NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 257 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 04.12.2009 07:18:43 (permalink)
0
Dùng dằng...

"Người ơi...người ở...đừng về"
Một câu quan họ đủ mê lòng rồi
Hội tan...mà chẳng muốn rời...
Dùng dằng câu hát níu  người đừng đi...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/E5A2FEFC113A4143856A7394A1AB24CB.JPG[/image]
Nhưng rồi người phải ra đi
Không ai giữ mãi xuân thì đợi trông
Một chiều em bước theo chồng
Để câu quan họ bên sông lắng sầu

Trách người xưa  tiếc cơi trầu
Nếu xin  cưới hỏi...mình  đâu  lỡ làng...?
Con đò dời bến  sang ngang..
Bỏ câu quan họ bên đàng...xót xa...

Giờ đây còn lại mình ta
Tìm trong thương nhớ phôi pha tháng ngày
Hội Lim lúng liếng mắt say
Em qua giấc mộng để đầy sầu vương.

Hội tan về bến sông Thương
Chiều buông lãng đãng màn sương phủ mờ...
Buồn trông con nước lững lờ
Buâng khuâng biết đến bao giờ  gặp nhau... 

NN-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 07:25:45 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 04.12.2009 13:46:09 (permalink)
0
BÌNH YÊN...

Anh đưa em về bến bình yên quá
Một góc trời không cỏ lạ đua chen
Ngại chi đâu...dẫu lạ cũng thành quen

Em rất thích về "cội nguồn dân tộc"


Kể từ đây em sẽ sang chăm sóc
Trang thơ này ,như một góc riêng anh.
Khu vườn cũ thôi... để cỏ mọc xanh
.
Gom câu  thơ em để dành vườn mới....
-TG-
Anh cùng em ươm trồng năng vun xới
Ngày xinh tươi hoa lá thắm reo vui
Như tình ta thuở thời nếm hương bùi
Lòng ngây ngất giữa vườn thơ khai phá.
 
Về lại cội nguồn ôi chênh vênh đá
Cỏ gai hoang xin em chớ sờn lòng 
Xây vườn ái đủ sắc nét xanh, hồng...
Đêm ngắm trăng cùng thả dòng mơ mộng.
-SD-
Đối với em nếu vườn anh còn trống ,
Sẽ sang chăm ,nào có ngại chi đâu
Vườn hoang sơ em  trồng sẽ  đủ mầu
Để bốn mùa hoa đua chen khoe sắc

Có rất nhiều loài hoa lạ xứ Bắc,
Em sẽ đem vào trồng ở vườn đây...
Để tri ân , đa tạ tấm lòng thầy
Đã dìu  dắt em những ngày mới đến...
-TG-

_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
nguyenngoat 05.12.2009 04:25:15 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Dùng dằng...

"Người ơi...người ở...đừng về"
Một câu quan họ đủ mê lòng rồi
Hội tan...mà chẳng muốn rời...
Dùng dằng câu hát níu  người đừng đi...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/E5A2FEFC113A4143856A7394A1AB24CB.JPG[/image]
Nhưng rồi người phải ra đi
Không ai giữ mãi xuân thì đợi trông
Một chiều em bước theo chồng
Để câu quan họ bên sông lắng sầu

Trách người xưa  tiếc cơi trầu
Nếu xin  cưới hỏi...mình  đâu  lỡ làng...?
Con đò dời bến  sang ngang..
Bỏ câu quan họ bên đàng...xót xa...

Giờ đây còn lại mình ta
Tìm trong thương nhớ phôi pha tháng ngày
Hội Lim lúng liếng mắt say
Em qua giấc mộng để đầy sầu vương.

Hội tan về bến sông Thương
Chiều buông lãng đãng màn sương phủ mờ...
Buồn trông con nước lững lờ
Buâng khuâng biết đến bao giờ  gặp nhau... 

NN-TG


 
 
Đôi mình lỡ chuyện trầu cau
Thôi đành quên với phép màu thời gian
Hội lim cách mấy dặm đàng
Để anh tìm đến đưa nàng sang sông?
 
                             (nguyenngoat)
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 05.12.2009 16:24:17 (permalink)
0


Đối với em nếu vườn anh còn trống ,
Sẽ sang chăm ,nào có ngại chi đâu
Vườn hoang sơ em  trồng sẽ  đủ mầu
Để bốn mùa hoa đua chen khoe sắc

Có rất nhiều loài hoa lạ xứ Bắc,
Em sẽ đem vào trồng ở vườn đây...
Để tri ân , đa tạ tấm lòng thầy
Đã dìu  dắt em những ngày mới đến...
-TG-
 
Đừng bận tâm những điều lòng thương mến 
Thời gian dài mới thấu tỏ em ơi!
Ngày mai đây dòng đời lượn chơi vơi
Tình chết lặng- liệu dạ em còn nhớ...?
 
