh bình sông ơi!
 

Ngỡ thuyền giận bỏ sông rồi.
Khiến sông lặng lẽ buồn trôi xuôi dòng
Nghĩa tình chẳng thể đếm đong
Còn thương nhau tặng những dòng thơ lưu..


NN-TG
THƯƠNG GIANG 07.11.2009 20:44:09 (permalink)
0
Chịu thua...

Tình hình này chắc em...thua.
Gặp cao nhân trị chẳng đùa được đâu.
Ngay từ cái  lúc ban đầu
Đã khuyên anh tránh đừng câu sông  nhà.
Viện đủ lý lẽ đưa ra
Đòng đong cá bé ,tiếp là cá trê...
Chỉ nơi  cá lớn chẳng nghe
Anh vẫn kiên quyết quay về sông Thương
Phen này cá đã cùng đường
Gặp phải cao thủ ngạnh ương hơn nhiều
Cho dù tìm đủ mọi điều
Chắc khó  tránh được...đành liều...mắc  câu.

Đến giờ mới chịu cắn câu

Hồ chứa đầy nước bao lâu chui vào
Cá ơi !..hãy về cho mau
Nhìn hồ trống vắng nôn nao cả lòng
Nhớ cá hồ mỏi mòn trông
Im lìm chẳng thấy xanh hồng lượn bơi
Cắn câu phải giữ lấy lời
Chim lồng cá chậu...trao đời cho anh
Đừng có kiếm cớ chối quanh…

Cá trê đã mắc lưới anh,
Trốn đâu cho thoát...nên đành nằm im...
Thỉnh thoảng  hé mắt trộm xem
Bao giờ ông chủ cho lên thớt nào...
Chẳng biết bị chế biến sao
Xả thịt anh sẽ nặn nhào thành viên
Bắc chảo mỡ nóng rán chiên
Rồi đem nhấm rượu ăn liền mất thôi...
Tội gì mà giữ để nuôi
Thiếu gì cá đẹp trên đời này đâu.
Mai lại giăng lưới thả câu
Biết đâu bắt được cả xâu  cá này...
Về nhà lại vẽ lại bày.
Gọi thêm hàng xóm nhậu say tới chiều...

 

Cá quý làm của riêng mình
Đem dấu chổ kín lặng thinh không mời
Dại gì cho bạn đến xơi
Họ tranh cướp mất thì đời buồn hiu
Cá quý nên rất cưng chìu
Đổi lấy vàng bạc bao nhiêu chẳng màng
Đặt tên nàng cá Thương Giang
Khôn ngoan đáo để nên càng thích yêu
Ngắm nhìn hồn thấy liêu xiêu
Để nàng xổng mất... đành liều nhảy sông…

Chạy đâu thoát được...? Chẳng mong!!!
"Cá chậu chim lồng" biết thủa nào ra.
May gặp được chủ đào hoa.
Đi câu sát cá nên ta cứ chờ
Một ngày trời đẹp nên  thơ
Có con cá khác chui vô lưới tình.
Ông chủ sẽ thả ngay mình
Để cho rộng chỗ mới rinh cá về
Cá trê trở lại sông quê
Bùn ao nơi ấy...thỏa thuê vẫy vùng.
 

BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang 



_____________________________


Bông lục bình



Nhân Sơn 07.11.2009 21:21:56 (permalink)
0
Chịu thua...

Tình hình này chắc em...thua.
Gặp cao nhân trị chẳng đùa được đâu.
Ngay từ cái  lúc ban đầu
Đã khuyên anh tránh đừng câu sông  nhà.
Viện đủ lý lẽ đưa ra
Đòng đong cá bé ,tiếp là cá trê...
Chỉ nơi  cá lớn chẳng nghe
Anh vẫn kiên quyết quay về sông Thương
Phen này cá đã cùng đường
Gặp phải cao thủ ngạnh ương hơn nhiều
Cho dù tìm đủ mọi điều
Chắc khó  tránh được...đành liều...mắc  câu.