Cám ơn nhiều, tim ta bầm từng thớ
Nhốt tình ai mãi mãi tận ngày sau
Đêm tỉnh mịch- kỉ niệm trỗi xanh màu
Tô sắc thắm thì thào cùng gió thỏang.
-sd-



vao_ha 06.12.2009 02:09:55 (permalink)
0
TG mến GIÁNG SINH xắp đến VH chúc bạn có một
mùa GIÁNG SINH thật vui vẻ ,trẻ mãi trên quê hương người
dào dạt hồn thơ,hạnh phúc bên những gì TG đang có nhé


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/DF31E203D6C6434C9A994EE0B7ACA91B.gif[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 06.12.2009 05:47:11 (permalink)
0
ĐA MANG
Vừa duyên vừa nợ hỡi người
Tri âm mấy kẻ trên đời biết cho
Nặng lòng còn những vần thơ
Người trong mộng-thực bao giờ gặp nhau?

Phải duyên Nguyệt Lão bắc cầu
Nếu nợ sẽ có kiếp sau đáp đền
Anh hùng gặp gái thuyền quyên
Người trong mộng sẽ lên duyên cùng người.. .

Nguyên Ngoạt-Thương Giang

_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang

THƯƠNG GIANG 06.12.2009 05:48:58 (permalink)
0
NGẤN LỆ

Thả hồn bay bổng tận non cao
Tìm kiếm tri âm khó biết bao
Thiên lý dặm đàng ôi ngấn lệ
Ngoảnh nhìn...mặc kệ...ngắm trăng sao!
-sd-
Hồng nhan tri kỷ ít đâu nào...
Chẳng lẽ tri âm không có sao?
Gần chẳng tìm được người đồng cảm
Đành thả hồn tìm tận non cao....
-tg-

_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
THƯƠNG GIANG 06.12.2009 05:50:54 (permalink)
0
TẤU KHÚC CHO EM

Này đây tấu khúc cho em
lựa cung thương nhớ để mềm tiếng tơ
Dư âm ai đợi ai chờ
Nhạc lòng vang vọng đôi bờ Thương Giang

 
 
 
Em nghe tấu khúc mơ màng
Bàn tay anh lướt nhẹ nhàng tiếng tơ...
Tấu khúc tha thiết câu thơ
Tiếng lòng  ngân nốt đợi chờ người ơi!

Nguyên Ngoạt-Thương Giang
 
_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 06:06:55 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 06.12.2009 05:59:34 (permalink)
0

Lỡ duyên quan họ...

Trách người xưa  tiếc cơi trầu
Nếu xin  cưới hỏi...mình  đâu  lỡ làng...?
Con đò dời bến  sang ngang..
Bỏ câu quan họ bên đàng...xót xa...

Giờ đây còn lại mình ta
Tìm trong thương nhớ phôi pha tháng ngày
Hội Lim lúng liếng mắt say
Em qua giấc mộng để đầy sầu vương.

Hội tan về bến sông Thương
Chiều buông lãng đãng màn sương phủ mờ...
Buồn trông con nước lững lờ
Buâng khuâng biết đến bao giờ  gặp nhau... 
 
Đôi mình lỡ chuyện trầu cau
Thôi đành quên với phép màu thời gian
Hội lim cách mấy dặm đàng
Để anh tìm đến đưa nàng sang sông?
 
         NN-TG            


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 06:27:08 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 06.12.2009 08:13:34 (permalink)
0
Chìa khóa trái tim



Em đánh mất chìa khóa
Cất giữ trái tim yêu...
Bỗng có một buổi  chiều
Bất ngờ anh nhặt được
Chiếc chìa khóa lần trước,
Vô tình em đánh rơi...
Anh đến bên em ngồi
Nhẹ nhàng như làn gió,
Và thì thầm nói nhỏ:
Anh chẳng trả em đâu...
Để anh đến lần sau
Sẽ tự tìm mở cửa...
Rồi thắp lên ngọn lửa
Sưởi ấm em ngày Đông...
-TG-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 15:33:11 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 06.12.2009 20:28:13 (permalink)
0
Em...

Em không thể giống người ta
Lời yêu dễ dãi trút ra ào ào...
Thơ tình lả lướt trăng sao
Còn em mộc mạc...thơ nào ra chi...
Anh đừng hờn tủi ,so bì:
_Người ta say đắm ,em thì khô khan...
"Mật ngọt ruồi chết cả đàn"
Những lời hoa mỹ...nhân  gian rất nhiều
Dễ dàng  buông  những lời yêu
Còn em không thể nói điều ấy ra...
Nữ nhi thụ động... kia mà... ,
Nào dám dễ dãi...dù  là câu thơ...?
Đừng buồn đừng giận đừng ngờ...
Hương thơm thoang thoảng...bao giờ cũng say...

Thương Giang



Trông em cô gái dịu dàng
Đoan trang hiền thục lòng càng vấn vương...
-hts-

 
_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 04:53:31 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 06.12.2009 21:30:00 (permalink)
0
Thay dạng đổi hình...

Lại thêm trò mới nữa rồi

Mở chi lắm nick  như chơi trốn tìm...
Cố thay cả giọng thơ xem ...
Người xưa  thấy mới  có thèm kết thân...?
Tiếc rằng mở nick hai lần
Nick vừa mở đã dần dần chìm đi
Sức đâu để đối họa  thi
Hai níck đủ  mệt,mở chi thêm nhiều....?
-TG-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2009 06:55:07 bởi THƯƠNG GIANG >
NganGiang 06.12.2009 21:57:12 (permalink)
0
Em...

Em không thể giống người ta
Lời yêu dễ dãi trút ra ào ào...
Thơ tình lả lướt trăng sao
Còn em mộc mạc...thơ nào ra chi...
Anh đừng hờn tủi ,so bì:
_Người ta say đắm ,em thì khô khan...
"Mật ngọt ruồi chết cả đàn"
Những lời hoa mỹ...nhân  gian rất nhiều
Dễ dàng  buông  những lời yêu
Còn em không thể nói điều ấy ra...
Nữ nhi thụ động... kia mà... ,
Nào dám dễ dãi...dù  là câu thơ...?
Đừng buồn đừng giận đừng ngờ...
Hương thơm thoang thoảng...bao giờ cũng say...
                  Thương Giang
Em ơi

Thu về thoảng chút heo may
Ai xui nỗi nhớ dâng đầy lòng anh.
Đường chiều nắng úa mong manh
Anh như chiếc lá lìa cành vì đâu
Tình yêu đâu thể đôi câu
Ân tình trao gửi thẳm sâu nghĩa nồng
Xa nhau những ngóng cùng trông
Mơ ngày hội ngộ tơ hồng nên duyên
Đường đời vạn nẻo chuân chuyên
Bên nhau sánh bước ưu phiền sẽ qua.
Yêu em tình mãi thiết tha
Phải đâu ong bướm phù hoa mà ngờ
Ân tình đẹp vạn lời thơ
Em ơi đừng có hững hờ nghe em..
THƯƠNG GIANG 07.12.2009 06:45:03 (permalink)
0
Gửi em một câu quan họ

Gửi Thương Giang

Anh tìm em để trao câu quan họ
"Người ơi người ở"
Đêm hội lim sao chẳng gặp người

Hóa ra người đã đi rồi
Cây trúc đứng một mình trong tuyết trắng
Không gặp mặt để hát câu giã bạn
Sao người đã đi?
Đi mãi chẳng về

Trăng nghiêng vì một lời thề
Đầu đình mình anh đứng đợi
Câu hát bay lên chới với
"Người ơi
Quán dốc đợi người"

Đêm hội, không Người,không vui
Câu hát mênh mông nỗi nhớ
Miếng trầu chẳng ai trao anh
Để cho trầu xanh hóa úa

Tuyết trắng lạnh run câu quan họ
Nón ba tầm em có nhớ mang theo?
Câu hát em ơi ủ trong kí ức
Để nhớ quê hương
Nhớ những mái tranh nghèo

Gửi đến nơi em một câu quan họ
Gửi đến nơi em một miếng trầu cay
Để ăn miếng trầu đỏ môi em hát
"Em chẳng đứng ngồi cùng ai"
Hà nội 5-12-2009
Cảm nghĩ khi đọc bài "đi tìm người
hát câu quan họ"
của Thương gia
ng




Buâng khuâng...