Đến giờ mới chịu cắn câu

Hồ chứa đầy nước bao lâu chui vào
Cá ơi !..hãy về cho mau
Nhìn hồ trống vắng nôn nao cả lòng
Nhớ cá hồ mỏi mòn trông
Im lìm chẳng thấy xanh hồng lượn bơi
Cắn câu phải giữ lấy lời
Chim lồng cá chậu...trao đời cho anh
Đừng có kiếm cớ chối quanh…

Cá trê đã mắc lưới anh,
Trốn đâu cho thoát...nên đành nằm im...
Thỉnh thoảng  hé mắt trộm xem
Bao giờ ông chủ cho lên thớt nào...
Chẳng biết bị chế biến sao
Xả thịt anh sẽ nặn nhào thành viên
Bắc chảo mỡ nóng rán chiên
Rồi đem nhấm rượu ăn liền mất thôi...
Tội gì mà giữ để nuôi
Thiếu gì cá đẹp trên đời này đâu.
Mai lại giăng lưới thả câu
Biết đâu bắt được cả xâu  cá này...
Về nhà lại vẽ lại bày.
Gọi thêm hàng xóm nhậu say tới chiều...



Cá quý làm của riêng mình
Đem dấu chổ kín lặng thinh không mời
Dại gì cho bạn đến xơi
Họ tranh cướp mất thì đời buồn hiu
Cá quý nên rất cưng chìu
Đổi lấy vàng bạc bao nhiêu chẳng màng
Đặt tên nàng cá Thương Giang
Khôn ngoan đáo để nên càng thích yêu
Ngắm nhìn hồn thấy liêu xiêu
Để nàng xổng mất... đành liều nhảy sông…

Chạy đâu thoát được...? Chẳng mong!!!
"Cá chậu chim lồng" biết thủa nào ra.
May gặp được chủ đào hoa.
Đi câu sát cá nên ta cứ chờ
Một ngày trời đẹp nên  thơ
Có con cá khác chui vô lưới tình.
Ông chủ sẽ thả ngay mình
Để cho rộng chỗ mới rinh cá về
Cá trê trở lại sông quê
Bùn ao nơi ấy...thỏa thuê vẫy vùng. 
 


Ông chủ tốt số đào hoa
Nếu có của mới chẳng tha nàng về
Giữ lại làm thiếp làm thê
Bởi khôn ngoan quá mà chê sao đành
Không xài cũng cất để dành
Dại gì bỏ phí trở thành ngu ngơ
Già rồi sẽ sống bơ vơ
Có nàng bên cạnh để nhờ nương thân
Trái trời trở gió rất cần
Có người đấm bóp xoa gân khỏe liền…
 
 
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang 
THƯƠNG GIANG 07.11.2009 21:51:18 (permalink)
0
Ông chủ tốt số đào hoa
Nếu có của mới chẳng tha nàng về
Giữ lại làm thiếp làm thê
Bởi khôn ngoan quá mà chê sao đành
Không xài cũng cất để dành
Dại gì bỏ phí trở thành ngu ngơ
Già rồi sẽ sống bơ vơ
Có nàng bên cạnh để nhờ nương thân
Trái trời trở gió rất cần
Có người đấm bóp xoa gân khỏe liền…

Người này "tham" chắc kinh niên
Của ăn của để...sẽ phiền cho coi
Nếu nhiều thả bớt đi thôi
Mất công cất giấu chăm nuôi ,bực mình...
Đèo bòng  chuốc họa cực hình.
Khôn ngoan thả cũ ,giăng tình mới hơn...
Bằng không... da cá  trê trơn
Giữ mà không chắc...tuột ngon...Trốn liền
 
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang 
THƯƠNG GIANG 08.11.2009 02:31:00 (permalink)
0
Bến vắng, đò hoang, lau xác xơ,
Dòng sông xa vắng tựa vô bờ.
Người vừa theo chồng sang bên ấy,
Bỏ lại mùa thu... hoá ngẩn ngơ...

Thế là từ đây xa bến  mơ
Còn đâu nhung nhớ gửi trang thơ
Duyên tình đã lỡ...thu tàn tạ

 Khổ đau thương hận đến bao giờ....

   NG-TG
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 257 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 3848 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9