....Gửi đến nơi em một câu quan họ
Gửi đến nơi em một miếng trầu cay
Để ăn miếng trầu đỏ môi em hát
"Em chẳng đứng ngồi cùng ai"


Em xúc động ngấn lệ hoen dài
Khi người gửi em câu quan họ
Trầu cánh phượng ăn cho  môi đỏ
Tay người têm cũng gửi  cho em...

Lời  hát xưa...mình hát mỗi đêm.
Bao năm nào dám mong hát  lại..
Dáng trúc xinh..qua thì  con gái
Người tìm chi...tê tái nỗi lòng...

Nón ba tầm  bỏ lại bến sông.
Lời thương nhớ cũng không dám giữ
Em sợ mang  kỷ niệm quá khứ
Chênh vênh nhớ: ''Quán dốc đợi người''*...

''Còn duyên''* ,mình đã hát một thời
Người có còn nhớ hát hay không?
Còn em , bỏ hát hội theo chồng ...
Lòng vẫn nhớ bến sông quan họ

Dòng sông Cầu chảy qua nỗi nhớ
Bến sông Thương vương nợ người xưa...
Giờ tha hương ...biết nói sao vừa
Nỗi nhớ quê câu thơ buồn da diết...

Xin đừng trách em sao tha thiết,
Mà miếng trầu  sao chẳng trao anh...
Để lá trầu úa chẳng còn xanh
Sông Thương chẳng  về  miền quan họ....
Kiev 06/12/2009
Cám ơn anh đã ghé qua thăm trang thơ Hoài niệm Hội Lim.Càng bất ngờ hơn lần đầu tiên anh đến trang thơ em ,anh đã mở riêng 1 topic mới để tặng em bài thơ thật là hay ...mà  em vô tâm không để ý để người khác phải nhắc em mới biết để họa lại bài thơ của anh. Thông cảm cho em nhé.Cám ơn anh nhiều!TG
THƯƠNG GIANG 07.12.2009 07:24:46 (permalink)
0
Em...

Em không thể giống người ta
Lời yêu dễ dãi trút ra ào ào...
Thơ tình lả lướt trăng sao
Còn em mộc mạc...thơ nào ra chi...
Anh đừng hờn tủi ,so bì:
_Người ta say đắm ,em thì khô khan...
"Mật ngọt ruồi chết cả đàn"
Những lời hoa mỹ...nhân gian rất nhiều
Dễ dàng buông những lời yêu
Còn em không thể nói điều ấy ra...
Nữ nhi thụ động... kia mà... ,
Nào dám dễ dãi...dù là câu thơ...?
Đừng buồn đừng giận đừng ngờ...
Hương thơm thoang thoảng...bao giờ cũng say...
Thương Giang

Em ơi!

Thu về thoảng chút heo may
Ai xui nỗi nhớ dâng đầy lòng anh.
Đường chiều nắng úa mong manh
Anh như chiếc lá lìa cành vì đâu
Tình yêu đâu thể đôi câu
Ân tình trao gửi thẳm sâu nghĩa nồng
Xa nhau những ngóng cùng trông
Mơ ngày hội ngộ tơ hồng nên duyên
Đường đời vạn nẻo chuân chuyên
Bên nhau sánh bước ưu phiền sẽ qua.
Yêu em tình mãi thiết tha
Phải đâu ong bướm phù hoa mà ngờ
Ân tình đẹp vạn lời thơ
Em ơi đừng có hững hờ nghe em..

Gửi người yêu thương

Đọc thơ thao thức trong  đêm
Tâm tư nhắn gửi càng thêm hiểu người...
Ngại chi khoảng cách xa xôi
Đừng gieo ngờ vực... để rồi cách xa...
Mong sao tình nghĩa đậm đà
Chứ đừng tròn-khuyết ,như là vầng trăng...
Đừng giá lạnh giống tuyết băng
Cũng đừng giống Cuội với Hằng người ơi...!
Chúng mình Loan -Phụng một đôi
Trai tài -gái sắc suốt đời bên nhau.
Duyên tình thắm đượm trầu cau
''Tình gừng,nghĩa muối '', bên nhau suốt đời.
Đừng chấp nhặt chuyện nhỏ nhoi.
Để rồi tan vỡ tình tôi ,nhé người...
Cũng đừng ước hẹn thề bồi...
Sợ rằng chót lưỡi , đầu môi ...nhớ gì...
Hiểu nhau ...dù chẳng nói chi,
Nụ cười trao gửi có khi tỏ tường...
Mai ngày xa bến sông Thương
Nhớ rằng tôi vẫn nặng vương tình người...
-TG-
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 257 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9